1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN ĐỒN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận thông tin này 100% là tin thật, không phải tin đồn
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, iem biết @juventus2004 là ai rồi nhá hehe.
    Vâng chuyện là thế đấy ạ. Đêm Đà Nẵng trăng thanh gió mát, iem thì diễm phúc được tay trong tay đi dạo biển với người yêu, còn juventus2004 nhà ta ngồi thất thểu cùng một chai rượu đã gần cạn. Hỏi ra mới biết, trải qua bao cuộc tình sóng gió, juventus2004 giờ đây cảm thấy vô cùng mệt mỏi và trong tình trạng thất tình trầm trọng. Ngày đêm nghĩ về một người mà ko dám thổ lộ, còn gì buồn hơn thế...
    Mà anh juventus2004 ơi, lẽ ra anh phải đồn là Cafe đang đi hưởng tuần trăng mật mới đúng chứ hehe
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nhà mình lắm tin hay ho thế nhỉ?. Thế ra em cafe dính hôn rồi cơ đấy. Nhanh thế! Vậy mà hôm trước em ý còn nói em chưa đến tuổi đi ăn cỗ cưới, hehe. Em này lớn nhanh thật. Thôi thì bà kon trong box mình cố gắng tiết kiệm tiền xu từ bây giờ để đợi đến ngày em ấy lấy chồng là vừa
    Còn chú juventus kia nam nhi đại trượng phu gì mà kém cỏi thế. Có tình mà không dám thổ lộ, hehe. Có gì thì cứ gọi quách nó đến mà hỏi cho ra nhẽ, được thì tới còn không thì cancel luôn, cafe nhờ, hihih....

    NoOne To Love, NoMoney To Live, NoThing To Lose
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tin sốt dẻo đây: Theo mật báo của một thành viên quen thuộc box TB, em Cafe (tức Loakenden) vừa thoát khỏi một vụ ám sát chỉ trong gang tấc. Kẻ lạ mặt đã tấn công khi Cafe đang sánh vai dạo mát trên triền đê Sông Trà Lý cùng ... Vụ ám sát bất thành nhưng đã khiến Cafe - vốn người mảnh mai yếu ớt bị thương khá nặng hiện đang phải nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt BV Việt Bun - TB. Nguyên nhân của vụ ám sát .... hình như là ..... Vì .... tình.
    Thông tin chi tiết về vụ ám sát cũng như tình trạng sức khoẻ của em Cafe chúng tôi sẽ cập nhật tới các bạn trong thời gian sớm nhất.

  5. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận.
    Do là người trực tiếp điều trị cho em Cà phê, nên bác sỹ xuyến chi - trưởng khoa Hồi sức cấp cứu kiêm Cộng tác viên báo An ninh thủ đô, muốn thông báo để bà con đừng vội bi quan về tình hình của em cà phê hiện nay.
    Hiện em cà phê do được uống khá nhiều nước sông Trà lý nên có lẽ, trong vòng nửa năm tới em không cần uống nước nữa - tin khá buồn cho những anh nào có ý định mời em đi uống nước.
    tuy nhiên, vì lượng chất thải trong nước sông Trà lý khá cao, nên để có thể sử dụng được lượng nước trong người mà không phải qua xử lý ngoài - kiểu như chạy thận nhân tạo, thì em cafe phải uống một lượng clo vào bụng hàng ngày, như ăn kem vậy. Để mặc cho các hoá chất tự xử lý nhau, không cần sự can thiệp của y học cũng như ngành xử lý nước.
    Sẽ tiếp tục đưa tin đến ban đọc gần xa.
  6. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em xin xác nhận tin cafe bị " ám sát " hụt là có thật vì lúc ý em ........ngồi ngay đằng trước bác ấy. May mà em ko làm sao ko thì bố mẹ em lo chít. Chỉ tội cho cafe cái chân bây giờ vẫn còn được bó bột kín mít, kiểu này chắc là còn lâu lắm mới đi lại được. Đề nghị bà con chuẩn bị đường sữa đi thăm cafe!!!
  7. kexautinh_tb

    kexautinh_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tin không biết ai đồn: L phải thi lại 1 môn, hix (I don''t know why)
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng hổi đây. Bài tường thuật buổi offline 6-8
    Vào hồi 9h sáng 06-08-2005 tại 46 Láng Hạ đã diễn ra cuộc gặp gỡ hoành tráng giữa 3 băng đảng tạm gọi là: "Hội Tiền Hải", "Hội HĐH" (hay mấy bác gọi là nhóm kẻ xấu tính) và "Hội nick ảo". Tại đây 3 Hội Trưởng đã bắt tay nhau vô cùng thắm thiết, đặc biệt 2 nữ Hội trưởng hội TH và Hội Nick Ảo đã được nam hội trưởng HĐH không chỉ véo cằm mà còn véo má và véo một số thứ bất chấp ánh mắt liếc xéo của Đại ca.
    Cuộc gặp gỡ đã diễn ra hết sức hoà bình. Không có ai phải đổ máu cả. Tientieukhokiem, khangsinhtonghop, gaidiem, Grid, vidu...hoá ra lại là những trai thanh nữ tú vô cùng dễ mến. Khangsinhtonghop lặn lội từ quê nhà lên tham gia ọp-nai đã không quên mang theo một thùng kháng sinh tổng hợp để làm quà cho những tâm hồn ăn uống vĩ đại.
    Kexautinh gây sock cho mọi người khi ra mắt trong một chiếc đầm quyến rũ với mái tóc dài thướt tha và ánh mắt lúng liếng đưa tình. Tất cả đều há hốc mồm khi nàng uyển chuyển bước vào quán. Đại ca một lần nữa lại phải trao cho Hội trưởng ánh mắt hình viên đạn để đưa ngài trở về trạng thái bình thường.
    Những sự ra mắt đầy bất ngờ càng làm cho buổi ọp-nai thêm phần hào hứng. Sau một hồi ngồi ăn miếng bánh uống miếng nước cùng nhau "thông báo trao đổi góp ý" mọi người quyết định dời quân đến với tiếng gọi của đàn vịt Hà Đông. Hội Tiền Hải tiếc nuối cáo từ để kịp về Đồng Châu lùa vịt kẻo chúng rủ nhau đi lạc đến Hà Đông thì sạt nghiệp.
    Hà Đông 12h cùng ngày.
    Tientieukhokiem hào phóng tuyên bố đứng ra chủ chi tổ chức đám ma cho điện thoại của vohongkong và giỗ đầu con kiến của caogia. Đặt thùng kháng sinh đánh rầm 1 cái xuống nền nhà đầy tự tin, khangsinhtonghop thay mặt mọi người gọi đồ ăn: 4 đĩa vịt nướng, 2 đĩa vịt luộc, 2 đĩa vịt xào xả ớt, 2 đĩa bò xào thiên lý, 4 bát canh măng, 1 đĩa chân vịt (dành riêng cho vohongkong), 1 bát cháo lưỡi...vịt (dành riêng cho Grid), một cơ số đĩa ngô chao và vài chai rượu Làng Vân...
    Vịt ở quán này đến lạ, cứ bê ra là hết nhanh chóng gọn nhẹ. Loakenden và caogia mặc dù kêu đau răng nhưng lại thể hiện là 2 tay diệt mồi chuyên nghiệp. Windy trong một lúc mải mê nghệ thuật với chiếc máy ảnh bám đầy mỡ đã bị vohongkong cướp mất bát ngô đành ngậm ngùi ngồi vừa gặm đũa vừa tán F1 và kết quả của sự dại gái là chiếc vé xem "Rock 3 miền" đã rơi vào tay F1.
    Kexautinh lại một lần nữa gây shock bằng những pha dzzô trăm phần trăm không chịu kém cạnh các đấng mày râu. Khuân mặt khả ái càng trở nên xinh đẹp khi có chút men hồng. Tungcheng luôn tay gắp ngô cho kexautinh, ánh mắt đắm đuối si mê. Chuông vàng của Khanhkhanh kêu leng keng...leng keng...
    Rời khỏi quán Vịt với mỗi người vài viên kháng sinh, tất cả lại Karaoke thẳng tiến. Tại căn phòng phủ kín rèm đỏ, trong ánh nến lung linh, đã diễn ra một cuộc ẩu đả bằng chai...Heniken cụng nhau côm cốp. Ngả ngả ngốn ngốn, người này sàm sỡ người kia, lời ca "Lời của gió" của song ca kexautinh và Tientieukhokiem dặt dìu uốn lượn cuốn lấy nhau hứa hẹn những buổi off đôi sẽ ra đời nay mai.
    Buổi ọp-nai kết thúc bằng một tràng AK của kexautinh. Ai về nhà nấy , một số kẻ bí mật đi off đôi...
  9. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Pác làm em Thèm ......Buồn thật hôm đó
  10. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tin đồn cũng chỉ là tin đồn ,
    Có tin được không vậy ta ?

Chia sẻ trang này