1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN ĐỒN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 05/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nó cứ vậy bước đi một cách không ý thức , một cách vô hồn , tự nhiên nó thấy cái lò gạch ... cái đầu của nó tự nhiên liên tưởng đến tiếng khóc ré trời của thằng cha chí phèo , tự nhiên và cũng không hiểu sao nó lại muốn chửi , nó cũng tự nhiên gào lên một cách vô thức " ti_ên s_ư cha thằng nào con nào nhìn ông ..." những người đi đường nhìn nó rồi tự nhiên nghe nó chửi thì ai cũng cáu , rồi ai cũng biết mình bị mắc lỡm
    người ta kệ nó , chẳng ai thèm chấp với nó , nó chửi chán chê , nó chửi khô cổ nổ họng nó chán ..
    rồi nó lang thang vào TTVN nó vào box thái bình vì nó nghĩ nó cũng là người con của đất thái bình .. vào đấy tự nhiên nó lại muốn chửi và nó lại gào vào cái bàn phím " ti_ên s_ư....." nhưng mà chưa kịp gào xong thì thấy hiện lên thông báo " bạn phải đăng kí .." nó chợt nghĩ ra một cái tên nghe cũng từa tựa như cách chửi đổng của nó kexautinh
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi nghĩ, rồi vặn vẹo , quay trái quay phải, chồng cây chuối, nằm... đủ cả có thể cái toa let này quá chật , cũng không hẳn vì có thể nhét được cả cái giưòng vào đây thì không thể chật được,.. hay tại cửa sổ không đủ lớn ... không hẳn nó to đến mức có thể nhét được cà môt đống chăn gối qua cơ mà... hay là tolet chưa đủ mùi, cũng không phải... vì đứa bạn hắn chạy vào rủ hắn đi chơi đã oẹ ngay tại cửa.... tại sao mình không ra được thơ nhỉ, mặc dù cuộn này la cuộn giấy thứ 7 , đít hắn cũng bắt đầu sưng tấy đỏ. Ngoài kia kexautinh đang chờ hắn mang thơ ra, nó có AK và cả lưu đạn... sợ quá hắn lại ngồi nghĩ, nhưng chẳng có cái gì hiện lên trong đầu hắn - cái đầu chỉ để mọc tóc...

    Thoáng một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn : AK hay ta cũng cầm AK, để đối đầu với kẻ xautinh . Chứ trong nay mãi, mặc dù cũng thích nhưng không có con gái, chán lắm rùi.
    Và cuộc đời sẽ là hình ảnh khẩu AK.
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi nghĩ, rồi vặn vẹo , quay trái quay phải, chồng cây chuối, nằm... đủ cả có thể cái toa let này quá chật , cũng không hẳn vì có thể nhét được cả cái giưòng vào đây thì không thể chật được,.. hay tại cửa sổ không đủ lớn ... không hẳn nó to đến mức có thể nhét được cà môt đống chăn gối qua cơ mà... hay là tolet chưa đủ mùi, cũng không phải... vì đứa bạn hắn chạy vào rủ hắn đi chơi đã oẹ ngay tại cửa.... tại sao mình không ra được thơ nhỉ, mặc dù cuộn này la cuộn giấy thứ 7 , đít hắn cũng bắt đầu sưng tấy đỏ. Ngoài kia kexautinh đang chờ hắn mang thơ ra, nó có AK và cả lưu đạn... sợ quá hắn lại ngồi nghĩ, nhưng chẳng có cái gì hiện lên trong đầu hắn - cái đầu chỉ để mọc tóc...

    Thoáng một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn : AK hay ta cũng cầm AK, để đối đầu với kẻ xautinh . Chứ trong nay mãi, mặc dù cũng thích nhưng không có con gái, chán lắm rùi.
    Và cuộc đời sẽ là hình ảnh khẩu AK.
  4. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Được king_demon sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 07/10/2004
  5. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Được king_demon sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 07/10/2004
  6. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Nó vào trong ttvn nó vẫn chửi , nhưng mà cách chửi của nó hình như là khác ngày trước , ngày xưa nó chửi người ta có người không thèm chấp với nó , có người dịnh oánh nó ..
    Nhưng mà hìn như vào đến đây thhì nó muốn chửi gì cũng được , bởi vì vào đây chẳng có ai có thể đánh được nó , chẳng có ai có thể làm cho nó tự vạch vào mặt mình được nữa nên nó cứ chửi , nó olien rồi lang thang vào các topic rồi chửi , khi không chửi được người ta thì bắt đầu lôi AK , lựu đạn ra quăng linh tinh ......
    rồi người ta cũng chẳng thèm chấp với thằng điên , mọi người chẳng ai nói , chẳng ai lại đi cãi nau với thằng điên , nó chán! nó bắt đầu đi câu bài của mọi người rồi bắt đầu ngoáy cho nó thối um lên , ngay cả những topic nghiêm túc và rất nhạy cảm nó cũng ngoáy , nó là ai ? nó vẫn là kexautinh
  7. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Nó vào trong ttvn nó vẫn chửi , nhưng mà cách chửi của nó hình như là khác ngày trước , ngày xưa nó chửi người ta có người không thèm chấp với nó , có người dịnh oánh nó ..
    Nhưng mà hìn như vào đến đây thhì nó muốn chửi gì cũng được , bởi vì vào đây chẳng có ai có thể đánh được nó , chẳng có ai có thể làm cho nó tự vạch vào mặt mình được nữa nên nó cứ chửi , nó olien rồi lang thang vào các topic rồi chửi , khi không chửi được người ta thì bắt đầu lôi AK , lựu đạn ra quăng linh tinh ......
    rồi người ta cũng chẳng thèm chấp với thằng điên , mọi người chẳng ai nói , chẳng ai lại đi cãi nau với thằng điên , nó chán! nó bắt đầu đi câu bài của mọi người rồi bắt đầu ngoáy cho nó thối um lên , ngay cả những topic nghiêm túc và rất nhạy cảm nó cũng ngoáy , nó là ai ? nó vẫn là kexautinh
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra kexautinh và vohongkong lại có họ với nhau.
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra kexautinh và vohongkong lại có họ với nhau.
  10. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cả cửa của em đây
    Được khanhkhanh sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 11/10/2004

Chia sẻ trang này