1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin đồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 09/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Trước khi kiểm chứng tin đồn thì check lại uy tín người đưa tin đã nhé.
    Mà yêu nhau 1 năm trời mà bạn ko biết hay sao mà lại nghe người ngoài thế?
    Ghét nhất thể loại bạn bè can thiệp vào chuyện yêu đương của người khác, nam giới thì ít có hiện tượng này nhưng phụ nữ lại rất hay quyết định cuộc sống và tình yêu của mình theo suy nghĩ của người khác.
    Gái khi yêu thích bạn trai galang với chị em khác để oai cho mình, nhưng 1 người vợ sẽ thế nào nếu chồng mình thích galang với chị em phụ nữ khác?
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ga lăng hay không chị yêu anh ta mà chị ko biết lại phải nghe tin đồn.Chị cứ thử để ý tới những việc nhỏ anh ta làm hằng ngày như đi thang máy có biết nhường phái yếu ra trước ko.Đi qua đường với chị có biết đi về phía có dòng xe ko.Đi ăn có kéo ghế ra chobạn gái không.chỉ tinh ý là biết ngay thui sao phải nghe tin đồn.Còn những việc con gái hay cho là ga lăng như ôm 1 bó hoa thật to đến tặng..... thì chưa chắc đã nói lên bản chất con người vì cái đó chỉ làm một vài lần có thể giả vờ được còn những chuyện nhỏ kia diễn ra hàng ngay ko thể đóng kịch được
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình ko đồng ý với bạn này.
    Không hơi đâu mà tự dưng phải chạy đi xác minh một cái tin đồn. Bạn chủ topic yêu anh ấy, chắc cũng hiểu anh ấy kha khá rồi. Quan trọng, là bạn anh ấy yêu anh ấy không, anh ấy có đối xử tử tế với bạn và gia đình bạn không.
    Bạn yêu anh ấy, chứ ko phải là yêu thiên hạ, mà thiên hạ đồn sao bạn phải tin ngay người đó, hay đi xác minh tin đồn do thiên hạ tung ra. Chả nhẽ lúc nào cũng chạy theo thiên hạ à.
    Thiên hạ cũng đồn thổi khối về mình. Xưa thì còn lăn tăn, Giờ thì kệ.
  4. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    nhạt toẹt.gì chứ cái này thì phải dần dần chứ nói thẳng cũng ko có hiệu quả ngay.
  5. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tin đồn cộng với sự cảm nhận của riêng bạn sẽ cho bạn câu trả lời!
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hi hi hi, sao bạn lại lo về tin này
    Thường thì nếu nghe người ngoài đồn là bạn trai rất galant thì các cô bạn gái mới hay cảm thấy phiền chứ nhỉ ?
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị đồn là yêu chị LK, thảo nào cứ ế dài dài
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Trường hợp của bác là THẬT chứ đồn gì? Bác lập cả topic đòi xin phối giống với chị ấy còn gì nữa.
    @Chủ topic: Nếu đã là người yêu của nhau thì nên để ý hơn tới anh ấy, và tế nhị chỉnh sửa cho anh ấy (nếu tin đồn là thật) bạn ạ.
  9. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Trời nói như kiêủ ko phải llà người yêu ấy nhỉ,Người yêu minh ko hiểu đc hay sao ma phải nghe tin đồn.Nêu nghiệm thấy đúng thì nên nói thật,mang tính khuyên nhủ thui nhé, đừng hình sự quá ko chàng ta mà tự ái là mệt đấy
  10. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nhữn cái việc nhỏ hằng ngày như bạn nói ấy thì anh ấy thường làm với mình nhưng mà cái việc ôm bó hoa thật to đến tặng thì chưa bao giờ thế mới đau chứ. Mà mấy lần anh ấy cứ hỏi đi hỏi lại mình thích loại hoa gì, mình cứ tưởng sau đấy anh ấy sẽ vác hẳn bó hoa to tướng đến tặng nào ngờ chẳng thấy đâu cả, mà lại hỏi đi hỏi lại mấy lần là mình thích hoa gì thế mới đau hơn nưa chứ

Chia sẻ trang này