1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin gấp gấp : Phuongtxp bị tai nạn.....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi con_nit, 23/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...Phải mà Mitdac còn ở VN thì Phuong đâu cần phải vào Chấn Thương Chỉnh Hình, xuống bệnh xá Nông Lâm một tí là đi nhậu được ngay hehe.....

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  2. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp quá,thui thì ráng lên nha!
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bữa đó mọi người ai cũng fải công nhận có cái di động cũng hữu ích ghê. Vô hỏi tên thì ko hề có tên của Trương Xuân Phương...làm cả bọn nháo nhào....fải gọi ĐT qua hỏi 1 người bạn trong hội 83 để biết số Đt của connit@..để hỏi coi có chắc là Phuong nằm ở bệnh viện này ko .
    Sau đó khi biết Phuong mới ra viện sáng nay thì 19@ lại fải gọi ĐT lập tức về nhà trọ của P...thì được biết P đã cùng mẹ đi về VT rồi.
    Nhờ nó mà cả bọn khỏi fải đi qua bệnh viện khác để kiếm bác P....hìhì

    Phương ơi cố bình fục nhé ! để tụi này Tết còn ra đó chơi với P nữa chứ..hổng biết fải tại hôm đó chia tay P , CKA bắt tay tới 2 cái nên P mới....huhu..lỗi tại tui hết
    CKA =???
  4. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Phương ưi, khoẻ chưa vậy , chắc đầu năm nay thể nào Phương cũng có lộc đấy.....hihihihi(-----> Tết nè cả bọn định xuống nhà Phương chúc Tết nhân tiện thăm Phương lun, không bít gia chủ có ý kín gì không ạ )
    Phương thấy CKA@ xúc động đến thế ...thì bít ai cũng lo cho Phương rùi hihihi Phương sướng nhé --->Đúng là trong cái rủi lại có cái may
    CHIP_X
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Phùuuuuuu... may quá... Phương TXP đã khỏi rồi hả.... bây giờ mới biết tin....
    Chúc Phương "Thích Xâm Phạm" chóng khỏi... ăn tết vui vẻ hén.....
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì.
    [​IMG]
  6. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây mới biết tin
    Phương à, ko sao là may rồi...
    Chiqui chúc P mau bình phục nha...tớ sẽ gửi lì xì vô SG cho P nha
    Thật đơn giản, đó là Em Yêu Anh​
  7. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    keke cái tội vừa đi vừa nhìn..................đường
    Cố gắng ăn tết nghe .....không ăn được thì để tui ăn dùm ...
    À mà kì đó tưởng ông tiêu rồi ,tính lên chỗ ông lấy giấy bàn giao ...vợ ..
    I lay My Love On You
  8. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào mới biết tin , thương cho ông bạn quá , tết nhất đến nơi rùi còn mải.................. làm gì mà bị tai nạn thế . Cũng may là ông đã khỏi rùi , chứ ko thì mọi người sẽ bùn lắm đấy .
    Thôi chúc ông sớm bình thường như mọi ngày để còn đi chơi với mọi người nữa chứ .
    I hate myself for loving you !

    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
    We will We will rock you
    We will We will rock you
    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Phương cám ơn mọi người nhìu lắm! Bây giờ cái tay hết đau và sưng rồi, nhưng phải đeo băng 2 tháng mới lành được. Coi bộ mai mốt đi học hơi phê. Hic, mùng 10 lại phải thi speaking nữa
    Trời.........Bị như vậy mà nói là sắp có lộc hả.
    Cám ơn mấy bạn nhiều ha. Cũng xin lỗi mọi người là hôm nay mới lên được.


    Hằng ngày em nói bao lời
    Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
    Với đường phố, với cây xanh,
    Sao em chưa nói với anh một lời?

  10. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chia tay 82 sau hôm câu cá ở nhà Andy, sáng hôm sau phuongtxp@ cùng với thằng em về quê ăn Tết. Chuẩn bị xong đâu đấy, thằng em ngồi đằng sau ôm cái case, phía trước là cái speaker và mấy túi đồ. Đã qua 1 chặng đường 80 km, thế là gần đến nhà rùi.
    Đang bon bon, thấy 1 chỗ băng qua đường, phươngtxp@ giảm ga + bóp thắng. Vừa qua hết chỗ đó, thình lình tự nhiên thằng nhóc chạy xe 86 phía trong lách ra để qua đường, không chịu xi-nhan hay ra hiệu gì hết trơn. Quá bất ngờ, nhưng phươngtxp@ cũng kịp đạp thắng sau và bóp thắng trước, nhưng không kịp nữa rồi. Thế là??RẦM??..1 cái. Xe phươngtxp@ đâm thẳng dzô ngay giữa xe của thằng kia. Phuongtxp bay 1 cái 3m liền, vai bên phải nện xuống đường, đầu thì cạ xuống 1 đoạn dài. Sau khi lăn thêm gần cả chục vòng nữa, lồm cồm bỏ dậy, muốn đạp cho thằng kia mấy cái dễ sợ.
    Chạy ra chỗ thằng em (phuongnam@) xem sao, nó bay còn dzữ hơn phuongtxp@ nữa cho dù nó ôm cài case. Đồ đặc văng đầy đường, nào là CD, speaker, quần áo. Chiếc xe nó thì nằm ngang ra đường, cái gác chân và cần số quẹo cong queo, xe phuongtxp@ thì quay ngược đầu về SG, xát rạt con lươn. Thằng kia chân trái bị lủng 1 lỗ bự chảng, cỡ trái banh tennis, thằng em thì trầy trũa xơ xơ, chân sưng 1 cục tè lé luôn=> đi cà nhắc. Trời ơi???sao vầy nè, chóng mặt quá, sao tối thui vậy. Biết là bị thương ở đầu, vôi đưa tay quẹt mấy cái. Trời, máu không. Chắc là lúc té đầu va chạm quá mạnh, bể nát cả kính mũ bảo hiểm luôn muh. Ui da??sao tay phải không nhấc lên được vậy. Không lượm đồ lên được nữa, phuongtxp@ sai phuongnam@ tiếp tục gom đồ và chờ công an tới làm việc. Có anh xe ôm kia dìu P qua con lươn. Lúc đó mắt hổng nhìn thấy gì cả, chỉ lờ mờ trắng đen lẫn lộn. Đươc đỡ lên xe của anh ta, một lúc sau mới biết là đang ở trong?? 1 tiệm bán thuốc tây. Chú y sĩ lấy bông rửa chỗ đau trên đầu và băng lại. Hình như cái đầu ổn rồi, chỉ còn hơi đau đau thôi. Chắc không bị chấn thương xọ khỉ, í lộn?., sọ não.
    Tay phải từ nãy giờ vẫn nhức, không giơ lên được, với lại đau ở vai phải nữa. Chắc là xương đòn hay xương quai sanh có vấn đề rồi, chú y sĩ bảo thế và làm 1 cái dây đeo cho P gác cánh tay lên. Mượn điện thoại tại đó, P gọi về nhà, sao lâu thế không biết, đứa em gái nhấc máy. Alô?..Tức thì, P gọi luôn 1 chiếc 14 chỗ ( tại hổng còn xe 4 chỗ ). Chờ 1 lúc lâu không thấy mẹ lên. 1 lúc lâu nữa thì ông cậu và đứa em gái lên. Cảm thấy mấy ngón tay còn nhúc nhíc được, thế là quyết định ngồi xe honda cậu chở lên bệnh viện huyện Long Thành chụp X-Quang trước coi sao đã. Lên đến nơi thì thấy mẹ và ba của thằng em đã ở đó từ lúc nào rồi. ?oBây giờ là 12:00 trưa rồi, bác sĩ nghỉ hết rồi, 1:30 quay lại mới làm việc? 1 cô y tá nói.
    Mẹ ơi?bm, bệnh viện mà cũng nghỉ trưa nữa. Thì ra là mấy ổng bả liên hoan cuối năm. Thế là phải chạy ra mấy chỗ bác sĩ tư. Ghé mấy chỗ liền, mất cả tiếng đồng hồ, vậy mà mấy ổng nào là nghỉ trưa, ông thì vừa vào bệnh viện (chắc là vào nhậu đây mà).
    Cuối cùng thì cũng X-quang xong. Sau 1 hồi khó nhọc leo lên leo xuống bàn chụp. ?o Gãy xương đòn.? Hai khúc xương lệch nhau cả 1 cm. ?o Trường hợp này bó bột không mổ bắt ốc cố định thì cũng lành, nhưng mai mốt sẽ u lên 1 cục cỡ trái chanh. Thường thì người lớn tuổi mới để như vậy, còn thanh niên thì nên mổ chứ không khó coi lắm?. Quyết định mổ, về nhà chuẩn bị đồ đạc, P và mẹ liên đi ngay lên SG vào Trung Tâm Chân Thương Chỉnh Hình TP. Lúc này là 18:30 ngày 23/01/03, bác sĩ phán không cần mổ gì hết. P thắc mắc liền tại sao? ?oKhông phải mổ, chỉ cần đeo băng số 8 thôi. Không tin bác sĩ thì cậu tin ai??
    Ừ, không mổ thì đeo băng vậy. Sau 1 hồi lòng vòng đi mua cái băng số 8. Vào phòng, bác sĩ cho ngồi lên ghế nhựa, bắt chống 2 tay lên hông. Trời ơi??tay gãy làm sao mà chống được. 1 lúc khó khăn, P cũng tay trái chống nhạnh, tay phải bỏ lên đùi. Ui da??.ông bác sĩ kê đầu gối vào giữa lưng, 2 tay nắm 2 vai kéo mạnh ra sau. Bắt P giữ im, đeo băng vào, bác sĩ rút 1 cái. Ui da??=> rớm cả nước mắt. ?o Xong rồi đó, ra quầy mua thuốc và chích ngừa. Tuần sau lên tái khám. Nếu không tiến triển tốt thì phải mổ, bắt ốc vít vào trong vòng 6 tháng rồi mổ tháo nẹp ra?. 20:00 rồi, đành phải về nhà trọ ngủ 1 đêm sang mai về Vũng Tàu vậy! Bây giờ tay phải lúc nào nó cũng đỏ và mập ra do băng cản mạch máu, ngực bên phải coi bộ ĐÔ lên. Mặt và trán thì sẹo từa lưa ( do kính mũ bảo hiểm đâm phải). May quá cái PC hổng sao, chỉ bị bể mấy cái CD. Còn chiếc wave bị công an lụm rùi??


    Hằng ngày em nói bao lời
    Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
    Với đường phố, với cây xanh,
    Sao em chưa nói với anh một lời?

Chia sẻ trang này