1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin hay không tin con trai? (for woman only)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ori, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mất lòng tin là chẳng qua chưa gặp ai để đáng tin thôi.Giá mà con trai ai cũng tủ tế hết thì đâu đến nỗi,và con gái cũng vậy.Dù sao thì con gái vẫn đỡ hơn con trai(hehhe ai biểu cùng phe)
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    người đời bảo con gái yêu bằng tình cảm con trai yêu bằng lí trí chẳng sai chút nào cả . con trai thường lăng nhăng hơn con gái . vì cùng là người có người thế này thì phải có người thế kia chứ . nhưng đa phần con trai không đáng tin cậy bằng con gái . tôi gặp đầy trường hợp con trai yêu 1 lúc mấy cô . thằng bạn tôi yêu 1 lúc 2 đứa xong 1 đứa phát hiện ra . thì thằng kia lúc đấy không biết làm sao. tôi hỏi nó thì nó bảo yêu cả hai có mà bó tay . thế mới có chuyện những chàng công nhân quèn thường thích gần gũi với con gái của giám đốc là thế dù cô ta có xấu huỷ xấu hoại dù cô ta có không biết làm gì để tròn bổn phận của người vợ thì bọn con trai vẫn cứ lao đầu vào cơ mà . nhưng suy cho cùng thì ông trời đã sinh ra adam và eva có tính khí khác nhau vậy thì cố mà chấp nhận . người ta bảo rồi yêu thì phải chấp nhận . yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau. có người yêu mãi 1 người mà người ta chẳng yêu lại chẳng đáp lại thế mà vẫn cứ yêu . có ngu hay không còn chưa biết được vì tình yêu là thánh thiện mà yêu là chỉ biết yêu thôi đâu còn nghĩ đến những chuyện khác nữa.
    honma thì khác ghen thì rất ghen đấy nhưng lại rất tin người mình yêu . vì anh ấy luôn biết cách làm cho lòng tin của honma về anh ấy luôn luôn full . hi vọng các bạn nam cũng biết cách khiến cho người yêu mình luôn tin tưởng ở mình chứ
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tin hay không thì tuỳ , hơi đâu mà nói nhiều
  4. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    con trai ở đời không phải thằng nào cũng giống nhau, chả qua là bạn chưa gặp những người thật lòng và tốt đấy thôi
  5. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tin hay ko nhiều khi phụ thuộc vào cảm giác rất nhiều, chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa. Nhưng có những người dù có nói yêu bạn bao nhiêu, nhớ bạn như thế nào cũng ko thể làm bạn tin tưởng được. Cũng có những người luôn đem lại cho bạn cảm giác tin tưởng tuyệt đối mà bạn ko biết lý do tại sao???
  6. Bangf

    Bangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi bây giờ lắm nhiễu nhương, đàn ông con trai có thân phải biết lo. Đàn bà con gái người ta có thế nào xong thì thôi, đàn ông con trai mà nhỡ một cái thì hỏng cả đời.
  7. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏng còn sửa lại được chứ còn người ta mà hỏng thì ...
  8. xacutara

    xacutara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước học ôn thi đh Nghe ông thầy kể 1 câu chuyện rất hay về sự chung thuỷ của phụ nữ .
    Trong 1 cuộc tranh luận về sự chung thuỷ của đàn ông và đàn bà . 1 bà đứng lên ( vênh mặt ) nói to rằng: đàn ông các người đều lăng nhăng hết , không chung tình như phụ nữ chúng tôi .
    có 1 ông ở phía dưới nghe thấy cáu quá đứng dậy nói to :
    Vâng các bà chung thuỷ ===>>> thế thì đàn ông chúng tôi ngoại tình với ai ??????????
    Đàn ông nông nổi giếng khơi .
    đàn bà sâu sắc như cơi đưng trầu .===>> sâu sắc quá !!!
  9. Mời bạn mời em uống nước (không biết ai là bạn ai là em)
  10. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    yêu mới chả đương đến là khổ "con trai chẳng ra gì gì "huuuuu nhưung như tớ đây lại là con trai rất ra gì hắn trông tử tế thẳng thắn vậy mà ....a cay ko chịu nổi .hoặc như thằng bạn tui đây này "hắn trên tui 3 tuổi nhưng trẻ quá tui chỉ xưng ông bà thui "mồm nói yêu tui mà vẫn nói với nàng khác là :anh yêu em ngọt như mía ấy ...chẹp chẹp,may cho hắn là tui ko kể tội cho cô bé ấy "cô bé ấy luôn tin là gã bạn tui yêu cô bé ấy tội nghiệp cô bé ấy"thực ra công bằng mà nói có ngưòi đáng tin có người ko đáng tin ,nhưng tui một con bé chưa gặp ai đáng tin cả lên ko thèm tin con trai nữa cũng chẳng yêu ai nữa

Chia sẻ trang này