1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN ĐỒN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Bà Thu 6 này có lẽ là giám đốc của thông tấn xã con vịt cồ, thảo nào mà đăng bài đậm chất "vỉa hè". Tui đây có "cảm" ai thì nó ở trong lòng chứ làm sao mà mọi người biết được. Hì
  2. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tối nay hẹn đi uống cafe cùng Lãnh đạo Congteno. Theo tin đồn có thật, do có một "THẾ LỰC" nào đó ngăn cản (hôm nay là thứ bảy mà) nên Congteno không đến được. Nhà iem đành lủi thủi đi uống một mình vậy.
  3. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tối nay hẹn đi uống cafe cùng Lãnh đạo Congteno. Theo tin đồn có thật, do có một "THẾ LỰC" nào đó ngăn cản (hôm nay là thứ bảy mà) nên Congteno không đến được. Nhà iem đành lủi thủi đi uống một mình vậy.
  4. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm 11-9 vừa rồi ! ngày mà Mỹ để quốc tang tưởng nhớ đến những nạn nhân của vụ đánh bom thảm khốc 11-9 -2001 người ta đã thắp lên hàng nghìn hàng vạn ngọn nến .....
    Cách đó 19 năm ( kể từ ngày 11-9-2001) , tại thị trấn Tiền Hải- Thái Bình cũng xảy ra 1 trận lụt thảm khốc( em nghe các cụ kể lại ) ! thật ngẫu nhiên, 1 năm sau cũng tại thị trấn tiền hải đã có 1 em bé được sinh ra ( để tưởng nhớ trận lụt hay không thì không biết!) em được đặt tên là Thanh Bình theo tôi nghĩ chắc là em cũng được sinh ra để dànhcho trận lụt vì miệng em to lắm !
    emlớn lên trong bàn tay chà đạp của mọi người , nhưng với tinh thần của 1 người con vùng biển , em cũng vùng lên cho bằng anh bằng em , em thi đỗ vào trường DH thương Mại . Em hơi lùn so với chiều cao tiêu chuẩn của 1 người Việt Nam nên em cố gắng bon chen để có 1 chân ở trong thành đoàn của trường để có dịp đi lại nhiều vì em nghĩ " mình không cao nhưng người khác phải ngước nhìn " có lẽ cũng vì lí do đó mà em đạt riêng cho mình 1 chiếc bục cao chót vót ! chỉ khổ cho mấy bác lao công trương em ! mỗi lần ở trường có dịp gì gì đó là 4 báclao công vác cho em cái bục ra , em đứng lên trên cái bục đóng được làm bằng loại gỗ tốt nhất ( gỗ đóng ban thờ ) , nhiều khi em đang nói thì các anh chị đứng bên dưới ngước cổ lên hỏi em " trên đó có mát không em ơi ? " em sung sướng tột cùng ! vậy là đã có người phải ngước nhìn em ...!
    ( hết phần 1 )
  5. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm 11-9 vừa rồi ! ngày mà Mỹ để quốc tang tưởng nhớ đến những nạn nhân của vụ đánh bom thảm khốc 11-9 -2001 người ta đã thắp lên hàng nghìn hàng vạn ngọn nến .....
    Cách đó 19 năm ( kể từ ngày 11-9-2001) , tại thị trấn Tiền Hải- Thái Bình cũng xảy ra 1 trận lụt thảm khốc( em nghe các cụ kể lại ) ! thật ngẫu nhiên, 1 năm sau cũng tại thị trấn tiền hải đã có 1 em bé được sinh ra ( để tưởng nhớ trận lụt hay không thì không biết!) em được đặt tên là Thanh Bình theo tôi nghĩ chắc là em cũng được sinh ra để dànhcho trận lụt vì miệng em to lắm !
    emlớn lên trong bàn tay chà đạp của mọi người , nhưng với tinh thần của 1 người con vùng biển , em cũng vùng lên cho bằng anh bằng em , em thi đỗ vào trường DH thương Mại . Em hơi lùn so với chiều cao tiêu chuẩn của 1 người Việt Nam nên em cố gắng bon chen để có 1 chân ở trong thành đoàn của trường để có dịp đi lại nhiều vì em nghĩ " mình không cao nhưng người khác phải ngước nhìn " có lẽ cũng vì lí do đó mà em đạt riêng cho mình 1 chiếc bục cao chót vót ! chỉ khổ cho mấy bác lao công trương em ! mỗi lần ở trường có dịp gì gì đó là 4 báclao công vác cho em cái bục ra , em đứng lên trên cái bục đóng được làm bằng loại gỗ tốt nhất ( gỗ đóng ban thờ ) , nhiều khi em đang nói thì các anh chị đứng bên dưới ngước cổ lên hỏi em " trên đó có mát không em ơi ? " em sung sướng tột cùng ! vậy là đã có người phải ngước nhìn em ...!
    ( hết phần 1 )
  6. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chà chà chà! Ông king_demon này văn thơ cũng khủng phết nhỉ? mau mau sáng tác tiếp phần 2 để bà con còn thưởng thức!
    To forever_ănnăn : Nếu chị không đủ sức chiến lại anh Dũng thì thuê em 5000VNĐ em đấu khẩu cho
    A di đà phật ! Bần tăng ko quen làm việc thiện!
  7. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chà chà chà! Ông king_demon này văn thơ cũng khủng phết nhỉ? mau mau sáng tác tiếp phần 2 để bà con còn thưởng thức!
    To forever_ănnăn : Nếu chị không đủ sức chiến lại anh Dũng thì thuê em 5000VNĐ em đấu khẩu cho
    A di đà phật ! Bần tăng ko quen làm việc thiện!
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hay quá....Vote cho chồng 5* nhé
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hay quá....Vote cho chồng 5* nhé
  10. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    To cao_gia : Cảm ơn em nha ! Với chị là "muỗi đót cột điện " nhé . Cho bác ấy nói cho sưóng miệng và cho chóng "nhớn " để đỡ bị người ta chê là trẻ con .............hix!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này