1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin giật gân,bản tin thời sự nóng hổi trong và ngoài........box do thông tấn xã con vịt cung cấp- Đề

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi atulavuong, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    bao lâu nay có làm cái gì đâu nhỉ. hihi

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  2. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hơ....hơ........vui ghê,giờ tui mới biết trong hội ỉn không chỉ có ỉn mà còn có rất nhiều vịt.Không biết gọi là vịt gì nữa,vịt cồ....à mà không có lẽ mồm khá rộng,loa loa khá to nên phải là vịt donal mới đúng........
    *********************************************************************
    Tôi ước gì tất cả những điều ước trở thành sự thật,và những lời hứa thì không bị lãng quên...........

    brother-of-metal
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế đồng chí có muốn làm vịt kô? Vào đây làm phóng viên TTX chung đi
    Si l'amour existe encore
  4. Trinaty

    Trinaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,coi bài này ngộ quá.Mà theo như tui được biết thì BA có chồng rồi thì phải!Hic hic....Alpha3 ơi,vô đây xem nè.sao Alpha đâu rồi?Dạo này không gặp nữa vậy?
    I'm Trinaty.Member of Special Policie.
    [​IMG]
  5. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    blue có muốn trả thù hông ????????...hehe
    DV xuyên á happytime luôn sẵn sàng phục vụ quí khách mọi lúc mọi nơi

    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc.... xo
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hì hì trả " chù " cho Blue đi happy time ... hi hi Happytime muh ra tay là tiệt dzời ....... nổ banh xác 83 đi nào ......... rùi tui dẫn bà .. đi măm măm , cạp cạp nhá
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  7. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chờ tí, để tui đi đào hầm đã, hix, sắp có chiến tranh đến nơi rùi.

    Thao-lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hè....hè..., đồng chí nào muốn tham gia tòa soạn thì vô cùng hân hạnh.
    Si l'amour existe encore
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể dìa tui...tiếp sau sự kiện đi cấp cứu......
    Hic, nằm trong bịnh dịn, lòng hồi hộp lo lắng, chẳng lẽ nào lại để Blue Angel tuột muht tầm tay, dị lè hôm đó, trời tờ muh tối, tui nhảy ra khỏi giờng bệnh, leo bốn tầng kẽm gai, chui hai cái cống, oái oăm vừa ló đầu ra khỏi cái cống thứ hai thì ba con becgie chính gốc nhào đến, cắn, kéo, mún rách hết bộ vía siđa mua hai ngày trước(đi hỏi dzợ), cứ tưởng rằng phen này không được đưa đi cấp cứu muh đưa vào nhà xác thật sự, hic, may mắn thằng ku Khánh chó vừa đến, hic, chỉ tội nghiệp cho ba con chó kia, ...các bác biết chuyện gì xảy rùi đó.....he he he, dị là kó thịt cầy nhậu rùi....., nhưng chưa hết , sau khi thoát khỏi lũ cẩu tặc, thằng Khánh chó nó vác ba con chó về nhà trước, bỏ lại một mình mình te tua, hic, bộ vía của tui, ...ai dám ra ngoài chứ....thằng kia, đứng lại, cho tao mượn cái quần...........thôi vậy...aha, thằng nào bỏ quên cái này dị ta, thôi xài tạm vậy..hic...về đến nhà, con ki BiBi của tui nó tưởng ai, làm cho một phát..rõ to...đến khổ, lại vào bịnh dịn một lần nữa chích ngừa, quyết định, ngày mai lên chùa quy y cửa phật, ớ hớ bác thượng toạ Thích Tùm Lum ui.............
    Hoa sữa, thơ và......!
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Sẵn lòng, sẵn lòng. Thế là chùa ta có thêm 1 đệ tử nữa, hà...hà... Sao kô có nữ thí chủ nào hết dzậy? Chùa của Thích Tùm Lum nhận cả sư sãi và ni cô.
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này