1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin giật gân và chuyện chỉ xảy ra ở Mỹ - (Breaking News and OIA)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi bdcuteo, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái Ebay có người rao bán cả 1 chiếc F-18 Hornet của US Navy Blue Angels nữa
    [​IMG]
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Tin giật gân tại Detroit
    Một chú bé 4 tuổi lái xe hơi một mình đi ra tiệm mướn Video vào lúc 1:30 sáng . Chú bé lái xa khỏang 400 m đến tiệm Video và không gây ra tai nạn . Tiệm Video đóng cửa , nhóc ta bèn lái về , trên đường về quẹt vào 2 chiếc xe đang đậu và khi lùi lại đụng ngay vào xe công an đi tuần đang đi theo chú vì tưởng là 1 tên say rượu đang lái xe . Khi nhân viên công lộ mời chú bé ra khỏi xe, chú bắt đầu khóc nhè và bảo : ?o Cháu chỉ muốn về nhà và muốn đi ngủ thôi !? Vì chú nhóc còn bé quá nên khi đạp ga xong chú mới nhảy lên ghế nhìn phía trước được . Mẹ chú ngủ say và không biết chú bé đã ra lấy xe đi chơi tối . Chú bé và Mẹ chú không ai bị ghi phạt gi cả .
    Tue Feb 8, 3:21 PM ET
    DETROIT (Reuters) - A 4-year-old Michigan boy took underage driving to new extremes by slipping behind the wheel of his mother''s car for an overnight visit to the local video store.

    Nile Hayden, mayor of the small town of Sand Lake in the southwest corner of the state, said the boy''s "joy ride," which ended with more than one fender bender, occurred about 1:30 a.m. last Friday.
    He drove about a quarter mile (0.4 km) from his home to the video store without incident, Hayden told Reuters.
    The store was closed. On the boy''s return home, he hit two parked vehicles before backing up into a police cruiser, Hayden said.
    "Once the officers got him out of the car and sat him on the hood of our car, he started crying and saying: ''I want to go into the house. I want to go back to bed,''" Hayden said.
    Hayden said the boy was unaware of the seriousness of what he had done. "How many 4-year-olds get up and wander around the house or go out (at night)?" he added, saying no charges were being filed in the case.
    "What he was doing was jump down, hit the accelerator, and get back up so he could see where he was going," Hayden said, explaining how someone who was too short to reach the floor pedals was able to drive a car.
    "It looked like a drunk passing in and out."
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Tin giật gân tại Detroit
    Một chú bé 4 tuổi lái xe hơi một mình đi ra tiệm mướn Video vào lúc 1:30 sáng . Chú bé lái xa khỏang 400 m đến tiệm Video và không gây ra tai nạn . Tiệm Video đóng cửa , nhóc ta bèn lái về , trên đường về quẹt vào 2 chiếc xe đang đậu và khi lùi lại đụng ngay vào xe công an đi tuần đang đi theo chú vì tưởng là 1 tên say rượu đang lái xe . Khi nhân viên công lộ mời chú bé ra khỏi xe, chú bắt đầu khóc nhè và bảo : ?o Cháu chỉ muốn về nhà và muốn đi ngủ thôi !? Vì chú nhóc còn bé quá nên khi đạp ga xong chú mới nhảy lên ghế nhìn phía trước được . Mẹ chú ngủ say và không biết chú bé đã ra lấy xe đi chơi tối . Chú bé và Mẹ chú không ai bị ghi phạt gi cả .
    Tue Feb 8, 3:21 PM ET
    DETROIT (Reuters) - A 4-year-old Michigan boy took underage driving to new extremes by slipping behind the wheel of his mother''s car for an overnight visit to the local video store.

    Nile Hayden, mayor of the small town of Sand Lake in the southwest corner of the state, said the boy''s "joy ride," which ended with more than one fender bender, occurred about 1:30 a.m. last Friday.
    He drove about a quarter mile (0.4 km) from his home to the video store without incident, Hayden told Reuters.
    The store was closed. On the boy''s return home, he hit two parked vehicles before backing up into a police cruiser, Hayden said.
    "Once the officers got him out of the car and sat him on the hood of our car, he started crying and saying: ''I want to go into the house. I want to go back to bed,''" Hayden said.
    Hayden said the boy was unaware of the seriousness of what he had done. "How many 4-year-olds get up and wander around the house or go out (at night)?" he added, saying no charges were being filed in the case.
    "What he was doing was jump down, hit the accelerator, and get back up so he could see where he was going," Hayden said, explaining how someone who was too short to reach the floor pedals was able to drive a car.
    "It looked like a drunk passing in and out."
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Posted on Fri, Jul. 22, 2005

    Một người Anh chuẩn bị phạm tội trên đất Mỹ
    Shelley Emling
    Cox News Service
    LONDON - Richard Smith là một người Anh và là bộ óc sắp đặt các kế hoạch tội phạm. Anh ta thoải mái nhìn nhận hiện đang toan tính một kế hoạch tội phạm lớn, sẽ thực hiện khắp 26 tiểu bang Hoa Kỳ vào mùa hè năm nay.
    Nhưng quý ông bà người Mỹ chớ phải lo lắng quá. Những luật lệ anh ta dự định vi phạm sẽ chỉ là những luật kỳ quái ở các tiểu bang nước Mỹ.
    Anh Smith, 23 tuổi, cho biết anh sẽ cố tránh không cho cảnh sát phát hiện khi anh ta săn cá voi tại tiểu bang Utah, và anh ta sẽ thốt lên những tiếng "oh boy" (ối chà) tại thành phố Jonesboro, tiểu bang Georgia. Anh cũng sẽ phá luật bằng cách chơi gôn trên các con đường thành phố Albany ở tiểu bang New York, và xuất hiện trước công chúng tại Miami trong cái áo choàng không buộc giây đeo.
    Anh bảo anh rất thất vọng là gần đây tiểu bang Virginia đã bãi bỏ luật cấm không cho mặc quần xệ xuống, lòi đồ lót ra.
    Smith là một sinh viên báo chí tại Đại Học Cornwall ở Camborne, Anh Quốc. Anh bảo "Thú vị nhất là luật cấm săn cá voi ở Utah. Đây là một tiểu bang nằm trong lục địa, dẫu bạn có cố đến đâu cũng chẳng có thể bắt được một con cá voi nào tại đây."
    Cuối tháng Bẩy, Smith sẽ xuất hành từ nhà tù danh tiếng trước kia tại đảo Alcatraz trong Vịnh San Francisco, cùng một cộng sự tội phạm là anh bạn sinh viên Luke Bateman, 20 tuổi.
    Cuộc hành trình dài 18,000 dặm của họ có lẽ sẽ phải mất tám tuần để hoàn tất và sẽ chấm dứt tại Hartford, Connecticut, nơi mà việc chống hai tay chổng hai chân lên trời mà băng qua đường bị quy định là bất hợp pháp.
    "Tôi từng thực sự hy vọng gặp người can tôi bỏ ý định, nhưng đến nay mọi người đều bảo đây là một ý kiến ngu ngốc, nhưng lại là việc tuyệt vời để tôi làm trong mùa hè," anh Smith nói.
    Cảm hứng trở thành một tay tội phạm tự nguyện đến với Smith khi anh ta chơi bàn cờ được gọi là Balderdash với một chú bé hàng xóm 12 tuổi. Bàn cờ này có đủ chi tiết về một đạo luật ở Florida cấm không cho ông góa vợ, các bà góa chồng, được đi nhẩy dù vào ngày Chủ Nhật.
    "Tôi biết tôi không thể phá luật này, nhưng tôi đã trở thành quan tâm với chuyện tại sao lại có những đạo luật quái gở như thế được ghi vào sách," anh nói.
    Thế là Smith bắt đầu nghiên cứu những đạo luật kỳ lạ của nước Mỹ qua Internet, và đã tìm ra được 40 đạo luật mà anh ta khoái nhất.
    "Nếu tôi có thể vi phạm càng nhiều càng tốt thì có thể phạm đến 300 đạo luật, bởi tất cả những đạo luật ấy đều quái gở," anh nói. "Nhưng những chuyện như nhổ nước bọt trên hè phố thì dễ quá, mà tôi lại thấy được lý do tại sao có loại luật này trong sách. Nhổ nước bọt thật là chuyện đáng tởm."
    Không phải tất cả những luật ấy đều dễ phạm. Để ví dụ, Smith cho biết ở Oxford, Mississippi có luật quy định việc lái xe lòng vòng chung quanh cái quảng trường của thị xã này hơn 100 lần một lúc là bất hợp pháp.
    "Nhưng lại không có đường đi vòng chung quanh quảng trường này, nên sẽ phải mất nhiều thời giờ lắm," anh nói.
    Ngoài ra cũng khó mà phạm luật cấm ngủ gật trong một xưởng sản xuất phó mát ở tiểu bang South Dakota.
    Nhưng Smith nói anh ta sẽ không nản lòng. Anh nói thêm rằng anh định viết một cuốn sách và hy vọng một công ty vô tuyến truyền hình sẽ quan tâm đến những trò tinh nghịch của anh.
    Chắc chắn trước đây anh chàng sinh viên này từng thực hiện nhiều việc thách thức ngỗ ngược. Hồi tháng Sáu, bất thần anh đã lái xe đến bờ biển Normandy để kỷ niệm lần thứ 60 ngày đồng minh đổ bộ, sau khi một người bạn đánh cá 20 đồng bảng (khoảng 38 đô la) nếu anh làm chuyện ấy.
    Về chuyện phiêu lưu trong mùa hè năm nay, Smith bảo có một tiểu bang chắc chắn anh sẽ tránh đi, đấy là Texas.
    "Ở Texas có án tử hình," anh nói. "Chỗ ấy làm tôi phát ớn."
    Nguyễn Bá Trạc dịch

    Vietmercury
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Vượt biên giới bằng đạn đại bác​

    Hôm qua, người đàn ông có tên David Smith thực hiện chuyến đi từ Mexico sang Mỹ theo một cách thức vô tiền khoáng hậu: Chui vào nòng đại bác rồi "bùm". Trước khi khởi hành, ông ngồi trên miệng đại bác, giơ cao tấm hộ chiếu để tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh.
    Con trai của David Smith cũng là một người chuyên thực hiện những cú bắn "đạn thịt" từ nòng đại bác cho biết, cha mình là người đầu tiên vượt biên giới quốc tế theo cách thức như vậy. Điểm xuất phát của Smith là thành phố Tijuana của Mexico và điểm đến là thành phố San Diego của Mỹ.
    David Smith được bắn lên không trung từ bờ biển thuộc chủ quyền Mexico và bay ngang qua tấm hàng rào biên giới cũ kỹ ngăn với Mỹ. Bãi đáp của ông là một tấm lưới khổng lồ giăng cách đó vài mét ở phía bên kia biên giới. Ông cho biết đã lấy cảm hứng cho hành động này từ những nghệ sĩ biểu diễn xiếc.

    Quan chức phụ trách biên giới Mỹ đồng ý cho phép Smith nhập cảnh vào nước này theo cách thức không bình thường như trên. Đây là sự kiện đầu tiên trong một loạt kế hoạch chung mang tính nghệ thuật giữa hai thành phố biên giới Tijuana và San Diego.
    Gia đình David Smith đều là những người chuyên nghiệp biểu diễn trò bắn đại bác bằng "đạn thịt". Cậu con trai, hai cô con gái và một đứa em họ của ông cùng có khả năng và thường xuyên thực hiện hình thức biểu diễn lạ mắt này bằng một trong 5 khẩu pháo đặc biệt mà họ sở hữu.
    Đình Chính (theo BBC)
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2005/08/3B9E1902/
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Bỏ 35 mèo con đi hoang trong công viên bị phạt ngủ ngoài trời.
    Woman Sentenced To Night In Woods For Dumping Kittens

    POSTED: 11:25 am MST November 23, 2005
    UPDATED: 11:32 am MST November 23, 2005
    PAINESVILLE, Ohio -- Snow and temperatures in the 20s are expected Wednesday night
    when a northeast Ohio woman begins a 15-day jail sentence by spending a night in the
    woods.
    A judge in Painesville came up with the unusual punishment for Michelle Murray, 25,
    who pleaded guilty last month to charges that she abandoned 35 kittens
    in two Lake County Metroparks.
    The animals were recovered but many had upper respiratory infections, and nine died.
    Judge Michael Cicconetti said he wanted Murray to feel what the kittens experienced.

    Copyright 2005 by The Associated Press.
    u?c Milou s?a vo 04:35 ngy 24/11/2005
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Quà Noel từ... trên trời rơi xuống
    Một người Mỹ 37 tuổi tìm thấy trên ghế xe của mình một nhẫn đính kim cương trị giá 15.000 USD, kèm theo một lời tặng quà.
    Lời tặng quà này ghi: "Chúc mừng Noel. Cám ơn đã không khóa cửa xe. Thay vì trộm xe, tôi tặng anh món quà này. Tôi hy vọng nhẫn này sẽ vừa với ngón tay người anh yêu. Còn người yêu của tôi đã bỏ tôi rồi. Chúc Noel hạnh phúc".
    Nhẫn làm bằng vàng trắng, có đính ba kim cương, được đặt lên ghế tài xế, trong thời gian xe đỗ trước nhà ga Westborough, cách Boston khỏang 50 km. Người tài xế may mắn đã trình báo với cảnh sát bốn ngày sau.
    Trung úy cảnh sát Paul Donelly nhận định rằng xe được chọn ngẫu nhiên, chứ người thất tình nọ không cố ý chọn một xe không khóa cửa. Cảnh sát nói tài xế có quyền giữ lại chiếc nhẫn làm của riêng, sau khi một thợ kim hoàn xác nhận chiếc nhẫn trị giá khoảng 15.000 USD.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ở tp nào vậy cà?
    Để sau này kiếm mấy cái xe cà tàng chạy đến đậu xe ở đó nhân dịp Noel rồi kô khóa cửa coi có được gì kô.

Chia sẻ trang này