1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin hoạt động khắp nơi!!!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Tinhnguyen08, 04/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    http://nguoiphattu.com/news/luong-y-vo-hoang-yen-vieng-chua-phuc-lam.d-1182.aspx
    Lương Y Võ Hoàng Yên viếng chùa Phúc Lâm
    Trưa ngày 8-10, LY Võ Hoàng Yên cùng các cộng sự là môn sinh của ông, và anh Lương Trọng Nghĩa, người thành lập website: vohoangyen.com, đã đến viếng chùa Phúc Lâm nhân chuyến công tác tại Tp. Hồ Chí Minh.
    Đại đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Phúc Lâm, thân mật tiếp đón đoàn.

    Đến chùa, "thần y" cùng đoàn đã dâng hương lễ Phật và nghe Đại đức trụ trì giới thiệu đôi nét về quá trình hình thành và phát triển chùa, đặc biệt là công trình điêu khắc, sơn son thếp bạc phủ hoàng kim 26 tôn tượng Phật, Bồ-tát bằng gỗ mít nài và gần 200 mẫu hoa cổ chạm khắc trên các hoành phi, đại tự, câu đối, cửa võng, cuốn thư v.v.







    Sau đó, "thần y" Võ Hoàng Yên cùng đoàn dùng bữa cơm chay tại chùa.





    Trong lúctrò chuyện một lần nữa, "thần y" Võ Hoàng Yên khẳng định ông không hề biết và cũng không có kế hoạch trị bệnh tại nhà thờ chánh tòa tỉnh Vĩnh Long ngày 29-9 vừa qua cũng như ngày 14-10 sắp tới.

    Nhân dịp "thần y" ghé thăm, Đại đức trụ trì ngỏ lời nhờ ông cứu chữa cho hai trường hợp "câm" do di chứng của bệnh tai biến mạch máu não.



    Chụp hình lưu niệm trước Đại Bi đài

    Trường hợp thứ nhất là Nguyễn Thị Sen, 75 tuổi, ngụ tại phường Tam Hòa, bị bệnh: tiểu đường, tai biến mạch máu khiến đớ lưỡi không thế nói được đã hai năm và đau khớp gối quì không được.

    Trường hợp thứ hai là anh Nguyễn Văn Minh, 35 tuổi, bị bệnh tai biến mạch máu cách đây gần 4 tháng, làm cho tay co rút không đưa lên đưa xuống được, chân bước phải có người dìu, miệng lệch, lưỡi đớ không nói được.

    Sau khi "thần y" trổ tài biểu diễn, cả hai đều nói nghe rõ được ngay tức khắc.

    Bà Sen hầu như nói lại bình thường như hồi chưa bị "câm" và vui mừng đến không cầm nước. 3 ngày sau bà trở lại chùa cho biết bà đã bớt đau đầu gối khoảng 60%, và đã quỳ lạy Phật được.

    Còn anh Minh đã có thể nói nghe rõ khoảng 70%, bước đi ra về không cần người dìu. Nếu anh được "thần y" giúp thâm đôi ba lần nữa, thì bệnh tình của anh có phục hồi hơn 80%.



    Bà Sen về chùa "khoe" đã nói được và đi đứng ngon lành sau 3 ngày khai khẩu

    Lí giải về việc người bị "câm" do di chứng tại biến mạch máu não sau khi "thần y" Yên khai khẩu có thể nói nghe rõ ngay trong khi các bệnh nhân câm điếc bẩm sinh phải nhìn miệng mới nói được, Đại đức Minh Trí nói người bị "câm" do di chứng tại biến mạch máu não đã có sẵn vốn từ được huân tập từ nhỏ cho đến lúc bị bệnh, cũng như chiếc máy tính đã được cài đặt, cho nên khi vừa khai khẩu xong là họ có thể hiểu và nói được ngay, còn các bệnh nhân câm điếc bẩm sinh do từ nhỏ đến lớn không nghe, không nói được nên trong đầu óc họ đâu đã vốn liếng từ ngữ, cũng chiếc computer còn mới nguyên chưa cài đặt, vì vậy sau khi được "thần y" khai khẩu họ phải nhìn miệng để tập phát âm theo, dạy từ nào thì nói theo được từ đó, mà họ cũng chỉ nói theo như thế thôi, chứ chưa chắc họ đã hiểu nghĩa của cái từ đó là gì, chẳng khác gì người Việt học tiếng Mỹ, phải kiên trì học nghe nói đọc viết thì mới thông thạo được.

    Theo Đại đức trụ trì chùa Phúc Lâm, các bệnh nhân câm điếc bẩm sinh được "thần y" Võ Hoàng Yên khai khẩu xong mà có thể nhìn miệng nói theo, về nhà, cha mẹ hoặc người thân phải tiếp tục dạy họ nói, nghe một cách kiên trì, như dạy người nước ngoài học tiếng Việt vậy. Nếu người bệnh câm điếc bẩm sinh đó được ông Yên chữa một lần nói chưa rõ tiếng lắm thì nhờ ông chữa nữa và về nhà người thân lại phải dạy cho họ nghe nói tiếp cho đến chừng nào mà họ không thể nói rõ hơn nữa.



    Đại đức Thích Minh Trí và anh Lương Trọng Nghĩa

    Buổi chiều cùng ngày, "thần y" và các cộng sự đã rời chùa Phúc Lâm đi TP. Hồ Chí Minh.
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Hai lúa sống vị tha!
    Lo cho người nghèo được vài bữa ăn miễn phí đã là quý lắm rồi, đằng này, mấy anh “Hai lúa” ở thị trấn biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp làm ruộng, chẳng dư dật gì, mà lại rủ nhau làm từ thiện ròng rã gần 15 năm trời ...
    Ăn cơm nhà, vác tù và... bệnh viện

    4 giờ chiều, đúng giờ chia cơm, có rất nhiều người từ các khoa của Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự, Đồng Tháp đổ xô về nhà bếp của tổ từ thiện nằm ở cuối bệnh viện để nhận cơm. “ Ai thích ăn bao nhiêu cũng được, hổng có giới hạn, tụi tui cấp cơm miễn phí cho người bệnh đến khi xuất viện thì thôi” - Ông Phạm Hồng Ní, tổ phó, kiêm tài xế của tổ từ thiện nói với chúng tôi.


    Theo ông Ní, năm 1994, nhiều anh chị trong tổ từ thiện bây giờ cũng đã từng điều trị ở đây. Cùng chung sự đồng cảm, rút ra từ cuộc đời mỗi người, thế là họ họp nhau lại rồi đứng ra thành lập tổ tự thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo.“Tưởng mình đã xếp vào hạng nghèo nhất, nhưng khi vào bệnh viện thì gặp rất nhiều người còn nghèo khổ hơn mình nhiều. Họ vào viện chữa bệnh mà không có gì ăn. Buổi trưa, tối, mấy anh em trong tổ phục vụ dọn cơm ăn, nhiều người đến xin ăn. Mấy lần tụi tui phải nhịn để nhường cơm cho những người nghèo hơn ”... Từ những hình ảnh đó, anh em trong tổ càng thêm quyết tâm đi vận động nhiều người cùng chung tay làm từ thiện. Người góp củi, người góp gạo, rau, củ quả..., tổ chức thành bếp ăn từ thiện. Có mấy chị bán hàng xén ở chợ Hồng Ngự, hàng ngày cũng dành dụm từng bó rau muống, trái cà chua, miếng đậu phụng... phụ giúp thêm cho tổ từ thiện.

    Không chỉ phục vụ cơm ngon, canh ngọt tại nhà bếp, tổ từ thiện này còn kiêm luôn việc chăm sóc bệnh nhân gặp hoàn cảnh neo đơn. Ông Phan Văn Dung, thành viên của tổ tâm sự: “Có bữa, nửa đêm, trời mưa to, gió lớn, mình đang đắp mền nằm ngủ, nghe điện thoại của bệnh viện gọi vào giúp bệnh nhân không có người nhà đi cùng, tụi tui lại chạy đến chăm người bệnh , bón cháo, giặt áo quần, giống như phục vụ người nhà của mình vậy. Nhiều khi người bệnh qua đời, không có ai đứng ra lo hậu sự, chúng tôi xúm lại lo đám tang, chốn cất tử tế cho họ”...


    Xe cứu thương...không còi hụ




    Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp suất ăn miễn phí, tổ từ thiện Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự còn kiêm luôn nhiệm vụ đưa đón bệnh nhân đi cấp cứu .Thùng xe làm từ... xe ba gác, phía trên có trần che mưa nắng hẳn hoi. Phía trước kéo bằng chiếc xe gắn máy cũ rích (ảnh trên)

    Mấy anh dí dỏm nói“Xe đã cứu được rất nhiều bệnh nhân, nhưng chưa có trong danh mục của Bộ Y tế đâu nghen. Từ các trạm y tế xã gọi lên cần xe cấp cứu “chi viện” là tụi tui vọt đi liền. Đường nhỏ, người đông xe hổng chạy nhanh được, trước đầu xe phải có hai người chạy hai bên kêu la “dẹp đường” thay cho còi hụ. Loại xe này dễ cơ động, có thể luồn lách vào các ấp sâu, xa trong toàn huyện. Đôi lúc gặp nhiều bệnh nhân nghèo cần cấp cứu cùng một lúc, xe "ba gác cấp cứu" cũng được “điều” chạy vượt tuyến, đưa bệnh nhân lên bệnh viện tỉnh trên Cao Lãnh”...

    Nhìn chiếc xe cứu thương do các “Hai lúa” thiết kế,chúng tôi mới hiểu hết “cái tâm” của họ đối với người nghèo lớn đến mức nào.
  3. yueliang105

    yueliang105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US ZH-TW X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Hỗ trợ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Số lượng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đơn giá[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Thành tiền[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Ghi chú[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Xuất học bổng[/FONT]
    [FONT=&quot]20 suất[/FONT]
    [FONT=&quot]200.000[/FONT]
    [FONT=&quot]4.000.000[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Chăn ấm[/FONT]
    [FONT=&quot]526 chiếc[/FONT]
    [FONT=&quot]45.000[/FONT]
    [FONT=&quot]23.670.000[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Bột canh[/FONT]
    [FONT=&quot]6 thùng[/FONT]
    [FONT=&quot]170.000/[/FONT]
    [FONT=&quot]1.020.000[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Nước mắm[/FONT]
    [FONT=&quot]285[/FONT]
    [FONT=&quot]7.500/1chai[/FONT]
    [FONT=&quot]2.137.500[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng cộng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]30.827.500[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Tết đang đến rất gần, nhưng trên mảnh đất quê hương chúng ta, vẫn còn những mảnh đời, hoàn cảnh khó khăn đang cần được hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm. Những sẻ chia sẽ mang lại sự nồng ấm của tình người và lan tỏa trong cộng đồng. Điều này càng ý nghĩa hơn khi một mùa xuân mới đang về mang theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Xin gửi tới quý vị 2 chương trình ủng hộ HS nghèo dưới đây. Mọi chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ với điều phối viên:[/FONT]
    [FONT=&quot]Ms Ngọc: 094.7002.198[/FONT]
    [FONT=&quot]Ms Yến: 098.365.6879[/FONT]
    [FONT=&quot]Ym: nguonsang_com[/FONT]
    [FONT=&quot]Email: nguonsang.com@gmail.com[/FONT]
    [FONT=&quot]Địa chỉ quyên góp hiện vật:[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Lớp piano MusicIQ: Ngõ 30, số nhà 17 – 19 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.[/FONT]
    [FONT=&quot]LH: Ms.Châu: 0904271734 / 043.944.8092[/FONT]
    [FONT=&quot]+ 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội (Từ 17 tới 18h các ngày trong tuần.[/FONT]
    [FONT=&quot]LH Ms. Phương: 0978.018.657[/FONT]
    [FONT=&quot]Thông tin chuyển khoản:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tài khoản: 0011004026666 – Ngân hàng Vietcombank[/FONT]
    [FONT=&quot]Tên Chủ TK: Cao Thị Hải Yến – Báo Giáo dục và Thời đại, 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội – ĐT: 098.365.6879[/FONT]
    [FONT=&quot](Xin quý vị ghi rõ chương trình ủng hộ và để lại tên, email để chúng tôi tiện cập nhật)[/FONT]
    [FONT=&quot]Chân thành cảm ơn những tấm lòng![/FONT]
    [FONT=&quot] Chương trình thứ nhất: Vì một Hà Giang ấm[/FONT]
    [FONT=&quot]Quỹ Nguồn Sáng mới nhận được thông tin từ một người bạn ở Hà Giang nói rằng trên đó đang lạnh lắm, nhiệt độ vào khoảng 4 độ C mà các em nhỏ đang thiếu áo ấm trầm trọng, đang cần phải hỗ trợ khẩn cấp. Nhận được thông tin này, chúng tôi thấy phải mau chóng làm gì đó để mang hơi ấm của miền xuôi lên với các em nhỏ đang run lên vì lạnh. Vì vậy, dù thời gian không còn nhiều chúng tôi quyết định tham gia chương trình “Vì một Hà Giang ấm” với CLB Tình nguyện Green Hope và Hội nhóm Hà Giang Online.[/FONT]
    [FONT=&quot] Chúng tôi mong muốn cùng các bạn nhóm lên hơi ấm cho các em nhỏ và nhân dân xã đặc biệt khó khăn gần biên giới là Pờ Ly Ngài - Huyện Hoàng Su Phì - Tỉnh Hà Giang đặc biệt là khi Tết Nguyên Đán đang đến rất gần. Nếu điều kiện cho phép, chương trình sẽ tặng thêm quà cho HS tại xã Nàng Đôn và Sán Sả Hồ cũng là 2 xã rất khó khăn liền kề.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bằng tình yêu thương, sự chung tay của cộng đồng với tinh thần tương thân tương ái, mỗi chúng ta hãy góp một phần dù nhỏ để hỗ trợ cho các em nhỏ ở Hà Giang, để mùa đông này ấm áp hơn, cái Tết này trọn vẹn hơn.[/FONT]
    [FONT=&quot] - Quyên góp hiện vật:[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Chăn màn, quần áo ấm mới hoặc cũ còn dùng tốt, đã giặt sạch, ưu tiên quần áo trẻ em. Vì thời gian khá gấp, mong các bạn phân loại giúp quần áo trẻ em, người lớn (nam, nữ) rồi cho vào túi và ghi bên ngoài, như vậy sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và nhân lực khi phân loại.[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Các loại nhu yếu phẩm khác cho đời sống hàng ngày: mì ăn liền, gạo, nước mắm, lương khô, bánh kẹo, các vật dụng gia đình còn dùng tốt…[/FONT]
    [FONT=&quot] Quyên góp tài chính tặng quà cho 285 HS của trường bán trú dân nuôi Pờ Ly Ngài và 241 hộ nghèo tại đây.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tài khoản: 0011004026666 – Ngân hàng Vietcombank[/FONT]
    [FONT=&quot]Tên Chủ TK: Cao Thị Hải Yến – Báo Giáo dục và Thời đại, 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội – ĐT: 098.365.6879[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi gửi tiền vào TK, quý vị ghi rõ: “Ủng hộ chương trình Vì Hà Giang ấm” để chúng tôi tiện cập nhật và thống kê tại ĐÂY[/FONT]
    [FONT=&quot] - Địa điểm nhận đồ quyên góp: Lớp piano MusicIQ: Ngõ 30, số nhà 17 – 19 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. LH: Ms.Châu: 0904271734 / 043.944.8092[/FONT]
    [FONT=&quot]- Thời hạn quyên góp: Từ nay tới ngày 26.12.2011[/FONT]
    [FONT=&quot]- Thời gian tặng quà: 3 ngày từ 30.12 tới 1.1.2012[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Chương trình thứ 2: Vui Xuân Hòa Bình[/FONT]
    [FONT=&quot]Nằm cách Hà Nội khoảng 100km là trường tiểu học Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình – một ngôi trường nằm ở vùng 135 của Chính phủ (vùng sâu, vùng xa khó khăn). Ngôi trường là nơi học tập của rất nhiều em HS dân tộc, cho dù đã được nhà nước hỗ trợ xây trường khá khang trang, nhưng hoàn cảnh của các em HS ở đây còn gặp muôn vàn khó khăn. [/FONT]
    [FONT=&quot]Hiện có 140 HS đang theo học tại ngôi trường này, hàng ngày nhiều em phải vượt một đoạn đường dài khó khăn để tới trường. Mùa đông giá lạnh, các em không có đủ áo ấm để đi học khiến con đường tới trường lại càng xa hơn, cực nhọc hơn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Chúng tôi tới thăm gia đình em Thắm, lớp 1 trường tiểu học Yên Lập, huyện Cao Phong. Bố em đi làm thuê và mẹ làm ruộng nuôi 2 con ăn học. Tuy lao động vất vả nhưng cuộc sống khá chật vật về kinh tế. Cả nhà phải ở trong một “căn nhà” mà mỗi khi gió to thổi lại khiến cả nhà lo nơm nớp.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Dự kiến quà tặng[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Quà tặng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Giá tiền[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Ghi chú[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Quà tặng cho 1 HS

    (Ngoài ra còn thêm quần áo cũ)[/FONT]
    [FONT=&quot]Áo Đồng phục mùa đông[/FONT]
    [FONT=&quot]65.000[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]1 quyển truyện[/FONT]
    [FONT=&quot]5.000[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Vở + bút[/FONT]
    [FONT=&quot]20.000[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Bánh kẹo[/FONT]
    [FONT=&quot]10.000[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng cộng quà cho mỗi em[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]100.000[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng cộng: 140 em x 100.000 = 14.000.000 (mười bốn triệu đồng)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]- Thời hạn quyên góp: Từ nay tới ngày 31.12.2011[/FONT]
    [FONT=&quot]- Thời gian tặng quà: 10.1.2012[/FONT]
    [FONT=&quot]- Địa điểm nhận đồ quyên góp: Lớp piano MusicIQ: Ngõ 30, số nhà 17 – 19 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. LH: Ms.Châu: 0904271734 / 043.944.8092[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]- Tài khoản: 0011004026666 – Ngân hàng Vietcombank[/FONT]
    [FONT=&quot]Tên Chủ TK: Cao Thị Hải Yến – Báo Giáo dục và Thời đại, 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội – ĐT: 098.365.6879[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Khi gửi tiền vào TK, quý vị ghi rõ: “Ủng hộ chương trình Vui Xuân Hòa Bình” để chúng tôi tiện cập nhật và thống kê tại ĐÂY[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Xin cảm ơn quý vị![/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
  4. yueliang105

    yueliang105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Up để cả nhà cùng quan tâm chia sẻ với chương trình tết 2012!
  5. hien0929

    hien0929 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    “Trường Sa - Việt Nam có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế” do nhà sưu tầm ảnh - Kiến trúc sư Đoàn Bắc đề xuất và đang thực hiện cùng ê kíp.


    Dự án “Trường Sa - Việt Nam có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế” gồm chuỗi các hoạt động văn hóa do cộng đồng đề xuất và triển khai theo hình thức xã hội hóa với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có uy tín, đông đảo người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.Mục tiêu chính của dự ánlà kết nối tình cảm của người dân Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới với quân và dân trên quần đảo Trường Sa, quảng bá về vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam đến đông đảo người dân Việt Nam, bạn bè và du khách quốc tế, hơn hết để khẳng định chủ quyền hiện hữu của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa thông qua các hoạt động văn hóa.
    CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN (Từ tháng 3/2012):
    1. Chụp ảnh, thăm hỏi và tặng quà gia đình của cán bộ, chiên sỹ đang công tác tại quần đảoTrường Sa và nhà giàn DK1
    Thăm hỏi, chụp và biên tập bộ ảnh về chân dung người thân và cuộc sống thường ngày tại một số gia đình tiêu biểu của cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

    2. Triển lãm ảnh với tại đảo Trường Sa Lớn và Song Tử Tây với 2 chủ đề “Hậu phương của chiến sỹ Trường Sa” và “Việt Nam đẹp như thế”
    - Triển lãm “Hậu phương của chiến sỹ Trường Sa”: Là món quà tinh thần ý nghĩa giúp cho các cán bộ, chiến sỹ cảm nhận như đang sống với những người thân yêu nhất ngay tại chính gia đình của mình.
    - Triển lãm “Việt Nam đẹp như thế”: là món quà tinh thần cho quân và dân ở Trường Sa được ngắm nhìn những vẻ đẹp tuyệt vời từ xưa tới nay của nhiều địa danh nổi tiếng của Việt Nam qua ảnh.

    3. Chụp ảnh, quay phim về thiên nhiên và cuộc sống trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
    Ghi lại hình ảnh tư liệu phong cảnh, đời thường và ảnh toàn cảnh 360 độ, quay phim tư liệu về thiên nhiên và cuộc sống quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

    4. Chuỗi triển lãm ảnh với chủ đề “Trường Sa - Việt Nam có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế” tại đất liền
    Ê kíp phối hợp với Quân chủng Hải quân biên tập ảnh về thiên nhiên và cuộc sống trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, tiến hành tổ chức triển lãm với mục đích quảng bá về vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, tuyên truyền về biển đảo đến đông đảo nhân dân, bạn bè quốc tế ở trong và ngoài nước.
    Ngoài ra các hoạt động dự kiến phát triển nhằm quảng bá về vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống đồng thời khẳng định chủ quyền hiện hữu của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa thông qua hoạt động văn hóa:
    - Biên tập bộ phim tư liệu với chủ đề “Trường Sa - Việt Nam có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế”: Cung cấp tư liệu về vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam cho các kênh truyền hình, cơ quan báo chí trong nước, quốc tế.
    - Biên tập bộ sách ảnh với chủ đề “Trường Sa - Việt Nam có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế” phát hành cả ở trong và ngoài nước.

    Dự án kêu gọi sự chung tay của cộng đồng về kinh phí góp phần vào hoạt động triển lãm, gửi những món quà tinh thần tới quân và dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đồng thời là đóng góp vào hoạt động tuyên truyền về biển đảo và khẳng định chủ quyền hiện hữu của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa thông qua các hoạt động văn hóa. Việc đóng góp kinh phí này là hoàn toàn tùy tâm và ê kíp có trách nhiệm quản lý và sử dụng ngân sách một cách hiệu quả, minh bạch trong suốt quá trình hoạt động của dự án:
    Kinh phí này sẽ được sử dụng để biên tập và in ấn ảnh dùng trong triển lãm, ảnh tặng gia đình hậu phương và các chiến sỹ.

    Đại diện ê kíp tiếp nhận đóng góp kinh phí:
    - Nguyễn Ngọc Hiên
    Điện thoại: 0904897389 - Email: nguyenngochien0703@gmail.com
    Facebook: https://www.facebook.com/hienmapkiu
    - Đoàn Thanh Tú
    Điện thoại: 0988172298 - Email: tudt.newtech@gmail.com
    Facebook: https://www.facebook.com/thanhtudoan

    Tài khoản tiếp nhận đóng góp kinh phí:
    Tài khoản số: 0491001556575 Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long
    Chủ tài khoản: Đoàn Thanh Tú
    Địa chỉ ngân hàng: 98 Hoàng Quốc Việt

    Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần của cộng đồng cho dự án. Mọi người giúp ê kíp share thông tin nhé!


    Các thông tin chi tiết về các sản phẩm của dự án, kinh phí thực hiện , ekip thực hiện các anh, chị và các bạn có thể tham khảo tại http://www.facebook.com/notes/doan-t...51472720645175.
    Ekip thực hiện rất mong nhân được sự ủng hộ, đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần của mọi người, để dự án có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
  6. NiceArise

    NiceArise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn mong muốn được sống, thử sức và làm việc trong môi trường quốc tế năng động?
    Bạn luôn tìm cách làm mọi việc đóng góp cho cộng đồng?
    Bạn muốn có một mùa hè thật ý nghĩa và đáng nhớ?


    Hè 2012, Tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC Hanoi triển khai sự kiện đặc biệt:

    Global Youth Networking Event





    GYNE là gì?
    -Đây là một sự kiện đặc biệt được diễn ra mỗi năm 1 lần của tổ chức AIESEC Hanoi
    -Mục địch của chương trình tạo nên môi trường đa văn hóa cho tất cả sinh viên Việt Nam và quốc tế tham gia học hỏi và trau dồi hiểu biết lẫn nhau, về vẻ đẹp của các dân tộc cũng như các vấn đề thế giới.

    Tại sao nên tham gia GYNE?
    -Nâng cao khả năng Tiếng Anh
    -Giao lưu với các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn Hà Nội và các sinh viên quốc tế đến từ trên 20 quốc gia như: China, Australia, Czech, Russia, German, Poland, Korea, Egypt, Dutch, Bulgaria, French, Brazil, Malaysia, Japan, Spain, Kadahstan, The Nerthelands, Turkey, Indonesia...
    -Hiểu biết về các vấn đề thế giới
    -Tận hưởng một mùa hè ý nghĩa và đặc biệt !!!!!!

    Làm sao để đăng ký?

    Nộp online Application Form trước 23:59, ngày 22/7/2012:
    https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHhNWDVLc0sxSmRIU2Q1QUVRbnl5R3c6MQ

    Xem thông tin ở đâu?
    -Qua website: http://aiesechanoi.wix.com/gyne
    -Download Delegate Booklet với rất nhiều chi tiết về nội dung chương trình http://www.mediafire.com/?dc6nfpod3om07nz


    Nếu bạn có thắc mắc, xin vu lòng liên hệ:
    Ms Le Thu Nga - Phụ trách công tác truyền thông
    Mobile phone: +84 983 941 318
    Email: le.nga@aiesec.net


    CHANCE IS HERE, CHOICE IS YOURS !!!
  7. lucanhquan90

    lucanhquan90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    3
    cũng muốn tham giá lắm, nhưng ko có thời gian :)
  8. haha1910

    haha1910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    rất hay
  9. gianghanh2610

    gianghanh2610 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    1
    Người tốt va có tấm lòng thời đại này hiếm lắm, rất ý nghĩa
  10. nokia1028

    nokia1028 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này