1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin giật gân!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 02/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tin giật gân!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Kính chào bà con cô bác , họ hàng gần xa. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt , tôi là bittersweet82( tên thật là Minh Đức) xin thông báo một tin vui tới bà con cô bác biết , sau bao ngày tình đơn phương với chiquichitavn( tên thật là Thu Anh) giờ đã được chuyển qua tình đôi phương với nàng; Xin bà con cô bác cùng chia vui với tôi

    "... HÃNG ĐÊM THƯƠNG NHỚ NĂM THÁNG ĐI QUA TUỔI HỌC TRÒ , HỒN NHIÊN ĐẾN LỚP ÁO TRẮNG VUI ĐÙA CÙNG CHÚNG BẠN XƯA , LƯU BÚT TRAO TAY VIẾT MẤY CHO VỪA DÒNG CHỮ THÂN QUEN..."
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    nếu thật vậy thi` chúc mừng 2 người nhá, khi nào mmf ra thì tui gửi tặng đám cưới 2 người một nải chuối luôn, xướng nhá
    Nothing impossible
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Xin bà con hãy dànhmột phút tưởng niệm cho Minh Đức.
    Autumn Moonlight
    Con invi, ba invi_làm sao con xin tiền ba được.
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ Đức đã nhanh chóng post bài thông báo lên cho bà con rồi.
    Để Chiqui nói rõ ràng lại cho mọi người cùng biết kẻo lại bảo Chiqui và CBBC là" ông ăn chả, bà ăn nem".....
    Chuyện BS82 ngỏ lời "xin được yêu" Chiqui đã diễn ra cách đây hơn 4 tháng rồi. Bắt đầu từ cái bài Chiqui reply lại cái topic "tuyển người yêu cao trên 1m70" của BS82. Nếu ai là thành viên kỳ cựu và hay tham gia trên diễn đàn chắc chắn đều nhớ cái topic đó. Ngày mình đã cho bạn BS82 biết thế nào là Chiquichita, he he--->kết quả là bạn BS82 đã phải viết mail xin lỗi Chiqui kèm theo ý định kết bạn.Nhưng mà hồi đó chỉ là kết bạn mà thôi.
    Sau gần 1 tháng làm bạn với Chiqui, sau những giờ phút buôn chuyện qua YM, cũng như những lần buôn điện thoại Paris - HN, BS82 đã "cảm" Chiqui thật rồi....
    Thế là mọi chuyện bắt đầu. Nhưng vì tình cảm chồng con gắn bó, Chiqui quyết tâm giữ vững lòng chung thuỷ với chồng yêu dấu, kiên quyết ko nhận những tình cảm thắm thiết mà BS82 đem đến. Thề sẽ chung thuỷ với Caubebutchi mãi mãi.....
    Ngày ý, anh Milanista có ý định nối lại tình xưa với Chiqui, nhưng sau khi chồng Chiqui cảnh cáo là " cấm léng phéng", Chiqui đã từ chối tình cảm của anh Milan---->anh ý suýt đi đâm đầu vào gối tự tử đấy, hic, thương tâm lắm cơ....
    Bây giờ, sau khi chồng Chiqui nói rằng" lấy vợ rồi vẫn phải có Tình thương mến thương với tất cả mọi người"---->Chiqui nghe lời chồng---->chấp nhận tình yêu nồng cháy của BS82 ( vì sợ bạn ý buồn mà đi đâm đầu xuống sông Xen tự vẫn thì...teo...).
    Thôi thì xét đi xét lại, Chiqui đây luôn luôn là con người nhân đạo mọi lúc mọi nơi. Chiều nay, sau gần 1h chat với bạn BS82, sau những lời thuyết phục đầy ...tính thuyết phục he he----->Chiqui đã chấp nhận là lover của BS82.
    Như vậy , kể từ ngày hôm nay, Chiqui trân trọng thông báo Chiqui đã có lover. Cuối năm nay BS82 về VN, tui sẽ đem đến giới thiệu với bà con cô bác sau.
    Nhưng cũng xin đính chính là, Chiqui vẫn yêu chồng CBBC nhất trên đời. Tất nhiên là vì yêu nên mới ghen--->đòi ly dị. Nhưng thôi, chuyện này cho qua, Chqiui sẽ dàn xếp ổn thoả.
    Với lover mới BS82, Chiqui cũng có "tình thương mến thương", như là chồng của Chiqui có "tình thương mến thương"với em NuhoangAicap vậy.
    Chồng là chồng, người yêu là người yêu, người tình là người tình ( chiqui đang tìm người tình mà chưa ra nè hehe, ai đăng ký ko zậy??)
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
    khanhngoc97 thích bài này.
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    trời..... đọc xong bài của Chiqui , tui muốn té xỉu luôn , ko biết có còn nhiều bạn có đồng quan điểm với Chiqui ko ? hic hic...
    ko biết Shogun có quan điểm giống Chiqui ko nhỉ ? Hy vọng Sho đọc xong bức thư viết tay dài 2 tờ giấy đôi của 19, Sho sẽ "tỉnh ngộ"
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hehe thôi, tăng lên 10 nải nhá
    Nothing impossible
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hồ hồ..... hình như thằng nào tên Minh Đức đều....ngu cả thì phải ( thằng Ruthless đọc được bài này chớ nổi nóng đấy) .
    Hức hức...............
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?
    Được SilverMoon sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 03/09/2002
  8. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bà chiqui này ý gì mà toàn chọn đối tượng đang sống và làm việc ở nước ngoài thế hả?
    U alway in my dearest memory.
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hihi chào!
    Chị cũng đang định nói như chú Amber
    Bà chiqui này chọn chồng cũng hay đấy chứ hihihi . Thui lần này đừng có .............. nha

    Chúc vui vẻ!
    ( hãy biết giữ gìn những cái ta đang có , nếu phải nhịn một chút để có hạnh phúc , tại sao ta không làm nhỉ????)
    khủng long
    To live is to struggle
  10. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào thấy các bác buôn chuyện các liệt quá
    Vịt dễ thương

Chia sẻ trang này