1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin động trời về Owen đây , hic hic !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi kop1892, 11/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    lại bắt đầu lăng nhăng rồi đây..nhiều chú ăn nói tục tĩu quá...đề nghị dừng ngay...Nếu có thêm bài nào phạm qui thì khoá nó vào thôi ..Đừng làm hỏng cái box này
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ngay khi có chuông báo động tớ cũng đã vẫn thờ ơ..
    Biết rằng anh hùng hảo hán box ta ko thiếu.
    Mình sẽ chẳng phải động tay động chân vào việc gì cả. Cứ thế mà làm việc khác thôi. Y rằng... he he..
  3. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Owen : " còn quá sớm để thương lượng một bản hợp đồng dài hạn với sân Anfield " .
    Michael Owen has stressed talks with Liverpool over a new contract are still at an early stage and that he has still not ruled out a move abroad.
    The England international''s future has been the subject of much speculation in recent times, with the player refusing to confirm he will stay on at Anfield unless they begin to challenge for major honours.
    The Reds finished off a difficult campaign in fourth position and are now in line to be in the UEFA Champions League next season.
    Owen''s current contract at Anfield runs until next summer, although Gerard Houllier would be loathe to let one of his prized assets depart for free.
    Discussions between the two parties have begun but the striker is warning that the club''s fans should not be expecting any quick deal to be done.
    "We have had just one meeting about my contract," he said to the News Of The World.. "Even then we only discussed the future direction of the club.
    "The contract in terms of the length and amount of money has not been mentioned yet because they are the least important details for me.
    "Playing for a successful team is the only factor for me. I have never been interested in anything else."
    Despite talk of a new contract raising hopes on Merseyside that the forward is set to stay put, Owen himself has not ruled out a move away from Liverpool - although he does not believe he could play for another English team.
    "If it happens and I do move, it will be a massive challenge," he stated. "But I cannot see myself turning out for another club in this country.
    "Until my contract with Liverpool is sorted out one way or another, nothing is going to happen as far as moving is concerned.
    "I have no reason to move, other than to be successful. If I do go it will be to win things - nothing else."

    Với cái kiểu úp úp mở mở như thế này thì thôi , mời ông Owen đi sớm cho cả làng được nhờ , vì sau khi mùa giải tới kết thúc mà Owen vẫn chưa kí hợp đồng mới thì CLB sẽ mất đi không chỉ người , mà còn tiền chuyển nhượng nữa , con số sẽ không phải là ít , thấp nhất là trên 15t bảng .
    Mấy hôm nay thấy Owen ghi bàn mà khuôn mặt không có vẻ gì là vui mừng lắm , cứ như là đang đá một cách ép buộc ấy .
    Liverpool nên bán Owen , giá nào cũng bán , trước khi giữa mùa giải sau kết thúc .
    Thiếu gì tiền đạo khác hay hơn Owen , không phải cứ có Owen thì mới là Liverpool , ( điều này chẳng ai muốn nói đâu , nhưng tình hình như thế này thì không ổn rồi , cực kì không ổn )

  4. tafi

    tafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Với vừa chân ướt, chân ráo bước vào diễn đàn, lại nhằm vào ngay cái box của nhà Pool các bác.Thôi thì nhập gia tuỳ tục, em định làm như các bác Owen và Gerrard vẫn thường làm : rình rình làm phát rồi chạy tuốt.Nhưng lần này chẳng may , khung thành không phải là tay Roy Caroll vớ vẩn, mà là bác Hung_ho , không những đẩy ra mà bác còn chuyền bóng cho steven 17 tấn công tới tấp nữa, đành vậy em phải sút bồi thôi.
    Đầu tiên là làm phát vào bác Hung_ho (nghe có vẻ hơi "chiến" mong bác thông cảm).Bác bảo em lấy Ronaldo và Henry ra so sánh với Owen là "giết gà dùng dao mổ trâu",nhưng theo em như thế nó mới xứng với cái danh hiệu "tiền đạo thần đồng số một" của đội tuyển Anh-đội bóng mà hàng loạt ông lớn như Brazil, Pháp, Hà Lan,... đều phải sợ dù rất ít lần họ phải ngả ngựa hay thậm chí chia điểm trước đối thủ này.Còn nhận xét của Wenger và Alex làm cho bác "mát lòng mát dạ" kia cũng là một cách "nhập gia tuỳ tục " đó bác ạ.Chả lẽ họ đang làm việc cho Anh quốc,lại đi khen thằng Văn Quyến hay Huy Hoàng của Việt Nam ( biết đâu...khi mà một trong hai ông cầm quân HAGL)(mấy tay lớp một này thật là quá đáng,cứ cho mình hiểu biết mà đi phỉnh bọn con nít,chỉ có bọn "mầm non hoa cúc" nó mới bị lừa,chứ như bác Hung_ho thì còn lâu,chả phải bác đã nói"Nhưng mà thôi, mấy lão hlv này chỉ toàn là một lũ lớp một giữa đám mù chữ, để ý mấy lão làm gì, nhờ" đó sao).Còn chuyện anh Lampard thì đúng là khổ cho "nó" thiệt,đúng là giờ này thật khó tìm cho "nó" một vị trí trong đàn sư tử Anh : đá tiền vệ thì thấy tiếc (hiệu suất ghi bàn gần đây càng hơn cả Owen),tiền đạo thì cũng chả nỡ ( lấy đâu ra ai châm ngòi cho hàng tiền đạo, trông vào Gerrard à?).
    Chút sức lực còn lại, thôi thì đem ra hầu bác Steven 17 luôn . Ghớm, bác tự hạ thấp mình quá, ai lại đem so sánh Pool lừng lẫy một thời ở Châu Âu (và bây giờ cũng lừng lững bước vào Champion League với vị trí thứ tư) với "cậu bé" Leed đã xuống hạng ,mà họ có cái quái gì trong đào tạo cầu thủ cầu thủ trẻ mà bác lôi ra đây,chẳng qua cũng chỉ là tay Smith thích đánh lộn hơn đá bóng và tay Kewell ,đã được các bác chôm về rồi tiếp tục đào tạo trong lò Anfield danh tiếng, nhưng cũng chỉ lúc nắng lúc mưa , xài khi được khi không .Các bàc có khiêm tốn thì cũng đi so với Arsenal hay MU kìa : Arsenal họ cho Anelka 500.000 bảng đá với ông già để thành 23.5tr bảng, cho Henry thất sủng ở Juventus về thế chân Anelka để thành "ông trùm" ở giải ngoại hạng. Còn MU cũng không kém với những Scholes, Beckham ,...Còn Pool của bác làm được gì? (Bác tự trả lời lấy).Còn bác lôi thằng Nis ra so với Owen và Gerrard thì em cũng thương cho họ thiệt. Dân "xứ mù" họ nghĩ sao mà lôi cả đống anh lê duơng về thế , họ không tin tưởng những "Anh hùng dân tộc" như Owen hay Gerrard à?Về đá bóng thì những thằng mù cũng khổ hơn,đối diện khung thành mà họ lại không thấy,lại đi bắn chim bắn cò...đúng là thưong thay cho các bác.
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình cũng vào cuộc nốt.
    Bác Tafi ạ, em ko biết bác nằm ở "biên chế" nào nhưng rõ ràng là bác cũng khá hiểu về Liverpool. Hân hạnh được chia sẻ cùng bác điều này. Nhưng bác nhầm lẫn hết rồi, hoặc có vẻ như bác không hiểu thế nào là "non nớt" "chậm tiến" "thất thường" hay thế nào là đủ trưởng thành mà đưa lên đội 1 đá được (ở bài đầu tiên bác xông vào đây ấy). Em là cũng thấy ngột ngạt lắm nhưng nghĩ mình vào chỉ tổ rắc rối thì thôi. Nên nhân hôm nay mát giời lẫn việc bác trả lời trên đây nghe nó buồn cười giống việc các Dốc fan bây giờ đang chửi nhau loạn xạ xem Small Fire chơi Nu-metal có phải vì không đủ trình oánh Thrash metal hay không hoặc Sói đen vừa rồi chơi hay thế mà chúng mày cứ chê, rặt toàn một lũ rock đú.. ây dà, sợ!
    Không phải là dân mình thì bênh quân mình, nhưng những điều bác nói về Owen, Gerrard, Le Tallec và Sinama thật là đi chệch hướng tư tưởng xã hội chủ nghĩa quá đi. Ngồi cafe nhiều em cũng được nghe phong thanh về cái chuyện "thần đồng" Owen mãi mãi sẽ không trở thành một cầu thủ lớn nếu cứ chơi cho Liverpool nhưng bác biết thế nào là lớn không? Có một cái gì gọi là đo đếm và làm chuẩn cho việc đó? Lấy Henry và Ronaldo ra để so sánh ư? Ôi chao, họ đứng ngang hàng với nhau hết đấy chứ! Bác đếm đi, bao nhiêu cầu thủ ở tầm super như thế? Những cái tên người ta hay nhắc có quá được con số 10 không? Ý bác là Owen phải trở thành super super star, có-một-không-hai trong lịch sử? Chỉ có hai người được tôn vinh và nhắc tên nhiều nhất trong lịch sử là Pele và Maradona - em không có kỳ vọng và ước vọng để Owen thành người thứ 3. Đùa tí cho vui, mà như thế thật, 6 năm đã trôi qua rồi, dù chưa dành được danh hiệu nào thực sự lớn nhưng anh ấy là một cầu thủ có đủ tiếng tăm về tài năng của mình. Theo em, như thế còn hơn. Em vẫn rất giận Mc Manaman khi sang Real, rốt cục thì ngoài vài danh hiệu trong vai trò dự bị ra anh ta có được gì? Bây giờ thì hoàn toàn bị quên lãng. Cái gì cũng có giá của nó. Mùa giải này tính ngược về, hoàn toàn hợp lý cho Owen ở Liverpool. Từ mùa giải sau tính đi, anh có thể ra đi và trở thành cầu thủ "lớn" như bác mong muốn, hoặc cũng có thể ngược lại. Không thể nói trước được. Nhưng trong con mắt của một fan bóng đá thực sự, thì như tôi đã nói, chẳng cần phải đi đâu, anh có thừa tiếng tăm về tài năng của mình.
    Còn vấn đề Gerrard nữa nhưng thôi, đội trưởng của chúng tôi hai năm trước nhận thẻ đỏ liên tục giờ càng ngày càng trưởng thành, càng làm người hâm mộ ngất ngây thì bác lại chê, bị phản ứng lại là phải. Hỏi thật nhé, một tuần bác xem bao nhiêu trận bóng đá mà bác chê anh chuyền dở?? Em với bác nói về tiền vệ trung tâm của 3 giải thôi, là Anh - Ý - TBN, đê?
    Còn những phần tranh luận còn lại về Henry với Ronaldo, Leeds hay cái quái gì dài dài ý.... thì nó buồn cười lắm ặc ặc.. Cứ vòng vèo chéo quẹo rối rắm như mấy đứa nó cãi nhau "đã nghe Black rồi thì thôi Chế Linh , Metal rồi thì thôi Mỹ Tâm vì nó lẫn lộn như ăn chuối chín với mắm tôm ấy nhưng thế thì đã sao, vẫn có người ăn được đấy thôi. Cãi nhau làm gì nhỉ?
  6. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Gặp đồng chí tafi ăn nói có khẩu khí thì cũng thích thật đấy nhưng mà công bằng mà nói, nếu như đồng chí vào cái box này chỉ để có mỗi việc gây sự thì tôi xin thua, tôi vốn tính nhút nhát, chả dám cãi nhau với ai bao giờ. Tại lần trước máu quá tôi mới nói vài nhời thôi.
    Thực sự là đoạn này tôi không hiểu đồng chí có ý gì, hay tại cái đầu óc tôi chậm tiêu quá? Thứ nhất, Arsenal có "cho" Anelka 500K bảng hay không thì tôi làm sao biết được. Nhưng nếu so sánh thế thì vô cùng lắm vì những vụ đầu tư siêu lợi nhuận như thế thì không phải ít và chắc chắn Arsenal không phải là số một. Tuy nhiên, dù sao tôi cũng công nhận rằng Arsene Wenger rất có con mắt tinh đời với những vụ chuyển nhượng, tiến sỹ kinh tế cơ mà. Còn Beck với Scholes thì tôi càng không hiểu sao đồng chí lại lôi vào đây. Nếu đem ra làm đối trọng thì Owen và Gerrard chả kém cạnh gì (nếu không nói là có phần nhỉnh hơn, hehe, cái này là khách quan nếu nhìn vào vai trò ở tuyển Anh hiện nay vì Scholes chưa được đeo băng đội trưởng tuyển Anh bao giờ, nhỉ!).
    Điều cuối cùng tôi muốn nói với đồng chí là lính lê dương thì ở đâu, giải nào cũng có, và có lẽ ở các giải, hầu hết những tay săn bàn cự phách thường không phải người của quốc gia đó chứ không riêng gì Henry và Nis.Thôi thì tôi và đồng chí, ta cùng thương xót cho Serie A với Sheva và Trezegue, La Liga với Ronaldo và Ronaldinho, Saviola. Đấy, đồng chí xem, dân châu Âu chả tin vào các anh hùng dân tộc tí nào cả, tệ thế đấy.
    Thôi chết, tôi lại lắm nhời rồi. Thôi thì chín bỏ làm mười, nếu như tôi có quá lời thì đồng chí cũng nhẹ nhàng chỉ bảo cho, chứ ăn to nói nhớn thế thì tôi đến quỵ mất, khổ thế đấy, trẻ không xông pha giờ nó cứ như công nông lên dốc thế này đây.
    To bác Hungho: thôi thì bác xem thế nào chứ anh em mình còn a bờ cờ lém, thôi thì chịu nhịn dựa cột mà nghe mấy đồng chí "hậu sinh khả ố" giảng giải chứ dèm chừng là tôi không chịu nổi nhiệt nữa rồi, bác ạ. Các đồng chí ấy trình cao quá, xin chịu thôi. So sánh năng lực giữa Owen và Lampard mà tính số bàn thắng ghi được trong một mùa thì tôi mới thấy "lần đầu tiên trên màn ảnh nhỏ". Những thứ như thế thì mình không nuốt nổi đâu. Tôi xin can bác đấy.
  7. Alo_alo_2

    Alo_alo_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha ! Thuc su tui chua phai la thanh vien cua FC nhung thuc su tui thich LIVE va thich ca Owen nhung dao nay thi chan wa ! Liv xuong mot cach tham bai ! Tui thich thoi ma Liv doat cup UEFa ay !
    Ma tui noi that chu Owen ko "dut ao ra di " la mot niem may man doi voi Liv nhung thuc su ma noi thi owen o lai thi co ve minh dang vui dap mot tai nang ! Noi vay thoi chu neu owen da o dau thi tui van la :"co dong vien so 1 " cho Owen va cho ca Liv nua ?
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thật là ngại quá, phải khiến cho đồng chí lôi cả chuyện dao với thớt ra để nhắc tôi rằng tôi đã đánh giá hơi cao khả năng đọc và hiểu của đồng chí. Để sửa chữa tôi xin miêu tả lại để đồng chí đỡ hiểu lầm lời của tôi mà mất công đi tìm tục ngữ ca dao. Cụ thể là tôi chẳng có ý đề cập gì đến trâu với gà, nói cho dễ hiểu hơn là đồng chí vừa xem một cụộc thi ma-ra-tông có khoảng 10 nghìn chú tham dự, trong đó chú về nhất may mắn về đích nhanh hơn chú về nhì khoảng 0,01s, thấy thế đồng chí ngay lập tức lôi chú về nhất kia ra so sánh và bảo rằng cái thằng về nhì kia chạy chậm như rùa. Tôi thì cũng chả phải là fan của đội Anh. Xem đội này đá tôi cũng chả coi trọng việc đội này thắng hay thua. Thực chất tôi chỉ có mục đích xem mấy đồng chí Liverpool trong đó biểu diễn như thế nào. Nhưng quả thật là ngại quá, từ khi còn ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu tới giờ, không có giải nào mà mấy thằng nhóc mãi không chịu lớn nhà tôi lại không toả sáng. Suốt từ bấy tới giờ, thậm chí là cả vài năm sau nữa, nếu Owen không chấn thương thì vấn đề người Ăng-lê bàn đến sẽ chỉ là tìm xem ai có đủ khả năng để đá cặp với chú này. Nghe đồng chí chê Gerrard tôi cũng thấy hơi mất tự tin, ngồi ngẫm nghĩ một lúc mới thấy đúng là chất của chú này cũng chả có quái gì to tát. Khả năng châm ngòi thì cũng chỉ thuộc loại tầm thường, có được vài quả chọc khe rùa rùa từ giữa sân cho Owen ghi bàn như trong trận lượt về với Asenal, hay quả câu bổng cho cũng lại là Owen đối mặt với Shay Given ghi bàn trong trận vừa rồi chẳng qua chỉ là do bọn hậu vệ NU nó không thèm chạy về cắt bóng, hay là? mà thôi toàn là quả rùa, nói ra chỉ thêm xấu hổ mà có khi đồng chí lại cho là dài dòng. Mà ảnh hưởng của chú này tới Liv cũng đâu có gì lớn, nếu chú không đá thì Liv cùng lắm cũng chỉ chơi bế tắc chút đỉnh, hoặc bị đối phương ép dồn ép chút đỉnh, cùng lắm là không thắng được đối phương mà thôi. Thằng Lampard nó tanh hơn nhiều, đội của nó toàn siêu sao làm hết những việc nặng nhọc nên chẳng mấy khi nó thèm thể hiện cái vai trò vớ vẩn như Gerrard vẫn làm ở liv, và cũng chẳng thèm thường xuyên nhờ thần rùa chuyền bóng hộ như Gerard. Làm thêm cây chốt hạ. Nhờ đồng chí nhắc tôi mới nhận ra hai lão già Wenger và Fẹc này đúng là quá đáng, chỉ toàn đi lấy lòng fans của Liv mà không chịu nhập gia với Campbell, Cole hay tuỳ tục với bọ Scholes, Neville? nơi mà hai lão đang hành nghề. Qua thiếu sót của 2 lão này đúng là phải tút kinh nghiệm với bản thân. Thằng con của sếp tôi tuy vừa thi trượt đại học, nhưng mai phải đến khen nó học giỏi mới được. Nếu không thì lại quá đáng giống hai lão.
    To Steven17: Tôi cũng thấy hơi buồn ngủ nên vừa làm cây chốt hạ. Nhưng nếu các đồng chí kia vẫn thích tái phỏm thì mình cũng đành phải chiều cho nó hết ván. Không có lại mang tiếng là ăn non.
  9. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thích khoá thì cứ việc khoá tôi không phản đối.Nhưng tôi không thể chịu được cái việc thằng thaifor vào sỉ nhục liverpool của tôi.Các bác chịu được thì nên bắt trước box cờ lập ra một topic là sọt rác của box-nơi trưng bày nhữnh sản phảm kém chất lượng rồi bài không hay tống cả vào đấy cho khỏi bẩn mắt.
  10. tafi

    tafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin cảm ơn các bác đã bỏ tí thời gian vàng bạc để theo mạch bài của thằng nhóc "hậu sinh " này (thậm chí bác Hung_ho còn bỏ cả ngủ để "tiếp" em).Thật không có vinh dự nào hơn khi được các bác Hung_ho,Steven17, Amore 1892 "dạy đời".Đọc bài của mấy bác em mới vỡ lẽ ra " tafi ơi mày còn dại lắm":Cái dại thứ nhất là vác cái "khả năng đọc hiểu" của "trường mầm non hoa cúc" mà đòi "chiến" với bác Hung_ho (nhưng em nhờ thật bác đừng trách : ngủ dậy, tỉnh táo bác làm ơn đọc lại giúp bài hôm trước rồi hãy đánh giá về cái "khả năng đọc hiểu" của em).Cái dại thứ hai là thằng tafi này chả biết "kính trên nhường dưới" nói với bác Steven 17 mà nó cứ làm như nói với bạn bè,nó đâu biết rằng bác Steven của nó đã được gia nhập vào hàng " cây cao bóng cả" (điều này cũng phải nhờ bác dạy nó mới biết), đâu phải "ngựa non háu đá như nó".Và cái dại cuối cùng (cũng chủa hẳn, biết đâu nay mai các bác lại lôi ra thêm vài cái thì sao) là hiểu biết quá kém mà cũng bày đặt ý kiến này nọ về bóng đá : Nó cứ nghĩ ghi bàn ít hơn Henry tí tẹo (khoảng vài chục bàn gì đó,chắc như 0.01s trong ma-ra-tông ) là có thể loại Owen ra khỏi hàng "sao",nó cũng nghĩ Lampard chiếm được vị trí tiền vệ trung tâm của Gerrard ở đội tuyển Anh là hay hơn Gerrard,nó lại càng kém hơn khi chê "vua kiến tạo" Gerrard (có lẽ là do nó không được xem nhiều bóng đá Anh_Y_Tây Ban Nha như bác Amore 1892 đây mà, nó đâu có biết Viera,Gatutso,Nedved,Zidane...kém như thế nào khi so với Gerrard)
    Nói tóm lại tafi là thằng ngốc,nó chịu thua non các bác ở đây vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này