1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN ĐỒN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Thằng xautinh này nó mà đọc mấy bài các bác các chú vừa post thì chắc nó .... tè ra quần mất !
    Thôi thì tôi nhát gan , tôi nhường cho ông nào có súng có pháo đi trước , tôi đi đằng sau quăng nựu đạn vậy
    Tạm thời Quyết định đội hình như thế đã nhé .
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đúng quá đúng quá, Tùng nhỡ gõ chuông thật to nhé, càng to càng tốt, gõ vỡ chuông cũng được anh sẽ mua cho cái chuông khác, vừa to hơn mà lâu vỡ.
    Tin mới đây :
    Lại về bác võ hongkong: sau khi thất bại trong chuyện tình với em Thu_6 , và sau khi biết nàng sẽ bán trứng, bác thất vọng và buồn, với bản tính con nhà võ bác quyết tâm cắt một cái gì đấy để tuyệt tình với em. Về nhà cầm con dao mượn của kexautinh bác nghĩ bụng : cắt vào tay thì không còn gì để bốc xôi và chơi điện tử, cắt ngón chân thì đi giày sẽ không vừa, chưa kể chân mình bẩn có khi thối cả bàn chân, cắt tai thì không nghe được chó sủa, cắt mũi thì có khi không ngửi phưn, cắt móng tay thì không nặn trứng cá được, cắt lưỡi thì không liếm được à đúng rồi, LÔNG, cắt lông.
    Thế là bác lấy một cái lông ra, kê vào thớt lẩm nhẩm thề thốt rùi chặt phụp một cái.
    Chặt xong ngẩn người ra như mất một cái gì đó. Bộ Celeron của bác lại vận hành: chết, hoá ra mình coi em Thu_6 như một cái lông à ?
    Và cuộc đời sẽ là những cái lông để gió thổi.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đúng quá đúng quá, Tùng nhỡ gõ chuông thật to nhé, càng to càng tốt, gõ vỡ chuông cũng được anh sẽ mua cho cái chuông khác, vừa to hơn mà lâu vỡ.
    Tin mới đây :
    Lại về bác võ hongkong: sau khi thất bại trong chuyện tình với em Thu_6 , và sau khi biết nàng sẽ bán trứng, bác thất vọng và buồn, với bản tính con nhà võ bác quyết tâm cắt một cái gì đấy để tuyệt tình với em. Về nhà cầm con dao mượn của kexautinh bác nghĩ bụng : cắt vào tay thì không còn gì để bốc xôi và chơi điện tử, cắt ngón chân thì đi giày sẽ không vừa, chưa kể chân mình bẩn có khi thối cả bàn chân, cắt tai thì không nghe được chó sủa, cắt mũi thì có khi không ngửi phưn, cắt móng tay thì không nặn trứng cá được, cắt lưỡi thì không liếm được à đúng rồi, LÔNG, cắt lông.
    Thế là bác lấy một cái lông ra, kê vào thớt lẩm nhẩm thề thốt rùi chặt phụp một cái.
    Chặt xong ngẩn người ra như mất một cái gì đó. Bộ Celeron của bác lại vận hành: chết, hoá ra mình coi em Thu_6 như một cái lông à ?
    Và cuộc đời sẽ là những cái lông để gió thổi.
  4. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hey! rõ khổ ! Mới có 2 hôm không lên mạng mà đã có gia súc gia cầm nhẩy đẩy vào topic này rồi! Này ông "kexautinh" ơi vừa ở MÙ CANG CHẢI về hay sao mà ko biết trước sau gi vậy?Ừ thì cứ coi như ong là người có tài! Nếu ông thích động thủ thì liên hệ với anh Tùng hoặc anh Dũng hoặc là tôi cũng được!Còn nếu thích động khẩu thì tôi thử sức với ong xem nào? Thích thơ hay văn gì cũng được? Ông thích động khẩu hay động thủ ở đâu thì cứ nói đi ! THÍCH THÌ CHIỀU MÀ LIỀU THÌ CHIẾN!
    to King_demon , Kac_tung_cheng WIn gì đấy : Các bác cứ để em lo vụ này!Như KXT nó nói ấy!"giết gà cần gì dao mổ trâu" ! các bác kkhông cần nhúng tay vào làm gì cho bẩn tay! Để em thử sức xem!Nếu ko được thì sẽ cầu viện sau!
    Happy TRUNG THU day to everybody
  5. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hey! rõ khổ ! Mới có 2 hôm không lên mạng mà đã có gia súc gia cầm nhẩy đẩy vào topic này rồi! Này ông "kexautinh" ơi vừa ở MÙ CANG CHẢI về hay sao mà ko biết trước sau gi vậy?Ừ thì cứ coi như ong là người có tài! Nếu ông thích động thủ thì liên hệ với anh Tùng hoặc anh Dũng hoặc là tôi cũng được!Còn nếu thích động khẩu thì tôi thử sức với ong xem nào? Thích thơ hay văn gì cũng được? Ông thích động khẩu hay động thủ ở đâu thì cứ nói đi ! THÍCH THÌ CHIỀU MÀ LIỀU THÌ CHIẾN!
    to King_demon , Kac_tung_cheng WIn gì đấy : Các bác cứ để em lo vụ này!Như KXT nó nói ấy!"giết gà cần gì dao mổ trâu" ! các bác kkhông cần nhúng tay vào làm gì cho bẩn tay! Để em thử sức xem!Nếu ko được thì sẽ cầu viện sau!
    Happy TRUNG THU day to everybody
  6. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    quái ,con trai THÁI BÌNH sao mà zữ quá zậy .điệu này mẹ em mà có cho em về quê chơi chắc em cũng ko dám
  7. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    quái ,con trai THÁI BÌNH sao mà zữ quá zậy .điệu này mẹ em mà có cho em về quê chơi chắc em cũng ko dám
  8. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em ạ! rất hân hạn khi em tham gia vào diễn đàn của bọn anh. con trai Thái Bình không dữ tợn như em nói đâu em đừng có suy nghĩ xấu về con trai thái bình như vậy! không tin em cứ thử lập r a 1 topic để chị em bàn luận về con trai Thái Bình xem nào . Còn nếu như em vẫn không tin thì hãy gặp bọn anh
    Thuẻ 1 lần đi em sẽ thích ngay mà !!!!!
  9. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em ạ! rất hân hạn khi em tham gia vào diễn đàn của bọn anh. con trai Thái Bình không dữ tợn như em nói đâu em đừng có suy nghĩ xấu về con trai thái bình như vậy! không tin em cứ thử lập r a 1 topic để chị em bàn luận về con trai Thái Bình xem nào . Còn nếu như em vẫn không tin thì hãy gặp bọn anh
    Thuẻ 1 lần đi em sẽ thích ngay mà !!!!!
  10. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tin giật gân đây, tin giật mìn đây ! Quả này mọi người đọc xong thì đảm bảo là người cứ phải giật đùng đùng thì mới chịu được
    Tin về bác Windy ! Bác Windy thì rất ít khi đề cập đến , cho nên khi đã nói đến bác là cứ phải chuyện rất chi là hay ho Nói thật chuyện này cũng hết sức là tế nhị vì nó liên quan đến con người đến thân thể của bác Windy ! Nhìn bác Windy bên ngoài ăn mặc giản dị lắm nhưng mọi người có biết không ! Bên trong cái giản dị đấy là cả một khoảng trời Hoa lá ! Vâng , đến đây cái tôi muốn nói chính là cái quần Hoa mà bác diện bên trong . Khiếp
    Bác này ăn chơi ác ! Quả này e về e cũng diện theo bác , làm vài cái mặc cho thiên hạ lác mắt !

Chia sẻ trang này