1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN ĐỒN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài viết của kexautinh! Tất cả những bài của anh em in ra treo trong tolet để mỗi khi em dắt lôi bài anh ra đọc là khỏi ngay. .
    Được yeuxautinh sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 12/10/2004
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đoá hoa của đời anh, sao em giỏi thế, cứ mỗi lần anh vào toelét mà nghĩ đến những bài anh viết anh lại bị dắt đít, đấy thằng đọc bài của anh hoặc nghĩ đến bài của anh mà vào toalet chẳng viết ra được cái gì nữa cơ,
    Thật tuyệt vời đoá hoa của anh.
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đoá hoa của đời anh, sao em giỏi thế, cứ mỗi lần anh vào toelét mà nghĩ đến những bài anh viết anh lại bị dắt đít, đấy thằng đọc bài của anh hoặc nghĩ đến bài của anh mà vào toalet chẳng viết ra được cái gì nữa cơ,
    Thật tuyệt vời đoá hoa của anh.
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, nhân dịp @langquathong hoàn tất cái danh sách 69 nạn nhân trong cái sự nghiệp cưa cẩm của mình, đã dại dột rủ bạn thân là @chanmatdep đi nhậu nhẹt.
    Sau bao ngày lăn lộn ở "nhà máy cháo'''' với "lò đúc muôi" tại Thái bình City, bỗng nhiên chanmatdep nhà ta được xỏ một đôi tổ ong vào chân, và tung tăng theo langquathong đi ăn nhà hàng.
    Hậu quả, hiện chanmatdep vẫn đang nằm tại viện C do... bội thực, trong quá trình lôi kéo chanmatdep về bệnh viện rửa ruột, các bác trong đội "xe ôm tự quản chợ Bo" đã làm mất một chiếc tổ ong quý hóa của chanmatdep.
    Langquathong thì đang ngồi mân mê lại cái ví của mình, chưa biết đến bao giờ mới tỉnh giấc chiêm bao... Công sức cưa kéo bảy tám năm trời, đến hôm nay thế là đi tong vì cái sức ăn của chanmatdep.
    Bà con ai có lòng thì vào thăm chanmatdep, tạm thời kac_tung_cheng chưa cần chuẩn bị đồ nghề kèn trống vội, với lại quyên góp giúp đỡ langquathong cho qua cơn bĩ cực.
    Gia quyến chân thành cảm tạ.
    Được langquathong sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 14/10/2004
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, nhân dịp @langquathong hoàn tất cái danh sách 69 nạn nhân trong cái sự nghiệp cưa cẩm của mình, đã dại dột rủ bạn thân là @chanmatdep đi nhậu nhẹt.
    Sau bao ngày lăn lộn ở "nhà máy cháo'''' với "lò đúc muôi" tại Thái bình City, bỗng nhiên chanmatdep nhà ta được xỏ một đôi tổ ong vào chân, và tung tăng theo langquathong đi ăn nhà hàng.
    Hậu quả, hiện chanmatdep vẫn đang nằm tại viện C do... bội thực, trong quá trình lôi kéo chanmatdep về bệnh viện rửa ruột, các bác trong đội "xe ôm tự quản chợ Bo" đã làm mất một chiếc tổ ong quý hóa của chanmatdep.
    Langquathong thì đang ngồi mân mê lại cái ví của mình, chưa biết đến bao giờ mới tỉnh giấc chiêm bao... Công sức cưa kéo bảy tám năm trời, đến hôm nay thế là đi tong vì cái sức ăn của chanmatdep.
    Bà con ai có lòng thì vào thăm chanmatdep, tạm thời kac_tung_cheng chưa cần chuẩn bị đồ nghề kèn trống vội, với lại quyên góp giúp đỡ langquathong cho qua cơn bĩ cực.
    Gia quyến chân thành cảm tạ.
    Được langquathong sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 14/10/2004
  6. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ! Mình thật là thiếu sót!Một thieu sót lớn!Cáo_già tôi cứ nghĩ kexautinh sinh ra ở đời chẳng để làm gì cả!Hoá ra kexautinh lại là một động lực tốt để cho yeukexautinh khỏi bị dắt đít! Vậy là tốt rồi!Tôi cứ tưởng là ông không làm được cái gì nữa cơ!
    CẢ NHÀ TA AI MÀ KHÓ "GIẢI QUYẾT NỖI BUỒN" THÌ CỨ IN BÀI CỦA KEXAUTINH RA MÀ ĐỂ TRONG TOLET! KHI KHÓ KHĂN THÌ SẼ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC THÔI!
  7. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ! Mình thật là thiếu sót!Một thieu sót lớn!Cáo_già tôi cứ nghĩ kexautinh sinh ra ở đời chẳng để làm gì cả!Hoá ra kexautinh lại là một động lực tốt để cho yeukexautinh khỏi bị dắt đít! Vậy là tốt rồi!Tôi cứ tưởng là ông không làm được cái gì nữa cơ!
    CẢ NHÀ TA AI MÀ KHÓ "GIẢI QUYẾT NỖI BUỒN" THÌ CỨ IN BÀI CỦA KEXAUTINH RA MÀ ĐỂ TRONG TOLET! KHI KHÓ KHĂN THÌ SẼ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC THÔI!
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Langquathong thật là vĩ đại!
    Đó là "chiết ní" mà chanmatdep ta rút ra được sau khi đi nhậu nhẹt với langquathong để kỷ niệm 69 mối tình đã tuột khỏi tay, trôi khỏi tim langquathong tối qua.
    Cái vĩ đại thứ nhất của langquathong là tấm lòng (mề) nhân từ của cô ấy. Cô ấy đã làm tan nát...trái tim 69 đời trai rồi đến một ngày cũng quyết... rửa ...tim.... gác .....miệng tạm thời tha cho những chàng trai giàu ....tình yêu nhưng vô cùng ....dại dột.
    Cái vĩ đại thứ 2 là tấm lòng hào hiệp với bạn hữu của langquathong. Trước hết cho phép chanmatdep tôi được nghiêng...dép tỏ lòng kính phục. Các bạn biết langquathong đãi tôi ăn gì không? Da ngan (hình như dính cả lông), hành xào, rau thơm. Mà đây lại là những món mà chanmatdep không thể ăn được nên vì tiếc tiền, langquathong đã phải cố.
    Cái vĩ đại thứ 3 của langquathong là khả năng phát minh ra các món ăn... có một không hai ở Việt nam và thế giới. KHông biết do sơ ý hay chủ định mà tối qua langquathong lại chế ra món Trà đá tương ớt. Chế xong, langquathong vô tư, sảng khoái mặt vênh lên đầy ngạo mạn và tu đánh ực một cái hết cả một cốc đại cái thứ dung dịch đỏ đỏ vàng vàng ý.
    Cái vĩ đại thứ 4 của langquathong.... thôi để tôi nói tiếp sau vậy vì bây giờ khi nghĩ lại cái dung dịch mà langquathong uống tối qua, chanmatdep tôi vừa để tuột mất cái tổ ong còn lại tối qua rồi. Phải đi tìm cái đã
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Langquathong thật là vĩ đại!
    Đó là "chiết ní" mà chanmatdep ta rút ra được sau khi đi nhậu nhẹt với langquathong để kỷ niệm 69 mối tình đã tuột khỏi tay, trôi khỏi tim langquathong tối qua.
    Cái vĩ đại thứ nhất của langquathong là tấm lòng (mề) nhân từ của cô ấy. Cô ấy đã làm tan nát...trái tim 69 đời trai rồi đến một ngày cũng quyết... rửa ...tim.... gác .....miệng tạm thời tha cho những chàng trai giàu ....tình yêu nhưng vô cùng ....dại dột.
    Cái vĩ đại thứ 2 là tấm lòng hào hiệp với bạn hữu của langquathong. Trước hết cho phép chanmatdep tôi được nghiêng...dép tỏ lòng kính phục. Các bạn biết langquathong đãi tôi ăn gì không? Da ngan (hình như dính cả lông), hành xào, rau thơm. Mà đây lại là những món mà chanmatdep không thể ăn được nên vì tiếc tiền, langquathong đã phải cố.
    Cái vĩ đại thứ 3 của langquathong là khả năng phát minh ra các món ăn... có một không hai ở Việt nam và thế giới. KHông biết do sơ ý hay chủ định mà tối qua langquathong lại chế ra món Trà đá tương ớt. Chế xong, langquathong vô tư, sảng khoái mặt vênh lên đầy ngạo mạn và tu đánh ực một cái hết cả một cốc đại cái thứ dung dịch đỏ đỏ vàng vàng ý.
    Cái vĩ đại thứ 4 của langquathong.... thôi để tôi nói tiếp sau vậy vì bây giờ khi nghĩ lại cái dung dịch mà langquathong uống tối qua, chanmatdep tôi vừa để tuột mất cái tổ ong còn lại tối qua rồi. Phải đi tìm cái đã
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tin vừa cập nhật cách đây mới 1 phút thôi, không phải là tin đồn đâu đấy.
    Anh chàng tội nghiệp thứ 70 của langquathong vừa xuất hiện. Thế mà nói là thề sẽ rửa tim gác miệng. Người thế mà điêu! Mà nghe đâu thằng này là Mod của 2 box trên ttvnol cơ đấy. Thiện tai thiện tại. Sắp có chuyện hay đây, các bác nhớ theo dõi nhé, khi nào có tin mới em sẽ tường thuật cho các bác biết, nhưng đừng kể lại với langquathong kẻo nó lại bảo em là k biết giữ bí mật cho nó. Chẳng gì thì em cũng là bạn thân của nó mà

Chia sẻ trang này