1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin giật gân,bản tin thời sự nóng hổi trong và ngoài........box do thông tấn xã con vịt cung cấp- Đề

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi atulavuong, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Tin giật gân,bản tin thời sự nóng hổi trong và ngoài........box do thông tấn xã con vịt cung cấp- Đề nghị khi coi không ăn cơm , tránh

    Tin thứ nhất :
    Sau 1 thời gian dài chằn chọc băn khoăn,quên ăn quên ngủ cuối cùng thiên thần xanh đã tuyên bố từ bỏ anti love và sẽ lên chùa tuyển chồng(hình như địa điếm hơi có vấn đề thì phải) tội ngiệp các sư thầy sắp tới sẽ phải vất vả đây.Hiện nay công việc chuẩn bị tuyển phu đang được tiến hành 1 cách gấp rút để kịp thực hiện vào chủ nhật tới.Ngay sau khi lời tuyên bố được đưa ra thì con đường dẫn tới nhà Blue đã bị kẹt cứng trong nhiều giờ liền và ngày càng trở nên nghiêm trọng theo dự tính của chúng tui có lẽ phải mất cả năm mới có thể giải toả được ách tắc cho con đường này.Và trong đó có 1 số vụ tai nạn đã xảy ra nhưng cũng may là hậu quả 0 quá nghiêm trọng,trường hợp nghiêm trọng nhất được chúng tôi ghi nhận là việc anh PN đã bị nghẹn và phải vào bệnh viện cấp cứu do đang ăn "gạo luộc" khi nghe tin D tuyển chồng.

    Sau đây là bài phỏng vấn của chúng tôi:


    Phóng viên(PV):xin hỏi lý do nào khhiến cho chị quyết định lấy chồng?
    B A: tại vì từ ngày vào hội 83 em thường xuyên về trễ nên cứ phải leo tường hoài,nghĩ cũng tội ngiệp.......bức tường lém nên em quyết định kiếm 1 thằng để đóng mở cổng mỗi khi em về khhuya.
    PV:vậy tiêu chuẩn chọn chồng của chị?
    B A:tui là con người lịch sự có học thức nên chồng tui cũng phải là 1 con nguoi tương xứng mặc dù chỉ để đóng mở cổng thui.Tiêu chuẩn phải là:đẹp trai,cao 18 mét trở lên....ý chết em nhầm 1mét 8 trở lên,nhà giàu có ít nhất 2 chiếc mẹc sơ đì cho tui đi,có 3 bằng tiến sĩ,thông thạo 5 ngoại ngữ...................chỉ ít ỏi vậy thui chứ em đâu có dám đòi hỏi gì đâu.Tính em nó vốn giản dị vậy đó.(nháy mắt làm điệu)
    PV:(sao mà giống mình thế nhỉ<img src='images/emotion/dazzler1.gif' border=0 align=middle><img src='images/emotion/dazzler1.gif' border=0 align=middle>)Vậy chị sẽ tuyển chồng bằng cách nào?
    B A: hiện nay chúng em đang gấp rút chuẩn bị để kịp tổ chức vào 20/10 tới,cuộc thi sẽ được giữ bí mật tới phút chót mong anh thông cảm.Các cá nhân và đơn vị(hả?????????) muốn tham gia có thể nộp hồ sơ tại topic tin giật gân chứ đừng có tới nhà em nộp nữa kẻo lại gây tắc đường.Em còn bé lắm phải đi học nữa mừ,cứ tắc đường như hôm nay thì em lại phải lái chiếc boing của ong nội em đi học đó.Đang bay chỉ sợ nó hết xăng thì người ta lại nói em là thành phần khủng bố của Binladen tội em chít.
    PV:Vâng xin cảm ơn chị đã cho chúng tui phỏng vấn.Chị có vài lời muốn nói với độc giả?
    B A: Vâng em cũng xin cám ơn và nhắn rằng "iu" tiên cho những ai đã đóng tiền đi chơi trước và ai đóng "nhiều hơn" thì sẽ được ưu tiên "nhiều hơn".
    PV: Vâng thưa các bạn,vậy là ngay sau khi caheo_ bỏ chuồng và quyết định xuất giá theo TNCD@ thì BA cũng đã quuyết định chống lầy.Chuồng heo HCM đang có số lượng các chàng ỉn độc thân ngày càng tăng và cô ỉn độc thân ngày càng giảm.Chúng tôi đề nghị hãy rào chuồng lại thật cẩn thận để ngăn cản các kẻ thù ngoại xâm bên ngoài đang lăm le dụ dỗ các nàng ỉn dễ thương của chúng ta.Xin cám ơn và tạm biệt.

    Kì sau:HTienhai có người yêu và chàng đang thất tình???Ai là kẻ có diễm phúc đó????.......chúng tôi đang thu thập tư liệu để có thể phhục vụ độc giả 1 cách sớm nhất,bảo đảm hay,hồi hộp,hấp dẫn mong quí khán giả đón xem và ủng hộ cho chúng tôi 1 cách nhiệt tình.

    To Blue:quên nữa,đây là topic giải trí nên Dung đừng xoá bài này nhá.Thank


    AV




    Được Atulavuong sửa chữa / chuyển vào 17/10/2002 ngày 16:51

    Được admin sửa chữa / chuyển vào 26/10/2002 ngày 10:54
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Hay ..không xoá ..há há cười đau cả bụng
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ôi trời oi..có chuyện thú vị dể nghe dây...
    nghe thế...coin nít cũng chẳng muốn làm con nít nữa..hic....
    ai cũng di lấy chồng hết ...bỏ con nít lại bơ vơ..hơ hơ....
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Chiện bịa muh connit cũng tin ..hi hi ..connit dễ thương wá
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Tuy chi nhánh này chỉ mới thành lập trong một thời gian ngắn nhưng có nhiều ý kiến phàn nàn là TTX con vịt này chỉ đưa toàn tin con vịt ! Để chứng tỏ sự trong sạch của TTX , chúng tôi quyết định cử ra 1 số phóng viên đến nhà AV@ để điều tra sợ bộ về vị dzám đốc mới được thăng chức này cho quí dzị độc giả tin tưởng vào mức độ trong sạch của chúng tôi , tức là dám vạch trần sự thật của mọi người không bao che cho ai cả !
    THÔNG TIN THỨ HAI : BỘ MẶT THẬT CỦA AV@
    Khó khăn lắm nhóm PV 2 người chúng tôi gồm TNCD@ và BA@ đã đến đuợc nhà của AV@ . Sau 1 màn giới thiệu về mục đích cuộc viếng thăm chúng tôi nhận được sự đón tiếp khá tận tình của phụ huynh AV@ ......... bằng hai cốc nước lọc .
    Sau đây là bài phỏng vấn của chúng tôi .
    TNCD : Bác cảm thấy như thế nào khi được tin Hải được bổ nhiệm vào chức giám đốc của chi nhánh TTX Con Vịt tại TP Hồ Chí Minh ạ ?
    PH : Cả nhà vui lắm cháu à ! Nghe Hải báo tin chúng tôi liền tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ! Hải nó vui lắm hay sao mà nó uống hơi nhiều !
    ( Hic ! Vậy mà chẳng đãi đucợ ai cả !!!!!!! Đề nghị AV@ đãi mọi người 1 chầu đi !!!!!!! )
    PH : Nhưng bác thấy cũng hơi bất tiện !
    TNCD : Ủa ? Vì sao vậy bác ?
    PH : À ! Sắp tới nó sang bên Đức rồi ! Không biết có thời gian hay không nữa !
    TNCD : Nhắc tới chuyện Hải sắp đi Đức không biết Hải có ý định mở rộng chi nhánh sang bên đó không ạ ?
    PH : À ! Bác sợ là không được đâu !
    TNCD : sao vậy bác ? Có trục trặc gì à ?
    PH : Nó sang bên đó để học hành không biết có thời gian không nữa ! Ngoài ra ........ !
    TNCD : Sao vậy bác ?
    PH : Chuyện này là chuyện bí mật nhưng thôi nếu cháu có lòng bác cũng kể cho .
    PH : Chuyện là thế này . Thằng Hải thương 1 con bé hàng xóm lớn hơn nó 2 tuổi !
    TNCD : Có sao đâu bác ! Ông bà ta có câu " Nhất gái hơn hai nhì trai lớn một " mà !
    PH : Thì chuyện tình cảm của nó bác cũng không ngăn cấm nhưng ngặt nỗi con bé này lại vừa chuyển sang Đức định cư bên đó . Thế là thằng Hải nhà này nằng nặc đòi bác cho nó đi du học bên đó luôn .Ban đầu bác nghĩ nó đi xa thì nhớ nó lắm , nơi đất khách quê người lấy ai mà lo cho nó miếng ăn giấc ngủ bây giờ . Nhưng nó tuyệt thực phản đói bác thấy xót quá nên cũng đồng ý cho nó đi . Nghe nó nói bên đó nó cũng có bạn mới qua bác cũng an tâm.
    TNCD : À ! đúng rồi ! Bên đó đúng là có một người bạn của tụi cháu mới qua !
    PH : Cháu nói thế là tốt rồi ! Bác mới dám cho nó đi ! Gia đình cũng đang lưỡng lự đây !
    Lúc này một giọng nói oang oang cất lên .
    AV : Ủa ? TNCD ông đến lúc nào thế ?
    TNCD : À ! Chào ! Tụi này mới tới ! Sẵn ông về cho tụi này phỏng vấn tí coi !
    AV : OK ! Thôi mẹ vào trong để con tiếp bạn cái đi mẹ !
    PH : Thôi ! Bác vào để tụi cháu được tự nhiên nhé ! Hải ! Tiếp bạn cho đàng hoàng nghen con !
    TNCD : Dạ ! Cảm ơn bác đã tiếp tụi con !
    TNCD : Sao rồi ! Cảm nhận của ông khi được thăng chức ?
    AV : Vui lắm ! Khó khăn lắm tôi mới được ngồi lên chức ấy ! Vừa mới đi phỏng vấn tên T. Hải về đây !
    TNCD : À ! Nghe mẹ ông kể chuyện tình cảm của ông rồi nhé ! Té ra ông sang bên đó vì em nhé !
    AV : Thôi mà ! Bí mật dùm đi mà ! Ông muốn gì đây ?
    TNCD : Định hối lộ à ? Quên đi ! Khôn hồn thì khai mau !
    AV : Không ! Ông về đi ! Không khai đâu !
    TNCD : Đuổi tui à ? Xấu thế ! Hic ! Vậy thì tui về ! Ủa ! Blue ! Về đi ! Hắn không chịu cho mình phỏng vấn nữa nè !
    Thế là hai chúng tôi ra về trong tâm trạng chán nản . Hic ! AV@ thật là chán !
    To Blue@ : Phần phỏng vấn anh bị mất tư liệu do AV@ giật mất tờ giấy ! Em thêm phần còn lại dùm anh .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    trời. Thế ra có nguời bỏ mình đi lấy chòng khác nè.

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  7. lab

    lab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái này thằng ku atula nhờ post dùm:
    Theo tin mới nhận hiện toà án TTVN đang phát lệnh truy nã tên TNCD@ với tội danh lừa đảo dụ dỗ con gái nhà lành.Theo điều tra cho thấy hắn đang vi phạm nghiêm trọng chế độ 1 vợ 1 chồng,tại biệt thự riêng của hắn có hơn 20 bà vợ đến nỗi 4-5 bà phải ở chung 1 phòng --> thiếu tiện nghi trầm trọng --> thêm tội ngược đãi.Bồi thẩm đoàn đã kết tội hắn 20 năm tù nhưng ngay khi vừa ra tù hắn đã lại tái phạm lợi dụng lòng tin của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân hiện đang bị truy tố nhưng hắn đã kịp nhanh chóng lẩn mất.Nghi ngờ có thể là hắn trốn về ở nhờ nhà bà con(ai muốn biết thì cứ tới đảo khỉ trong ĐS sẽ thấy bà con của hắn ở đó)Toà tuyên án vắng mặt chung thân.Ai thấy hắn ở đâu xin báo gấp cho chúng tôi sẽ có hậu tạ(bảo đảm tạ thật 5 ký trở lên)Trước khi tên này bị bắt các cô gái tốt nhât 0 nên ra đường 1 mình sẽ rất nguy hiểm.Thay mặt tòa án TTVN thông báo.
    I don't want to mis a thing
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng Nhot nhỉ, vừa bị Blade đá, bi h lại đến Blue, hic, khổ thân thằng cu!

    Nobody hears me!

  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Kái gì .. Nhot với Blade ư?? ..hu hu ... vậy là Nhot bị lưỡng tính à .... trùi ui đau khổ cho Blue wá ... uổng công bao lâu nay ....
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng của sư sãi sau tin Thiên thần xanh lên chùa tuyển chồng
    Vầng thưa quí độc giả, sau khi phóng viên AV@, 1 người vô cùng tinh tướng, à kô, tinh tường trong công tác săn tin, đã đưa tin về quyết định "chống lầy" của nàng Thiên thần xanh của chuồng Ỉn, hôm nay chúng tôi xin cung cấp đến quí dzị 1 cuộc phỏng vấn vô cùng sốt dẻo như kẹo kéo. Người xui xẻo à quên, may mắn được phỏng vấn hôm nay là Thượng tọa Thích Tùm Lum (pháp danh của Tiêu Phong sau khi xuất gia) hiện đang du canh du cư, xin lỗi, du học về Phật pháp, kô, Phật học bên Mĩ (quái, học về Phật kô qua Ấn Độ mà lại sang Mĩ làm gì nhỉ). Tuy ở bên Mĩ nhưng Thượng tọa Thích Tùm Lum vẫn tiếp tục chủ trì ngôi chùa TTL, nơi Thiên thần xanh dự định tuyển chồng. Đây là 1 cuộc phỏng vấn vô cùng đặc biệt, được thực hiện qua hệ thống Yahoo Messenger version mới nhất qua đường truyền DSL do VNN cung cấp. Vì lí do Thượng tọa chưa cài Font TV dùng cho chat, nên chúng tôi mạng phép thêm dấu theo suy diễn, vâng xin lỗi, suy nghĩ của mình.
    PV: Kính chào Thượng tọa.
    TTL: Chào thí chủ!
    PV: Bạch Thượng tọa, Tt nghĩ gì về quyết định Antilove và tuyển chồng của BA?
    TTL: Vô cùng bất ngờ và sửng sốt.
    PV: Tt đã từng gặp BA chưa?
    TTL: Bần tăng đã từng có duyên gặp gỡ nữ thí chủ đó vài lần.
    PV: Ồ, thế ra BA đã từng sang Mĩ ạ?
    TTL: Kô, BA làm giề có xiền để mà đi Mĩ, nếu kô thì đâu tuyển chồng nhà giàu có ít nhất 2 chiếc Mẹc-sơ-đì.
    PV: Nhưng BA có nói là di chuyển bằng boeing của ông nội...
    TTL: (gạt phắt đi) Ối giào, đồ chơi đấy mà. Làm sao bì được chiếc 787 của chùa bần tăng.
    PV: Xin lỗi nhưng tui chỉ mới nghe có Boeing 777 thôi ạ.
    TTL: À đấy là chiếc bần tăng đặt riêng dành cho chùa đấy.
    PV: Ôi chao, Tt giàu quá. Vâng, xin trở lại vấn đề, Tt đánh giá như thế nào về quyết định của BA?
    TTL: Rất hoan nghênh.
    PV: !!!!!!!
    TTL: Thí chủ đừng ngạc nhiên. Bổn chùa có rất nhiều vị sư đang muốn hoàn tục đấy. Vả lại "duyên sanh duyên diệt", đã kô có duyên với Phật tổ thì kô nên cưỡng cầu làm gì. Vì thế bần tăng quyết định chuẩn bị cho họ hoàn tục. Chỉ cần tâm họ vẫn hướng về Phật là đủ.
    PV: (xuýt xoa) Chu choa, Tt thật là rộng lượng! Nhưng hình như tiêu chuẩn của BA hơi bị cao ạ.
    TTL: Về chuyện tiền nong thì kô lo. Chùa bần tăng các sư đều di chuyển bằng Rolls Royce. Đấy là hạng cao tăng. Hạng trung thì xài Lexus. Đến ngay chú giữ cổng mà được cấp 1 chiếc Scooter hay Avenis để đi lại rồi. Đấy là tiêu chuẩn đấy. Các sư tham gia tuyển chọn sẽ được nhà chùa trợ giúp chi phí từ A đến Z.
    PV: Wow, kô ngờ quí chùa lại giàu thế. Thế Tt lấy đâu ra tiền mà lắm thế ạ?
    TTL: Thí chủ thiệt là bất lịch sự. Nguyên tắc thứ nhất trong giao tiếp là kô hỏi xuất xứ tiền bạc người khác. Nhưng nể thí chủ còn trẻ tò mò, bần tăng cũng tiết lộ cho thí chủ biết, khoản đó có được là nhờ buôn lậu...
    PV: !!!!!
    TTL: Lộn, ý bần tăng là do đóng góp của các nhà hảo tâm cùng các tín đồ ngoan đạo, đb là các nữ Bồ Tát lại càng hảo tâm nhất.
    PV: À...à..., thế còn tiêu chuẩn về học vị thì sao ạ? BA đòi những 3 bằng tiến sĩ, 5 bằng ngoại ngữ lận ạ.
    TTL: Giời, chuyện đó thì thí chủ kô cần lo. Các sư trong chùa bần tăng đều đạt tiêu chuẩn đó cả.
    PV: Xin thượng tọa nói rõ hơn ạ?
    TTL: Này nhé, về ngoại ngữ thì trước hết là ai cũng thông thuộc tiếng Phạn, Hindu (Ấn), Hoa, Nhật, Hàn, vì lí do phải nghiên cứu kinh sách từ những nước trên, kô như bần tăng chỉ biết mỗi TV. Ngoài ra các sư còn phải học thêm tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Ý, Tây Ban Nha, v.v... tùy theo khả năng của từng người do nhu cầu khuyếch trương và mở rộng bổn chùa. Như thế chả hơn 5 ngoại ngữ còn gì.
    PV: Thế còn vụ tiến sĩ?
    TTL: Giời chuyện nhỏ. Thứ nhất ai cũng có bằng Tiến sĩ về Phật học. Thứ nhì là bằng Tiến sĩ về chuyên ngành Dụ dỗ người nhẹ dạ cả tin. Thí chủ thấy đấy, kô có bằng cấp này thì làm sao tín đồ chịu bỏ tiền ra cho mình, nhất là các tín đồ nữ.
    PV: (gật gù) Nhất trí, nhất trí!!!
    TTL: Ngoài 2 bằng cấp đó ra các sư, đb là các sư trẻ còn có thêm 1 bằng Tiến sĩ khác trong các lĩnh vực KHKT khác, đb là Tin học. Thí chủ thấy đấy, già sắp xuống lỗ như bần tăng mà còn sử dụng được YIM thì nói chi các sư trẻ khác. Với lại các sư phải cập nhật KHKT để đáp ứng thời đại, thực hiện các buổi giảng kinh online, cũng như download tài liệu và hình ảnh ***...
    PV: !!!!!
    TTL: Quên, bần tăng lại lộn, tài liệu và hình ảnh của các chùa chiền trên khắp thế giới.
    PV: Thế còn tiêu chuẩn chiều cao. Các sư ăn chay kô thì làm sao cao trên 1m80?
    TTL: Về vấn đề này thì hơi khó khăn thật. Có lẽ bần tăng phải trao đổi lại với nữ thí chủ BA về vấn đề này. Mà thí chủ đừng vội khinh thường đồ chay. Đồ chay giúp người ta vô cùng khỏe mạnh. Hơn nữa, bổn chùa còn có 1 thứ thần dược gọi là "Âm Dương đại bổ hoàn", hiệu quả gấp 100 lần Viagra. Với lại các sư trong chùa bần tăng tuy "ngắn" nhưng "rất khỏe", do luyện công hằng ngày, và đấy mới là điều quan trọng nhất.
    PV: Vâng, và mới rồi Tt có bảo nhà chùa sẽ trợ giúp các sư toàn bộ trong việc ứng tuyển, thế có cần gì đền đáp kô ạ?
    TTL: Đơn giản thôi, chỉ cần trước đêm tân hôn đưa BA lên chùa ở với bần tăng 1 đêm.
    PV: !!!!!! Sao ạ? Tt già thế rồi mà còn....
    TTL: Hừ... thí chủ lại nghĩ đâu thế? Ý bần tăng là lên chùa 1 đêm để bần tăng điểm hóa, vì nhiều khi sư mới hoàn tục suy nghĩ khác phàm nhân, sợ rằng sẽ gây khó khăn cho hạnh phúc gia đình sau này.
    PV: À...à... Vâng xin cám ơn Tt về buổi phóng vấn hôm nay. Kính chúc Tt luôn "khỏe mạnh" để có thể "điểm hóa" các nữ tín đồ.
    TTL: Thí chủ bảo trọng.
    Vâng thưa các bạn, cuộc phỏng vấn phải kết thúc ở đây do số tiền tiêu cho Net tháng này của cánh phóng viên chúng tôi đã hết. Xin hẹn gặp lại trong các bài phóng sự kế tiếp. Xin cảm ơn!
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này