1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin giật gân : Một bé trai 22 tuổi bị cưỡng hiếp sau khi bị đánh đập dã man !!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jimmilove641, 31/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    gớm quá... cho tớ gửi cân đường và hộp vinamilk cho bạn chimnon01 hay còn gọi là Tùng chăm ngoan nhe'... Mới tí tuổi đầu.. rõ khổ ! Chẹp !
    It's only ROCK AND ROLLbut I like it
  2. KID1412

    KID1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    công nhận ít ai mặt dày như chú jimmi,ăn vụng cũng ko biết đường mà chùi mép.
    [ size=4]
    chó cứ sủa và đoàn người cứ đi[/size=4]
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, em nghe cái tiêu đề hấp dẫn quá, vào trong lại càng thấy hấp dẫn hơn. Hé
    Nếu như chú Tùng bị cưỡng hiếp xong mà kô bị phi cái hoá đơn vào mặt thì tuyệt nhỉ?
    Phi hoá đơn vào mặt xong rồi thì đám ma nữ kia còn làm gì nữa không? Hay là thoả mãn rồi thì cút hở các bác?!
    Morphine Child - Poets And Madman.
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ hơi lạ là chẳng nhẽ cái bọn nữ quái ấy thuộc loại đầu teo mắt toét hay sao mà lai đi vùi dập con hàng Tàu second hand của Bác Vi nhờ . Quái thất .
    Lại thêm nữa anh Vi nhà ta có gọi Nhân mama thì phải gọi là "bé Nhân iu dấu ời ... ơi ..." hoặc đại loại như thế chứ sao lại gọi là "Anh Nhân" nhì .
    Lạ thật đấy .

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  5. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    tội nghiệp thằng bé hé hé
    nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn chiqui này, vì hàng xịn thì tớ giữ hộ bạn ý rồi, còn hàng lởm thì mất mát tý tẹo cũng ko sao đâu
    Yellow Rose Forever​
  6. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    khặc ..khặc ... Em cười mún bể bụng mất chồng MMF iu xương ơi ....... ... Gay muh bị cưỡng hiếp thế thì ... ..khặc ..khặc .. không ngờ 82 lại có chiện hay như thía ... Thí là bác ý mất virgin rùi nhở ? xương quá , xương quá ... thôi nhờ thẩm mỹ Adam vá cho virgin trở lại là ổn ,,,hị hị .........
    mà Bác Vi là Bác Tùng là Vi Tiểu Bảo ý ạ ... thía thím Nhân lè ai dzạ ?? iem nghe tên Thím Nhân từ 83 Hn đến đây ..chẹp nổi tiếng wé .. thế thím ấy nick là giè ạ ... Iem dâu con mí về chuông cún HN nên chưa bít ạ ... chồng chưa giới thịu thím Nhân cho vợ nhá ....
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ấy chít chửa ... vợ iu dấu ui là vợ iu dấu .
    Lão Vi là dùng buzi Tầu xịn nhưng lại mới tự tay thay đồ của mẹ mìn vác phải hàng lởm nên sau khi bị các nàng rung, kéo, giật , bẻ bị trật tí khớp thui . Bi giờ vào viện Adam là để nắn, chỉnh, bó lá cho nó vào khớp lại là OK ( eo ơi ngượng quá đi mất thui) .
    Với lại Nhân mama đại danh vang vọng thì chính là Thím shogun đấy mà vợ

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  8. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thế ko chào anh hả em, anh là anh trai của thèng chồng em đây nè, chả thấy em đoái hoài rì đến...
    [​IMG]
    NeversayNever
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ầy vợ iu vấu ... không rõ rùi .
    Nếu là chàng Vi của cái thửa đỉnh cao phong độ thì đúng là lúc nào cũng có nguy cơ bị kéo đứt đừn đựt .
    Thế nhưng kể từ sau cái ngày đên tối ở nhà "mẹ mìn quả mít" chiquichita thì ... họ Vi đã xong rùi . Thương thay ...

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này