1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN ĐỒN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bác đánh đố em đấy àh...Tìm quái đâu ra sữa " bố bồng con " bi giờ...Thôi..để em mua cho nó lọ " sức mạnh của Becks " vậy...hờ hờ...Cố mà tẩm bổ Giang nhé....hehe
  2. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sao em Giang lại cho hôm đấy chính là hôm định mệnh của em ?? ừh ! thhảo nào hôm đấy anh thấy ông tùng (cheng )khang khác cứ đè anh em mình ra ( may hôm đấy anh chống cự quyết liệt) còn em bị chuột rút chân nên buông xuôi mặc cho số phận , em còn nhớ không ?
    Nhưng mà có thể tác giả lại là ông Tùng (teng) cũng nên ! hôm đấy lúc em thấm mệt nằm ngủ rồi thì ông ấy cứ nằng nặc đòi về ! nói làm sao ông ấy cũng chẳng ở lại !
    cũng có thể tác giả lại là anh Thnàh ! cái thằng con trong ảnh râu ria đầy ra đấy thì chỉ có anh Thành thôi chứ làm gì còn ai khác ??
    Ối giời ơi !! cả 3 người đều có khả năng là thủ phạm nhá ! hay là cái lúc em chở vợ em đi ra ngoài các bác ở nhà ... em ơi em không dám nghĩ nữa đâu ! sợ lắm
    Các bác xem thế nào em Giang nhà mĩn xinh xắn như vậy , đáng yêu như vậy , hiền lành như vậy mà chẳng bác nào dám nhận lấy cái hậu quả các bác đã gây nên à ? sao các bác ác vậy?? huu hu hu .. Giang ơi ! anh thương em quá , ước gì anh có thể giúp em , cùng em vượt qua sự đau đớn ( về cả thể xác và tinh thần )này !!
  3. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sao em Giang lại cho hôm đấy chính là hôm định mệnh của em ?? ừh ! thhảo nào hôm đấy anh thấy ông tùng (cheng )khang khác cứ đè anh em mình ra ( may hôm đấy anh chống cự quyết liệt) còn em bị chuột rút chân nên buông xuôi mặc cho số phận , em còn nhớ không ?
    Nhưng mà có thể tác giả lại là ông Tùng (teng) cũng nên ! hôm đấy lúc em thấm mệt nằm ngủ rồi thì ông ấy cứ nằng nặc đòi về ! nói làm sao ông ấy cũng chẳng ở lại !
    cũng có thể tác giả lại là anh Thnàh ! cái thằng con trong ảnh râu ria đầy ra đấy thì chỉ có anh Thành thôi chứ làm gì còn ai khác ??
    Ối giời ơi !! cả 3 người đều có khả năng là thủ phạm nhá ! hay là cái lúc em chở vợ em đi ra ngoài các bác ở nhà ... em ơi em không dám nghĩ nữa đâu ! sợ lắm
    Các bác xem thế nào em Giang nhà mĩn xinh xắn như vậy , đáng yêu như vậy , hiền lành như vậy mà chẳng bác nào dám nhận lấy cái hậu quả các bác đã gây nên à ? sao các bác ác vậy?? huu hu hu .. Giang ơi ! anh thương em quá , ước gì anh có thể giúp em , cùng em vượt qua sự đau đớn ( về cả thể xác và tinh thần )này !!
  4. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ các vị quan tâm!Nhưng nếu ko nhầm thì chưa ai chúc mừng tôi có thai cả thì phải?Và cũng chưa ai nhận hiệu quả à hậu quả của mình cả vậy?
    HỠI ÔNG BỐ CỦA ĐỨA CON TÔI ! HÃY DŨNG CẢM NHẬN LẤY TRÁCH NHIỆM ĐI!
    Anh Dũng ơi anh cũng ko ngoài khả năng đâu mà đùn đẩy hết trách nhiệm cho người khác vậy?
    To anh Thành : cám ơn anh động viên em em về việc sinh nở!Cái ảnh anh post lên làm em đỡ lo rồi!Mà anh cũng dũng cảm thật!Cái ảnh lúc anh đẻ râu ria xấu thế kia mà anh cũng post lên động viên em!Em cảm động lắm!Thế hồi đấy anh đẻ có đau lắm ko?Mà cháu nhà ta đâu rồi sao anh ko dắt cháu đi họp HĐH?
  5. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ các vị quan tâm!Nhưng nếu ko nhầm thì chưa ai chúc mừng tôi có thai cả thì phải?Và cũng chưa ai nhận hiệu quả à hậu quả của mình cả vậy?
    HỠI ÔNG BỐ CỦA ĐỨA CON TÔI ! HÃY DŨNG CẢM NHẬN LẤY TRÁCH NHIỆM ĐI!
    Anh Dũng ơi anh cũng ko ngoài khả năng đâu mà đùn đẩy hết trách nhiệm cho người khác vậy?
    To anh Thành : cám ơn anh động viên em em về việc sinh nở!Cái ảnh anh post lên làm em đỡ lo rồi!Mà anh cũng dũng cảm thật!Cái ảnh lúc anh đẻ râu ria xấu thế kia mà anh cũng post lên động viên em!Em cảm động lắm!Thế hồi đấy anh đẻ có đau lắm ko?Mà cháu nhà ta đâu rồi sao anh ko dắt cháu đi họp HĐH?
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Các bác yên tâm deee
    Vì trong hôm qua cô ý đã sinh và đẻ ra một con mèo tam thể, lông vàng, trắng đen
    Nhưng đề nghị bác nào có đủ ba màu lông này cho biết đê, để đến mà chăm sóc chứ, vất con nhà người ta thế ,
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Các bác yên tâm deee
    Vì trong hôm qua cô ý đã sinh và đẻ ra một con mèo tam thể, lông vàng, trắng đen
    Nhưng đề nghị bác nào có đủ ba màu lông này cho biết đê, để đến mà chăm sóc chứ, vất con nhà người ta thế ,
  8. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Xin chào chú kexautinh ! chúc mừng chú đã thò mặt vào diễn đàn của các anh ! nhưng mà không phải là anh mời chú vào đây là chú không phải chào hỏi gì ai đâu nhá , dù gì thì gì chú cũng là hậu sinh , chú không nể anh thì cũng còn bao nhiêu người nữa . chú làm như thế là không nên ! anh là anh nói thật , anh cũng thương chú kinh khủng nên anh mới khuyên chú như vậy , chú cũng phải biết phân biết thận à , Biết thân biết phận của mình chứ , đây có phải là nhà chú đâu mà ai muốn vào cũng được mà muốn ra cũng xong đâu !
    Anh thì anh cũng chẳng có ác ý gì đâu , anh cũng phải thừa nhận là cái khoản thơ con cóc thì anh thua chú , vì thơ anh đã thối rồi mà thơ chú còn thối gấp vạn lần thơ anh ! anh cũng phải bó tay với những bài thơ mà chú viết , anh công nhận là chú giỏi! anh cũng có cảm tình với chú ( anh nói thật đấy) nhưng mà chú lại chẳng biết kính trên nhường dưới ! đến ngay cả anh Windy lớn tuổi như vậy mà chú cũng gọi anh ấy bằng thằng , anh ấy dù có hơi lớn tuổi nhưng mà vẫn chưa có người yêu nên có thể cho anh ấy là trẻ( con) cũng được ! nhưng mà dù gì thì gì chú cũng nên nói năng cho cẩn thận 1 chút nhá !
    hò hò , còn cái chuyện có 3 màu lông như thế thì có lẽ là các anh em của anh chẳng ai có đâu ! mà hình như là em Giang nhà bọn anh vẫn chưa đẻ .Hơ! hay em Giang nhà bọn anh lại bị em hãm.. đấy ! chú cẩn thận nhá anh phải điều tra lại vụ này biết phân biết thận , đấy lại nhầm rồi ( anh xin lỗi chú nhá) biết thân biết phận thì đến nhận hậu quả nhá !
    anh phải điều tra em anh , anh chỉ sợ nó còn nhỏ dại ,nó không dám nói ra ! cận thận đấy nhá !
  9. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Xin chào chú kexautinh ! chúc mừng chú đã thò mặt vào diễn đàn của các anh ! nhưng mà không phải là anh mời chú vào đây là chú không phải chào hỏi gì ai đâu nhá , dù gì thì gì chú cũng là hậu sinh , chú không nể anh thì cũng còn bao nhiêu người nữa . chú làm như thế là không nên ! anh là anh nói thật , anh cũng thương chú kinh khủng nên anh mới khuyên chú như vậy , chú cũng phải biết phân biết thận à , Biết thân biết phận của mình chứ , đây có phải là nhà chú đâu mà ai muốn vào cũng được mà muốn ra cũng xong đâu !
    Anh thì anh cũng chẳng có ác ý gì đâu , anh cũng phải thừa nhận là cái khoản thơ con cóc thì anh thua chú , vì thơ anh đã thối rồi mà thơ chú còn thối gấp vạn lần thơ anh ! anh cũng phải bó tay với những bài thơ mà chú viết , anh công nhận là chú giỏi! anh cũng có cảm tình với chú ( anh nói thật đấy) nhưng mà chú lại chẳng biết kính trên nhường dưới ! đến ngay cả anh Windy lớn tuổi như vậy mà chú cũng gọi anh ấy bằng thằng , anh ấy dù có hơi lớn tuổi nhưng mà vẫn chưa có người yêu nên có thể cho anh ấy là trẻ( con) cũng được ! nhưng mà dù gì thì gì chú cũng nên nói năng cho cẩn thận 1 chút nhá !
    hò hò , còn cái chuyện có 3 màu lông như thế thì có lẽ là các anh em của anh chẳng ai có đâu ! mà hình như là em Giang nhà bọn anh vẫn chưa đẻ .Hơ! hay em Giang nhà bọn anh lại bị em hãm.. đấy ! chú cẩn thận nhá anh phải điều tra lại vụ này biết phân biết thận , đấy lại nhầm rồi ( anh xin lỗi chú nhá) biết thân biết phận thì đến nhận hậu quả nhá !
    anh phải điều tra em anh , anh chỉ sợ nó còn nhỏ dại ,nó không dám nói ra ! cận thận đấy nhá !
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tin mới đây , tin mới đây !!
    Hôm qua em ra ngoài đường quanh quanh nhà em foreverandonem thấy dân tình ở đấy nói : HÌnh như chiều hôm qua ( thứ năm em x nhớ ngày ) bác vohongkong và thu_6 off với nhau , chỉ hai người với nhau tại số 6 Láng Hạ, bọn em đến xem tình hình thế nào thì thấy King_demon được phân nhiệm vụ gác cổng không cho bọn em vào ??? Lạ quá lạ quá .
    Có ai nghe tin gì không ?

Chia sẻ trang này