1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin hay không tin.?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhtuyen1904, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nàng : " Em đi du học , anh chờ em nhé "
    ( Thực ra , mình cứ bảo nó chờ , sang bên đấy có anh nào non xơi thì yêu , rồi nói lời xin lỗi , không thì về vẫn yêu như chưa từng có gì xảy ra )
    Chàng : " Anh hứa , em học thật nhanh rồi về với anh nhé "
    (Thực ra : mình cứ bảo là chờ nó , nếu ở đây thấy em nào xinh xinh yêu yêu thì nói lời xin lỗi , còn không thì đến khi nó về , vẫn yêu như chưa từng có gì xảy ra )
    910 chuyện , nó thường kết thúc là , chàng đi đường chàng ,nàng bay đường nàng .
    có thể kéo dài mấy năm còn tuỳ vào sự cố gắng của cả 2 , nhưng chuối nhất là có những đôi , yêu nhau xa 4-5 năm thắm thiết là thế , mà khi trở về mới phát hiện ra mình chỉ yêu cái người qua Yahoo, mail , fone mà thôi , ở gần nhau mới thấy nhiều điều không hợp----> chia tay
    Thôi thì trong lòng đã định thế nào thì cứ làm thế cho khỏi sau này lại hối hận vì không làm như mình mong muốn
    Gút lắc
    Được libra84 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 17/01/2007
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên hết sức chân thành tử tế và tràn đầy kinh nghiệm của anh giành cho chú chủ topic: Tranh thủ mấy ngày trước khi em nó đi chú dụ dụ thế nào cho em nó lên giường rồi quất cho vài trận, sau này đỡ tiếc nuối.
    Chứ một khi em nó đã ra phi trường để sang giời tây rồi thì chú vĩnh viễn mất em nó. Các chú các cô khác đừng bi bô tình yêu chân chính chân phụ càng xa em ta càng thấy yêu em blablabla với anh.
  3. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Được binhjuventus sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 17/01/2007
  4. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Đỏ : cái này tớ hoàn toàn đồng ý và tán thưởng nhiệt tình ở bên này chứng kiến ko ít vụ như thế rồi, nó chuối lắm chán lắm khốn nạn lắm xin lỗi đã phải dùng một từ ko đẹp nhưng thật sự cái thế giới du học sinh ko ít kẻ tốt người xấu ko ít những em những thằng đã qua đây rồi mồm miệng lúc nào cũng leo nẻo
    " em chờ anh ", " anh chờ em " trong khi đang tay trong tay với bồ mới ở môi trường mới , mà nhất là con gái thường thì ít em nào xa nhà mà giữ mình đc lâu lắm nhất lại là đi du học thi ôi thôi mẹ ơi, mấy em mới đến cứ gọi là có khách thăm hỏi suốt ngày anh này anh kia quan tâm rồi chả mấy mà đổ đánh uỳnh một phát vì một thằng cha căng chú kiết nào đó đến lúc đó chú em đây sẽ tha hồ thất vọng nếu biết đc,nhưng chú có biết đâu rằng cái sự thật đó đang đc che đậy bằng những dòng chat , sms đai loại như "em ổn cả vẫn bt, em đang cố gắng hòa nhập nhưng ko hòa tan ( tan cha nó hết roài
    ko tan thêm được nữa) , rằng thì là mà v .v. " thoai nói thế thoai còn đâu chú tự hiểu, anh chỉ dựa trên những gì mắt thấy tai nghe mà đem những lời baláp nầy tâm sự cùng chủ để chú chuẩn bị tâm lí trước thoai, chúc chú mọi sự như ý nhá
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định khuyên thế nhưng ... nghĩ mình còn tí phẩm hạnh, giống bác chủ topic
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Về chủ đề này thì mấy năm trước anh đã làm nguyên một bài con cóc nói về chân lý du học, lục lại post cho các đồng chí tham khảo
    Đợi anh về
    Anh:
    đợi anh về nghe bé
    anh đi du học đây
    kiếm cái chữ ngày ngày
    mai sau xây sự nghiệp
    rồi mình trọn duyên kiếp
    tới đầu bạc răng long
    em chớ thay đổi lòng
    đợi anh về nha bé....
    Em :
    ái chà hay hay hay
    đồ nằm mơ ban ngày
    còn lâu mà đợi nhá
    anh biết anh có biết
    bao gã theo em không
    thân như lúa giữa đồng
    biết bao giờ mới gặt
    em nói thẳng vào mặt
    em ko đợi được đâu
    chớ có nên buồn rầu
    kiếm bồ tay mà sống.....
    Anh :
    hi hi quá là hay
    ta đâu ngờ có ngày
    lại thoát luôn khỏi nợ
    mà là hợp lý nhớ
    hổng mang tiếng bạc tình
    thôi mình cắt đầu đinh
    xăm mình cho nó đẹp
    rồi mình cất đôi dép
    rồi thì mình lên giường
    kệ cha người yêu cũ
    đợi với chả ko đợi
    nghe nói thối rình rình
    còn bày đặt linh tinh
    waiting for láo toét...........

    tdna
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 18/01/2007
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em vẫn giữ mình tới giờ này, chưa mảnh tình vắt vai. Thế mới tài tình. Em ế còn hơn mấy đứa con trai nữa kia. Ôi dồi ôi, sao tôi ế thế này cơ chứ?
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Cái ấy gọi là : Em vẫn một lòng hướng về anh vì một điều giản dị, ngoài anh ra chẳng còn ai yêu em"

Chia sẻ trang này