1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin giật gân, mại dzô bà con ơi!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tin giật gân, mại dzô bà con ơi!

    Đoàn trường ĐH Bách Khoa, Box Bách Khoa TPHCM xin trân trọng báo tin:
    Sau một thời gian yêu nhau sây đắm ngây ngất quyết liệt điên cuồng táo bạo dữ dội bồng bột sốc nổi mê ly, "tìm" &"hiểu" nhau , Chichchoeixí xọn và Chec-na-mo đã quyết định sẽ thành thân ngay trong ngày hum nay, chính xác là lúc 12 giờ trưa nay tại Khách sạn Equatarial đường Hùng Vương!

    Rể phụ: Pajero và dâu phụ Cá Heo.
    Mời bà con đến ăn nhậu và chia dzui!


    . Fool bước đi âm thầm .
  2. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    TIN KHỦNG KHÍP
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Thông báo số 2:
    Vào lúc tờ mờ sáng thứ ba, lực lượng tuần tra ven biển box BKhoa TPHCM đã phát hiện một sinh vật lạ cặp vào bờ:

    Con vật này là giống cái lông lá đầy mình, hai mắt to và trong suốt, mũi dài và nhọn, tóc tai bờm xờm,hai hàm răng lởm chởm sún hết mấy cái. Đuôi thì đã bị cạo trụi lũi hết một bên Hôi hám kinh! .
    Sau khi tiến hành xét nghiệm ADN, chúng tôi kết luận sinh vật này tuổi đời 18 tuổi rưỡi. Có nhiều khả năng sinh vật này bắt nguồn từ loài sói, sócác khoa học gia đang tiến hành tra cứu tên của nó trong Sách Đỏ
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tin rầu:
    Đồng chí Break2, ngày hôm qua đi nhậu do ăn quá nhiều khoai lang, hột mít đặc nên lượng gas và khí nén trong người tăng nhanh, nội công thâm hậu.
    Do sơ suất quên vận nội công thảy khí độc ra ngoài, áp suất khí quá lớn, nên trưa nay, khi hắn vừa vào khu hầm xí đã xuống cấp ở Ký Túc Xá Tân Phú, một tiếng nổ như bom nguyên tử đã làm xập toàn bộ hệ thống hầm cầu nơi đây, phóng xạ khắp nơi, nước văng tung toé, ruồi muỗi tứ tung, thảm hoạ môi sinh!
    Bệnh viện Từ Dũ đang cố gắng khâu lại phần chậu của nạn nhân. May mắn là ko có thiệt hại về nhân mạng!
  5. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trời , đọc thông báo số hai mà tui muốn rụng rời chân cẳng .
    Sói biển ơi . Cuối cùng anh cũng đã tìm được em . Anh là Cáo Sa mạc đây . Chồng em đây . Lúc Mỹ quýnh I Rac , anh vội chạy về tìm em , bị pháo dập xém què cẳng . Híc , lết đến biển thì mất dấu em . Anh đau khổ đến mức muôn tự vẫn . Nhưng nghĩ lại mình không biết bơi , nhảy xuống chết uổng đời Cáo . Nhớ em mỏi mòn , tìm em mỏi cẳng . Sức cùng lực kiệt , anh té xỉu trươc BeiKa . Được bác ViKinh tốt bụn hốt về hồi sức cho . ( không phải là hô hấp nhân tạo ) . vậy mới sống được đến hôm nay mà gặp em .
    Không đêm nào mà anh không nhìn dấu răng của em . Giờ đã thành sẹo , in đậm ở tay và ......mông anh . Thương em đến ứa nước miếng .Híc đau khổ đến mức không thèm nhìn mấy Sói khác . Giờ tìm được em , anh như sống lại . Hạnh phúc dâng tràn , duy chỉ có mấy dấu cắn là biểu tình thui .
    >> Fool : Sinh vật lạ đó chính là dzợ tui . Sói Biển , có tên trong sách đỏ BeiKa trang 2002 , còn tui Cáo sa mạc trang ,2000 .
    Em nó lông lá đầy mình ...là tại tui . Vì ẻm lỡ dại yêu tui . Nên cãi lời cha mẹ trốn theo tui đến Sa mạc . Do quen sống với môi trường biển , không chịu nổi khí hậu sa mạc nên tui phải khoác lớp lông lá lên cho em nó đỡ bị ......mất nước .
    Hàm răng lởm chởm cũng là do tui nốt . Do vợ tui tính hay ghen , tui lại bị sao đào hoa chiếu mệnh ( do đẹp giai quá chăng ) , mặc dù tui rất chung thủy nhưng mấy em cứ bu tui như ruồi bu bãi ........ Vợ tui ghen nên mỗi ngày cắn tui đủ 100 cái gọi là lưu dấu tình em . Cắn riết nên răng sún hết
    Hôi hám kinh . Sa mạc thì lấy đâu ra nươc mà tắm chứ các anh . Nhưng từ giờ em sẽ tắm bằng OMO cho vợ em đủ ba lần một ngày . Sẽ thơm thôi .
    Cái vụ bị cạo trụi một bên đuôi là.....là........ Xấu hổ qué . Cũng vẫn do em . Hôm trước đi nhậu với Chồn đầm lầy . Về xỉn quá nên tính cạo râu mà lại ......... Híc
    Nói chung vợ em không phải là sinh vật gì lạ mà các anh cần nghiên cứu . Xin các anh cho phép em đón vợ em về . Đặng vợ chồng em còn sum họp sau bao ngày xa cách . Xin cảm ơn các anh nhiều lắm . Khi nào mà các anh cần đến hàm răng của vợ chồng em để bảo vệ BeiKa , tui em xin cống hiến hết hết hết sức mình ạ.
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Giọng lưỡi ông cáo sa mạc này gớm thiệt. Cứ kiểu này thì mấy cô nhà mình rồi sẽ mê tít mất thôi. Ta sẽ nhanh nhanh điều tra và tiu diệt trước để giữ lại chị em.
    Cáo sa mạc. Hãy đợi đấy!!!

    Saladin

  7. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ..........................................
    Vẫn là cái số đào hoa khiến mình bị truy sát .
    >>To Sal : tiu diet tui là chuyện không thể đâu .
    Tui chỉ mới nghe SÓI , Hãy đợi đấy . Giờ mới nghe CÁO ,hãy đợi đấy . Thui mà Saladin , bỏ qua cho tui đi , truy sát nhau làm gì mấy em gái cười cho , hơn nữa tui chung thủy với vợ lắm (léng phéng là bị cắn sứt tai chứ chẳng chơi )
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, thế thì còn nghe được. Tạm thời không truy sát vì... có truy ra cũng chả sát được, biết đâu lại hại tới thân. Nhưng mà cấm không được nói những lời đường mật chết ruồi làm chị em phụ nữa nghiêng ngả! Không thi cáo và Sal sẽ không đội trời chung....

    Saladin

  9. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    aí chà chà .công nhận là fool nói đúng đấy nhưng hình như chả ai ủng hộ fool cả đâu nhé.break2 vẩn sống nhăn răng đây nè (vì nó là bạn tui mà),à fool cho địa chỉ nhé để sau này thắng thì không bít níu áo ai để đòi như thế nhé! tui thay mặt nó nói với ông như thế đấy ,liệu hồn coi chừng nhé
    à bộ fool là kẻ rình chộm người ta hả?vậy hôm đó có bị gì không ,lên tận từ dũ thăm break2 chà chắc break2 cảm động chảy nước mắm quá ,thay mặt break2 xin gởi đến fool lời cảm ơn sâu sắc nhé ,lời cẳm ơn là khoảng một ngàn lá thư cám ơn cho fool nhé thân chào.
    từ box 83
    Baggiohai
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    He he he, ông này là ai, sao tự nhiên nhào dzô nhận bà con với thằng Break2 vậy? Có ai làm chứng là ông có wen với nó hắn hông? Níu hắn có miệng sao hổng giỏi lên tiếng tự bào chữa mà phải chờ tới ông à? Thôi đừng có xía dzô chuyện của người khác nhen, tui đăng cho ông 1 cái tin xì căng đan là xẹp lép luôn bi giờ!
    . Fool bước đi âm thầm .

Chia sẻ trang này