1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin hay không tin con trai? (for woman only)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ori, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ori

    ori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tin hay không tin con trai? (for woman only)

    Con trai bây giờ lạ thật, có thể yêu một lúc 3, 4 người mà đối với ai cũng chân thành và sâu nặng chứ. Không thể hiểu nổi. Cùng một kịch bản như nhau mà con gái nhẹ dạ cứ thế lăn quay ra bị chết như trúng bệnh dịch vậy.

    Đã đến lúc chúng ta - women - phải vạch trần các chiêu lừa bịp của con trai để mà phòng tránh mới được!!!




    Life goes on as it never ends
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    hehe.Xin mời tự nhiên.Đồng chí này chắc bị lừa nhiều rồi nên kinh nghiệm đầy mình.Phổ biển cho anh em rút kinh nghiệm cái nhỉ
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Có người này người kia ấy mà. He he, hôm nay ngồi tán gẫu với con bạn, hỏi han tinh hình tí, thấy lại kể chuyện yêu đương mà lú cả đầu, chẳng hiểu gì cả, số là đợt tháng trước nó yêu 1 anh, tháng này sang anh khác nên ngồi nghe chẳng hiểu nó đang nói về thằng nào, lần nào cũng nói yêu, nghe đến phát chán , biết sao dc, dù sao cũng là bạn, chỉ bảo vừa vừa thôi
  4. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    hi`, bạn v22h04 cũng khá giống mình... đứa bạn mình tuy không đến mức thay người yêu nhanh nhưng mà các nhân vật của nó thì nhiều kinh khủng... nó nói mà mình nhiều khi cũng chả hiểu ai với ai, nhầm loạn cả lên..
    còn cái kiểu yêu nhiều người 1 lúc thì tui chưa gặp ai cả... hi`.. theo tư duy bình thưuờng thì chứng tỏ anh ta thích cả và ko yêu ai. Chứ yêu thì chỉ yêu 1 thôi.
    Mà đến tuổi trưởng thành thì có anh nào yêu tạm cho đỡ ế thì cũng tốt.. méo mó có hơn không, đỡ bị kêu là ế thì chả nhận lời đại.. có mất gì đâu. Đấy là tư duy của mấy cô nàng kia... cho nên đổ cũng ầm ầm mà gượng dậy cũng ầm ầm.. hi hi...
    Còn chiêu thì tui chả bít... con gái có chiêu nào để lừa con trai không nhỉ??? hay là mở rộng chủ đề cho nó phong phú... hi` hi`...
  5. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thật ko hiểu nổi tại sao thời buổi nay vẫn còn nhiều người con gái dại khờ thế ko biết.Biết ngưòi đó ko ra gì vẫn cứ lao đàu vào iu.Thật hết thuốc chữa.Dù chưa từng iu,nhưng đi đường gặp mấy thằng ăn nói nham nhở thấy ghet===>con trai cùng một ruộc.Sở khanh,đa tình là bản chất cố hữu mà,biết sao đượcHêhhhe hơi bị đụng chạm tới cánh mày râu 1 tẹo ha
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không hiểu nổi làm sao người ta có thể cùng lúc yêu 2(chứ chưa nói đến nhiều...) người. Còn nhớ cách đây khoảng 2 năm, tròn mắt hỏi một cô bạn :" Cùng một ánh mắt, cùng một nụ cười, khi không yêu nhau nữa, làm sao có thể trao cho người thứ 2...". Bạn tôi cười xoà và bảo: " Con nhóc như mày chưa thể hiểu được đâu. Mà cũng đến chịu, vừa trẻ con, vừa già khú lại cổ hủ như mày ..." Nó nói thế chẳng oan. Cả lớp tiếng Anh cùng ông GV người Mỹ há hốc mồm khi nghe tôi tuyên bố " My opinion is one love 4 one life". Tôi biết, đến bây giờ thì tôi đã biết... rằng trong cuộc sống chẳng có gì là vẹn toàn, và tình yêu vĩnh cửu chỉ còn là giấc mơ...Nhưng ai cấm người ta được quyền mơ ước cơ chứ...
  7. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ngài không nghỉ từ đó đến nay?????????????,
    Nói chung em rất khách quan từ đầu nhưng ko hiểu bác a4u có lí do gì mà hơi bị chì chiết chị em chúng tớ đấy, hay là gặp phải vố nào đau
  9. ori

    ori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Đúng là ở đời có người này người nọ. Tin cũng được, nhưng không nên kỳ vọng quá để thất vọng thôi.
    Tôi đã quá thất vọng khi biết thằng bạn mình đã phản bội lại người yêu nó. Nó đưa cả con bồ về trước mặt người yêu mà cứ khẳng định đó chỉ là bạn, trong lúc tất cả bạn bè nó đều thấy chúng nó ôm hôn thắm thiết.. ặc.....ặc.... Con bé thì suốt ngày "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Nó chẳng dám thể hiện gì cả, vẫn cứ tin vào bản chất tốt đẹp của mối tình đầu, tin vào anh chàng hứa sẽ "bảo vệ" cô đến khi nào chàng còn tồn tại trên đời ... Chúng tôi đều biết, nhưng trong lòng vẫn cầu mong cô gái đó được đền đáp xứng đáng. Những người bạn vẫn kỳ vọng vào cái tâm của một thằng bạn tài hoa, nghị lực.
    Rồi cả khi cái cô bạn kia cũng phải ngã ngửa ra, ghen hộ cô bé tội nghiệp kia khi biết "ông bạn" mình còn "bảo vệ" một (vài) cô bạn nữa... ặc... ặc... Chúng tôi chỉ biết hoan hô những anh chàng tài ba thế thôi. Chỉ vì cái câu "I love you just the way you are" của chàng mà trói được sự chung tình của cô bé, thì đến nay, chàng áp dụng ngay với cô bạn "Vì đó là em". Đến đây chưa hẳn đã bó tay, nhưng thôi nhỉ?! hehe
    Thế thôi, thế là coi như mất một người BẠN, một người mà mình từng rất quý mến.
  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    Nói chung em rất khách quan từ đầu nhưng ko hiểu bác a4u có lí do gì mà hơi bị chì chiết chị em chúng tớ đấy, hay là gặp phải vố nào đau
    .................
    Í chết, không chì chiết đâu. Cái topic này là vạch trần thủ đoạn men, không tin vào men. Điều đó cũng là điều tích cực nhưng nếu để men sống một mình trên trái đất này thì e rằng ....khoẻ. Nghĩa là không có women thì làm gì có chuyện gì. Vậy phải hiểu như thế nào đây?
    Có một điều các chú không thấy bọn đàn ông ngày nay cũng đang bị đàn bà cho đi tàu bay giấy. Không thể nào đối phó lại được, giống như là vi khuẩn lờn thuốc. "Mười người đàn ông ngoại tình, chín bà vợ biết. Mười W ngoại tình, chín M không biết" Đau lòng biết bao!!.(ttvnol.com/f_187/398798.ttvn). Đàn ông lắm người tệ bạc, như chú Ori viêt: "Tôi đã quá thất vọng khi biết thằng bạn mình đã phản bội lại người yêu nó. Nó đưa cả con bồ về trước mặt người yêu mà cứ khẳng định đó chỉ là bạn, trong lúc tất cả bạn bè nó đều thấy chúng nó ôm hôn thắm thiết.. ặc.....ặc...."- Điều này đáng lên án thực sự!! Nhưng bên cạnh đó, Đàn bà cũng không kém cạnh, đó là CON BỒ của thàng bạn chú ori. Chúng ta là những người TỐT, đấu tranh cho lẽ phải, nhưng cũng phải thừa nhận cả hai phái chẳng thiếu gì người không tử tế. Do tính cách, do môi trường, do mục đích sống mà dần dần bị biến đổi. (Nhân tri sơ, tính bản thiện). Liệu vạch ra rồi có giải quyết vấn đề gì không, khi những con người đó lại khoác thêm cái vỏ TÌNH YÊU_cái vỏ này nhân loại đã tốn bao nhiêu giấy mực mà chưa thể nào cắt nghĩa nổi- Yêu là gì?
    Vậy nên, khó lòng mà vạch mặt được cả đàn ông lẫn đàn bà. Mình biét mà tránh là Thưọng đế đã đồng hành với mình rồi.
    Chỉ ký khi có ...tiền (và W.)
    a4u
    Anh dắt em vào cõi Bác xưa.

Chia sẻ trang này