1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN ĐỒN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 05/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tin mới đây , tin mới đây !!
    Hôm qua em ra ngoài đường quanh quanh nhà em foreverandonem thấy dân tình ở đấy nói : HÌnh như chiều hôm qua ( thứ năm em x nhớ ngày ) bác vohongkong và thu_6 off với nhau , chỉ hai người với nhau tại số 6 Láng Hạ, bọn em đến xem tình hình thế nào thì thấy King_demon được phân nhiệm vụ gác cổng không cho bọn em vào ??? Lạ quá lạ quá .
    Có ai nghe tin gì không ?
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hì, chú demon hả ? chán quá về nhà làm thơ lâu thế, anh chờ chú mãi không thấy mặt mũi đâu, chú nói về nhà làm thơ mà cuối cùng lại đi viết văn, mạnh mồm quá, híc, chắc là sợ, đúng là : Con hổ có lá gan chuột nhắt. Anh cứ tường chú gọi cả Cheng với thằng windy ra, anh chuẩn bị đủ cả máy bay ,xe tăng ... híc đúng là mình lo xa "giết chuột lại dùng dao mổ trâu"
    Hì hì với những thằng như chú chỉ cần dao thôi , chứ AK là quá thừa . À quên làm thơ đến đâu rồi ?Vào toalet có làm được bài thơ nào không, vừa chùi vừa làm thì rách đít mất nhỉ, tội chú quá.
    À quên nhân tiện hỏi hình như cái diễn đàn này của demon a ?
    Anh đang bảo vệ và tán em thu_6 thì không biết thằng windy nó cho chú ăn gì mà chú vác pháo chạy vào chỗ người ta đang làm thơ đòi bắn này bắn nọ. Mà nói chung về khoản thơ thì tốt nhất chú đùng có nói chuyện với anh, anh không thích ép người quá đáng, lần này đừng ngồi nữa, mà bê luôn giưòng vào toalet mà làm thơ cho nó thoải mái không thì khổ.
    Anh tặng chú cái biệt hiêu:
    Người đàn ông làm thơ trong toalet
    Người đàn ông gác cổng (nhân cái chuyện chú gác cho Thu-6 và vohongkong off với nhau).
    Thôi về học làm thơ deeeeee.
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hì, chú demon hả ? chán quá về nhà làm thơ lâu thế, anh chờ chú mãi không thấy mặt mũi đâu, chú nói về nhà làm thơ mà cuối cùng lại đi viết văn, mạnh mồm quá, híc, chắc là sợ, đúng là : Con hổ có lá gan chuột nhắt. Anh cứ tường chú gọi cả Cheng với thằng windy ra, anh chuẩn bị đủ cả máy bay ,xe tăng ... híc đúng là mình lo xa "giết chuột lại dùng dao mổ trâu"
    Hì hì với những thằng như chú chỉ cần dao thôi , chứ AK là quá thừa . À quên làm thơ đến đâu rồi ?Vào toalet có làm được bài thơ nào không, vừa chùi vừa làm thì rách đít mất nhỉ, tội chú quá.
    À quên nhân tiện hỏi hình như cái diễn đàn này của demon a ?
    Anh đang bảo vệ và tán em thu_6 thì không biết thằng windy nó cho chú ăn gì mà chú vác pháo chạy vào chỗ người ta đang làm thơ đòi bắn này bắn nọ. Mà nói chung về khoản thơ thì tốt nhất chú đùng có nói chuyện với anh, anh không thích ép người quá đáng, lần này đừng ngồi nữa, mà bê luôn giưòng vào toalet mà làm thơ cho nó thoải mái không thì khổ.
    Anh tặng chú cái biệt hiêu:
    Người đàn ông làm thơ trong toalet
    Người đàn ông gác cổng (nhân cái chuyện chú gác cho Thu-6 và vohongkong off với nhau).
    Thôi về học làm thơ deeeeee.
  4. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0


    Anh đã nói với chú rồi ! về cái khoản thơ ca thì anh không thể nào thối bằng chú được ! anh cũng đã cố gắng làm thơ để so tài với chú , nhưng mà anh không thể nào chui vào đấy để đọ thơ với chú được, cứ cầm lấy tờ giấy chùi là anh lại tưởng tượng ra khuôn mặt của chú ! Một khuôn mặt mà có thể để chân dung của chú ra để thay cho dòng chữ " ở đây có chó dữ !" . Anh cũng muốn làm thơ lắm , nhưng mà làm thơ theo kiểu của chú thì anh sợ lắm rồi ! mấy lọ khử mùi nhà anh bị hỏng cũng do thơ của chú đấy , anh xót tiền lắm cho nên anh phải bỏ . Chú đã bước chân sang được đến đây rồi thì anh van chú , anh lạy chú đừng làm thơ ở bên này nhé ! anh không muốn cái diễn đàn của anh lại thối um lên đâu ! mà chú làm thơ bên này là tự bôi trâu trát chó vào mặt mình đấy , chep.. lại nhầm !chú lại tự bôi tro trát trấu vào mặt mình đấy! Anh đã nói ngay từ đầu rồi mà , vào đây để nói chuyện với nhau bằng văn xuôi chứ không phải bằng thơ . chẳng biết chú thế nào chứ anh làm thơ theo kiểu của chú anh rát đít lắm !
  5. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0


    Anh đã nói với chú rồi ! về cái khoản thơ ca thì anh không thể nào thối bằng chú được ! anh cũng đã cố gắng làm thơ để so tài với chú , nhưng mà anh không thể nào chui vào đấy để đọ thơ với chú được, cứ cầm lấy tờ giấy chùi là anh lại tưởng tượng ra khuôn mặt của chú ! Một khuôn mặt mà có thể để chân dung của chú ra để thay cho dòng chữ " ở đây có chó dữ !" . Anh cũng muốn làm thơ lắm , nhưng mà làm thơ theo kiểu của chú thì anh sợ lắm rồi ! mấy lọ khử mùi nhà anh bị hỏng cũng do thơ của chú đấy , anh xót tiền lắm cho nên anh phải bỏ . Chú đã bước chân sang được đến đây rồi thì anh van chú , anh lạy chú đừng làm thơ ở bên này nhé ! anh không muốn cái diễn đàn của anh lại thối um lên đâu ! mà chú làm thơ bên này là tự bôi trâu trát chó vào mặt mình đấy , chep.. lại nhầm !chú lại tự bôi tro trát trấu vào mặt mình đấy! Anh đã nói ngay từ đầu rồi mà , vào đây để nói chuyện với nhau bằng văn xuôi chứ không phải bằng thơ . chẳng biết chú thế nào chứ anh làm thơ theo kiểu của chú anh rát đít lắm !
  6. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ! em cũng thấy lạ bác ạ! sao bác lại loanh quanh ở gần nhà em foreverandone mà bác lại biết được cái chuyện em đứng gác cổng cho bác vohongkong và em thu_6 off riêng nhỉ? lạ quá lạ quá ....!
  7. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ! em cũng thấy lạ bác ạ! sao bác lại loanh quanh ở gần nhà em foreverandone mà bác lại biết được cái chuyện em đứng gác cổng cho bác vohongkong và em thu_6 off riêng nhỉ? lạ quá lạ quá ....!
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ho`ho`ho khổ thân chú , cả nhà phải ngửi hả , tội quá. May mà anh không đóng của sổ lại rùi thả thêm một quả lựu đạn vào trong đấy cho cả nhà chú ngửi thể. Anh cũng không biết nhà chú có mùi đâu, tại chú kêu lên đấy chứ. (Chắc lại vào cả trong nhà làm thơ hả ?)
    Tại chú không biết làm thơ đấy thôi , chứ ở cái diễn đàn này chưa thấy ai kêu thơ của anh thối cả, kể cả thẵng windy tình địch của anh, chú không biết thì đừng có nói.
    Thôi , về nhà ngửi nốt nhé, đừng mở của sổ ra lãng phí lắm, thơ tiên đấy , ngửi đi cho phiêu.
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ho`ho`ho khổ thân chú , cả nhà phải ngửi hả , tội quá. May mà anh không đóng của sổ lại rùi thả thêm một quả lựu đạn vào trong đấy cho cả nhà chú ngửi thể. Anh cũng không biết nhà chú có mùi đâu, tại chú kêu lên đấy chứ. (Chắc lại vào cả trong nhà làm thơ hả ?)
    Tại chú không biết làm thơ đấy thôi , chứ ở cái diễn đàn này chưa thấy ai kêu thơ của anh thối cả, kể cả thẵng windy tình địch của anh, chú không biết thì đừng có nói.
    Thôi , về nhà ngửi nốt nhé, đừng mở của sổ ra lãng phí lắm, thơ tiên đấy , ngửi đi cho phiêu.
  10. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    .
    chú này lại không đọc kĩ sử dụng trước khi dùng rồi ! anh nói là anh vào WC tay cầm tờ giấy mà toàn nghĩ đến chú , làm anh không thơ thẩn gì được ! thơ của chú cũng tiên thật đấy , vào đọc mà thối um cả WC nhà anh .
    Anh cứ nghĩ là chỉ có thơ của chú thối thôi , ai dè văn xuôi của chú cũng thối kinh khủng , chắc chú cũng thừa lựu đạn lắm nhỉ? hay là chú lấy độc trị độc , cho lựu đạn vào miệng rồi tự xử đi . Biết đâu văn thơ của chú lại đỡ thối hơn thì sao ?
    Anh là anh khuyên chú thật lòng đấy !

Chia sẻ trang này