1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin hay không tin con trai? (for woman only)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ori, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Cũng tuỳ người và tuỳ từng hoàn cảnh nữa .
  2. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Không nên tin vào con trai, ví dụ trông mờ ám như assassinz này
  3. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    đừng nói vậy bởi trên đời này ko phải ai cũng như ai cả đừng luôn tin họ mà phai biết nghi ngờ nữa ,với những gã mồm mép bạn phải cẩn thận bởi trong đầu họ rất lắm lý do họ mà mở miệng thì ôi thôi zồi "mà các bạn gái có phân biệt được ai mồm mép ko đây"
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua đi và cuộc sống đem lại nhiều kinh nghiệm quý báu. Một trong những kinh nghiệm của tôi là : luôn luôn đặt niềm tin vào đàn ông con trai.
    Các anh chàng đã đi qua tôi luôn đòi hỏi một sự tin tưởng. Khi có được niềm tin của mình, đó chính là lúc các chàng có động lực để làm nhiều điều tuyệt vời nhằm chứng minh rằng mình đã đặt niềm tin đúng chỗ. Biết thế... mà sao khó tin tưởng tuyệt đối quá... Đâu phải chàng nào cũng luôn hành động để xứng đáng với niềm tin của mình. Nhưng túm lại thì vẫn phải tin thôi. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh bi đát nhất, người ta vẫn luôn cổ vũ nhau bằng một câu: ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT NIỀM TIN !
  5. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sao nó bye rồi mà còn quay lại hả cún. Đúng mà còn cầy tơ quá, biết bao giờ mới lớn đây. Dạo này mấy Thường xuân thơ thẩn mơ mộng quá nhỉ.
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, các bạn gái phải hiểu rằng nên tin và không nên tin những gì. Điều đó đôi khi còn phụ thuộc vào môi trường và hoàn cảnh. Tớ nói thế chắc các bạn hiểu. Bây giờ tớ ní nuận nhá : chàng "chai" hỏi cô gái " em có tin anh làm được bài toán này không?" Nói rồi chàng chai chìa ngay bài toán cấp 1 mà cậu em nàng nhờ ra. Nàng tin quá đi chứ lị, có gì mà không đáng tin( hoạ chăng trại viên Trâu Quỳ huyện mới không đáng tin nhỉ ) . Nhưng trong một hoàn cảnh khác, cụ tỉ như một đêm trăng sao gió thổi vi vu không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng rỉ ríc, không gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại đôi mình đêm nay. Chàng trai rủ rỉ những lời đường mật thề thốt ngọt tựa mía lùi, liệu có bạn gái nào tin không???. Có thể chàng trai yêu thật lòng nhưng liệu được bao nhiêu % trong số đó.Nếu các bạn gái vững vàng ý chí tôi tin rằng bọn Sở Khanh hết đất chôn.
    PS Dạo này hay vào thảo luận nên tớ hay ní nuận lém, mong pà con thông cảm, đừng cười chê tớ mà tội nghiệp

  7. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    -----------
    "À! Bây giờ thì em đã hiểu": "Luôn luôn đặt niềm tin vào đàn ông con trai". Em ạ, không nên là luôn luôn, chỉ cần nói tôi tin là được. Kẻo luôn luôn đôi khi cũng hại mình lắm đấy.
    "Các anh chàng đã đi qua tôi"====>Sao em tự down giá của mình như thế, tự vạch áo cho người ta xem thế. Em viêt rất hay, có vẻ văn rất giỏi nhưng em có biết "đã đi qua" trong tiếng Việt có thể gây cho người ta suy nghĩ không hay lắm, mà em lại chưa chồng..chậc, chậc...Chồng em mà biết nhiều chàng đã đi qua đời em thì cũng không khoái lắm đâu.
    a4u
    Anh dắt em vào cõi Bác xưa
  8. cuchuoitech

    cuchuoitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn nữa cơ mà huống hồ xã hội làm gì chẳng có người này người kia. Tôi thấy rằng các bạn hãy tin vào người nào đáng tin hhehe chứ không phải ai cũng tin <=== đây là ý kiến của bạn gái tôi. yêu thậtt sự một người phê hơn yêu 2, 3 , 4 người một lúc nhiều các bạn nên suy nghĩ và thử xem sao.
  9. Scarlet_Ret_1129

    Scarlet_Ret_1129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay không yêu? Có giống như "Tồn tại hay không tồn tại" không nhỉ? Thực ra nói rằng chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời thì có quá không nhỉ. Mình thì nghĩ là có thể yêu được người khác khi hình bóng của ai đó đã được mình để vào một góc kỷ niệm trong tim. Nhưng có càng ít những kỷ niệm buồn như vậy thì tốt quá. Làm sao để được như vậy nhỉ. Mình thực sự phục những tình yêu bền vững. Mình cũng không thể hiểu nổi làm sao mà họ có thể nói lời yêu với vài ba cô một lúc được nhi? Mình rất bất bình và không thể chấp nhận được chuyện đó .
  10. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    với con trai thì lên nghe bằng tai nhưng phải suy nghĩ nữa chứ đừng tin hết vào con trai nhưng cũng đừng mất hết lòng tin với con trai

Chia sẻ trang này