1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN ĐỒN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tao thua mày , lúc trưa tao lấy nick oho_aitai nhưng mà lúc gửi bài tao không để ý , nên...
    mà mày nói cái đuôi dế của mày bị gió bay mất phải không?? chắc tại tóc của mày là tóc giả, thế thì ra ngoài đường đi cẩn thậ em nhá , không tóc lại bay hết thì cũng khổ đấy em a. , anh khuyên mày 1 câu chân tình nhá. nếu tóc là tóc giả thì nên đội thêm 1 cái mũ vào , không đi đường gió thhổi 1 mộy phát thì ....
    Hay là hôm nọ đi đâu , làm cái gì bậy bạ bị bọn nó cạo trọc đầu nên phải đội tóc giả hả?? tao phải điều tra cái vụ này !
    Mày cứ chờ đấy
  2. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ai ? ai nói với mày là tao vào 136 Phan Bà Vành nằm trị bệnh ?? hồi đó tao vào làm công tác từ thiện ở trong đó chứ!!
    Chắc chắn là không phải mày rồi , vì cái hồi tao vào đó thì mày đang nằm điều trị riêng cơ mà!! chắc là cái khánh hoặc là cái Bình rồi , vì cái bình và cái khánh nằm chung phòng mà ! thảo nào mà cai Khánh nói nhìn tao quen lắm còn mày thì bảo là "nhìn anh hơi quen quen " vậy là đúng rồi , hehe....
    tao còn nhớ cái hôm đấy vào mày tay nhặt lá chân đá ống bơ mà , miệng thì cứ lẩm bẩm " Mai ơi kẹo ngon lắm , ăn đi em ..."
    còn cái Khánh thì cứ đứng im 1 chỗ , tao hỏi đang làm gì thì chẳng nói , đến lúc tao hỏi nhiều quá ,nó cáu nó bảo " em đang làm cây cột đèn , cột đền làm sao mà nói chuyện được! " tao thương quá , định vuốt tóc nó an ủi thì nó bảo" anh đừng động vào , cột đèn đang hở động vào giật chết đấy !"( lúc đó em Khánh đang mặc A2D)
    mày đúng là cái thằng ăn đứng dựng ngược ! chán mày lắm !
  3. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ai ? ai nói với mày là tao vào 136 Phan Bà Vành nằm trị bệnh ?? hồi đó tao vào làm công tác từ thiện ở trong đó chứ!!
    Chắc chắn là không phải mày rồi , vì cái hồi tao vào đó thì mày đang nằm điều trị riêng cơ mà!! chắc là cái khánh hoặc là cái Bình rồi , vì cái bình và cái khánh nằm chung phòng mà ! thảo nào mà cai Khánh nói nhìn tao quen lắm còn mày thì bảo là "nhìn anh hơi quen quen " vậy là đúng rồi , hehe....
    tao còn nhớ cái hôm đấy vào mày tay nhặt lá chân đá ống bơ mà , miệng thì cứ lẩm bẩm " Mai ơi kẹo ngon lắm , ăn đi em ..."
    còn cái Khánh thì cứ đứng im 1 chỗ , tao hỏi đang làm gì thì chẳng nói , đến lúc tao hỏi nhiều quá ,nó cáu nó bảo " em đang làm cây cột đèn , cột đền làm sao mà nói chuyện được! " tao thương quá , định vuốt tóc nó an ủi thì nó bảo" anh đừng động vào , cột đèn đang hở động vào giật chết đấy !"( lúc đó em Khánh đang mặc A2D)
    mày đúng là cái thằng ăn đứng dựng ngược ! chán mày lắm !
  4. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đấy các bác thấy chưa?Có ai điên mà lại nhận mình điên đâu?Các cụ ta thường nói : " Ai uống rượu mà biết mình say thì là người tỉnh , còn ai mà cứ nghĩ mình không say thì là người say!" Đấy!Cứ thế mà suy ra!Anh Dũng bây giờ bệnh nặng quá nên không thể biết mình nói gì nữa rồi!Em có công nhận là hồi đấy anh ấy có vào bệnh viện tâm thần để làm từ thiện thật!Nhưng đấy là chỉ do anh ấy nghĩ vậy thôi!Các bác thử nghĩ xem ? có ai làm từ thiện theo cái kiểu mà há miệng ra cho người ta gạt tàn thuốc lá vào mồm ko?Mỗi lần như vậy được có 500VNĐ!Kể ra cũng khổ thân anh ấy!Hey!Còn em nhìn anh ấy quen quen vì : Lúc đó em vào bệnh viện chăm sóc cho Khankhanh!( dẫu sao cũng là chị em!) Thế thôi!Thế mà bây giờ anh ấy lại bảo là em điều trị trong đấy!Nhưng không sao!Lỗi cũng không phải tại anh ấy nên em cũng bỏ qua!Bệnh tật cả mà!Các bác cũng thông cảm nhé!hey! khổ thân thật!Anh ấy viết cái bài vừa rồi thì em cũng biết là bệnh tình của anh ấy vẫn chưa giảm rồi!Em nghĩ mai HỘI ĐỒNG HƯƠNG chúng mình nên dộng viên anh ấy đi khám và điều trị đi thôi!OK!Nếu cả nhà đồng ý thì vỗ tay?
  5. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đấy các bác thấy chưa?Có ai điên mà lại nhận mình điên đâu?Các cụ ta thường nói : " Ai uống rượu mà biết mình say thì là người tỉnh , còn ai mà cứ nghĩ mình không say thì là người say!" Đấy!Cứ thế mà suy ra!Anh Dũng bây giờ bệnh nặng quá nên không thể biết mình nói gì nữa rồi!Em có công nhận là hồi đấy anh ấy có vào bệnh viện tâm thần để làm từ thiện thật!Nhưng đấy là chỉ do anh ấy nghĩ vậy thôi!Các bác thử nghĩ xem ? có ai làm từ thiện theo cái kiểu mà há miệng ra cho người ta gạt tàn thuốc lá vào mồm ko?Mỗi lần như vậy được có 500VNĐ!Kể ra cũng khổ thân anh ấy!Hey!Còn em nhìn anh ấy quen quen vì : Lúc đó em vào bệnh viện chăm sóc cho Khankhanh!( dẫu sao cũng là chị em!) Thế thôi!Thế mà bây giờ anh ấy lại bảo là em điều trị trong đấy!Nhưng không sao!Lỗi cũng không phải tại anh ấy nên em cũng bỏ qua!Bệnh tật cả mà!Các bác cũng thông cảm nhé!hey! khổ thân thật!Anh ấy viết cái bài vừa rồi thì em cũng biết là bệnh tình của anh ấy vẫn chưa giảm rồi!Em nghĩ mai HỘI ĐỒNG HƯƠNG chúng mình nên dộng viên anh ấy đi khám và điều trị đi thôi!OK!Nếu cả nhà đồng ý thì vỗ tay?
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...cho thằng Giang làm trưởng phòng tầng 1, lão king_lemon làm trưởng phòng tầng 2....( trong bệnh viện tâm thần) hehhee
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...cho thằng Giang làm trưởng phòng tầng 1, lão king_lemon làm trưởng phòng tầng 2....( trong bệnh viện tâm thần) hehhee
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tấn xã con vịt cồ thì bác tungteng nhà mình trong buổi offline không chính thức với các thành viên trong hội đồng hương đã " I feel for you, at first sight " với em forever ăn năn 109 ( ấy là bác ấy tâm sự với tui như vậy....)...Bác ấy bảo là đã bị bác 109 nhà mình đầu độc tâm hồn trong trắng của bác ấy bằng bài " Forever and one ", để rồi về nhà bác ấy thơ thẩn đi ra đi vào, miệng lẩm bẩm : "forerver anh one, i will miss you however i will kiss you howerver"....( hò hò, em trích nguyên lời của bác ấy đấy...)....
    Thế có chít không cơ chứ..hehe...phen này chắc phải nhờ bác sỹ Hoa Súng giúp đỡ anh tungteng nhà ta rồi.......Amen!
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 09/09/2004
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tấn xã con vịt cồ thì bác tungteng nhà mình trong buổi offline không chính thức với các thành viên trong hội đồng hương đã " I feel for you, at first sight " với em forever ăn năn 109 ( ấy là bác ấy tâm sự với tui như vậy....)...Bác ấy bảo là đã bị bác 109 nhà mình đầu độc tâm hồn trong trắng của bác ấy bằng bài " Forever and one ", để rồi về nhà bác ấy thơ thẩn đi ra đi vào, miệng lẩm bẩm : "forerver anh one, i will miss you however i will kiss you howerver"....( hò hò, em trích nguyên lời của bác ấy đấy...)....
    Thế có chít không cơ chứ..hehe...phen này chắc phải nhờ bác sỹ Hoa Súng giúp đỡ anh tungteng nhà ta rồi.......Amen!
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 09/09/2004
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Bà Thu 6 này có lẽ là giám đốc của thông tấn xã con vịt cồ, thảo nào mà đăng bài đậm chất "vỉa hè". Tui đây có "cảm" ai thì nó ở trong lòng chứ làm sao mà mọi người biết được. Hì

Chia sẻ trang này