1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin hay không tin con trai? (for woman only)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ori, 12/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Các cô bác ko nên ăn thua cay kú thế chứ ... Thôi thì ai cũng đúng cả , túm lại cái chủ đề này chỉ dành cho mấy bà, mấy cô vừa bị người yêu " đá " vào đây giải toả bức xúc , stress , bác kia cứ để mặc chị em tung hoành, có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu ,bác vào triết lí về TY nghe ghê quá đi mất , tớ chẳng hiểu gì cả ?!. Chắc chỉ có " Chúa mới hiểu " thế nào là tình yêu bác nhỉ ?
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói câu trước cãi câu sau chan chát, không thể hiểu nổi... Đúng là đổ dầu... Nếu theo chủ đích ban đầu, topic này để các girls biết các chiêu gian ác của "bọn con trai đểu" mà tránh thôi. Các bác tốt đẹp rối thì ai làm gì, nói gì các bác đâu? Hì. Bác a4u vào phản ứng kinh quá, nguồn căn là sao hả Bác? Bác có gì bức xúc nói để cả nhà còn chia sẻ chứ bác cứ chĩa mũi dùi vào chị em là không được đâu bác nhá.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tình yêu chỉ có một,duy nhất chỉ một,những thứ khác đơn giản chỉ là bản sao mà thôi....Đừng buồn nếu bạn là người thứ 3
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Con gái bây giờ sao khác xưa
    Tóc dài tóc ngắn, tóc lưa thưa
    Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
    Khiến ta lắm lúc tưởng đàn lừa
    Con gái bây giờ ui chua choa
    Ú ù lú nú như quả cà
    Vậy mà em nói còn bé lắm
    Cầu Bông muốn sập lúc em qua

    Con gái bây giờ thích gì ha
    Kim cương, vi-la` với "đô-la"
    Xe hơi trăm kiểu đều ham hết
    Anh nào nghèo túng ... đá văng xa !
    Con gái bây giờ dữ chết cha
    Hoạn Thư nữ tặc dều thua xa
    Thằng nào lộn xộn nam hơn nữ
    Mấy cô đả đảo biết tay bà
    Con gái bây giờ thiệt lo xa
    Ai tới coi mắt rỉ tai ba
    Kỹ sư bác sĩ coi tạm dược
    Anh nào không phải con mời ra
    Con gái bây giờ sao rồi a
    Tóc cắt ba bảy nhận không ra
    Bông tai bông mũi tùm lum cả
    Đôi khi nhìn lộn tưởng phe ta

    Ngồi dây than thở cái phận ta
    Thời vàng son cũ thiệt dã qua
    Thôi thì cứ lấy năm bảy vơ.
    Nếu may cũng hạp dược một bà ...
    ..........................(To be continued)
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Con gái bi giờ thích nói điêu
    Con gái bi giờ hay nói nhiều
    Con gái bi giờ rất phì nhiêu
    Con gái bi giờ .......thấy mà iêu
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi bác rất nhẹ nhàng mà bác lôi 1 xô xích xông ra, cứ như là có tật giật mình vậy.
    Có lẽ topic đang xoay chuyển sang nói về phụ nữ rồi đấy nhỉ. Tôi thuộc về phái nữ, nói một chút nhỉ.Có những người nhìn những cô gái cặp kè với mấy anh nhưng trong đó cũng có sự hiểu lầm hay 1 lí do nào mà người con gái phải cùng 1 lúc vơí 2 or 3..người con trai .Và tôi luôn nghĩ 1 người con gái chỉ thể giữ trong tim mình 1 người con trai thế là quá đủ
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi các cô các chú cứ lăn tăn làm gì nhỉ? Chị bảo này, chị là chị hơi bị kinh nghiệm trên tình trường. Nói thế không phải là chị "vênh" về cái vụ yêu nhiều. Thật ra mà nói đàn bà con gái cũng không nên khoe khoang về kinh nghiệm yêu phỏng các cô các chú? Cơ mà chị cứ phải nói thật thế để các cô chú thấy rằng nhời nói của chị nó có trọng lượng một tí.
    Nào thì bàn về chuyện "tin hay không tin bọn XY".
    Thật lòng mà nói, chị đã học rất lâu để chấp nhận một điều: đàn ông năm thê bảy thiếp. Nghe hai chữ "chấp nhận" nó hơi vô lý, nhưng sự thật là: nên biết chấp nhận cho nó nhẹ người. Chứ nếu mà cứ băn khoăn mãi thì cũng mệt mỏi lắm.
    Còn về phạm trù niềm tin thì chị xin tặng các cô chú một câu: không nên tin ai ngoài bản thân mình.
  8. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ yêu một người thôi! Nhưng chưa có ai cả? Đúng hơn chưa có ai chịu đê cho tớ chăm xóc cả!
    Em sẽ là ngôi sao dẫn bước anh đi!
  9. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    Nào thì bàn về chuyện "tin hay không tin bọn XY".
    Thật lòng mà nói, chị đã học rất lâu để chấp nhận một điều: đàn ông năm thê bảy thiếp. Nghe hai chữ "chấp nhận" nó hơi vô lý, nhưng sự thật là: nên biết chấp nhận cho nó nhẹ người. Chứ nếu mà cứ băn khoăn mãi thì cũng mệt mỏi lắm.
    Còn về phạm trù niềm tin thì chị xin tặng các cô chú một câu: không nên tin ai ngoài bản thân mình.
    .................
    Chị Cu đờ cờ này đáng yêu quá! Giá như biết chị ở đâu bắt về làm thiếp có lẽ được đấy nhỉ! Nhảy cái ..nèo
    Này, hôm nọ thấy Thulam hỏi chị Cundc có yêu anh trai của Thualam không, nếu chưa nhận lời thì từ chối đi nhé. a4u này chung tình lắm lắm. Khỏi phải thao thức, suy nghĩ, trằn trọc: Tin hay không tin bon XY?
    a4u
    Anh sẽ đưa em đi cùng trời cuối đất, với điều kiện sống với khí trời và nước lã. Đồng ý không cundc. Ứ ừ!

Chia sẻ trang này