1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin giật gân!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi xitrumkhongtinhyeu, 23/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tin giật gân!!!

    3 kẻ khát máu: Dùng dao chém người hàng loạt
    Vào lúc 20h20 ngày 16/11/2004, trên đường phố TP Pleiku - Gia Lai xuất hiện một chiếc môtô Su ?oxìpo? gầm rú hết ga. Người cầm lái là một cô gái tóc màu đỏ hung, quần áo hở hang đang đánh võng, lạng lách trên đường. Ngồi phía sau xe là hai kẻ choai choai tay quơ hai con dao sáng loáng còn dính đầy máu...
    Chúng đi đến đâu hễ nhìn thấy thanh niên đi đường là dừng xe, nhảy xuống đâm... Chỉ hơn một giờ đồng hồ, bọn chúng đã đâm chết một người, ba người bị thương nặng, một số người khác bị thương nhẹ...
    Địa điểm ?oxuất quân? của bọn chúng bắt đầu từ vòng xoay đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP Pleiku). Chỉ 5 phút sau, chúng nhìn thấy một thanh niên đang đi bộ tại dốc cầu Hội Phú liền phanh gấp xe tấp vào lề đường, hai tên ngồi sau nhảy xuống đuổi theo, dùng dao đâm liên tiếp vào vùng sau lưng. Người thanh niên vô tội đã ngã sấp (chưa xác định được danh tánh, địa chỉ). Cả bọn lại tiếp tục lên xe chạy tiếp.
    Chỉ 10 phút sau, ba kẻ khát máu này lại có mặt tại ngã ba Phù Đổng, bắt gặp một thanh niên khác đang đi bộ ven đường (anh Nguyễn Hoàng Phi, trú tại phường Ia Krinh, TP Pleiku). Vẫn ?othản nhiên? như cũ, chúng tấp xe vào lề đường, hai tên ngồi sau liền nhảy xuống và chạy tới dùng dao đâm liên tiếp vào lưng anh. Nhờ có những người dân kêu cứu nên anh Phi đã thoát chết.
    Chưa hết, bọn chúng tiếp tục phi xe như bay đến cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, nhìn thấy một tốp thanh niên đang đi dạo (ba nam, hai nữ), chúng lại cho xe dừng và cả bọn cùng nhảy xuống rượt đuổi, đâm chém hỗn loạn, cướp đi sinh mạng anh Bùi Ngọc Mỹ (sinh 1982, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah - là người đang đi thăm nuôi bệnh nhân tại bệnh viện); bốn người bạn của anh Mỹ bị thương nhẹ...
    Ngay sau đó, bọn chúng tiếp tục nhảy lên xe phóng đến một đoạn đường tối (cách nơi gây ra án mạng chừng 1km) và nhìn thấy một thanh niên khác đang khoác balô đi bộ về phía Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Chúng tiếp tục dừng xe và nhảy xuống rượt đuổi, dùng dao đâm nhiều nhát vào người thanh niên vô tội này (anh Nguyễn Huỳnh Thắng, sinh 1986, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah - anh Thắng bị nhỡ xe đò, không có tiền đi xe ôm đến bệnh viện thăm nuôi người nhà nên buộc phải đi bộ).
    Những nhát dao tội lỗi của lũ ?okhát máu? đã khiến anh Thắng gục ngay tại chỗ (hiện đang bị hôn mê sâu và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai). Sau đó, bọn chúng phóng xe vào bóng đêm theo hướng ngoại ô hòng lẩn trốn...
    Ngày 17/11/2004, lực lượng Công an TP Pleiku đã bắt ba kẻ giết người man rợ và phương tiện gây án.?oTài xế? và là chủ nhân chiếc môtô Su ?oxìpo? (biển số 51U1-1116) phương tiện đi gây án là Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh 1985), thường trú tại 89/2 Nguyễn Viết Xuân, TP Pleiku. Hai tên ngồi sau dùng dao gây án là: Nguyễn Cao Thượng, thường trú tại 354 Hùng Vương, TP Pleiku và Nguyễn Thái Phong (tức Lỳ), thường trú tại tổ dân phố 8, phường Hội Phú, TP Pleiku.
    http://www5.tintucvietnam.com/Sukien/2004/11/79873.ttvn

    Lại còn vụ bác Lại Văn Sâm bị tai nạn không chết cũng dở hơi nữa chứ xứ mình cũng lắm chuyện hay thật
  2. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mới xem báo xong, lên đây thấy xitrum post rùi, chẹp thời buổi loạn lạc chẳng biết đâu mà lần, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã
    xem bao'' thấy mặt 3 đứa đó đằng trước là mún chém đằng sau rùi, mà cái con gì đấy máu thật, chồng con mí đứa rùi mà còn.............
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    em thì suốt ngày chỉ có chồng với con mà thôi, mịt quá, về mà lo cho chồng con đi kìa
  4. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sao ông cứ lẽo đẽo theo người ta thế?
    Về cái vụ đấy người ta bảo bọn nó say tài mà đấy
  5. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    trời xicọt, hum nay uống thuốc wá liều hay sao mà dám ăn nói kin thía, rừng nào cọp nấy nghe chưa??????????, cho đàn em xả thịt ông giờ
    chồng thì chưa có, nhưng liệu có ai tình nguyện làm con k nhỉ??????????, đã bảo này nguyện suốt đời ở vậy nuôi con ( con người ta), mà cứ 1 cũng chồng, 2 cũng chồng là sao????
  6. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    cái vụ này ko hiểu cho lắm ah???????? mà tui bảo này, xitrum, ông nên đổi cái chữ kí đi, khuyên thật lòng
  7. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải đổi?
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    to killer: rừng nào cọp nấy là seo ? em nói gì anh ko hỉu ? anh có mấy đứa con rơi nà, em nuôi giùm anh đi ha
    to xitrum: tui đâu có lẽo đẽo theo đâu ? đang tìm chỗ tám mà lị, thấy chỗ nào phù hợp thì 8, chứ ko..........
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    tớ nói thực là chả bít 3 người nói cái rì nữa.....thôi khoá vào nha...chủ đề chính thì chẳng thấy đâu...:(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này