1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN ĐỒN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 05/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    BÀN PHÍM CHIẾN
  2. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 2 vừa rồi tôi và thu_6 có đến nhà bác (cái gì nhờ )"andone109" ( đại loại là như vậy ) mục đích chính là để thu tiền hội phí của thành viên mới này ( nghe có vẻ phũ phàng nhờ )
    để tôi tả lại cho các bác nghe nhá :
    " 5h chiều trời nổi cơn dông ( chuẩn bị mưa ) tôi và thu_6 đến chỗ hẹn trong lòng không hi vọng lắm vì thấy trời sắp đổ mưa nhưng kìa !!! bác Bình nhà ta đã đứng chờ sẵn ở đó tay lăm lăm cái đồng hồ ( để nhìn giờ nhá ) bộ dạng có vẻ vội vã và rất khả nghi tôi để ý ngay và thấy bác Bình nhìn thu_6 1 cách rất chăm chú trong lòng tôi thầm nghĩ " có thể đây là đối tượng ..." tôi đang định lại gần và hỏi thăm thì bác bình nhà ta hăm hở chạy lại tay vẫn lăm lăm cái đồng hồ ( để nhìn giờ nhá) thu_6 bám vào vai tôi có vẻ cảnh giác (và hơi run sợ) tôi trong lòng cũng hốt lắm nhưng vẫn phải bấm bụng đứng yên vì tính sĩ diện ( cũng vì nó mà tôi đã suýt chết mấy lần rồi )
    bác Bình chạy đến tay vẫn lăm lăm cái đồng hồ vẻ mặt vẫn vội vã nhưng không còn khả nghi nữa vì tôi biết chắc đó là đối tượng tôi đang tìm kiếm .. bác hỏi tôi và thu_6:
    - 2 bạn có phải là Dũng và Hồng Anh không??
    tôi và thu_6 thật bất ngờ vì như các cụ nhà ta đã nói " trông mặt mà bắt hình dong" tôi không ngờ bác Bình nhà ta lại có giọng nói trong trẻo mượt mà đến vậy , tự nhiên tôi thấy các cụ nhà ta nói sai bét !!
    sau 1 màn chào hỏi xã giao ( và tôi cũng lấy lại được bình tĩnh) tôi định bụng sẽ có 1 bộ mặt chức sắc ( vì là thành viên cũ ) và những lời nói rất hùng hồn để cho bác bình phải run sợ
    Tôi và thu_6 được bác Bình mời về nhà cho biết nơi ăn chốn ở của bác tôi thật không ngờ bác bình nhà ta lại có 1 chỗ ở cực kì ấn tượng nhà bác nằm trong 1 con ngõ trên đường cầu giấyngay từ lối vào nhà bác đã thấy đập vào mắt nào cơ man là nhà nghỉ , tôi đã hết hồn , đi sâu vào bên trong 1 tẹo thì bác Bình giời thiệu " đây là nhà tôi " bằng 2 con mắt soi mói thì tôi lại càng hết hồn hơn , bà chủ nhà của bác bình là 1 con người rất biết cách làm ăn , ngoài sân thì là cafe bóng đá , tầng 1 là hàng internet còn tầng 2 bà cho SV trọ
    từ khi đi và cái ngõ này tôi đã có 1 camr giác rất lạ và tôi thấy khuôn mặt của bác Bình cũng thay đổi ít nhiều khi bước chân và con phố này , tôi cũng phải đề phòng ....
    khi bước chân lên nhà Bình tôi thật bất ngờ và lại hết hồn (không biết đây là lần hết hồn tập bao nhiêu nữa ) trong phòng cơ man là tranh ảnh của các band nhạc rock ( melltalica , da vàng , bức tường ) bước chân và phòng là bác chơi luôn 1 bài " kí sinh " tôi thấy bác có vẻ " phê" lắm khuôn mặt của bác lúc nay đã thay đổi hẳn bác nói :
    - 2 đứa mày cởi TẤT ra cho mát , tôi giật mình bất giác đưa ta y ra nắm lấy khuy áo ( đấy là phản xạ tự nhiên nhá) , thu_6 nhà mình thì có vẻ rất vô tư cười cười nói nói mà không thèm để ý đến thái độ của bác Bình
    " vâng , bác cự kệ em " thu_6 nhà ta nói xong và cởi tất ra để gọn gàng vào góc giường , tôi thầm nghĩ "làm như vậy thì hơi mất lịch sự mình là con trai , người ta là con gái , thôi không cởi!!!" tôi quyết định như vậy nói ra thì lâu nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong gang tấc bác bình thấy tôi nói vậy liền quắc mắt thi triển lăng ba vi bộ tiến sát đến tôi nhằm cởi tất tôi ra nhưng may mà tôi là học trò của ôngKim Dung nên đã lách người tránh kịp và dùng hấp công đại pháp định hút nội lực của bác bình nhưng bác lại dùng lăng ba vi bộ để trở và chỗ cũ bác nói :
    - thân pháp của chú cũng dc đấy bái phục , bái phục
    - không dám không dám ..
    tôi hết hồn " may mà mình có võ .." tôi thầm nghĩ , vợ tôi ( thu_6 ấy ) vẫn vui vẻ cười nói , lúc này tôi đã không dám nghĩ đến chuyện áp đảo bác bình nữa , vô phúc bác lại dùng cả lục mạch thần công ra nữa thì tôi lúa đời
    ngồi nghe bác bình ba hoa 1 lúc về nhạc rock rồi khi ra về bác hỏi thăm tình hình về hội tôi cũng chỉ dám nói sơ qua 1 cách rất nhẹ nhàng và đề nghị bác đòng tiền ( tôi cũng phải đề khí chuẩn bị dùng khing côngđể chạy ) nhưng bác cười nhạt và rút tiền ra đưa cho vợ tôi tôi thở phào và nghĩ rằng thế là xong nhưng ai ngờ bác chốt lại câu cuối cùng:
    - 11-9 này là sinh nhật tớ , các cậu nhớ xem xét cho tớ nhá
    tôi nghe mà như sấm nổ ngang tai mặc dù lúc nay bác bình đã trở lại giọng nói như lúc ban đầu
    tôi và vợ tôi chào bác ra về mà lòng tôi buồn rười rượi , 1 nỗi hoảng sợ ngập lòng , cùng với nỗi buồn thất trận ....
  3. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 2 vừa rồi tôi và thu_6 có đến nhà bác (cái gì nhờ )"andone109" ( đại loại là như vậy ) mục đích chính là để thu tiền hội phí của thành viên mới này ( nghe có vẻ phũ phàng nhờ )
    để tôi tả lại cho các bác nghe nhá :
    " 5h chiều trời nổi cơn dông ( chuẩn bị mưa ) tôi và thu_6 đến chỗ hẹn trong lòng không hi vọng lắm vì thấy trời sắp đổ mưa nhưng kìa !!! bác Bình nhà ta đã đứng chờ sẵn ở đó tay lăm lăm cái đồng hồ ( để nhìn giờ nhá ) bộ dạng có vẻ vội vã và rất khả nghi tôi để ý ngay và thấy bác Bình nhìn thu_6 1 cách rất chăm chú trong lòng tôi thầm nghĩ " có thể đây là đối tượng ..." tôi đang định lại gần và hỏi thăm thì bác bình nhà ta hăm hở chạy lại tay vẫn lăm lăm cái đồng hồ ( để nhìn giờ nhá) thu_6 bám vào vai tôi có vẻ cảnh giác (và hơi run sợ) tôi trong lòng cũng hốt lắm nhưng vẫn phải bấm bụng đứng yên vì tính sĩ diện ( cũng vì nó mà tôi đã suýt chết mấy lần rồi )
    bác Bình chạy đến tay vẫn lăm lăm cái đồng hồ vẻ mặt vẫn vội vã nhưng không còn khả nghi nữa vì tôi biết chắc đó là đối tượng tôi đang tìm kiếm .. bác hỏi tôi và thu_6:
    - 2 bạn có phải là Dũng và Hồng Anh không??
    tôi và thu_6 thật bất ngờ vì như các cụ nhà ta đã nói " trông mặt mà bắt hình dong" tôi không ngờ bác Bình nhà ta lại có giọng nói trong trẻo mượt mà đến vậy , tự nhiên tôi thấy các cụ nhà ta nói sai bét !!
    sau 1 màn chào hỏi xã giao ( và tôi cũng lấy lại được bình tĩnh) tôi định bụng sẽ có 1 bộ mặt chức sắc ( vì là thành viên cũ ) và những lời nói rất hùng hồn để cho bác bình phải run sợ
    Tôi và thu_6 được bác Bình mời về nhà cho biết nơi ăn chốn ở của bác tôi thật không ngờ bác bình nhà ta lại có 1 chỗ ở cực kì ấn tượng nhà bác nằm trong 1 con ngõ trên đường cầu giấyngay từ lối vào nhà bác đã thấy đập vào mắt nào cơ man là nhà nghỉ , tôi đã hết hồn , đi sâu vào bên trong 1 tẹo thì bác Bình giời thiệu " đây là nhà tôi " bằng 2 con mắt soi mói thì tôi lại càng hết hồn hơn , bà chủ nhà của bác bình là 1 con người rất biết cách làm ăn , ngoài sân thì là cafe bóng đá , tầng 1 là hàng internet còn tầng 2 bà cho SV trọ
    từ khi đi và cái ngõ này tôi đã có 1 camr giác rất lạ và tôi thấy khuôn mặt của bác Bình cũng thay đổi ít nhiều khi bước chân và con phố này , tôi cũng phải đề phòng ....
    khi bước chân lên nhà Bình tôi thật bất ngờ và lại hết hồn (không biết đây là lần hết hồn tập bao nhiêu nữa ) trong phòng cơ man là tranh ảnh của các band nhạc rock ( melltalica , da vàng , bức tường ) bước chân và phòng là bác chơi luôn 1 bài " kí sinh " tôi thấy bác có vẻ " phê" lắm khuôn mặt của bác lúc nay đã thay đổi hẳn bác nói :
    - 2 đứa mày cởi TẤT ra cho mát , tôi giật mình bất giác đưa ta y ra nắm lấy khuy áo ( đấy là phản xạ tự nhiên nhá) , thu_6 nhà mình thì có vẻ rất vô tư cười cười nói nói mà không thèm để ý đến thái độ của bác Bình
    " vâng , bác cự kệ em " thu_6 nhà ta nói xong và cởi tất ra để gọn gàng vào góc giường , tôi thầm nghĩ "làm như vậy thì hơi mất lịch sự mình là con trai , người ta là con gái , thôi không cởi!!!" tôi quyết định như vậy nói ra thì lâu nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong gang tấc bác bình thấy tôi nói vậy liền quắc mắt thi triển lăng ba vi bộ tiến sát đến tôi nhằm cởi tất tôi ra nhưng may mà tôi là học trò của ôngKim Dung nên đã lách người tránh kịp và dùng hấp công đại pháp định hút nội lực của bác bình nhưng bác lại dùng lăng ba vi bộ để trở và chỗ cũ bác nói :
    - thân pháp của chú cũng dc đấy bái phục , bái phục
    - không dám không dám ..
    tôi hết hồn " may mà mình có võ .." tôi thầm nghĩ , vợ tôi ( thu_6 ấy ) vẫn vui vẻ cười nói , lúc này tôi đã không dám nghĩ đến chuyện áp đảo bác bình nữa , vô phúc bác lại dùng cả lục mạch thần công ra nữa thì tôi lúa đời
    ngồi nghe bác bình ba hoa 1 lúc về nhạc rock rồi khi ra về bác hỏi thăm tình hình về hội tôi cũng chỉ dám nói sơ qua 1 cách rất nhẹ nhàng và đề nghị bác đòng tiền ( tôi cũng phải đề khí chuẩn bị dùng khing côngđể chạy ) nhưng bác cười nhạt và rút tiền ra đưa cho vợ tôi tôi thở phào và nghĩ rằng thế là xong nhưng ai ngờ bác chốt lại câu cuối cùng:
    - 11-9 này là sinh nhật tớ , các cậu nhớ xem xét cho tớ nhá
    tôi nghe mà như sấm nổ ngang tai mặc dù lúc nay bác bình đã trở lại giọng nói như lúc ban đầu
    tôi và vợ tôi chào bác ra về mà lòng tôi buồn rười rượi , 1 nỗi hoảng sợ ngập lòng , cùng với nỗi buồn thất trận ....
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bài "tường thuật" của King_Demon về lần đi thu tiền Hội phí khá tốt, nghe đồn cậu là "mầm non" của Trường viết văn Nguyễn Du (Hà Nội).
    Tuy nhiên, theo thông tấn xã vỉa hè thì giáo viên được phân công chăm bẵm tài năng trẻ này rất vất vả khi không làm cách nào cho cậu dùng các loại dấu câu như phẩy, chấm phẩy, chấm hết, chấm than... cho đúng quy định ngôn ngữ Việt. Nghe đâu có lần cô đã phải ngất vì hụt hơi khi đọc một bài văn tường thuật tương tự với những câu dài đằng đẵng không có điểm ngắt. .
    Hị hị, tin đồn này có đúng không, King_Demon nhở? Chị rất ấn tượng với hành văn của em đấy, sống động lắm!
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bài "tường thuật" của King_Demon về lần đi thu tiền Hội phí khá tốt, nghe đồn cậu là "mầm non" của Trường viết văn Nguyễn Du (Hà Nội).
    Tuy nhiên, theo thông tấn xã vỉa hè thì giáo viên được phân công chăm bẵm tài năng trẻ này rất vất vả khi không làm cách nào cho cậu dùng các loại dấu câu như phẩy, chấm phẩy, chấm hết, chấm than... cho đúng quy định ngôn ngữ Việt. Nghe đâu có lần cô đã phải ngất vì hụt hơi khi đọc một bài văn tường thuật tương tự với những câu dài đằng đẵng không có điểm ngắt. .
    Hị hị, tin đồn này có đúng không, King_Demon nhở? Chị rất ấn tượng với hành văn của em đấy, sống động lắm!
  6. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hò hò , cám ơn cám ơn bác đã động viên cho em , em xúc động rạt rào ....
    còn cái chuyện dấu chấm dấu phẩy trong những câu chuyên em viết thì ...hmm... nói chung là cũng bình thường , em viết ra những bài mà dấu chấm dấu phẩy không có nhiều cho lắm đó là do em thích nhạc ráp mà bác biết rồi đó , đọc ráp thì muốn đọc đến khi nào hết hơi rồi ngừng , bác cứ để ý những chỗ có dấu chấm hoặc phẩy là em sắp ....hết hơi !! nhưng em cũng biết cái tội của em rồi , em hơi theo chủ nghĩa cá nhân ( 1 tẹo thôi nhá) nên em chỉ biết nghĩ đến em , em không nghĩ đến có 1 số người sắp hết hơi ( nếu như đọc theo em ) , em sẽ rúuutttttt.... kinh nghiệm!!! các bác yên tâm
    còn cái tin đồn cô giáo dạy văn em mấy lần suýt ngất vì đọc bài của em thì hix... chỉ đúng 1 nửa thôi . Ngày trước em học văn là thầy giáo , lúc thầy bắt đầu dạy em là thầy cũng già rồi ..
    Em biết em văn cũng hay , chữ cũng tốt nhưng mà điểm văn của em thì vẫn là đà như con gà , cũng chỉ vì cái tội dấu chấm dấu phẩy của em , em nhớ cái lần em làm bài kiểm tra đầu tiên khi bắt đầu học thầy , thầy chấm bài của em là em thấy chân tay thầy cứ giật giật , cặp kính lão dầy như đít chai bia HÀ NỘI của thầy rung rung theo nhịp nhẩy của thầy , mái tóc giả phủ ngoài thì như muốn rơi ra ngoài hix... thế là lớp em biết được cái bí mật đau thương mà thầy giáo em giấu kín bao lâu nay ...
    cuối cùng thầy không làm sao được , chnẳg bắt tội ai được liền quay sang bắt tội cái bài kiểm tra của em thầy cho em 1 điểm , hix.. của đáng tội là em cũng có tội nhưng mà là thầy giáo thì phải khoan dung đọ lượng , ai lại làm cái trò đấy nên em ức ( mà em hay có cái tính thù vặt lắm ) nên em vẫn cứ hành văn theo cái lối cũ ấy . lần đầu , lần hai , lần 3 .. thầy còn có sức mà đọc rồi cho em 1 hoặc 2 điểm nhưng mà sức già làm sao mà đấu nổi sức trẻ he he... cuối cùng thầy cũng phải vào bệnh viện mà nằm mất 5 ngày vì .. hết hơi
    các bác đừng cho là em ác đọc nhá , vì lúc đó em cũng hối hận lắm chứ nhưng mà đến khi thầy giáo của em tỉnh lại ai ngờ ông ấy lại trình báo với nhà trướng kết quả là em phải chuyển trường ( ông này còn thù vặt hơn cả em các bác nhỉ ?)
    Đấy cũng là lí do vì sao mà em hay viết văn theo cái lối này , nhưng mà vào đây em mà cứ viết văn theo cái lối này thì có lẽ sẽ có 1 số người bị hết hơi mà sức mọi người khoẻ như vậy thì làm sao mà em đỡ được.....
    đấy nhá , các bác nhá vậy là em cũng đã có phần trong những câu chuyện mà em viết nhá , thế cho nên các bác đừng cocáu giận khi thấy mình là nhân vật chính trong những câu chuyện của em nhá....
  7. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hò hò , cám ơn cám ơn bác đã động viên cho em , em xúc động rạt rào ....
    còn cái chuyện dấu chấm dấu phẩy trong những câu chuyên em viết thì ...hmm... nói chung là cũng bình thường , em viết ra những bài mà dấu chấm dấu phẩy không có nhiều cho lắm đó là do em thích nhạc ráp mà bác biết rồi đó , đọc ráp thì muốn đọc đến khi nào hết hơi rồi ngừng , bác cứ để ý những chỗ có dấu chấm hoặc phẩy là em sắp ....hết hơi !! nhưng em cũng biết cái tội của em rồi , em hơi theo chủ nghĩa cá nhân ( 1 tẹo thôi nhá) nên em chỉ biết nghĩ đến em , em không nghĩ đến có 1 số người sắp hết hơi ( nếu như đọc theo em ) , em sẽ rúuutttttt.... kinh nghiệm!!! các bác yên tâm
    còn cái tin đồn cô giáo dạy văn em mấy lần suýt ngất vì đọc bài của em thì hix... chỉ đúng 1 nửa thôi . Ngày trước em học văn là thầy giáo , lúc thầy bắt đầu dạy em là thầy cũng già rồi ..
    Em biết em văn cũng hay , chữ cũng tốt nhưng mà điểm văn của em thì vẫn là đà như con gà , cũng chỉ vì cái tội dấu chấm dấu phẩy của em , em nhớ cái lần em làm bài kiểm tra đầu tiên khi bắt đầu học thầy , thầy chấm bài của em là em thấy chân tay thầy cứ giật giật , cặp kính lão dầy như đít chai bia HÀ NỘI của thầy rung rung theo nhịp nhẩy của thầy , mái tóc giả phủ ngoài thì như muốn rơi ra ngoài hix... thế là lớp em biết được cái bí mật đau thương mà thầy giáo em giấu kín bao lâu nay ...
    cuối cùng thầy không làm sao được , chnẳg bắt tội ai được liền quay sang bắt tội cái bài kiểm tra của em thầy cho em 1 điểm , hix.. của đáng tội là em cũng có tội nhưng mà là thầy giáo thì phải khoan dung đọ lượng , ai lại làm cái trò đấy nên em ức ( mà em hay có cái tính thù vặt lắm ) nên em vẫn cứ hành văn theo cái lối cũ ấy . lần đầu , lần hai , lần 3 .. thầy còn có sức mà đọc rồi cho em 1 hoặc 2 điểm nhưng mà sức già làm sao mà đấu nổi sức trẻ he he... cuối cùng thầy cũng phải vào bệnh viện mà nằm mất 5 ngày vì .. hết hơi
    các bác đừng cho là em ác đọc nhá , vì lúc đó em cũng hối hận lắm chứ nhưng mà đến khi thầy giáo của em tỉnh lại ai ngờ ông ấy lại trình báo với nhà trướng kết quả là em phải chuyển trường ( ông này còn thù vặt hơn cả em các bác nhỉ ?)
    Đấy cũng là lí do vì sao mà em hay viết văn theo cái lối này , nhưng mà vào đây em mà cứ viết văn theo cái lối này thì có lẽ sẽ có 1 số người bị hết hơi mà sức mọi người khoẻ như vậy thì làm sao mà em đỡ được.....
    đấy nhá , các bác nhá vậy là em cũng đã có phần trong những câu chuyện mà em viết nhá , thế cho nên các bác đừng cocáu giận khi thấy mình là nhân vật chính trong những câu chuyện của em nhá....
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chồng nói phét hay thế không biết.....Cái topic này vợ lập ra nhằm đúng ưu điểm của chồng rùi còn giè...hờ hờ...suóng nhé...thanks vợ đi...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chồng nói phét hay thế không biết.....Cái topic này vợ lập ra nhằm đúng ưu điểm của chồng rùi còn giè...hờ hờ...suóng nhé...thanks vợ đi...
  10. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! Các bác còn khen hành văn của bác ấy nữa thì rồi chính các bác cũng sẽ bị cái hành văn này "hành tội " cho mà xem . Em nghe thấy oan ức ngập lòng , nước mắt cứ thi nhau túa ra , ..thế thì các bác cho em thanh minh phát nhé ! Hôm đó trời dông gió mù mịt em "lao như phi " từ trường về vẫn mang theo cái giọng trong trẻo khi phát thanh ở trường , đến nơi là 5 h kem 1 phút , thế mà em chờ , một phút rồi hai phút trôi qua , ...vợ chông y vẫn chưa thấy đâu ....Em cứ chờ , chờ mãi , chờ mãi ..các bác phải biết được cái sự chờ đợi của em nó khổ như thế nào cơ ...Mấy bác " phụ huynh " gần đó thì ngỡ em đi đón con như họ , bà bán na thì liên tục mời chào ...thoát khỏi bà ấy lại đến bà bán khoai,...khi ông bán bánh khúc lù lù đẩy xe tói thì...vợ chồng nhà y mới lù lù xuất hiện . Em phải lăm lăm đồng hồ bởi lẽ bác thứ 6 "bẩu " hễ chậm một phút thì cho tôi ...đánh chết cả vợ lẫn chồng ...Dù thế nhưng em vẫn tiên tới đầy thiện chí , và cười vô cùng duyên ! Thế mà bác ấy nỡ bảo em...
    Còn ngõ nhà em em đã bẩu rằng là karaoke rải từ đầu ngõ đến cuối ngõ , bác biết không nói đến đó vợ chồng hắn mắt ai cũng sáng như sao . Mụ vợ thì thò ngay ý định kinh doanh ...(chắc làm tú bà..) còn bác Dũng thì mắt chớp lia lịa rồi thôt lên " Bác ơi ! Thế ...thế ..có khi mai em cũng đến ngõ này để có gì em phi luôn vào quán.." Em "hãi " lắm nhưng nghĩ gần nhà rồi nên có gì thét lên một tiếng nên cũng bình tĩnh được
    Vào nhà em cái vụ cởi tất là tự nguyện chứ em nào dám bắt đâu . Mà bac Dũng này em có dám tiến lại bác đâu , em "hãi" vợ chồng bác thế lùi còn chẳng được tiến thế nào được ...BÁC CẬY CŨ BẮT NẠT MỚI NHÉ ! VỢ CHỒNG NHÀ BÁC ẤY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này