1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin hoạt động khắp nơi!!!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Tinhnguyen08, 04/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Tin hoạt động khắp nơi!!!

    ''Ông Tây'' xây cầu từ thiện tặng người nghèo Việt Nam


    Bật chiếc máy nghe nhạc nhạc kỹ thuật số, ông lắc lư theo nhạc điệu bài hát ?oDậy mà đi. Dậy mà đi. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!...?. Ông bảo rất thích bài hát này và yêu mến đất nước VN. Đây là lý do khiến ông nỗ lực xây cầu treo nghĩa tình tặng nông dân nghèo tỉnh Bến Tre.
    Ông là Toni Ruttimann, công dân Thụy Sĩ. Trong hàng tá giấy tờ giao dịch mà Toni gửi lãnh đạo tỉnh Bến Tre trong nửa năm qua, bao giờ bên dưới chữ ký Toni cũng ghi thêm dòng chữ ?oToni Ruttimann - Bridgebuilder? (Toni - người xây cầu). Xây cầu là niềm đam mê bất tận của người đàn ông độc thân 37 tuổi này. Những năm qua Toni đã ngao du gần 10 quốc gia như: Ecuador, Campuchia, Honduras, Mexico, Nicaragua, Việt Nam... chỉ để xây cầu tặng nông dân nghèo.
    Mọi việc xuất phát từ những chuyến công tác xã hội, làm cầu, làm đường giúp dân tại quê hương Thụy Sĩ của ông hồi trung học. ?oNhững ngày ấy thấy các kỹ sư làm cầu tôi thấy hay và để ý, bắt chước làm theo. Ban đầu thử làm những chiếc cầu nhỏ, dần dần rút kinh nghiệm và làm được cầu lớn như bây giờ. Có lẽ đó là cái nghiệp của tôi?, Toni tâm sự.
    Sau khi hoàn tất chương trình trung học, ông không học đại học mà bắt đầu ?otương lai? bằng việc đi vận động kinh phí, sắt thép, dây cáp của bạn bè, người thân và chủ động liên hệ với Chính phủ các nước để... xin được làm cầu tặng dân nghèo! Quyển sổ tay của Toni ghi tên hơn 200 cây cầu trên khắp thế giới được xây dựng bởi bàn tay, tấm lòng của ông và những người bạn của mình: Ecuador 105 cây cầu, Colombia 14, Honduras 34, Campuchia 35, Mexico 29, Việt Nam 8...
    Say mê cầu, ông sẵn sàng chấp nhận gian khổ. Giữa trưa nắng gay gắt của một ngày đầu tháng 4, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ gay vì nắng táp, nhưng Toni vẫn lê từng bước khó nhọc đẩy ống gỗ to dùng để quấn dây cáp đã sử dụng xong vào một góc sân của Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ Bến Tre. Ông Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre, tiết lộ: ?oTừ tháng 10/2004 đến nay, mỗi lần đến đây Toni làm việc như vậy đấy. 5h sáng đạp xe từ thị xã đến công trường làm việc một mạch đến 2-3h chiều mới ăn cơm trưa, rồi làm việc đến tối mịt mới về nghỉ?.
    Toni cho rằng mình được đến Việt Nam xây cầu như một duyên nợ. Khi đang làm cầu ở Campuchia, một vị đại sứ Việt Nam tại Phnom Penh giới thiệu Toni với Sở Ngoại vụ TP HCM. Và nơi này tiếp tục giới thiệu ông về đồng bằng sông Cửu Long. ?oNhiều ngôi làng có những con đường ximăng nhỏ chỉ rộng khoảng 2 m. Tuy nhiên, khi tới một con sông, mương thì chúng dừng lại và người dân phải băng ngang bằng xuồng hay phà?, Toni không kìm được xúc động khi nhìn thấy người dân gặp quá nhiều khó khăn trong đi lại, và ông đã viết những dòng này gửi cho bạn bè của mình trên khắp thế giới để mong nhận được sự hỗ trợ.
    Nơi đầu tiên Toni bắt tay làm cầu là huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ?oKhi tôi đang lắp ráp cây cầu Trà Bồng ở xã Nhị Mỹ thì ông Mai Sơn (tên thường gọi của ông Trịnh Văn Y) từ tỉnh Bến Tre tìm đến đề nghị giúp làm cầu cho nông dân. Khi biết ông nguyên là lãnh đạo tỉnh Bến Tre, bây giờ về hưu nhưng vẫn tình nguyện xây cầu, làm đường cho nông dân nghèo, tôi rất hạnh phúc vì gặp được người cùng chí hướng", Toni giải thích cho lý do đến Bến Tre với ông Mai Sơn.


    Đến Bến Tre trong ngày mưa dầm, Toni không ở lại thị xã mà cùng Sở Giao thông Vận tải xuống xã Phước Long, huyện Giồng Trôm để khảo sát nơi sẽ làm cầu treo. Trên đường cuốc bộ ra hiện trường, Toni bị ngã lăn quay do đường trơn trượt, lầy lội. Ngay khi gượng đứng lên để ra sát bờ sông xem xét, Toni lại bị ngã xuống rạch. Một bập dừa nước xóc vào lưng làm ông bất tỉnh phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ bảo Toni phải nghỉ dưỡng 3 ngày, nhưng mới đến ngày thứ hai ông lặng lẽ ?ochuồn? khỏi giường bệnh đến Sở Giao thông Vận tải đề nghị tiếp tục đi khảo sát làm cầu treo.
    Toni tâm sự: ?oKhông chỉ thấy nông dân khổ vì những con đường bị cắt ngang bởi sông rạch, một trong những lý do tôi quyết định đến đây làm cầu là bị ngã đến hai lần. Nếu không có đường tốt, không có cầu thì trẻ em sẽ bị ngã nhiều hơn, nguy hiểm hơn?. Kể về người bạn đặc biệt này, ông Trịnh Văn Y không giấu giếm niềm cảm phục: ?oToni giúp tỉnh rất nhiều nhưng chi tiêu cho cá nhân rất tiết kiệm và không muốn tỉnh phải lo cho ông bất cứ chuyện gì cả?. Khi từ Thụy Sĩ qua, rời sân bay là Toni đón chuyến xe tốc hành đến Bến Tre chứ không bao giờ để tỉnh cho xe đưa rước.
    Tháng 10/2004, Toni đồng ý giúp Bến Tre làm hai cây cầu treo. Khi làm xong, trước khi về nước nghỉ tết Toni đã chủ động đề nghị sẽ hỗ trợ thêm cho tỉnh 18 cây cầu nữa. Trong thời gian người dân Bến Tre đón Tết Ât Dậu vui vẻ, thì bên kia đại dương Toni đến gặp những nhà tài trợ xin từng mét dây cáp, từng cây sắt để thực hiện lời hứa.
    Mới đây khi trở lại, Toni đã đề nghị xây tặng thêm cho Bến Tre đủ số... 50 cây cầu treo (mỗi cây 300 triệu đồng, trong đó Toni hỗ trợ 2/3 kinh phí). Hàng trăm tấn dây cáp, sắt thép đã được chuyển về Bến Tre sau tết. Và ngày 31/3 vừa qua, con tàu MSC Sariska 209A chở hơn 53,6 tấn dây cáp đủ để làm 30 cây cầu treo còn lại mà bạn bè Toni gửi đã cập Tân Cảng.
    Toni thú thật tới bây giờ ông chưa hề có sự nghiệp cho riêng mình cả. Nhưng ông rất hạnh phúc với công việc làm cầu từ thiện tặng nông dân nghèo trên khắp thế giới.
    (Theo Tuổi Trẻ)
    tamhoang thích bài này.
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chiến sĩ tình nguyện... tuổi 80Ông Trưởng phòng giáo dục huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, ngạc nhiên khi tiếp một cụ già đến... xin việc. Cụ là Nguyễn Thế Thành, 78 tuổi, mới chuyển từ Hà Nội về ở cùng con cháu tại xã Tiền Châu, huyện Mê Linh.
    Việc cụ muốn xin là giúp học sinh tiểu học yêu môn toán, nâng cao kỹ năng, trình độ giải toán. Ngoài ra, nếu việc gì cần sử dụng tiếng Pháp, cụ xin sẵn sàng phục vụ. Thù lao ư? 1 triệu đồng/năm trở lên, nhưng là... tiền túi của cụ "thù lao" cho học sinh giỏi toán.
    Chuyện cụ đến xin việc xảy ra cách đây gần 2 năm. Lúc ấy, huyện Mê Linh dự định thành lập các Câu lạc bộ Toán tuổi thơ. Ông Trưởng phòng giáo dục liền mời 3 hiệu trưởng lên gặp cụ Thành và 3 câu lạc bộ được thành lập tại 3 trường Trưng Nhị, Lưu Quý An, Tiền Châu. Giờ đây, mỗi câu lạc bộ có 30 học sinh tiểu học yêu toán, có khả năng học toán tốt. Ngoài những giờ giảng bài chính khoá, các em được thày, cô giáo bồi dưỡng riêng, được cụ Thành đỡ đầu bằng cách trực tiếp giới thiệu những bài toán hay, cách giải độc đáo, thông minh, phương pháp tìm hiểu, phân tích đề, phân loại các dạng đề toán và cách giải.
    Do say mê nghiên cứu, lại có ngoại ngữ nên cụ Thành đã tham khảo nhiều bài toán bậc tiểu học của một số nước rồi so sánh, đối chiếu với các bài do Tạp chí Toán tuổi thơ, sau đó chọn ra những đề hay, thay đổi một số chi tiết cho phù hợp với trình độ các cháu. Cụ trực tiếp soạn những bài toán vui, toán đố, thu hút nhiều học sinh tham gia. Những đề toán này đều được công nhận là hay, có sức cuốn hút với người giải, hợp với khả năng của các em.
    Là cộng tác viên của Tạp chí Toán tuổi thơ, báo đối ngoại Le Currier du Vietnam, cụ Thành còn là Phó chủ tịch Hội những người bạn Pháp ngữ Hà Nội nên được biếu nhiều tài liệu. Những vốn tri thức quý giá này cụ đều đem tặng lại các câu lạc bộ. Đều đặn mỗi tháng một lần, cụ có mặt ở các câu lạc bộ, tổ chức cuộc thi kiểu "Đường lên đỉnh Olympia", nhưng cài nội dung toán học hoặc thi giải toán nhanh. Giải thưởng của các em đều do cụ lấy từ tiền mừng thọ, tiền chúc Tết, tiền con cháu biếu, hoặc nhuận bút các ấn phẩm mà cụ Thành tham gia.
    Năm 2005, cụ Thành tròn 80 tuổi, nhưng vẫn minh mẫn, ham mê công việc "tình nguyện". Cụ tâm sự: "Người ta có trăm nghìn cách hưởng tuổi già, nhưng tôi chọn cách nghỉ mà làm như hiện nay. Với tôi, vui nhất là thấy lớp lớp tuổi thơ ngày càng hơn cha, hơn ông, vừa được chăm sóc tốt hơn, vừa tài giỏi hơn".
    (TTXVN)
    PKmintamhoang thích bài này.
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7

    Festival thanh niên thế giới lần thứ 16: Việt Nam tham gia với 135 thành viên

    Trong buổi họp báo ngày 5/7 giới thiệu về Festival thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 16, anh Đoàn Văn Thái, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết Festival 16 được tổ chức từ ngày 7 - 15/8/2005 tại Venezuela; đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham gia với 135 thành viên.
    Đây là sự kiện chính trị quan trọng và lớn nhất của thanh niên dân chủ và tiến bộ trên thế giới nhằm đoàn kết lại vì một thế giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, bình đẳng, tiến bộ và phát triển. Khẩu hiệu hành động của Festival 16: "Vì hòa bình và đoàn kết, chúng ta đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh".
    Tại Festival 16, các đại biểu sẽ được thông tin chi tiết về tình hình mỗi châu lục, khu vực, đồng thời bày tỏ thái độ đối với các vấn đề được nêu ra. Ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao... các đại biểu sẽ tham dự hội thảo với 4 chủ đề chính là: Hòa bình, chiến tranh và chủ nghĩa đế quốc; Giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin; Việc làm, kinh tế và phát triển; Dân chủ, tự do, chủ quyền quốc gia và quyền con người.
    Hiện đã có hơn 100 nước đăng ký tham dự Festival 16.
    Mạnh Dương ( thanh nien online )

    tamhoang thích bài này.
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Sống đẹp là biết yêu thương
    [​IMG]
    Các gương mặt của giải thưởng Sống đẹp (ảnh: H.Hoàng)

    Tối qua 7/9, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải thưởng Sống đẹp cho 10 gương mặt học sinh, sinh viên (HS, SV) đang học tập tại thủ đô. Đến dự lễ trao giải có anh Nông Quốc Tuấn - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Đoàn Văn Thái - Bí thư T.Ư Đoàn và hơn 4.000 thanh niên, HS - SV thủ đô.
    Giải thưởng thuộc dự án "Nâng cao năng lực và giáo dục kỹ năng sống cho HS, SV" do Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên thuộc Hội LHTN Việt Nam, Báo Thanh Niên phối hợp với thương hiệu Number One của Công ty Tân Hiệp Phát tổ chức.
    Lê Yến Hoa, Trường THPT Việt Đức tự nhận định rằng mình mới 16 tuổi, chưa ngộ ra chân lý gì của cuộc đời so với cách suy nghĩ sâu sắc, có định hướng và lý tưởng của các anh chị SV cùng được trao giải thưởng Sống đẹp. Hoa không nhớ mình đến với phong trào bằng cách nào, chỉ nhớ năm 6 tuổi bố cho đi xem các anh chị thanh niên khu phố biểu diễn thì đòi lên diễn cho mọi người xem chứ không thích xem. Về nghe bố bảo mẹ: "Bà nhà nó ơi, chết rồi, con bé nhà mình nó thích khổ rồi !". Hoa từng là Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện 2005, tổ chức sinh hoạt giáo dục đồng đẳng và tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho trẻ em lang thang và trẻ em đặc biệt khó khăn, khá bận rộn nhưng 9 năm liên tục là học sinh giỏi xuất sắc. Theo Hoa, cuộc sống không phải thiên đường nhưng con người đến với nhau bằng sự chân thành sẽ tạo nên thiên đường: "Em có vài người bạn đã từng tham gia đua xe, hút ma túy, trộm cắp, đánh nhau... Em không biết điều kỳ diệu gì đã xảy ra nhưng khi chơi với các bạn đều là nam, em không thể quá gần gũi nhưng chỉ trong một thời gian rất nhanh các bạn đã bỏ tính xấu hết. Một bạn hơn em 1 tuổi đã phấn đấu từ vị trí cuối lớp lên giữa lớp và trong suốt 1 học kỳ không phải vào đồn công an lần nào".
    Đỗ Phương Trang, lớp 9A13 - Trường THCS Giảng Võ cũng là học sinh giỏi liên tục 8 năm liền và nhiều năm đạt danh hiệu cán bộ Đoàn xuất sắc. Trang đến với hoạt động xã hội từ lúc còn là đội viên ở cấp tiểu học mà theo Trang: "Do ham vui, do thích "oai", thích đứng đầu làm liên đội trưởng. Khi em nghe bài hát Một rừng cây, một đời người của Trần Long Ẩn, em thấy mình cần phải làm một cái gì như các anh chị SV. Sau chuyến đi công tác xã hội ở Hòa Bình, em lại hiểu thêm một điều, đằng sau những gương mặt lúc nào cũng tươi tắn, vui vẻ của các anh chị ấy là những hoàn cảnh riêng rất khó khăn chứ không phải ai cũng thuận lợi như mình có gia đình hòa thuận, điều kiện học tập tốt. Càng tham gia công tác xã hội em càng thấy mình cần phấn đấu để giúp đỡ được nhiều người hơn".
    Ngay từ năm thứ nhất, Nguyễn Thị Kim Anh - SV Trường ĐH dân lập Thăng Long đã chính thức tham gia vào đội SV tình nguyện của trường. Kim Anh còn tham gia tình nguyện với vai trò Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức xanh của Nhà Văn hóa HS, SV ở các làng trẻ Re-Orien, Hòa Bình và Hữu Nghị. Do học khoa Kinh tế theo tín chỉ nên Kim Anh khá dễ thu xếp để gắn bó với công tác tình nguyện. Kim Anh đã trực tiếp dạy học cho em Lê Thị Thúy, là trẻ mồ côi. Trong quá trình đi quyên góp tặng quà cho 100 trẻ lang thang khu vực Ngã Tư Sở và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em các làng trẻ, Kim Anh đã gặp và rất cảm phục một em nhỏ mới học lớp 6 rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã, nhưng đã có bản lĩnh sống vững vàng khiến bạn tự hỏi "nếu rơi vào trường hợp ấy mình có giữ vững được mình không, hay lại sa ngã vào tệ nạn xã hội?".
    Giúp đỡ người khác nhiều khi cũng học được những bài học rất cần thiết cho mình. Phạm Văn Bình, SV Trường ĐH dân lập Phương Đông sau 4 năm chở và cõng bạn Nguyễn Sơn Lâm bị ảnh hưởng chất độc da cam không đi lại được, đã học được ở Lâm đức tính biết quý trọng thương yêu bạn bè và có tầm hiểu biết rất rộng. "Sơn Lâm rất bạo dạn trước đám đông, mang tiếng là giúp đỡ Sơn Lâm nhưng em đã học được rất nhiều từ bạn ấy".
    Giải thưởng Sống đẹp không nhằm tôn vinh hay biểu dương mà chỉ là một dịp gặp gỡ, giao lưu với những bạn trẻ biết mở rộng lòng mình chia sẻ, giúp đỡ và lắng nghe những bạn trẻ khác đang gặp khó khăn và cần sự cảm thông, một điểm tựa để vững bước đi tiếp, tiếp tục sống đẹp hơn trong dòng chảy của cuộc đời.
    Hà Nội là nơi đầu tiên trong 4 thành phố triển khai dự án tổ chức lễ trao giải, tiếp theo là các thành phố Cần Thơ, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

    Nguồn Kiều Hương báo Thanhniên online
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Thứ Ba, 13/09/2005, 07:41 (GMT+7)
    [sze=3]Tặng quà cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số[/size=3]
    untitled.bmp
    TT (TP.HCM) - Tại Trung tâm chữa bệnh Phú Văn (Bình Phước), Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu thân mật giữa các già làng, trưởng thôn, lãnh đạo xã Đức Hạnh, Phú Nghĩa với đại diện sáu trung tâm chữa bệnh cai nghiện ma túy đóng trên địa bàn tỉnh.
    Tại đây, 25 già làng, trưởng bản đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí.
    Dịp này, 500 thiếu nhi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã được vui Tết Trung thu ?oNgày hội trăng rằm 2005? (ảnh) với nhiều gian hàng trò chơi dân gian, tổ chức chiếu phim hoạt hình, phát bánh kẹo... 20 học bổng (trị giá 100.000 đồng/suất) cũng được trao cho 20 HS giỏi, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn tại xã nghèo Đức Hạnh.

    Tam ca Người nữ dân quân miền biển của đội thi tỉnh Tiền Giang - Ảnh: T.B.
    * Hơn 300 chiến sĩ thuộc 17 đơn vị bộ đội biên phòng (BĐBP) đã về dự Liên hoan tổ, đội tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, bờ biển khu vực Nam bộ năm 2005.
    Liên hoan do Bộ Văn hóa - thông tin phối hợp với Bộ tư lệnh BĐBP tổ chức tại TP.HCM, nhằm ôn lại truyền thống anh hùng của BĐBP và các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bờ biển và hải đảo.
    Theo thiếu tướng Trương Văn Thanh - phó tư lệnh BĐBP, đến nay BĐBP đã xây dựng được 43 đội tuyên truyền văn hóa biên phòng ở 43 tỉnh thành, hơn 400 tổ tuyên truyền văn hóa ở các đồn biên phòng với hơn 6.000 chiến sĩ văn hóa thông tin.
    L.QUỲNH - T.B
    Nguồn báo tuổi trẻ online
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Báo Thanh Niên và Công ty FPT tặng máy vi tính cho thanh niên vùng sâu, vùng xa
    23:47:40, 10/09/2005

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Phú Phong trao tặng máy vi tính cho cơ sở đoàn
    Chiều 10.9, tại trụ sở Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, anh Nguyễn Công Khế - Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng đại diện Công ty FPT đã trao 4 máy vi tính FPT Elead cho các tổ chức cơ sở đoàn ở Lâm Đồng. Đây là 4/20 máy vi tính do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty FPT trao tặng trong chương trình "Phổ cập tin học cho thanh niên vùng sâu, vùng xa".
    Phát biểu với các cán bộ đoàn trong tỉnh, anh Nguyễn Công Khế chia sẻ: Báo Thanh Niên luôn dành ưu tiên để hỗ trợ cho thanh niên vùng sâu, vùng xa và việc trao máy vi tính là một trong hàng loạt chương trình xã hội từ thiện như: học bổng Nguyễn Thái Bình, trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó... mà Báo Thanh Niên đã thực hiện trong thời gian qua. Báo Thanh Niên hy vọng món quà này sẽ giúp thanh niên vùng sâu, vùng xa tại Lâm Đồng có điều kiện tiếp cận với khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ông Nguyễn Phú Phong - Phó giám đốc công ty thương hiệu máy tính FPT Elead phát biểu sẵn sàng hợp tác cùng Báo Thanh Niên đem máy vi tính đến vùng sâu, vùng xa. Ông hy vọng trong thời gian tới, Công ty FPT sẽ phối hợp cùng Báo Thanh Niên có nhiều hoạt động khác hỗ trợ thanh niên tỉnh Lâm Đồng. Dịp này, Ban biên tập Báo Thanh Niên cũng trao đổi với ông Huỳnh Đức Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp với Tỉnh Đoàn và Hội LHTN VN tỉnh tổ chức chương trình ca múa nhạc đặc biệt phục vụ Festival hoa 2005.
    Tin, ảnh: Lê Hân Nguồn báo Thanh niên online .

    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 14/09/2005
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ca sĩ Mỹ biểu diễn ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
    15:23:59, 15/09/2005

    [​IMG]
    Một nạn nhân của chất độc da cam/dioxin
    Ca sĩ, nhạc sĩ Peter Yarrow, thành viên của ban nhạc đồng quê "Peter, Paul và Mary" nổi tiếng của Mỹ vào những thập kỷ 60 của thế kỷ 20, sẽ trình diễn ba buổi hòa nhạc từ thiện ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày 18, 22 và 25/9.
    Đây là lần thứ 2 trong năm nay Peter Yarrow biểu diễn từ thiện tại Việt Nam, sau buổi biểu diễn tại Hà Nội hồi tháng 3 vừa qua. Chương trình do Quỹ Hòa giải và Phát triển (FRD), Quỹ Việt-Mỹ và Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thông tin phối hợp tổ chức.
    Peter Yarrow từng sáng tác nhiều bài hát hay và cảm động cho nhóm như "Puff, The Magic Dragon", "Day is One" và "Light One Candle". Các nhạc phẩm của ông luôn thể hiện lòng khao khát hướng tới những thay đổi xã hội. Peter Yarrow cũng là một nhà hoạt động xã hội tích cực.
    Trong hai đêm diễn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, ca sĩ Quang Dũng sẽ đại diện cho các ca sĩ Việt Nam biểu diễn cùng Peter Yarrow.
    Theo TTXVN

  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7



    Vui tết Trung thu trên cả nước
    [​IMG]
    Thiếu nhi TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) múa lân đón tết Trung thu tối 16/9 (ảnh: TTXVN)
    Nhân tết Trung thu 2005, các tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho thiếu nhi, giúp các em đón tết thật vui trong sự quan tâm của toàn xã hội.
    Tại tỉnh Bắc Ninh, UBND và Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em tỉnh tổ chức thăm và tặng quà cho 80 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em được nhận tiền trợ cấp 100.000đ cùng một suất quà trị giá 50.000đ. Ngoài ra, tỉnh còn tặng quà và động viên các cháu tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật ở H.Thuận Thành và Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 3 triệu đồng. Nhân dịp này, tất cả 125 xã, phường, thị trấn của tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu bổ ích như múa lân, phá cỗ, tham gia nhiều trò chơi dân gian, ca hát..., tạo điều kiện cho tất cả các em thiếu niên nhi đồng đón tết Trung thu vui vẻ.
    Ngày 16/9, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các đoàn đi trao 1.237 suất quà (mỗi suất từ 30.000 - 50.000đ) cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 214 suất học bổng cho con em thương binh liệt sĩ, trẻ em nghèo hiếu học ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tỉnh đoàn sẽ tổ chức đêm hội trăng rằm cho 400 trẻ em tiêu biểu và 29 học bổng cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, vượt khó học giỏi.
    Vĩnh Long: 7 đoàn cán bộ chủ chốt của tỉnh gồm Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Dân số-gia đình và trẻ em, Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức vui Tết Trung thu và trao tặng 2.100 phần quà cho trẻ em nghèo 7 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh với số tiền gần 30 triệu đồng. Ngoài ra, ở mỗi xã, phường, thị trấn, chính quyền và các đoàn thể đều tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm... mua thêm quà trung thu cho trẻ em nghèo; nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh còn tổ chức các cuộc hội thi văn nghệ, làm ***g đèn, vẽ tranh, tô tượng với các chủ đề "Em vui Trung thu; em yêu gia đình và mái trường" thu hút gần 1.000 thiếu nhi tham dự. Các em còn được chơi các trò chơi vui trong đêm Trung thu.
    Tại tỉnh Khánh Hòa, ông Trịnh Công Ấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em tỉnh cho biết Tết Trung thu năm nay được chuẩn bị rất sớm. Ngay từ đầu tháng 9, tỉnh đã có kế hoạch và hướng dẫn các huyện tổ chức cho các em vui tết; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp để cho mọi trẻ em trong tỉnh đều được vui Tết Trung thu. Tỉnh đã tổ chức thăm và tặng hơn 500 suất quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
    Quảng Ninh: Nhiều đoàn đã đi thăm hỏi, tặng quà cho thiếu niên, nhi đồng tại TP Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ với mỗi suất quà trị giá là 400.000đ. Chính quyền các huyện, thị xã còn dành hàng chục triệu đồng để mua quà tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em người dân tộc; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, biểu diễn văn nghệ, phá cỗ trông trăng cho các em thiếu nhi, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.
    Theo TTXVN - báo thanhniên online

    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 17/09/2005
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Trung thu 2005: 2,7 tỷ đồng cho trẻ đặc biệt khó khăn
    Đến thời đỉểm này, đã có gần 200 đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội, các cá nhân trong và ngoài nước tham gia cầu truyền hình từ thiện "Ánh trăng hoà bình?, sẽ phát trực tiếp trên sóng VTV1 tối 17/9.
    [​IMG]
    Trẻ em nghèo với niềm vui trông trăng, phá cỗ.
    Theo thông báo của Quỹ Bảo trợ Việt Nam - đơn vị đồng tổ chức chương trình với Đài Truyền hình Việt Nam và nhà bảo trợ - Công ty Sữa Vinamilk, các tổ chức, cá nhân nói trên đã ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 2,7 tỷ đồng (tính đến thời điểm này).
    "Ánh trăng hoà bình? là cầu truyền hình trực tiếp cho khoảng 8.000 trẻ em vui Tết Trung thu tại Thủ đô Hà Nội (Nhà thi đấu Hai Bà Trưng) và TP.HCM (Nhà Thi đấu Quân khu 7), cũng là chương trình kêu gọi lòng hảo tâm của các đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội, các cá nhân trong và ngoài nước dành cho trẻ em nghèo khó và bất hạnh.
    Một hoạt động mừng Tết Trung thu khác có tên Hội trại Vui Tết Trung thu cũng vừa được tổ chức ngày 16/9 tại Hoà Bình cho 250 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Dân số, Gia đình & Trẻ em tỉnh và Công ty Kinh Đô tổ chức. Trong hội trại, 250 suất trị giá gần 15 triệu đồng do Công ty Kinh Đô, Công ty Bảo Việt Nhân thọ tài trợ cũng được trao cho các cháu.
    Theo số liệu thống kê của Uỷ ban Dân số Gia đình & Trẻ em tỉnh Hoà Bình, toàn tỉnh còn 4.046 trẻ em khuyết tật; 989 trẻ trong số này bị dị tật các cơ quan vận động, 632 trẻ em bị các bệnh về mắt, 231 trẻ em bị khe hở môi vòm miệng, 29 trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh, 421 trẻ em bại não không có khả năng phục hồi, và 1.744 trẻ em bị các dị tật khác

    Theo báo vietnamnet .
    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 18/09/2005
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7



    Chương trình OMO - Áo trắng ngời sáng tương lai 2005


    Ngày 22/9/2005, nhãn hàng OMO thuộc công ty Unilever Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Đội, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam công bố triển khai chương trình ?oOMO - Áo trắng ngời sáng tương lai? năm 2005.
    ?oÁo trắng ngời sáng tương lai? là một hoạt động thường niên của nhãn hàng OMO kể từ năm 2001. Trong suốt bốn năm qua, chương trình đã gặt hái nhiều thành công, tạo được lòng tin tưởng của cộng đồng đối với chương trình và đặt biệt trở thành một hoạt động mang tính xã hội cao.
    Cũng như mọi năm chương trình ?oOMO - Áo trắng ngời sáng tương lai? năm 2005 sẽ tiếp tục thu nhận áo trắng, chọn lọc, giặt sạch và trao tặng cho những học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước. Trong những năm qua chương trình đã trao tặng hơn 500.000 chiếc áo trắng đồng phục, mang lại niềm vui cho hơn 500.000 học sinh nghèo hiếu học.
    Ông Lê Văn Vinh, Trưởng nhóm nhãn hàng OMO công ty Unilever Việt Nam cho biết chương trình "Áo trắng ngời sáng tương lai? năm 2005 sẽ được tiếp tục và phát triển lên một tầm cao mới. "Thông qua chương trình năm nay, chúng tôi muốn được chung tay, chung sức cùng với xã hội phát triển thế hệ trẻ Việt Nam thành những con người nhân ái, biết chia sẽ và có trách nhiệm với cộng đồng. Dẫu biết rằng đó là một quá trình lâu dài, cần có sự góp sức của cả xã hội, nhưng chúng tôi tin tuởng rằng những nỗ lực dù nhỏ bé này sẽ đơm hoa kết trái".
    Bà Lý Thị Mai, một chuyên gia tâm lý rất quen thuộc của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua cho biết: Một câu hỏi mà cô thường nhận được từ các phụ huynh là làm sao để con họ trở thành những người tốt và đức độ. Một trong những nỗi lo chung của họ là trong mặt trái của cuộc sống hiện đại con người dường như sống vội vã hơn, thực dụng hơn và ít có thời gian để quan tâm đến cuộc sống cộng đồng. Chính lối sống ấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của con cái họ. Họ mong muốn rằng, con cái họ sẽ được dưỡng dục, phát triển thành những người tốt giàu long nhân ái trong xã hội.

    Bà Mai cũng chia sẽ rằng: Nếu bây giờ có bà mẹ nào hỏi tôi câu hỏi ấy, rất chân tình, tôi sẽ khuyên họ rằng hãy khuyến khích con chị tham gia vào những hoạt động thực tiễn hướng về cộng đồng. Dù lớn, dù nhỏ nhưng chúng sẽ giúp con cái chị hiểu ra ý nghĩa của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Chương trình ?oOMO - Áo trắng ngời sáng tương lai? có thể là một ví dụ điển hình cho hoạt động đấy.
    Giáo sư sử học Lê Văn Lan, đại sứ thiện chí của chương trình dùng ngay câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để bày tỏ suy nghĩ: ?oSống trong đời sống cần có một tấm lòng?. Ông tin rằng người được hưởng lợi thông qua chương trình không chỉ có hàng trăm ngàn em học sinh nghèo mà là hàng triệu các em tham gia vào việc thu gom, giặt giũ, phân phát áo.
    Kế thừa thành công của các chương trình trước, ?oOMO - Áo trắng ngời sáng tương lai năm 2005? sẽ bao gồm các giai đoạn: Vận động thu gom áo trắng cũ; Giai đoạn giặt ủi, đóng gói và Giai đoạn trao tặng áo cho các em học sinh nhân dịp năm học 2005-2006. Nhãn hàng OMO sẽ phối hợp cùng Hội Đồng Đội và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam triển khai chương trình ở 9 tỉnh thành: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Biên Hoà, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
    Một nét mới của chương trình ?oOMO - Áo trắng ngời sáng tương lai năm 2005? là việc ban tổ chức kêu gọi người tiêu dung cùng tham gia giới thiệu những ?oĐịa chỉ áo trắng? - là những thông tin về hoàn cảnh của các học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ cho năm học mới. Chương trình đã thiết lập đường dây nóng 1800-545-488 để tiếp nhận những ?oĐịa chỉ áo trắng?.
    Bên cạnh đó, thông qua quỹ ?oÁo trắng ngời sáng tương lai?, nhãn hàng OMO cũng cam kết giành 200 triệu đồng để mua áo trắng tặng các em hiếu học gặp hoàn cảnh khó khăn.
    TNO
    Nguồn : www.thanhnien.com.vn

Chia sẻ trang này