TIN ĐỒN VỀ BẢN LŨNG XÁ Hôm trước, sau khi thoát chết ở bản Tà Phình vì lạc vào nhà một tay Hmong buôn thuốc phiện để chụp ảnh (chuyện này ly kỳ như trong phim ấy, sẽ kể với các bác sau), em được nghe câu chuyện về bản Lũng Xá, trên đường về Hà Nội. Chưa có cơ hội kiểm chứng nên em ghi ra đây để bác nào đến Lũng Xá rồi thì phát biểu xem đúng hay sai nhá. Câu chuyện này em nghe từ một anh làm công việc lắp đặt các máy ... đánh bạc cho cái bản người Mông đó (dạng như máy thả đồng xu). Bản Lũng Xá nằm cách thị trấn Mộc Châu khoảng 30 km về phía Hà Nội, (quên không hỏi thuộc xã nào!), nhưng có các đặc điểm sau. 1. Chỉ có một con đường độc đạo đi vào bản, phía sau bản là rừng núi (thế đất này gọi là thế gì nhỉ). 2. Máy bộ đàm được dùng rất nhiều ở đây, một "hệ thống cảnh báo sớm" đã được thiết lập và hoạt động rất hiệu quả. Khi có ai đó còn đang ở cách bản cỡ 5km thì trong bản đã được báo là có khách lạ đang đến thăm. 3. Giữa cái bản hẻo lánh toàn người Mông đó lại có một cửa hàng mỹ phẩm to vật vã. 4. Trong bản có 60 nhà thì 45 nhà có ... xe hơi riêng. 5. Trưởng bản đã từng mua một xe hơi cho cả bản tập lái. 6. Đường trong bản vẫn hoàn toàn là đường đất, nên chắc xe hơi cũng chỉ mang tính chất trang trí là nhiều ? 7. Hầu hết các gia đình đều có súng. 8. Có một tên có lệnh truy nã đặc biệt (kiểu Bin Laden = thấy xác ăn tiền), nhưng vẫn sống ung dung tại bản này hơn chục năm nay. Thỉnh thoảng vẫn đột ngột xuất hiện giữa chợ, nhưng được bảo vệ bằng một đội guard như của Bush. 9. Người dân bản này làm nghề ... buôn thuốc phiện, rất đoàn kết và được tổ chức cực kỳ chặt chẽ. Thuốc phiện luôn được di chuyển đến nơi an toàn trước khi công an đến. Những tin đồn này có đúng không các bác? Được alfomega sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 04/04/2007 Được alfomega sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 04/04/2007
Mấy lần em cử người vào đó rồi nhưng không có ai quay về nên không có thông tin chính xác cho bác được. Sorry!
Êu ! Nghe kinh vãi... Vụ này chắc HOT lắm đây. Ai xung phong "phượt" vào bản đó nhể? Giơ tay nào? Nhưng thông tin này chắc chắn không bịa lắm đâu, vì tôi biết có một bản cũng chả kém cạnh gì cái bản Lũng Xá ấy... Đó là Phiêng Luông ở Mộc Châu sát cạnh đường 6. Bản đó đã có tới hơn chục mạng bị dựa cột vì buôn Heroin và thuốc phiện, cả bản có tới hơn chục cái xe hơi toàn Camry, Lancruise.... xe đó dùng để đi Mộc Châu hoặc Hoà Bình uống rượu ... (Thông tin do ông chủ quán cơm 46 mặt đường QL6 kể) Chú chủ topic này cứ như là trinh sát ý nhỉ
Cách đây chưa lâu em cùng 3 người khác có đi Song Khủa, Mộc Châu, Sơn La và ngủ đêm tại đó rồi được nghe con trai bác chủ nhà kể có rất nhiều kẻ buôn thuốc phiện đi qua vùng đó nên phải cẩn thận. Hôm đó bọn em ngủ nhờ trong nhà một bác cựu chiến binh người Mường có tới 12 người con. Điều đặc biệt là sáng hôm sau chính là ngày mất của vợ bác chủ nhà nên tối hôm đó các con, cháu của bác chủ nhà về rất đông và uống rượu rất khuya. 3 người kia mệt quá nên đi ngủ sớm, còn em ngồi uống rượu và nói chuyện cùng mấy anh/em con bác chủ nhà mãi đến khoảng 12h30 mới đi ngủ. Trong lúc uống rượu và nói chuyện mấy anh/em con bác chủ nhà không quên đòi kiểm tra chứng minh thư và giấy tờ tuỳ thân của em để so sánh và xác nhận (phòng trường hợp có vấn đề gì không ổn).................. Lí do kiểm tra là vùng đó có rất nhiều kẻ buôn thuốc phiện đi qua vì đường đi rất hiểm trở và là đường độc đạo. Đường Song Khủa đây này
Bản Lũng Xá (còn gọi là Loóng Xá ) thuộc xã Loóng Luông - Mộc Châu . Đường đi : QL6 đến đúng ngã ba đèo Hua Tát rẽ trái ,vượt qua dãy núi cao ngất với những con dốc 12-15% nhìn xuống 1 thung lũng bạt ngàn trồng Mận . Loóng Xá là bản của người Mông ,đường vào độc đạo ,phía sau dựa lưng vào núi nhưng có đường đi được Xuân Nha - Hang Kia - Pà Cò và thông xuống Mai Hịch - Mai Hạ ( huyện Mai Châu ) Tin đồn bao giờ cũng thất thiệt ,tôi vừa vào đấy tháng trước ,tất nhiên cũng không có gì ghê gớm lắm đâu,cảnh ở Loóng Xá rất đẹp !Con người cũng rất thân thiện ( chỉ dân buôn "hàng" mới cảnh giác người lạ ! ) . Phải nói là dân Loóng Xá giàu có ,cả bản có trên dưới 200 nóc nhà .Vào bản thây trù phú và khá sạch sẽ . Lúc nào rảnh sẽ pot ảnh về Loóng Xá . Có thể xem tại đây : http://www9.ttvnol.com/f_233/895389.ttvn
Lai Châu cũng có 1 bản mà thu nhập chủ yếu từ buôn thuốc phiện, em quên mất tên rồi. Ngày trước khi còn hay lên Lai Châu công tác đã nhiều lần được nghe chuyện về cái bản này. Trong bản có nhà còn mua được cả xe LandCruiser bánh béo, thuê 1 chú đầu gấu người Kinh vào làm lái xe. Người ngoài rất khó tiếp cận bản này, trong bản có rất nhiều súng ống, vũ khí, dollar,... Em confirm những thông tin này không phải tin đồn.
Chết cười.... Không biết bác Mạnh này là bác Mạnh nào nhỉ ???Chứ bác Nông Đức Mạnh nhà mình có ở VPCP đâu nhỉ, chỉ có bác Dũng thôi....
He he! Cái đuôi VPCP làm nhiều người thắc mắc quá! Đến phải tổ chức bán đấu giá cái đuôi này thôi. Sorry mấy bác VPCP!