1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin động trời về Owen đây , hic hic !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi kop1892, 11/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    thui chi Hoa ah, cho chú Chí về quê nhà chú chơi đãbao h muốn sang box mình thì mình lại tiếp đón nồng hậu...hehhe......lúc đấy bà chị nhẵn tin cho con em 1 fát nhá...để em còn chạy về nhà ngay
  2. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm lặn không sủi tăm tưởng đồng chí sẽ không quay lại đây nữa, ai ngờ hôm nay lại được nghe lời thủ thỉ của đồng chí, thấy cũng thống thiết lắm nên tôi cũng xin ?otâm hự? mấy câu. Hung_ho này từ xưa tới giờ bản tính chỉ thích lêu lổng bông đùa. Ngay cả trong việc kiếm tiền hàng ngày nhiều lúc còn ham vui mà xao nhãng, thì mấy cái chuyện lên diễn đàn để vui chơi này càng chẳng có lý do gì buộc tôi phải tham gia nếu thấy nó gây cho mình sự khó chịu. Nếu như chỉ với mấy bài ngắn lún phún đã post ở trên, mà đồng chí đã tự sướng rằng đồng chí vừa làm cho long thể của chúng tôi bị ảnh hưởng thì quả thật là các giác quan của đồng chí ?onhạy cảm? quá. Mấy dòng reply vào bài của đồng chí chẳng qua cũng chỉ là sự cợt nhả của chúng tôi trở lại cái ý định châm trọc người khác của đồng chí mà thôi. Hung_ho tôi bản tính chẳng thích chiến đấu, cũng như chẳng có năng khiếu để cãi nhau, nên sau khi lang thang qua nhiều diễn đàn thì đã chọn TTVN này để định cư, vì ở nơi đây mọi người đối xử với nhau như trong một nhà. Mấy đồng chí có tư tưởng hiếu chiến, cũng như mấy đồng chí không có khả năng chiến đấu nhưng thích xem đánh nhau (2 loại này có rất nhiều bên VNN2) thì coi việc chúng tôi vui chơi ở đây là tự sướng. Đa số ở đó thường có trò một người hô rồi một loạt khác vuốt đuôi theo sau nói rằng ở đây chỉ có biết tung hô đội nhà vô địch. Nhưng họ không biết được rằng ở đây chúng tôi hiểu đội bóng của mình hơn ai hết, và do đó khi mọi người đã tự trào về những thiếu xót yếu kém của đội nhà thì nó còn sâu cay gấp vạn lần mấy câu mỉa mai châm chích của đối phương. Tôi thấy cách dùng từ ngữ của đồng chí để viết bài ở đây cũng có ảnh hưởng đôi chút của của phong trào vuốt đuôi bên đó. Chúc đồng chí sớm được vào biên chế của Arsenal.
    Tái bút phát. Hai chữ ?oTự Sướng? được sáng tác bởi một nhóm thành viên VNN2 khi ngồi nhậu ở Hải Xồm mấy năm trước. Lúc mới ra đời nó được dùng để đùa vui về một chuyện khác chứ không phải là cách bây giờ mọi người hay dùng. Lúc nào rảnh rỗi đồng chí thử hỏi lại mấy người bên đó để tìm hiểu thêm.
  3. thaifork

    thaifork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không dám bỏ chạy đâu, chú ạ, chả qua dạo này anh hơi bận làm luận, không có thời gian lên hầu chuyện các chú.
    Hôm nay đọc lại bài của mọi người thấy đầy rẫy những việc cần bàn, song nhiều quá đếch nhớ hết,( Cũng sợ vì nếu nói nhiều mấy bác anh hùng hảo hán của Box Liv chơi chết, hehê). Nhìn chung là anh cũng thấy các chú là cũng có truyền thống ủng hộ nhau.( Chắc là cậy gần nhà,... mà nói chả có lý lẽ cái gì cả). Đua nhau đánh một thằng như Tafi mà không xấu hổ à. Anh nói lại anh cũng ngưỡng mộ đội bóng của các chú lắm, song cứ bảo thủ như các chú thì thời "Vàng son" của Liv còn lâu mới vực dậy được. Làm cổ động viên trung thành đôi khi cũng phải nghe ngược lại với cái mình mong muốn một tí, để nhìn nhận cho nó tỉnh kẻo lại mù quáng quá thì chết. Theo anh ấy thì cứ để thằng Owen nó đi đi, he he giữ lại mà làm gì khi mà thằng Hú là ế của bọn chú đang bị đặt trong cái dấu hỏi to đùng????
  4. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thì Amore vẫn biết đấy, nhiều khi người ta không thể nào hiểu nổi thịnh tình của chủ đối với khách, người ta cứ muốn phải dùng tay dùng chân mới hả hê cơ.
    Nhưng thôi, cái box này tồn tại đến ngày hôm nay đâu phải là do một cá nhân nào đâu là công sức nỗ lực của cả một tập thể, chúng ta sao mà lại phải đi lí luận với những kẻ không muốn hiểu điều đó chứ. Nói một lần không hiểu, giải thích lần thứ 2 cũng không hiểu thì bỏ qua....
    Tôi luôn nhận thấy ở đây những tình cảm đích thực và sự hiếu khách.
  5. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đúng là khó chiều thật. Vào nhà người ta gọi ầm lên nhưng khi thấy người ta ra tiếp khách nhiệt tình thì lại nói chủ nhà không không chịu nghe lời mình. Thích học tập Triệu Tử Long lao vào chỗ quân trăm vạn để tung hoành nhưng lại sợ chết đặt điều kiện trước là chúng mày không được chơi bẩn lấy đông người đánh tao. Thực ra thì nếu coi đồng chí là giặc để rồi bỏ mặc đồng chí một mình tự nói tự nghe thì đơn giản giản không. Mọi người trả lời lại chẳng qua là do vẫn còn chút gì đó coi đồng chí là khách mà thôi. Thêm chút. Đội bóng chơi có thành công hay không là phụ thuộc vào khả năng của lãnh đạo cũng như vận hội của đội bóng. Nếu nó chỉ phụ thuộc vào việc các fans có bảo thủ hay không, có chịu nghe lời vàng ngọc của mấy đồng chí fans đội khác hay không thì đã may mắn cho đội bóng quá.
  6. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    khục cũng đang mất ngủ đây.2 tuần vừa rồi thức liên tục nên bi giờ cứ 4,5 h sang mà mắt vẫn mở thao lao''.Có ai giúp cô amore thì đăng bài thuốc chữa mất ngủ lên để tui tham khảo luôn
  7. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    thôi thế là đi tong cái topic này rồi....có lẽ lên lập 1 topic sọt rác cũng lên... ...Nghe chừng thời tiết nóng lên có nhiều người hâm hâm quá ....
  8. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì để tránh mang tiếng xấu là 5 đánh 1, tôi đề nghị đồng chí trưởng ban thể thao LFC phân công rõ ràng từng người tiếp chuyện khách khứa. Không rồi mọi người thấy khách vào nhà mình chưa biết tên biết tuổi đã chửi oang oang, mình mới phân trần đôi câu đã bị mang tiếng là hâm hâm. Hay là khóa xừ cửa vào, khỏi phải rác tai, khỏi phải rát họng. Gặp mấy anh Chí khổ thế, nhất là anh Chí "cao học" hay "to học" gì đấy còn phải lo làm luận (không biết khoá luận hay luận văn, luận án chứ nếu tiểu luận thì cần gì làm, ra trường Kinh tế mà mua, đầy) thì nói sái quai hàm, khô nước bọt cũng chẳng lại được, "ní nuận" cao "nắm" (sh*t, mở mồm ra là thằng này thằng nọ, không biết sau này có làm được đến "thằng" nọ "con" kia không mà lớn tiếng thế?). Thôi nhé, thế ai có quyền khoá thì khoá béng cái topic này vào, khỏi phải tiếp mấy chú khách "to học" vào gây sự.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này