1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tin hay không tin chuyện bói toán !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi o0_NORA_0o, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn như anh , cũng sẽ như thế ! h chỉ còn ở phần của ty mà thôi !ôi thật là đau khổ khi tự dưng sinh ra cái bói toán này !
  2. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa phù hộ cho con !
    quyết tâm 1 lần , cố gắng 1 lần , không được cũng không tiếc !
  3. catbuigiuadoi

    catbuigiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    2 đứa bạn mình yêu nhau 7 năm, đến lúc sắp cưới đi xem thầy nào cũng nói là " tứ quỷ" gì đó, không hợp gì hết trơn lun, nào là lấy nhau về thì làm ăn k tốt, vợ chông xung khắc, công danh thất bại, thế mà vẫn quyết tâm lấy nhau, cưới mấy tháng trước rùi, hồi đầu cũng hoang mang lắm, sau thì kêu là chấp nhận rủi ro vì tình yêu, hihi, mới cưới nên cũng chưa kiểm nghiệm được gì, nhưng cái chính xem bản thân mình cần gì và tình yêu có đủ mạnh k thui
  4. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hihi ,vâng .em cũng quyết xông pha vậy !
    "rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao mà ! " hihi
  5. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Không tin đây là topic của một cặp mới trên 20 . Giờ là thời nào rồi mà còn tin bói toán
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Đang iu nên ko tin, dưng người lớn thì lại rất coi trọng.
    Mình gặp nhìu tình huống dzậy ở bạn bè...
    87 iu 85 ---> mẹ hắn nhất quyết ko đồng ý --> buộc chia tay rồi
    86 iu 85 -> cũng dzậy, dưng chưa quyết chia tay...(chờ 1 ông thầy nào bói khác đi)
    82 iu 76--> cũng dzậy...bà mẹ quyết từ mặt con trai --> chị 82 phải ra đi ^^
    Ôi, mình cũng wan trọng chiện này....vì thía...ngay cả iu cũng coi tuổi rồi ^^ Để nhỡ phụ huynh coá biết, ko rắc rối. Mệt lém.
    Mà nếu ko căng quá, bạn có thể làm lễ giải hạn cho tuổi của mình. Và kiên trì thuyết phục ( bằng tình iu nha) --> sẽ ko lo những lời phán đâu ^^
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    trước thì không
    giờ thì rất tin
    người ta nói ''nhân định thắng thiên'', nhưng hóa ra có những thứ k thể tránh được
    buồn
  8. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Sợ thế.
    Có những thứ cũng nên tin. Mẹ em bảo thế.
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Cod thờ có thiêng có kiêng có lành.Nghe các bác cá chú tan nát lận đận trong tình duyên và cả sự nghiệp nói vậy.Kiêng thì hơn
  10. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Không nên tin

Chia sẻ trang này