1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin giật gân : Mai Phương bị bắt cóc

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi ThanksForGiving, 12/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtraihn

    anhtraihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc: jeanne2k2002@yahoo.com gửi lúc: 16h50 ngày 13/08/2003
    Từ lâu, tôi vẫn không để ý đến chuyện của mấy cô Hoa Hậu. Đơn giản chỉ bởi tôi thấy họ cao xa quá đối với tôi. Hay nôm na hơn, tôi nghĩ tôi chẳng bao giờ "với" được tới mấy cô hoa hậu kia đâu.
    Vậy mà, qua hành vi của cô bé Mai Phương kia, "hoa hậu" trong tôi cũng chỉ là... mấy đứa trẻ ham chơi (tôi cũng chẳng muốn nhắc đến mấy chữ đạo đức ở đây nữa)!!! Buồn!!!
    Bạn đọc: yessirmadam2001@yahoo.com gửi lúc: 16h57 ngày 13/08/2003
    Truyen chua co gi ma da noi nguoi ta the nay the no. May nguoi that su chi mong cho MP vap nga de thoa man su ghen ti cua ban than ha? Toi noi thang, tu dau toi thay ko thich co hoa hau nay. Nhung ko thich thi ko co quyen danh gia chu quan, ho do. Biet chua!
    Bạn đọc: pxdinh@hotmail.com gửi lúc: 17h09 ngày 13/08/2003
    Tôi thấy Mai Phương nói dối rất nhiều. Hẳn mọi người còn nhớ trong buổi giao lưu trực tuyến, cô đã từng nói thích vật lý nhưng khi trả lời một câu hỏi khác, lại nói mình muốn trở thành nhà quản lý kinh doanh!!!. Tôi thấy đại học Luton cấp học bổng cho cô thì thật là lạ!!! Ngoài ra mẹ cô cũng nói rất nhiều thông tin ly kỳ (như anh Khánh doạ giết cô nếu cô đi du học, bọn xấu rồ xe máy trước cửa nhà giữa đêm khuya, anh Khánh tạo cớ, gây tai nạn để được làm quen với Mai Phương?!,...).
    Bạn đọc: giaunghiluc@yahoo.com gửi lúc: 17h26 ngày 13/08/2003
    Khi mọi việc chưa thực sự sáng tỏ, mong mọi người đừng vội vã phê phán ai cả. Kinh nghiệm bản thân cho thấy, đánh giá 1 sự việc kém thận trọng, bao giờ cũng dẫn tới kết cuộc khá bẽ bàng. Bởi vậy, đánh giá 1 con người, càng phải thận trọng hơn. Tôi vẫn cảm thấy sự việc Mai Phương có nhiều uẩn khúc. Mong mọi việc sẽ sớm được rõ ràng.

    Bạn đọc: minhthu@journalist.com gửi lúc: 18h55 ngày 13/08/2003
    Mai Phương thích Vật lý, rồi Mai Phương lại thích Quản lý... Cũng là "Lý" cả, có gì khác nhau đâu. Chung quy lại, cũng tại cái cô Hoa hậu này không phân biệt nổi quản lý và vật lý mà thôi! :D)
    Hoa hậu nào mà chẳng thế. Còn nhớ, trước đây trong phần vấn đáp các Hoa hậu, có cô còn kể tên các nữ anh hùng dân tộc: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Hai Bà Trưng, Hai Bà Triệu...
    Bạn đọc: tuananh2288@yahoo.com gửi lúc: 20h22 ngày 13/08/2003
    Cau chuyen ma bao chi dua ra co qua nhieu tinh tiet rac roi, nhung lai mau thuan o ngay chinh trong cau chuyen ve mot co hoa hau Viet nam.Moi van de phai do chinh co hoa hau noi ra mot cach trung thuc. Nhung dang sau day la cau tra loi phai ro rang cua ban trai co hoa hau va cua chinh ong giam doc cong an thanh pho hai phong.Toi nghi rang Bo cong an nen vao cuoc thi moi co cau tra loi mot cach ro rang va chinh xac. Con hien tai mai phuong dang bi ap luc tu chinh gia dinh ong giam doc cong an thanh pho hai phong.Danh hieu hoa hau co con trong long nguoi dan viet nam hay khong la o cau tra loi chinh thuc cua Mai Phuong trong nhung ngay vua qua. Toi hy vong Phuong se khong bi bat cu mot ap luc nao va Phuong se co cau tra loi thanh thuc nhat de lay lai niem tin cua cac ban tre viet nam ve mot co hoa hau dai dien cho ban tre Viet nam.
    Bạn đọc: jnguyen@yahoo.com gửi lúc: 20h32 ngày 13/08/2003
    Tôi thấy việc MP bỏ đi thì bản thân cha mẹ MP cũng cần phải xem xét lại cách chăm sóc của mình , trước giới trẻ hiện nay thì việc giáo dục cũng như định hướng cho tương lai của con không nhất thiết phải gò bó vào một khuôn do cha mẹ đặt ra . Trong trường hợp này tôi thấy mẹ MP cố tình làm cho to chuyện vì biết nhà K có thế lực đồng thời cũng không đồng ý cho K kết bạn với MP đây là việc tiện gió bẻ măng để loại K ra khỏi cuộc mà thôi .
    Trên thực tế thì bà Oanh vẫn nói rằng là đồng ý cho chúng kết bạn với nhau ( thể hiện qua việc K có ăn cơm cùng gia đình nhiều lần )nhưng việc thay nhau trông con ở cổng trường để K không có cơ hội đến gần thì lại phủ định điều này
    Bạn đọc: catthu@pmail.vnn.vn gửi lúc: 21h43 ngày 13/08/2003
    Qua thông tin báo, là 1 người cha tôi cũng thấy khó chấp nhận được việc con gái 18-20 của mình lại bỏ nhà ra đi cả tuần mà mình không được xin phép và ngay cả không được biết trước. Có thể tôi cổ lỗ sĩ, nhưng con gái như vậy thì không tốt chút nào. Có lẽ chỉ nên để gia đình lam việc cùng công an, không nên đưa lên thông tin đại chúng vì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn và đánh giá của đại chúng, không hay cho MP về sau.
    Bạn đọc: tranduyhung@pmail.vnn.vn gửi lúc: 21h46 ngày 13/08/2003
    Theo tôi, đánh giá như dql_99@yahoo.com là hơi gay gắt, khắt khe. Khoan xét đến việc M.Phương bỏ nhà đi chơi hay bị bắt cóc. Hãy xét đến việc khi trở về M.Phương lại không trở về nhà mà lại yêu cầu Bố Mẹ mình phải "đính chính" thì mới về. Điều này chứng tỏ M.Phương vẫn còn ít nhiều tính trẻ con, vì thế chúng ta có thể "rộng lượng" mà suy xét vấn đề.
    Mong bạn Đ.Q.Long thông cảm.
    T.D.H
    Bạn đọc: lanhuong@poczta.interia.pl gửi lúc: 06h44 ngày 14/08/2003
    Chỉ cần qua một chi tiết mà cha mẹ Mai Phương cung cấp: Mai Phương rất mừng khi được ĐH Luton cấp học bổng và ra sức trau dồi tiếng Anh để chuẩn bị cho việc sang Anh quốc du học; là ta có thể khẳng định rằng không thể có chuyện Mai Phương bỏ nhà ra đi vì bất mãn với bố mẹ do muốn theo học ở Việt nam nhưng bị gia đình ép buộc phải đi du học. Đối với bất kì một bạn trẻ nào, việc được cấp học bổng để đi du học ở Anh quốc là một ước mơ, nhất là đối với một học sinh giỏi như Mai Phương.
    Rồi lại còn chi tiết khi bố mẹ Mai Phương nộp đơn trình báo Công an Hải phòng thì được ông giám đốc "an ủi":''''Không cần gửi đi đâu cả, cứ yên tâm, cháu nó đi chơi với bạn bè", rồi: ''''Cháu nó không phải bị bắt cóc mà đang đi chơi với bạn bè". Để rồi sau khi nộp đơn vào ngày 7/8 "Suốt từ đó, không có một cán bộ công an nào đến hỏi han sự gì."
    Làm sao mà ông giám đốc công an Hải Phòng biết được là Mai Phương chỉ đi chơi với bạn chứ không phải bị bắt cóc khi mà ông ta và các cán bộ dưới quyền không thèm đoái hoài đến là đơn của gia đình Mai Phương gửi, không thèm tiến hành bất kì một nghiệp vụ nào để điều tra. Rồi qua các lời nói không ăn khớp của những kẻ đi trên chiếc xe đã chở Mai Phương đi từ trường quốc tế từ hôm 5/8. (những kẻ này là bạn của con trai ông giám đốc, người tình của Mai Phương)
    Và cuối cùng, một nhân vật rất khả nghi là bạn trai của Mai Phương (tức con trai ông giám đốc công an Hải Phòng), kẻ đã hơn một lần đe doạ Mai Phương là nếu cô đi du học thì phải chết và hắn sẽ tìm mọi cách cản trở cô trong quá trình tiến hành làm thủ tục.
    Vậy có phải là Mai Phương bị bắt cóc?
    Có còn gì cần phải nói thêm không nhỉ?
  2. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ớ, ở đây nhiều "nghĩa hiệp" nhở
    mình ra đường có ý định xấu là sợ nhất bọn "nghĩa hiệp" ấy, hehhe.......
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Nó ko bị làm sao đâu,cục vàng của nước nhà vẫn ngon lành.
  4. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    zời
    cái học bổng du học Anh thì có gì mà to lớn đến thế nhở????
    có cho tôi, tôi ném vào mẹt ấy chứ, hehhe
    cho tiền cũng chẳng đi Tây
  5. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    đọc đau cả mắt , nói chung là vụ việc này tương đối là khó hiểu
    [​IMG]
  6. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    trùi , lại nói làm gì để mấy đứa fan của HH lên tiếng đây ..
    Tôi cũng cho rằng MP cũng là 1 cô gái bt tuổi 18 , nhưng đừng đổ tội cho cái danh hiệu HH nữa , nếu có nó thì P phải chững chạc hơn chứ , mk , đây thì ngược lại a` ..>
    thực ra bọn nhà báo đã wá nh` lần nói sai sự thực , từ chuyện học hành , thi cử , ... đến tính cách nhânphẩm , chuyện này thì chính những ng` thực sự hiểu mới biết được . liệu có được nói là nỗi thất vọnh ko ...
    còn có bạn girl gì đã nói , chẳng lẽ trường TP là hoàn toàn tốt a` , ko được nói những chuyện xấu như thằng Khoa nói a` , vô lí chẳng lẽ chỉ được nêu cái tốt , chính chuyện nói ra cái bức xúc đó lại hay , chứ cái kiểu nịnh hót , tâng bốc nhau lên đến phát cười mới là điều đáng xấu hổ .."Hiện tượng Mai Phương"

    "Hiện tượng Mai Phương"


    Năm 2002, cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong được tổ chức, như bao cuộc thi sắc đẹp khác, dù còn nhiều "điều tiếng", cuộc thi cuối cùng cũng kết thúc với một loạt những danh hiệu được trao, trong đó, ngôi cao nhất thuộc về một cô gái học trường Trần Phú - Hải Phòng tên là Mai Phương. Mọi việc sẽ chỉ dừng ở một sự kiện văn hoá gây sự chú ý trong khoảng thời gian nhất định nào đó nếu như Hoa hậu Mai Phương không trở thanh hoa hậu Việt Nam đầu tiên tham dự vào cuộc thi Hoa hậu thế giới. Từ đây mọi chuyện bắt đầu?

    Chắc các bạn đang tưởng nhầm là chuyên mục F5 của TTVNOnline sẽ nói, sẽ phân tích, sẽ bình luận về vấn đề sắc đẹp và các cuộc thi sắc đẹp ngoài xã hội? Không, nhóm Reporter chúng tôi xin khẳng định là không có tham vọng lấn sân các cơ quan báo viết, báo điện tử, các diễn đàn mở trên mạng hay các quán nước vỉa hè để mang chuyện Hoa hậu ra bàn. Chúng tôi chỉ nhân sự kiện này mà đề cập đến một vài ảnh hưởng của đời sống xã hội đời thường vào cuộc sống ảo trên mạng mà thôi.

    Cách đây khoảng 2 tháng, các box của TTVNOnline xôn xao và bận rộn với một loạt các topic về bộ phim ăn khách Giày thuỷ tinh. Trong box Điện ảnh MFC, số topic bình luận về bộ phim được ghép lại với nhau lên tới hàng chục. Rất nhiều box khác như Tình ******** yêu, Tâm sự hay những box ở khu vực Gặp gỡ giao lưu cũng có nhiều topic bàn về những khía cạnh khác nhau của bộ phim này. Thậm chí, nhóm Rep cũng được "thơm lây" khi một bản tin TTVNOnline 24h qua có nhắc đến Giày thuỷ tinh thu hút được số lượt đọc kỷ lục. Và dường như mấy ngày gần đây, hiện tượng giống như Giày thuỷ tinh đã xuất hiện trở lại trên mạng, trong diễn đàn TTVNOnline nói riêng và nhiều diễn đàn online nói chung.

    Chỉ trong một buổi sáng ngày hôm kia, 12/8/2003, gần như ngay lập tức sau khi các báo điện tử đăng bài viết hoặc trích dẫn lại những bài viết trên các báo khác về vụ việc "Hoa hậu Mai Phương bị bắt cóc", trên box Thảo luận đã xuất hiện một topic mang tên Breaking news ?" MP bị bắt cóc. Chỉ trong một buổi sáng, chủ đề đã thu hút khoảng gần 1000 lượt đọc và số bài trả lời với kiểu mổ xẻ tinh vi, bình luận hài hước đáng kể. Cùng lúc ấy, trên nhiều forum khác như forum Sinh viên Genetic, forum Lương Sơn Bạc hay forum Thăng Long, những topic về chủ đề khá giật gân này đã được post lên và cũng thu hút nhiều sự chú ý của các thành viên. Nhưng có lẽ, không ở đâu mà tình trạng nhiều topic cùng chủ đề lại được mở ra nhiều như TTVNOnline.

    Chủ đề Breaking news? vừa nêu ở trên lập ra được 1 ngày và đứng trong tốp 20 topic được nhiều người đọc nhất trong tuần chưa "nóng chỗ" thì trên cùng một mảnh đất Thảo luận đã có hàng loạt đối thủ cạnh tranh với nó. Nào là Nhận xét gì về CA Hải Phòng qua vụ việc Hoa hậu VN?, nào là Tình yêu của hoa hậu Phạm Mai Phương và?, Nghĩ gì sau sự kiện mất tích của hoa hậu Phạm Mai Phương? Đến thời điểm Reporter bắt đầu viết bài này, trong Thảo luận có tới 5 topic liên quan đến chỉ một sự kiện Mai Phương (đó là chưa kể hàng loạt topic "dây mơ rễ má" về chủ đề hoa hậu, người mẫu?, những cuộc trưng cầu ý kiến thiếu thiện chí đã được ghép, được chuyển và được xử lý bởi các mod Thảo luận và một chủ đề Tin giật gân: Mai Phương bị bắt cóc trong box của trường Năng khiếu Trần Phú - Hải Phòng). Theo dõi hiện tượng Giày thuỷ tinh trước đây và Mai Phương hiện nay, nhóm Reporter bỗng có cảm nghĩ rằng: dường như những thành viên TTVNOnline không mấy để ý đến những topic có sẵn cũng như không mấy lưu tâm đến tâm trạng của những thành viên khác khi phải đọc một số lượng lớn những thông tin trùng lặp, nỗi vất vả của những người làm công tác quản trị khi phải duyệt, sửa và ghép topic liên tục.

    Nhóm Rep không có ý định tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân của tình hình ngập lụt box bởi những chủ đề na ná nhau, cũng không phê phán hay hoan nghênh hiện tượng này. Đây là một hiện tượng hết sức bình thường vì dù sao những con người ảo trên mạng cũng đồng thời là một phần của cuộc sống thật. Những sự kiện nổi bật của xã hội thật đều có thể gây ra những hiện tượng tương tự trên mạng. Nhưng vẫn có những băn khoăn rằng: Hiện tượng lập nhiều topic cũng một chủ đề, cùng một nơi như thế này liệu có phải là biểu hiện của "căn bệnh vô kỷ luật" mà những thành viên TTVNOnline đã và đang mắc?


    ...KHI TRÁI TIM LÊN TIẾNG THÌ LÍ CHÍ HÃY LẶNG CÂM....ARE YOU OK ???
    [​IMG]
  7. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu Mai Phương đaf trơ? vê?, sự mất tích bí ẩn vẫn chưa được giải đáp


    19 giờ tối qua, hoa hậu Mai Phương đã trở về
    Chiều tối qua, 13/8, hoa hậu Mai Phương đaf trơ? vê? nha? một người họ hàng và đã tiếp xúc với cha mẹ. Tuy nhiên vẫn còn nhiê?u điều bí ẩn về sự ''''mất tích'''' của cô trong suốt hơn một tuần. Theo mong mỏi của gia đình, Phương sẽ vẫn ở lại nhà họ hàng trong thời gian tới và tránh tiếp xúc với báo giới, bởi cô cần có khoảng thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ về những ngày sóng gió vừa qua.
    Đâ?u mối thông tin đâ?u tiên
    Sáng nay 13/8, sau nhiê?u lâ?n cố gắng liên lạc, phóng viên cufng đaf nói chuyện được với binh nhì Nguyễn Ngọc Dung - cô ca sỹ tham gia dự thi giải Sao Mai vừa qua hiện đang là quân nhân của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng - ngươ?i đaf gặp gơf va? ơ? bên cạnh Phương. Rất vất va? đê? thuyết phục, cuối cu?ng cô ca syf na?y cufng cho biết một va?i thông tin vê? nhưfng nga?y qua cu?a Mai Phương.

    Nguyễn Ngọc Dung, người cùng ở với Mai Phương thời gian qua: "Tôi chỉ muốn giúp Mai Phương"

    Dung cho biết, cô quen biết Mai Phương từ mối quan hệ của một người nhà của Phương và dạy cho cô nữ sinh xinh đẹp đất Cảng những điệu diễn tập đi lại trên sân khấu trước ngày cô đi thi Người đẹp phía Bắc. Từ đó, Phương gọi Dung là "cô" và họ quý mến nhau.
    Sáng 5/8, Dung đang ở Tuần Châu để tham dự giải Sao Mai nhận được điện thoại của Phương. Theo Dung, hoa hậu Mai Phương nói rằng đang rất căng thẳng với bố mẹ trong chuyện đi du học và muốn ra Tuần Châu nghỉ ít ngày cho khuây khoả nên xin được ở cùng Dung. Dung có khuyên Phương quay về nhưng không được.
    Họ đón nhau tại cổng khách sạn Công đoàn ơ? Hạ Long (Dung nói, Phương đi bằng xe khách). Nhưng vì quy định cu?a Ban tổ chức cuộc thi đối với các thí sinh, Dung không thể để Phương ngủ cùng khách sạn. Họ đi ăn trưa bên ngoài, chiều đến thì chia tay, Dung không biết Phương nghỉ ở khách sạn nào.
    Cứ thế, 4 ngày liền họ thường gặp nhau trên bãi biển hoặc quán ca? phê Trung Nguyên vào các buổi chiều. Theo lơ?i Dung, mỗi khi Dung khuyên bảo Phương về nhà kẻo bố mẹ mong thì Phương cáu và nói nếu Dung điện cho bố mẹ Phương biết cô đang ở đâu thì cô sẽ lập tức bỏ đi (?).
    Ngày 10/8, hai người bắt xe khách đi Hà Nội chơi, mua vải may quần áo và nghỉ lại nhà một người bạn của Dung (Dung kiên quyết không biết đó là nhà ai). Gần trưa hôm 12/8, hai người về Hải Phòng và Phương sửng sốt khi thấy thông tin sai lệch về mình trên báo Tiền Phong.
    Họ gọi điện cho cô gái N.P.T, bạn học của Phương ở trường Trần Phú trước kia. N.P.T đạp xe ra và tất cả kéo nhau vào quán Sơn Tùng để cùng soạn ra lá thư gửi tới các báo xin được đăng tải nhằm xoá tan dư luận đang hiểu không đúng về sự "biến mất" của cô.
    Vâfn theo lơ?i kê? cu?a Dung, Dung va? Phương gửi cho N.P.T chiếc xe đạp ở đầu ngã năm phố Đà Nẵng, họ cùng lên taxi của hãng 83 tới báo Tiền Phong, nhưng họ không gặp người đại diện của báo. Tiếp tục, cả 3 lại đi ôtô đến báo Hải Phòng và lưu lại đây nửa tiếng.
    Tiếp theo, họ tới văn pho?ng đại diện cu?a báo Nhân Dân trên phố Lạch Tray và đành phải chuyển taxi khác (taxi 76) khi đi tiếp lúc quay ra do đoạn đường này không được đỗ taxi chờ.
    Chuyến hành trình đến báo An ninh Hải Phòng của họ khá vội và sau đó lại quay về báo Tiền Phong để trao bằng được lá thư của Phương cho người đại diện, nhưng họ vẫn không gặp được ai cu?a báo Tiê?n Phong.
    Lúc này đã 5h30 chiều, Dung nói phải về cơ quan và họ chia tay. Dung về bằng xe ôm, N.P.T đi lấy xe đạp còn Phương tiếp tục đi đâu trên chiếc taxi đó thì Dung không rõ. Từ lúc ấy, Dung không có được liên lạc gì với Phương.
    Dung khẳng định không quen biết gì anh K hay anh Khánh nào của bạn Phương. Một điểm đáng ngờ nữa, Phương nói với Dung, điện thoại của cô bị móc trộm (trong khi mẹ Phương bảo rằng khi gọi điện về nhà cách đây ít hôm, Phương nói đã bán điện thoại di động).
    Cô Dung đã nói dối?
    Trong cùng diễn biến câu chuyện Phương trở về Hải Phòng chiều qua để gửi thư cho các báo, N.P.T lại cho biết, khi chia tay lúc khoảng 5h30 thì Phương và Dung cùng lên xe taxi và đi đâu thì N.P.T không được biết. Điều này cũng được mẹ của N.P.T khẳng định lại.
    Tìm tới hãng taxi 76, chúng tôi được hãng cho biết người lái xe tên H đã chở 3 cô gái đến các toà soạn báo chiều 12.8. Anh kể lại hành trình và cho biết thêm, trong 3 cô gái thì có một người bịt kín khăn, đeo kính.
    Sau một cú điện thoại của ai đó gọi tới thì cô gái mặc áo đỏ nói với 2 cô còn lại "đến ngay báo An ninh Hải Phòng kẻo hết giờ''''. Họ lao ngay đi và lúc cuối cùng khi tới báo Tiền Phong thì anh được biết cô gái bịt mặt kín khăn là Hoa hậu Mai Phương qua sự giao tiếp của họ với ông bảo vệ văn phòng ở đó.
    H cho biết, cả 3 người cùng xuống xe, trả tiền tổng cộng 17.800 đồng cho chuyến đi vòng vèo và tất cả tạt nhanh vào ngõ 270 phố Lê Lai lúc 17h11 phút.
    Các PV lại lần tìm đến ngõ 270 này vì đã được biết Dung có quan hệ bè bạn với một người tên là Quỳnh Nga, phát thanh viên Chương trình An ninh Đài Truyê?n hi?nh Hải phòng. Nga niềm nở đón tiếp các PV... tại sân (không vào nhà) và cho biết cô không hề gặp Phương hôm qua (?), chỉ có gọi điện cho Dung vào buổi tối.
    Gặp ông Giám đốc Công an tha?nh phố Hải Phòng
    Sáng 13.8, anh trợ lý cu?a ông GĐ Công an TP.Hải Phòng (tên là Thái) từ chối trả lời tất cả những câu hỏi của các PV, và anh còn nói "viết về Mai Phương thì đi gặp Mai Phương mà viết!!!".
    Cuối buô?i chiều, các PV quyết định đến gặp ông Nguyêfn Bi?nh Doãn (GĐ Công an TP) tại nhà riêng, ông mặc quần cộc đứng phía trong hành lang nhà riêng nói rất to (khá căng) "tôi đang bận lắm, tôi không tiếp được đâu...". Một phụ nữ đi ra và nói "ông ấy đang bận sửa nhà, bận lắm", mặc dù các PV nói rõ chỉ xin gặp ông Doãn 5 phút đê? la?m rof nhưfng thông tin có liên quan đến chính ông va? con trai ông!
    Gia đình Mai Phương đã gửi đơn kêu cứu tới Cơ quan công an Thành phố từ ngày 7/8 và tận tay anh Thái nhận đơn. Nhưng ngay cả việc xác nhận có nhận lá đơn ấy hay không, anh Thái cũng không trả lời và chỉ biết "mọi câu hỏi sẽ được Giám đốc trả lời".
    Đến 19 giờ tối qua, Mai Phương đã trở về nhà một người họ hàng và đã tiếp xúc với cha mẹ. Trong lúc này, gia đình Mai Phương đang rất muốn cô có được một khoảng thời gian tĩnh lặng để lấy lại bình tĩnh, không muốn để Mai Phương phải tiếp xúc với nhiều người và đưa ra những phát ngôn vội vã.

    [​IMG]
  8. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    ngu thi` chet benh tat gi` dau co chu''...The la` di tong 1 doi` con gai roi`......hic...hic.........

    A B C dắt dê đi ỉa
    Dê ko ỉa dắt dê về chuồng
  9. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ anh cũng có ý kiến thế này :
    Anh thấy việc chắc cũng đơn giản thế này thôi : hoa hậu đi chơi ko xin phép bố mẹ , bố mẹ cô lo , người bt thì chẳng sao nhưng vì là hoa hậu lên bố mẹ cô làm to chuyện lên rằng cô bị bắt cóc , thực ra các thông tin bây giờ cứ đấm đá nhau loạn cả lên , người thì nói cô thích du học , người thì đưa ra các bằng chứng chống lại . Anh nghĩ là do báo chí thêu dệt nên mới ko khớp nhau như thế , hoặc là cô bé lúc thì thích đi du học , lúc thì ko .
    Hi vọng những ngày tới chúng ta sẽ có được thông tin chính xác từ chính cô bé này .
  10. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    xoá bớt đi, bàn nhiều làm gì
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này