1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN ĐỒN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra nguồn gốc câu chuyện như thế hả em...Hay thật....Thảo nào mà bác Oho với lão lemon suốt ngày rủ nhau ra ngồi dưới gốc cây SI & DA uống cà fê...Chắc là để tưởng nhớ chuyện ngày xưa ấy mà.... Rõ là đau khổ.....Thương thay...thương thay
  2. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hm........... để tao nghĩ đã ..............
  3. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hm........... để tao nghĩ đã ..............
  4. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Thằng Khánh kia( em gọi cao_gia) sao lại dặt điều 1 cách trắng trợn như vậy hả em ?
    ngày xưa cũng chỉ vì 2 anh nhường mày là thằng em út , tao còn nhớ cái ngày xưa ấy , hồi đấy tao học lớp 11,anh tùng học lớp 12 , còn mày thì học lớp8 trường Tây Sơn , em Mai học cùng lớp với mày . mày thích em 1 cách kinh khủng suốt ngày lấy trộm tiền củamẹ để mua kẹo cho em ăn , để nguyên thì em cũng chẳng thich mày đâu chẳng đứa con gái nào lại thích 1 thằng chỉ biết tán tỉnh con gái bằng mấy cái kẹo mút cả !
    Nhưng có 1 biến cố xảy ra , 1 lần mày lại học đâu được cái kiểu tự tay làm kẹo cho em ăn thì sẽ lãng mạn hơn và em sẽ yêu mình nhiều hơn (màcái tính của mày thì tao lạ gì ngày đó mày vừa bẩn , vừa hôi mang tiếng học lớp 8 mà mũi lúc nào cũng sụt sịt . suốt ngày sơ vin nhưng mà khổ nỗi là áo len mày cũng cho vào trong quần , mới lớp 8 mà cận lòi tĩ ra người thì gầy , da thì đen đeo cái kính cận nhìn chả khác gì cái bọn đóng phim Tam Mao ) hôm đấy tao nhớ không nhầm thì mày đầu tư hẳn 1 cân mắm tôm và 2 lạng cá muối kết hợp với 1 số thứ phụ liệu có sẵn trong nhà như đường , muối , bột canh , hạt tiêu v..v....hưong vị món kẹo mày chế biến lúc đó hình như là lấy mắm tôm và cá muối làm chủ đạo theo tao nghĩ thì qua món kẹo đó mày muốn nhắn gửi đến em Mai thông điệp" em hãy ăn món kẹo của anh , em sẽ thấy trong đấy là hưong vị của tình yêu anh dành cho em và có cả quê hương của anh trong đó.."( nghe đồn thằng Khánh quê ở Diêm Điền )
    mày làm hôm đó tao cũng phải công nhận là mày yêu em Mai 1 cách kinh khủng . mày dậy từ sáng sớm ( 9h sáng ) chuẩn bị mọi cái xong xuôi , trộn đều mọi thứ vào với nhau rồi mang ra ngoài sân phơi cho khô ( vì hương liệu chủ đạo là mắm tôm và cá muối mà) ai dè mày mơ mộng quá khi phơi không để ý thấy ở chái nhà nhà mày có 1 tổ quạ ở đấy , nó ngửi cái mùi kẹo của mày bốc lên , 1 số con sà xuống , chưa kịp chạm chân vào món kẹo của mày thì đã lăn quay ra ngất ...!
    Rồi trời đổ mưa , mày không ở nhà mà lại chạy đi chơi nhảy chun với mấy đứa con gái nên không thể chạy về cất món kẹo tình yêu của mày đi , nhưng mày lại nghĩ" biết đâu nước mưa vào sẽ làm cho kẹo ngon hơn ?"( buồn nôn quá)
    khi mưa tạnh thì cũng sắp đến giờ đi học của mày , mày vôi vội vàng vàng thu dọn tác phẩm tình yêu cuả mày để mang đến cho em Mai .Nhưng mày đâu có ngờ là trong cái đống kẹo to như tổ bố ấy lại có thêm mấy em quạ khoang bị ngất nằm lại và vô tình cũng trở thành hương liệu cho móm ăn của mày ( biết đâu đấy cũng là 1 sáng kiến của mày , khánh nhỉ??)
    Khi mày đến trường thì em Mai đã đứng chờ ở đấy từ lâu rồi , có lẽ em cũng háo hức muốn thưởng thức cái tác phẩm của mày quảng cáo với em " đảm bảo có 1 không 2 , em cứ thử đi rồi em sẽ thích ngay mà ..."
    EM vừa nhìn thấy mày mắt đã sáng lên , mày thì chẳng nói chẳng rằng kéo tay em vào 1 góc sân trường và hí hửng mở cái thứ mà mày đặt tên là "hương vị tình yêu " ra , khi mở ra thì em Mai mặc dù rất tham ăn nhưng cũng phải đề phòng , em hỏi " cài gì vậy??" " kẹo đấy , làm cho 1 mình mai đấy " mày trả lời 1 cách không được tự tin cho lắm khi nhìn thấy món kẹo của mày , nó bắt đầu phát huy tác dụng , do nước mưa nên kẹo của mày lúc đầu có mầu tím nhạt ( của mắm tôm ) có những sợi trắng và hồng điểm lên trang trí( cá muối)thì bây giờ nó chuyển sang màu nhờ nhờ và cộng thêm mấy em quạ nằm bên trong nữa nên nó vừa có màu kinh khủng cộng thêm cái mùi thum thủm khăm khẳm khó tả ...
    Em Mai hỏi "ăn thế nào hả anh ??" mày nhìn thấy cũng kinh nhưng mà lỡ rồi nên cũng phải nói cứng " có ăn mà cũng không biết , ăn như thế này này" nói rồi mày cầm cái thứ khăm khẳm thum thủm đó lên , mày lè lưỡi ra đi 1 đường cày đảm đang , mặt mày nhăn như khỉ , em Mai kinh hãi hỏi thì mày lại nói là " ngon lắm . chẹp ..." rồi mày nuốt cái ực ! khổ nỗi cái thứ khăm khẳm thum thủm này may ra chỉ có 1 mìn mày là ăn được chứ như em Mai thì ...
    mày dúi cái thứ khăm khẳm thum thủm ấy vào tay em Mai và nói " ăn đi , ngon lắm!!!" em Mai cũng cày 1 đường tương tự , nhưng có vẻ em cày sâu hơn mày nên lộ hẳn 2 cái cẳng của em quạ lên ! theo quán tính của em , cái gì cho vào mồm là nuốt ngay , cho nên khi em phát hiện ra thì đã quá muộn , mặt em đổi màu , tay chân em co giật không nói được lời nào
    Hậu quả là em phải vào bệnh viện , ngày ấy chưa có bọn anqueda không thì nó chẳng phải chế tạo ra virus bênh than làm gì , cứ mua bản quyền món kẹo của mày thì lão bush cũng thê thảm ! em nằm viện bán thân bất toại 3 năm nay , mày hàng tháng vẫn phải về thăm nom vì thế mày mới có tên là Giang Mai ( bởi vì mày phải chăm cho em Mai , em Mai phụ thuộc vào mày , nên gọi là Giang Mai cũng chẳng sai !)
    còn tao và anh T ùng thì vì nhớ thương em , nhưng mà cũng không dám lại gần vì em bị cái mùi thum thủm khăm khẳm của mày ám vào da thịt rồi nên bọn tao mới có biệt danh là Đa và Si
    anh tùng là cây đa , tao là cây si ... người ta gọi như vậy để ca ngợi tình yêu của 2 anh em tao dành cho em Mai.....
  5. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Thằng Khánh kia( em gọi cao_gia) sao lại dặt điều 1 cách trắng trợn như vậy hả em ?
    ngày xưa cũng chỉ vì 2 anh nhường mày là thằng em út , tao còn nhớ cái ngày xưa ấy , hồi đấy tao học lớp 11,anh tùng học lớp 12 , còn mày thì học lớp8 trường Tây Sơn , em Mai học cùng lớp với mày . mày thích em 1 cách kinh khủng suốt ngày lấy trộm tiền củamẹ để mua kẹo cho em ăn , để nguyên thì em cũng chẳng thich mày đâu chẳng đứa con gái nào lại thích 1 thằng chỉ biết tán tỉnh con gái bằng mấy cái kẹo mút cả !
    Nhưng có 1 biến cố xảy ra , 1 lần mày lại học đâu được cái kiểu tự tay làm kẹo cho em ăn thì sẽ lãng mạn hơn và em sẽ yêu mình nhiều hơn (màcái tính của mày thì tao lạ gì ngày đó mày vừa bẩn , vừa hôi mang tiếng học lớp 8 mà mũi lúc nào cũng sụt sịt . suốt ngày sơ vin nhưng mà khổ nỗi là áo len mày cũng cho vào trong quần , mới lớp 8 mà cận lòi tĩ ra người thì gầy , da thì đen đeo cái kính cận nhìn chả khác gì cái bọn đóng phim Tam Mao ) hôm đấy tao nhớ không nhầm thì mày đầu tư hẳn 1 cân mắm tôm và 2 lạng cá muối kết hợp với 1 số thứ phụ liệu có sẵn trong nhà như đường , muối , bột canh , hạt tiêu v..v....hưong vị món kẹo mày chế biến lúc đó hình như là lấy mắm tôm và cá muối làm chủ đạo theo tao nghĩ thì qua món kẹo đó mày muốn nhắn gửi đến em Mai thông điệp" em hãy ăn món kẹo của anh , em sẽ thấy trong đấy là hưong vị của tình yêu anh dành cho em và có cả quê hương của anh trong đó.."( nghe đồn thằng Khánh quê ở Diêm Điền )
    mày làm hôm đó tao cũng phải công nhận là mày yêu em Mai 1 cách kinh khủng . mày dậy từ sáng sớm ( 9h sáng ) chuẩn bị mọi cái xong xuôi , trộn đều mọi thứ vào với nhau rồi mang ra ngoài sân phơi cho khô ( vì hương liệu chủ đạo là mắm tôm và cá muối mà) ai dè mày mơ mộng quá khi phơi không để ý thấy ở chái nhà nhà mày có 1 tổ quạ ở đấy , nó ngửi cái mùi kẹo của mày bốc lên , 1 số con sà xuống , chưa kịp chạm chân vào món kẹo của mày thì đã lăn quay ra ngất ...!
    Rồi trời đổ mưa , mày không ở nhà mà lại chạy đi chơi nhảy chun với mấy đứa con gái nên không thể chạy về cất món kẹo tình yêu của mày đi , nhưng mày lại nghĩ" biết đâu nước mưa vào sẽ làm cho kẹo ngon hơn ?"( buồn nôn quá)
    khi mưa tạnh thì cũng sắp đến giờ đi học của mày , mày vôi vội vàng vàng thu dọn tác phẩm tình yêu cuả mày để mang đến cho em Mai .Nhưng mày đâu có ngờ là trong cái đống kẹo to như tổ bố ấy lại có thêm mấy em quạ khoang bị ngất nằm lại và vô tình cũng trở thành hương liệu cho móm ăn của mày ( biết đâu đấy cũng là 1 sáng kiến của mày , khánh nhỉ??)
    Khi mày đến trường thì em Mai đã đứng chờ ở đấy từ lâu rồi , có lẽ em cũng háo hức muốn thưởng thức cái tác phẩm của mày quảng cáo với em " đảm bảo có 1 không 2 , em cứ thử đi rồi em sẽ thích ngay mà ..."
    EM vừa nhìn thấy mày mắt đã sáng lên , mày thì chẳng nói chẳng rằng kéo tay em vào 1 góc sân trường và hí hửng mở cái thứ mà mày đặt tên là "hương vị tình yêu " ra , khi mở ra thì em Mai mặc dù rất tham ăn nhưng cũng phải đề phòng , em hỏi " cài gì vậy??" " kẹo đấy , làm cho 1 mình mai đấy " mày trả lời 1 cách không được tự tin cho lắm khi nhìn thấy món kẹo của mày , nó bắt đầu phát huy tác dụng , do nước mưa nên kẹo của mày lúc đầu có mầu tím nhạt ( của mắm tôm ) có những sợi trắng và hồng điểm lên trang trí( cá muối)thì bây giờ nó chuyển sang màu nhờ nhờ và cộng thêm mấy em quạ nằm bên trong nữa nên nó vừa có màu kinh khủng cộng thêm cái mùi thum thủm khăm khẳm khó tả ...
    Em Mai hỏi "ăn thế nào hả anh ??" mày nhìn thấy cũng kinh nhưng mà lỡ rồi nên cũng phải nói cứng " có ăn mà cũng không biết , ăn như thế này này" nói rồi mày cầm cái thứ khăm khẳm thum thủm đó lên , mày lè lưỡi ra đi 1 đường cày đảm đang , mặt mày nhăn như khỉ , em Mai kinh hãi hỏi thì mày lại nói là " ngon lắm . chẹp ..." rồi mày nuốt cái ực ! khổ nỗi cái thứ khăm khẳm thum thủm này may ra chỉ có 1 mìn mày là ăn được chứ như em Mai thì ...
    mày dúi cái thứ khăm khẳm thum thủm ấy vào tay em Mai và nói " ăn đi , ngon lắm!!!" em Mai cũng cày 1 đường tương tự , nhưng có vẻ em cày sâu hơn mày nên lộ hẳn 2 cái cẳng của em quạ lên ! theo quán tính của em , cái gì cho vào mồm là nuốt ngay , cho nên khi em phát hiện ra thì đã quá muộn , mặt em đổi màu , tay chân em co giật không nói được lời nào
    Hậu quả là em phải vào bệnh viện , ngày ấy chưa có bọn anqueda không thì nó chẳng phải chế tạo ra virus bênh than làm gì , cứ mua bản quyền món kẹo của mày thì lão bush cũng thê thảm ! em nằm viện bán thân bất toại 3 năm nay , mày hàng tháng vẫn phải về thăm nom vì thế mày mới có tên là Giang Mai ( bởi vì mày phải chăm cho em Mai , em Mai phụ thuộc vào mày , nên gọi là Giang Mai cũng chẳng sai !)
    còn tao và anh T ùng thì vì nhớ thương em , nhưng mà cũng không dám lại gần vì em bị cái mùi thum thủm khăm khẳm của mày ám vào da thịt rồi nên bọn tao mới có biệt danh là Đa và Si
    anh tùng là cây đa , tao là cây si ... người ta gọi như vậy để ca ngợi tình yêu của 2 anh em tao dành cho em Mai.....
  6. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ông na?y sao lại bôfng dưng giơ? tro? nhâ?m lẫn vậy ! Tai hại quá , gia? rô?i khô? vậy đấy ! Thế ma? vâfn co?n mơ mộng chuyện ti?nh ca?m với chị () .
  7. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ông na?y sao lại bôfng dưng giơ? tro? nhâ?m lẫn vậy ! Tai hại quá , gia? rô?i khô? vậy đấy ! Thế ma? vâfn co?n mơ mộng chuyện ti?nh ca?m với chị () .
  8. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hey ! Cuối cùng thì cái việc mình làm kẹo tặng cho em Mai cũng bị bại lộ! Báo cáo các bác ! Cái kẹo đầu tiên em làm quả thật là định dành tặng riêng cho em MAI!nhưng các bác biết đấy!Anh Tùng và anh Dũng cũng thích em MAI nhưng lại ko biết làm kẹo!Khổ nỗi tình yêu của các anh ấy dành cho em MAI lại quá mãnh liệt!Chính vì yêu quá nhưng ko biết làm kẹo cho nên các anh ấy vào bước đường cùng , bí quá anh ấy phải chặn đường cướp kẹo của em!Do khi đó em còn nhỏ lên không dủ sức kháng cự!Chính vì thế mà chiếc kẹo do chính tay em làm lại bị hai người tình địch cướp đi mất!Sau khi cướp kẹo của em xong hai anh ấy rủ nhau vao gốc cây nđể thưởng thức thành quả vừa mới cướp được!Còn về phần em!Không có quà cho MAI nhưng em vẫn quyết đến gặp em MAI!Sau khi kể lại toàn bộ sự việc cho em MAI! Em qyấ quá cảm động mà nhồi máu cơ tim phải nằm viện!Do biết được bộ mặt thật của anh Dũng và anh Tùng nên em MAI quyết ko giao du gì với hai anh ấy nữa mà lại hết lòng yêu em!
    Còn về phần anh Dũng và anh Tùng!khi cướp đuọc kẹo của em liền thì lòng tham nổi lên!Khi đó hai anh ấy quyết định ko tặng kẹo cho em MAI nữa mà ăn lươn!Quả đúng là trời có mắt!Sau khi an kẹo xong Anh Tùng lăn ra bất tỉnh 3 tháng trời!Còn anh Dũng do nội công cũng khá thâm hậu nên klhông 5 bị bất tỉnh!Khổ nỗi anh ấy lại bị tẩu hoả nhập ma!Miệng không lúc nào không lẩm bẩm gọi ten em MAI và luôn hằn học khi nghe tên GIANG!Từ sau chuyện đó anh ấy bỏ hẳn nhà ra đi để quên mối tình đầu cay đắng!Và anh ấy đã dọn chỗ ở mới khang trang và tiện nghi hơn là ở : 136 PHAN BÁ VÀNH
    Nghe đâu ở trong đó điều kiện tốt nên anh ấy cững biết tí chát chít!Hiện nay anh ấy đang gia nhập một hội gọi là : HĐH Thái Bình!Bác sĩ ơ bệnh viện PBV có nói!Anh dũng rất nguy hiểm!anh ấy chỉ trả vờ tỉnh táo để lừa mọi người thôi!Hiện nay các bác sĩ đang theo dõi tình trạng của anh ấy!Nếu có trieu chứng là sẽ dưa trở lại bệnh viện !
    Trên đây là cuộc tình bi đát giữa em và MAI, SIvà ĐA mọi người đọc xong cảm thấy em xứng đấng yêu MAI hơn hay là SI vàDA?Cả nhà cho ý kiến nhé?
  9. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hey ! Cuối cùng thì cái việc mình làm kẹo tặng cho em Mai cũng bị bại lộ! Báo cáo các bác ! Cái kẹo đầu tiên em làm quả thật là định dành tặng riêng cho em MAI!nhưng các bác biết đấy!Anh Tùng và anh Dũng cũng thích em MAI nhưng lại ko biết làm kẹo!Khổ nỗi tình yêu của các anh ấy dành cho em MAI lại quá mãnh liệt!Chính vì yêu quá nhưng ko biết làm kẹo cho nên các anh ấy vào bước đường cùng , bí quá anh ấy phải chặn đường cướp kẹo của em!Do khi đó em còn nhỏ lên không dủ sức kháng cự!Chính vì thế mà chiếc kẹo do chính tay em làm lại bị hai người tình địch cướp đi mất!Sau khi cướp kẹo của em xong hai anh ấy rủ nhau vao gốc cây nđể thưởng thức thành quả vừa mới cướp được!Còn về phần em!Không có quà cho MAI nhưng em vẫn quyết đến gặp em MAI!Sau khi kể lại toàn bộ sự việc cho em MAI! Em qyấ quá cảm động mà nhồi máu cơ tim phải nằm viện!Do biết được bộ mặt thật của anh Dũng và anh Tùng nên em MAI quyết ko giao du gì với hai anh ấy nữa mà lại hết lòng yêu em!
    Còn về phần anh Dũng và anh Tùng!khi cướp đuọc kẹo của em liền thì lòng tham nổi lên!Khi đó hai anh ấy quyết định ko tặng kẹo cho em MAI nữa mà ăn lươn!Quả đúng là trời có mắt!Sau khi an kẹo xong Anh Tùng lăn ra bất tỉnh 3 tháng trời!Còn anh Dũng do nội công cũng khá thâm hậu nên klhông 5 bị bất tỉnh!Khổ nỗi anh ấy lại bị tẩu hoả nhập ma!Miệng không lúc nào không lẩm bẩm gọi ten em MAI và luôn hằn học khi nghe tên GIANG!Từ sau chuyện đó anh ấy bỏ hẳn nhà ra đi để quên mối tình đầu cay đắng!Và anh ấy đã dọn chỗ ở mới khang trang và tiện nghi hơn là ở : 136 PHAN BÁ VÀNH
    Nghe đâu ở trong đó điều kiện tốt nên anh ấy cững biết tí chát chít!Hiện nay anh ấy đang gia nhập một hội gọi là : HĐH Thái Bình!Bác sĩ ơ bệnh viện PBV có nói!Anh dũng rất nguy hiểm!anh ấy chỉ trả vờ tỉnh táo để lừa mọi người thôi!Hiện nay các bác sĩ đang theo dõi tình trạng của anh ấy!Nếu có trieu chứng là sẽ dưa trở lại bệnh viện !
    Trên đây là cuộc tình bi đát giữa em và MAI, SIvà ĐA mọi người đọc xong cảm thấy em xứng đấng yêu MAI hơn hay là SI vàDA?Cả nhà cho ý kiến nhé?
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bó tay.... Cho mấy ông này đi Trâu Quỳ hết bây giờ..hay thích vào Phan Bá Vành thăm lão lemon..hehe....
    Đúng là Tình Yêu bọ xít....

Chia sẻ trang này