1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin động trời về Owen đây , hic hic !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi kop1892, 11/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Kop nóng tính thế em, kệ họ muốn nói gì thì nói, Gerrard hơn một loạt con khỉ ở Anh là được rồi, chột cái đíu gì, mù cái đíu gì
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chú kop kia học chữ chưa thông mà cắn hoài , về tập quote đi rồi nói tiếp há
    Owen số một , sẽ là nỗi kinh hoàng ở Euro sắp đến , thằng Henry hiện nay còn chưa bén gót nổi
  3. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Không ai phủ nhận về tài năng của các cầu thủ trong đội hình Liv cả. Nhưng bột tốt như vậy mà lão Ú gột nên được cái gì vậy ? Trầy vi tróc vẩy mới giành được cái vé vớt. Lối đá thì chỉ có mỗi trò rình rập. Cái này là phong cách của Ú à ? Cùng là người Pháp cả nhưng nhìn đội Nồn đá khác hẳn. Chính cái thời còn Roy Evans, tuy Liv chưa mạnh nhưng lối đá vẫn còn hấp dẫn hơn bây giờ nhiều ? Xem ra chỉ khi nào lão Ú mặt dày đó cuốn gói đi thì Liv mới có thể thay đổi lối đá được. Hy vọng rằng "ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người ...
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nực cười quá
    Thử hỏi sau năm 1998 ấy và 3 năm sau đó ( 2001 ) Owen đã là cầu thủ như thế nào ? Quả bóng vàng châu âu 2001 thuộc về ai U còn nhớ không ??? chỉ 3 năm sau thôi Owen đã thoát khỏi hai chữ " thần đồng" rồi chứ đek cần phải 20 năm đâu nhé !
    Thử hỏi ngoài Ronaldo thì những năm gần đây có tiền đạo nào dành quả bóng vàng châu âu nữa không???
    đến cả sút phạt đền còn xin rút
    Tôi hỏi U , thế Raul( một trong những tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất ChampionsLeague và đội tuyển quốc gia TBN )đã bao nhiêu lần sút phạt đền rồi nhỉ
    Và nói như U , Murphy mới là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất Liverpool nhỉ .
    Những cái tên mà bác đem ra so sánh với Owen ...Henry,Nistelrooy,Pires,Giss thử hỏi trong số họ đã bao giờ động đến quả bóng vàng châu âu chưa nhỉ . Henry và Pires thì tôi công nhận chứ còn Giggs ư , đá già đời rồi mà cũng chưa biết hình dạng của quả bóng vàng châu âu nó như thế nào , còn đội tuyển quốc gia của Giggs không biết nó nằm ở vị trí nào trong bản đồ bóng đá thế giớ nhỉ vậy mà bác lại nói đội tuyển Anh chỉ là đội bóng ở xứ mù , hãy xem những gì họ đã thể hiện ở vòng chung kết Worldcup2002 và vòng loại Euro2004( cùng với Pháp là 2 đội hiếm hoi bất bại ) . Còn Nistelrooy ư ? thử xem Nistelrooy đã làm được những gì cho đội tuyển quốc gia Hà Lan nhỉ , thậm chí không qua nổi vòng loại Worldcup2002 đâu bác ạ , còn Euro2004 thì sao nhỉ , phải tranh vé vớt đấy
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 15/05/2004
  5. thaifork

    thaifork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cút ****** về chuồng đi , con chó , sủa vớ sủa vẩn , cút !
    [/quote]
    Vậy mà tôi cứ tưởng ông cũng giống tôi chứ,.( Nghĩa là hình như là chó hơn thì phải, cũng đang sủa cũng nghe rất kêu). Tôi dek hiểu tại sao lại không cút được mới hay chứ. Doggy có ý kiến gì không? Làm thế nào bây giờ?
    To diễn đàn: Xin lỗi các bác vì em cũng phát ngôn hơi bừa bãi, song em nghĩ diễn đàn là của chung, có gì đó thì anh em góp ý kiến. Đúng sai thì cùng bàn bạc, chứ theo cái cách bàn của bác này thì chỉ có chởi nhau thôi đúng không? Xin lỗi nếu mạo phạm đến bác nào đó.
  6. thaifork

    thaifork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Không hiểu đồng chí đã xem Liverpool đá được mấy trận. Tôi thì chắc chắn một điều rằng ở mùa giải năm nay Liverpool không những không được thần rùa chống lưng cho như đồng chí tưởng tượng, mà trong nhiều trận còn bị ?ocụ? đạp lại cho vài phát. Rất nhiều trận đã mất điểm một cách tức tưởi vì bóng không chịu lăn vào lưới đối phương cho dù đã tạo được vô số cơ hội ngon như cơm sườn.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Thưa bác là em cũng xem Liv đá quá nhiều ở mùa giải này rồi. Đúng là mùa giải này phải nói là mùa giải không may của Liver, và tôi cũng không nói là Liv đá rùa mà nói là lối đá của Liver rùa, toàn chờ đợi, rình rập, chả áp đặt được ai ( Chắc là tại thằng Hu lí ế chăng? ) ---------------------------------------------------------------------------------------
    Một điểm nữa là Liverpool là nơi mà Gerard, Owen và rất nhiều cầu thủ khác đã phát triển từ những thằng nhóc vô danh tiểu tốt mặt đầy tàn nhang lên thành những trụ cột đẹp trai của đội tuyển Anh. Một nơi như vậy mà vẫn chưa đủ điều kiện để nhận được chứng chỉ ?omôi trường để phát triển tài năng? do đồng chí cấp, thì quả thật là khả năng nhận định của đồng chí đã đạt tới tầm một đỉnh quá cao. Liên đoàn bóng đá VN mà có được những người như đồng chí làm lãnh đạo thì chắc bây giờ bọn Brasin đã phải đặt mục tiêu hòa là thành công khi gặp đội tuyển của chúng ta.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Cũng chả " rám" vào lãnh đạo bóng đá Việt Nam làm quái gì? Ờ mà không hiểu mấy ông này giỏi không nhỉ? Khi chỉ là chuyên gia về nhì trong các giải quốc tế, tài năng trẻ thì toàn " dan lận" tuổi tác. Chắc bác làm lãnh đạo thì giỏi hén? Thể công cũng sắp xuống hạng ruồi. Em phục lắm. Nhưng cũng phải thừa nhận đúng là Liv đào tạo tốt, ra được nhiều " tài năng" song chỉ là " tài năng" mà sẽ không bao giờ là " ngôi sao bự" nếu không có môi trường và huấn luyện viên giỏi hơn????
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cuối cùng xin thống nhất với đồng chí rằng giá của Gerrard ở chợ cầu thủ là mấy hào thì tôi không biết, nhưng nếu thời điểm này khi hạn hợp đồng chưa hết mà đem 20 triệu đến sân Anfield để chuộc thân cho chú này thì chả khác nào đem đồng xu 200 VND ra bảo David Moores bán cho 30% cổ phiếu.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hề hề, đúng là phải bồi thường thì số tiền là quá lớn và chẳng thằng nào chịu nổi khi phải bồi thường? Song bác chưa nghĩ đến chuyện nếu một cầu thủ muốn rời khỏi một CLB nào đó thì dù có giữ thế nào cũng không được à? Thử lấy ví dụ của Anelka, Makelele những năm trước nhé. Chứ nói như bác thì mang 200 Vnđ ra mà được 30 % cổ phiếu thì khập khiễng quá.
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi các bác về những lời nói không kiềm chế của các fan .Đúng như bác nói đây là diễn đàn tự do ai thích vào đây nói gì thì nói ,nhưng đã từ lâu trên ttvn ai cũng biết là box liv không phải là như những box MU hay Anti MU...thích nói gì thì nói thích chửi gì thì chửi .Còn chuyện các bác vào bình luận về Liv nếu nói một cách khách quan thì chúng tôi rất hoan nghênh .
    Nói về Gerrard một chút .Đội trưởng của Liv kí bản hợp đồng mới vào câu lạc bộ hình như vào khoảng giữa mùa bóng .Lúc đấy Liv đang đứng thứ mấy ấy nhỉ ? Hình như là còn sau cả New ,charton hay Fulham .Mà tình hình đội bóng lúc đó còn khó khăn hơn bây giờ gấp bội .Owen thì lúc nào cũng tôi sẽ ra đi nếu liv không đứng thứ 4 mùa bóng này .Hamann thì chấn thương ,Hyypia thì xuống phong đội một cách tệ hại ,ông Houllier thì sáng dậy là nghe có tin đồn sẽ bị cách chức .Mặt khác Chelsea của Abramovich đưa ra cái giá 50 triệu bảng (nguồn tin này có kiểm chứng hẳn hoi ,người ta đồn là ông Ericson cố vấn cho lão Ab ) trong khi đó còn có cả MU và Arsenal ve vãn nữa .Vậy mà tại sao Gerrard lại không đi nhỉ ?
    Về tài năng ư ? điều này hãy về hỏi thủ quân của Arsenal Viera thử coi nếu tôi không nhằm thì không ít lần anh này khen Steven là cầu thủ xuất sắc nhất PL .
    còn về Owen .Trước khi nói về anh này ta phải nói về Henry cái đã .Anh này hồi xa xưa cũng đã từng được coi là thần đồng của nước Pháp ấy chứ .Khoác áo trong màu áo đội tuyển Pháp dự Euro 1998 không ít người pháp hi vọng vào anh thế mà cuối cùng anh thể hiện được những gì nhỉ ? Sau WC anh ta về Juven rồi cũng bị bán tống sang Arsenal .Hồi đầu đá cho câu lạc bộ cũng bị coi là câu thủ kém phát triển nhưng rồi anh ấy cũng vượt lên .Đó là bản lĩnh của những cầu thủ lớn .
    Owen cũng vậy không ít người nói là ở WC anh ấy chỉ gặp may mà thôi nhưng cuối cùng thì ai cũng biết từ đó đến nay mùa giải nào anh ấy cũng ghi ít nhất 15 bàn ,và đó cũng là lúc anh ấy lột xác thành cầu thủ lớn .Cái khác biệt căn bản giữa Owen và Henry mùa giải này là chấn thương và may mắn mà thôi .Không biết đâu rằng nếu hoàn cảnh đảo lộn lại giữa 2 người thì không biết ai là người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn bây giờ .
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cảm thấy rất vinh dự vì ở pha chạm bóng đầu tiên trong sự nghiệp TTVN của đồng chí Tafi đã chọn gôn của Hung_ho để dứt điểm. Bản tính vốn chả thích làm thủ môn nhưng thấy người ta sút chẳng nhẽ lạ không cản. Tôi thấy động tác lôi Ronaldo với Henry ra để làm dẫn chứng của đồng chí nó chính xác không thua gì việc đem mấy ông cụ 90 tuổi ra để chứng minh rằng cái lão 89 tuổi kia vẫn còn trẻ lắm vậy. Tôi đây kiến thức về bóng đá tuy hơi bị ABC nhưng cũng xin mạnh dạn hỏi lại đồng chí rằng trong cái thế giới bóng đá giai đoạn này số tiền đạo có được trình độ như Răng Thỏ với Mặt Khỉ liệu có quá được số đốt trên ngón tay cái của đồng chí không. Đứng chỉ thấp hơn con hươu cao cổ có vài mm mà bị coi là thằng lùn thì các tiền đạo ở châu Âu phải có tới 99% là bọn tý hon. Nhắc nhỏ với đồng chí lần sau khi khen Lampard hay hơn Gerrard thì nói khẽ khẽ một chút kẻo không Lampard nghe thấy lại xấu hổ, tưởng đồng chí mỉa đểu nó mà phản tác dụng. Đối với đồng chí đội tuyển Anh chỉ là con mèo chết nhưng khổ một nỗi bọn hlv các đội bóng nó lại không được bản lĩnh như đồng chí. Từ những thằng có truyền thống vô địch thế giới với châu Âu đến những thằng mới nổi chả có thằng nào là không căng thẳng khi đối mặt với con mèo này. À quên nữa, hình như mấy lão Wenger với Fẹc phiếc gì đó vừa mới tâm sự trên báo là ở Euro lần này Owen và Gerrard sẽ toả sáng đó. Nhưng mà thôi, mấy lão hlv này chỉ toàn là một lũ lớp một giữa đám mù chữ, để ý mấy lão làm gì, nhờ.
    Tiếp theo xin tiếp chuyện ?oDũng sỹ diệt MU? một lần nữa. Nếu cứ chơi phòng ngự chặt phản công chớp nhoáng để ghi bàn khi gặp đội mạnh hơn là rùa thì hồ Gươm nhà mình đã chả phải bị rơi vào nguy cơ hết hàng. Cứ đi một vòng mấy giải vô địch các quốc gia châu Âu nhắm mắt cũng quơ được vài cái Boing ních chặt rùa đem về nhà mà thả. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở giải năm nay ngoài 2 trận gặp MU và Chelsea ra thì Liverpool cũng đã rất nhiều lần là nạn nhân của rùa khi gặp những thằng khác (đồng chí khoe là xem quá nhiều thì chắc bây giờ phải quá nhớ). Đấy là một chiến thuật cực kỳ bình thường trong bóng đá. Khi thằng kia nó cầm bốn ba cộng thêm đầy một trăm giáp còn mình thì gần hết máu lại chỉ có mỗi khẩu lục ghẻ là còn đạn, thì vừa nấp vừa bắn là quá đúng sách giáo khoa. Lúc đấy mà đùng đùng chạy ra chợ đấu súng với nó thì ngang bằng biếu nó mạng. Tôi cũng đã từng nghĩ đến trường hợp cầu thủ muốn ra đi, nhưng như Prety nói thì vấn đề ở đây là Gerrard vẫn thích làm việc gần nhà. Cũng chả biết làm cách nào khác, đồng chí thông cảm.
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Ông Thaifork à, làm ơn đừng nhắc đến cái câu là đội tuyển của chúng ta, nghe ngứa lắm, ở đây chỉ có Liv thôi, đội tuyển thì lại khác, không có dính dáng gì hết. Không phải ai cũng thích đội Anh như ôngtưởng đâu. Ông thích diệt MU thì biến sang bên đó mà diệt, liên quan điáo gì đến bọn tôi mà ngồi đây quậy. Còn về chuyện ông chê Gerrard thì kệ ông tôi không quan tâm vì qua đó thể hiện hiểu biết của ông về bóng đá. Thôi vẫn câu cuối, lượn đi cho nước nó trong
  10. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, vào đây thấy mọi người cãi nhau hăng quá, tự nhiên lại thấy máu, thế mới chết chứ. Thôi thì, mạn phép anh em cô bác, tôi xin có mấy nhời:
    Thứ nhất, thưa .... "Thaifork" hay dũng sỹ diệt MU gì đấy hay tên cha sinh mẹ đẻ là Pham Le Thai. Dũng sỹ đã thể hiện một cách rất rõ nét và hoành tráng cái vốn hiểu biết to lớn của dũng sỹ về bóng đá ở cái danh hiệu "Cái gì đó diệt cái gì đó" của mình và cả khả năng gọi tên chiến thuật "Phòng ngự, phản công" chỉ biết rình rập và không áp đặt được lối chơi lên đối thủ là chiến thuật "rùa". Nếu cảm thấy "Hu-lí-ế " không giải thích để cho dũng sỹ hiểu được thì mời dũng sỹ tạm thời dừng cái sự nghiệp "diệt cái gì đó" quá bộ sang thành Turin hỏi bác Mác-chen-lô Líp-pi để biết thêm chi tiết. Bác đấy là cao thủ "rùa" đấy. Mà này, nhớ phát âm đúng như tôi hướng dẫn nhé, chứ đừng tự tiện gọi linh tinh như kiểu U-li-ê mà gọi thành Hú-lí-ề mà bọn tifosi nó vừa đánh vừa chửi cho thì về lại cứ khen chúng nó văn võ song toàn.
    Thứ hai, xin thưa với tafi mấy câu về cái môi trường để phát triển tài năng trẻ mang nhãn hiệu Pool. Thế nào là một môi trường tốt cho thần đồng ạ? Đó là chẳng còn báo chí, chẳng còn giới truyền thông với những câu tâng bốc lên tận mây xanh và ngay sau đó là những câu rủa chết người. Mà điều đó có chăng là ở dưới âm phủ. Chứ còn "Pool nhỏ nhoi của chúng em" thì cũng chưa đạt được thành tích nào đáng kể so với chủ nhà sân Eland Road, không những làm cho các thần đồng nhà mình thui chột mà còn vác binh vác tướng sang VN làm thui chột luôn cả thần đồng vốn đã hiếm hoi Như Thành. Hicz hicz. Chứ nếu có chỗ nào mà cho cầu thủ trẻ đá chung với lão tướng lại tạo được môi trường tốt cho thần đồng phát triển tài năng thì thế nào cũng phải cho thằng cháu sang Santiago Bernabeu học tập, chứ bên đấy vừa nhiều sao, lại thèm thần đồng lắm. Dải ngân hà sắp sáng thêm một chút nữa mà thần đồng Pavon và Bravo chả chịu lớn gì cả, chán thế.
    Gerrard thật đen khi "làm vua xứ mù". Thế nhưng Nistelrooy sáng cả hai mắt, cơ thể phát triển bình thường thì lại chẳng ai ngó ngàng tới cả. Thật thiếu sót quá đi, ai lại để cho các bác sáng mắt đi cửa sau vào đá bóng mà trong ruột có lắp chuông đá với xứ mù thế? Có đi thì đi đàng hoàng, hoành tráng chứ. Đá thê này thì thiệt thòi cho các bác sáng mắt quá, làm sao các bác nghe thính được bằng dân "xú mù". Các bác còn phải lắng tai nghe tiếng còi của trọng tài có thổi sau khi ngã trong vòng cấm địa hay không đã.
    Đấy có mấy nhời xin thưa, còn bây giờ thì tôi xin phép. Các bác lại nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này