1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN ĐỒN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận:
    Vô cùng thương tiếc báo tin, anh chàng đeo biển số 70 đã bị hạ knock-out bởi một hiệp khách trên đường bôn tẩu giang hồ, do không chịu đổi biển xe 29 cho sành điệu, không có hộ khẩu thành phố, ngoài cái túi thơ lép kẹp và cái chức vị mod ''hữu danh vô...xực".
    Thành kính phân ưu. (bỏ mũ ạ)
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Một nông dân người vùng Locks Heath, Hampshire, Anh quốc, gần đây đã bị các nhà chức trách "hỏi thăm", sau khi họ liên tiếp nhận được những lời kêu ca, phàn nàn về việc không hiểu sao cứ đến tối khuya là ông này lại chơi nhạc làm hàng xóm "trắng mắt"!.
    Ông Collier, 63 tuổi, cho biết lý do ông chơi nhạc vào lúc tối muộn như vậy là để ru lợn ngủ!!. Số là ông nghe mọi người nói rằng, nếu chơi nhạc cho lợn nghe vào lúc tối hay các bữa ăn, có thể giúp chúng ăn ngon ngủ yên và tăng cân vùn vụt. Thế là cứ đến tối khuya, ông vác nhạc cụ ra ngồi trước chuồng lợn và chơi.

    hehe..tin thật đấy, không phải đồn đâu...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Một nông dân người vùng Locks Heath, Hampshire, Anh quốc, gần đây đã bị các nhà chức trách "hỏi thăm", sau khi họ liên tiếp nhận được những lời kêu ca, phàn nàn về việc không hiểu sao cứ đến tối khuya là ông này lại chơi nhạc làm hàng xóm "trắng mắt"!.
    Ông Collier, 63 tuổi, cho biết lý do ông chơi nhạc vào lúc tối muộn như vậy là để ru lợn ngủ!!. Số là ông nghe mọi người nói rằng, nếu chơi nhạc cho lợn nghe vào lúc tối hay các bữa ăn, có thể giúp chúng ăn ngon ngủ yên và tăng cân vùn vụt. Thế là cứ đến tối khuya, ông vác nhạc cụ ra ngồi trước chuồng lợn và chơi.

    hehe..tin thật đấy, không phải đồn đâu...
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận.
    Đêm qua, khi vohongkong và windysmile đang dật dờ trước cổng công viên Lênin vào hồi 2h sáng - hẹn hò chanmatdep và F1 đi off overnite, bị hai nàng cho leo cây, thì bị CSCĐ bắt được.
    Tân hoa xã cho biết, cho đến sáng nay, khi đội cứu hộ của kac_tung_cheng và langquathong đến nơi, vohongkong với wd vẫn đang vắt vẻo trên cây bằng lăng số 17 cạnh hồ 7 mẫu, nhất định không xuống.
    Vậy báo tin cho chanmatdep với F1 bớt chút thời gian đứng ra giàn xếp vụ này, đảm bảo sự ổn định nội bộ cho box TB tuần sau đi off đêm.
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận.
    Đêm qua, khi vohongkong và windysmile đang dật dờ trước cổng công viên Lênin vào hồi 2h sáng - hẹn hò chanmatdep và F1 đi off overnite, bị hai nàng cho leo cây, thì bị CSCĐ bắt được.
    Tân hoa xã cho biết, cho đến sáng nay, khi đội cứu hộ của kac_tung_cheng và langquathong đến nơi, vohongkong với wd vẫn đang vắt vẻo trên cây bằng lăng số 17 cạnh hồ 7 mẫu, nhất định không xuống.
    Vậy báo tin cho chanmatdep với F1 bớt chút thời gian đứng ra giàn xếp vụ này, đảm bảo sự ổn định nội bộ cho box TB tuần sau đi off đêm.
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí bà con nghe đây bà con nghe đây, chị langquangthong ở nhà nên không biết rõ sự tình hoặc giả là chị biết nhưng không muốn nói.
    Sau khi bọn em ra chờ ở cổng công viên lê nin không thấy ai đến, em và bác vohongkong đã đến nhà chị langquathong và of ở đấy đến sáng hôm sau mới về, khiếp lắm. EM lại có tinh nhát gái mà ngày hôm sau chồng chị langquathong về, mọi việc cần gấp gáp, em đành ngậm ngụi ngồi ở phòng ngoài coi cho hai anh chị. Lúc đầu còn thức để xem trận bóng đá đêm qua, nhưng về sau ngủ cbn mất đến sáng bác vohongkong gọi dậy mới tỉnh. Khủng khiếp lắm, bộ râu của hongkong tối hôm trước còn dài mà sang hôm sau đã trụi hết... vohongkong bảo : "langquathong suu tầm các loại râu mày ạ ." em sợ quá, may thật. hì hì
    chị langquathong ơi chị còn sưu tầm gì hiểm hơn không ? noi cho em nhé.
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí bà con nghe đây bà con nghe đây, chị langquangthong ở nhà nên không biết rõ sự tình hoặc giả là chị biết nhưng không muốn nói.
    Sau khi bọn em ra chờ ở cổng công viên lê nin không thấy ai đến, em và bác vohongkong đã đến nhà chị langquathong và of ở đấy đến sáng hôm sau mới về, khiếp lắm. EM lại có tinh nhát gái mà ngày hôm sau chồng chị langquathong về, mọi việc cần gấp gáp, em đành ngậm ngụi ngồi ở phòng ngoài coi cho hai anh chị. Lúc đầu còn thức để xem trận bóng đá đêm qua, nhưng về sau ngủ cbn mất đến sáng bác vohongkong gọi dậy mới tỉnh. Khủng khiếp lắm, bộ râu của hongkong tối hôm trước còn dài mà sang hôm sau đã trụi hết... vohongkong bảo : "langquathong suu tầm các loại râu mày ạ ." em sợ quá, may thật. hì hì
    chị langquathong ơi chị còn sưu tầm gì hiểm hơn không ? noi cho em nhé.
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Langquathong ơi, hình như bà có gì nhầm nhọt ở đây rồi. Tối hôm 16 ý (thứ bảy) tôi phải "ăn cơm" chứ làm sao mà dám đi "ăn phở" Bà không nhìn thấy cục cơm to tướng của tôi hôm đó à? Mà tối đấy sau khi karaoke về tôi gọi điện đến nhà bà lúc hơn 2 giờ sáng thấy thằng em bà nó bảo "Chị H nhà em đt về báo là đêm nay không về để đi "tập võ" cơ mà?" Khiếp thật, thế mà bà dám nói là tôi với F1.... Hê hê, muốn ẻm vụ này à? Thật là.... quân tử dám làm phải dám nhận chứ? Bác Vohongkong thế nào? Bà tập võ được mấy chiêu rồi? Chắc là tập võ với bác này thú liém nhỉ? Nhưng mà này, tôi khuyên bà thật lòng nhé, bác Vohongkong là người thật thà, chất phát nếu bà định đưa bác ấy vào danh sách "những kẻ khốn khổ của bà" thì cũng phải nghĩ kỹ nhé, bác ý là Hội trưởng Hội đồng hương box TB đấy, kẻo rồi anh em TB mà nhất tề xông lên là bà....
    Mong bà bảo trọng!
    Bạn yêu quý của bà.
    Cộc
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Langquathong ơi, hình như bà có gì nhầm nhọt ở đây rồi. Tối hôm 16 ý (thứ bảy) tôi phải "ăn cơm" chứ làm sao mà dám đi "ăn phở" Bà không nhìn thấy cục cơm to tướng của tôi hôm đó à? Mà tối đấy sau khi karaoke về tôi gọi điện đến nhà bà lúc hơn 2 giờ sáng thấy thằng em bà nó bảo "Chị H nhà em đt về báo là đêm nay không về để đi "tập võ" cơ mà?" Khiếp thật, thế mà bà dám nói là tôi với F1.... Hê hê, muốn ẻm vụ này à? Thật là.... quân tử dám làm phải dám nhận chứ? Bác Vohongkong thế nào? Bà tập võ được mấy chiêu rồi? Chắc là tập võ với bác này thú liém nhỉ? Nhưng mà này, tôi khuyên bà thật lòng nhé, bác Vohongkong là người thật thà, chất phát nếu bà định đưa bác ấy vào danh sách "những kẻ khốn khổ của bà" thì cũng phải nghĩ kỹ nhé, bác ý là Hội trưởng Hội đồng hương box TB đấy, kẻo rồi anh em TB mà nhất tề xông lên là bà....
    Mong bà bảo trọng!
    Bạn yêu quý của bà.
    Cộc
  10. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Híc.
    Hôm đấy trời tối quá, cứ nghĩ là em chanmatdep, hoá ra là em lanquathong à?
    Báo cáo với cả nhà là hôm đấy em ấy cứ đòi học môn VẬT CỔ TRUYỀN. Lại còn đòi thực hành ngay. Công nhận em ấy vật khoẻ thật. Khoẻ hơn cả thầy. Nhà iem hôm nay vẫn còn đau ê ẩm cả đấy.

Chia sẻ trang này