1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin hoạt động khắp nơi!!!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Tinhnguyen08, 04/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Hội CTĐ phường Trung Tự & Đội TNCTĐXK & Câu lạc bộ 195
    ÁO ẤM MÙA ĐÔNG
    Các bạn thân mến!
    Khi trời sang Đông cũng là lúc chúng ta phải lo chuẩn bị quần áo ấm cho bản thân. Nhưng các bạn có biết: Ngoài kia nơi phố phường đông đúc vẫn có những em nhỏ lang thang kiếm sống. Vật lộn với cái đói đã là một khó khăn nay lại phải chống chọi lại cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt có lẽ là quá sức với các em - những đứa trẻ mà đáng ra phải được học tập, vui chơi, phải được sống trong những mái ấm tình thương.
    Các em thật đáng thương biết bao!
    Với truyền thống tương thân tương ái: ?oLá lành đùm lá rách? của dân tộc Việt Nam, đội TNCTĐXK phường Trung Tự tha thiết kêu gọi các bạn hãy cùng nhau mở rộng vòng tay yêu thương, cùng chia sẻ và giúp đỡ các em nhỏ mồ côi, lang thang cơ nhỡ vượt qua mùa đông giá rét bằng cách đóng góp quần áo ấm, mũ, tất (cũ hoặc mới ?" còn sử dụng được)? trong chương trình ?oÁO ẤM MÙA ĐÔNG? của chúng tôi từ 16/11/2006 đến 30/11/2006.
    Sự chia sẻ của các bạn tuy nhỏ bé nhưng sẽ là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho các em trong mùa đông này.Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn.
    Mọi sự ủng hộ và đóng góp xin gửi về Đội TNCTĐ phường Trung Tự - Câu lạc bộ 195, tại : phòng khám nhân đạo Hội CTĐ phường Trung Tự - đầu A8 Tôn Thất Tùng từ 8h f 11h sáng chủ nhật hàng tuần.
    Hoặc gửi tới các địa chỉ sau:
    Nguyễn Anh Khôi ?" Phòng 302 E2 ?" KTX ĐH Y Hà Nội. ĐT: 098 6793664.
    Lê Ngọc Mây ?" Phòng 102 E2 ?" KTX ĐH Y Hà Nội. ĐT: 095 3734833.
    Nguyễn Thanh Hiếu ?" Phòng 102 E1 ?" KTX ĐH Y Hà Nội.
    Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:Nguyễn Minh Sang. Tổ 10 ?" Y3C ?" ĐH Y Hà Nội. ĐT: 090 4214809.
    Tào Minh Châu. Tổ 2 ?" Y4A ?" ĐH Y Hà Nội. ĐT: (04) 9152931.
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
    T/M Hội CTĐ phường Trung Tự T/M Đội TNCTĐXK
    Đội trưởng
    Tào Minh Châu
    http://z3.invisionfree.com/CTD/index.php?s=15b3760f15dbefc6a52ce199a40f117c&showtopic=321
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Đã 2 lần thành công, mùa Noel năm nay... WTT yêu quý lại hào hứng xông lên tổ chức Hội chợ lần 3 để ủng hộ bé Chu Thái mổ tim và cùng ủng hộ các hoạt động từ thiện của Hội quán. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa... lần này chúng mình quyết tâm làm to hơn, vui hơn, ý nghĩa hơn để đem nhiều niềm vui cho các em bé bất hạnh.
    Địa điểm: Trường tiểu học Tam Khương- Phố Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội (Trường tiểu học Tam Khương ở phố Khương Thượng, ngách cạnh ĐH Thuỷ Lợi, đối diện với toà nhà VDC ở đường Tây Sơn ).
    Thời gian: 9h sáng đến 3h chiều ngày thứ Chủ Nhật- 10/12/2006
    Chương trình bao gồm:
    1. Khai mạc:
    Thành viên sẽ bất ngờ với chương trình khai mạc thú vị bởi những người nổi tiếng trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội.
    2. Hội chợ đồ cũ và mới :
    Mỗi thành viên sẽ là một gian hàng nếu các mẹ chịu khó thu dọn nhà cửa và đồ đạc của em bé. Sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa lắm nếu các mẹ bán đồ của mình và ủng hộ bé Chu Thái để bé được mổ tim.
    Bên cạnh đó sẽ có các gian hàng của Colourful WTT, gian hàng Chia sẻ tình thương chuyên đồ cũ ủng hộ 100%, hàng đặc sản cuả các Câu lạc bộ như Hội Thái Bình, hội miền Trung, hội Nam Định, và các hội khác.....
    3. Hội chợ đồ ăn :
    Cửa hàng ăn uống WTT đã làm thành viên ngất ngây 2 lần trước bởi những Phở cuốn Ngũ Xã, bánh cuốn Thanh Trì hay bánh khúc Nam Định... năm nay với đà phát triển của các CLB làm bánh, CLB ẩm thực... Gian bếp WTT sẽ làm thực khách ngạc nhiên hơn nhiều bởi các thành viên đảm đang ngoài việc nuôi con giỏi, dạy con ngoan còn vô cùng khéo léo trong công việc nội trợ. Hãy tham gia để cùng thưởng thức nhé các mẹ.
    4. Đấu giá từ thiện:
    Đây luôn luôn là tiết mục được quan tâm nhiều nhất, doanh thu cao nhất và đem lại niềm vui cho nhiều người nhất, những món đồ tốt, chất lượng nhưng không được sử dụng đúng chỗ sẽ là món hàng có giá trị mà thật rẻ.... đem niềm vui đến cho cả người bán lẫn người mua vì chúng ta đang góp phần làm cho cuộc sống thêm phần tốt đẹp - Bán và Mua để ủng hộ từ thiện.
    5. Giao lưu gặp gỡ và vui chơi giải trí
    Mỗi dịp gặp nhau là một cơ hội giao lưu và chia sẻ... Hội chợ của WTT không chỉ là mua và bán. Điều đáng thương mến nhất là thành viên một trang Web lại sẻ chia như chị em trong một gia đình... hội chợ là dịp để chào hỏi, gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, trao nhau thông tin về thầy tốt, trường hay... động viên nhau cùng vươn lên trong cuộc sống.
    Sẽ có nhiều diễn đàn vui và bổ ích ngay tại Hội chợ như Hướng dẫn dạy nấu ăn cho trẻ nhỏ, tư vấn dinh dưỡng và đặc biệt là có sân chơi vui nhộn cho các thành viên nhí để bố mẹ có thể thỏa thích mua sắm. Thành viên nhóm Ước mơ xanh sẽ có riêng một sân chơi cho trẻ em với giá vé rất ưu ái nhằm sớm định hướng cho các con lối sống chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh.
    Tất cả thành viên sẽ là những khách mời đặc biệt.... Sẽ có đồ ăn trưa được Ban tổ chức bán với giá ưu đãi các mẹ cứ yên tâm mang con đến chơi cầu trượt, xích đu hoặc đuổi nhau dưới sân trường rợp bóng mát của trường Bà ngoại Kem Mút, giờ trưa sẽ được phục vụ tận nơi tận chỗ?
    Các thành viên có nhu cầu quyên góp, bán đồ cũ ủng hộ từ thiện thì vui lòng liên hệ với các địa chỉ email sau:
    1. Thành viên đăng ký tham gia
    - Nickname:
    - Số người lớn tham dự:
    - Số trẻ em tham dự:
    - Đăng ký gian hàng riêng hay không
    vui lòng email tới:
    cstt.org@vnn.vn (AL&ML)- 0913569988
    2. Các nhóm hội có nhu cầu đăng ký gian hàng để lấy lãi ủng hộ từ thiện email tới:
    loantran@cisco.com ( Kem Mut )- 0904281172
    3. Các thành viên đảm đang, thích tham gia và giúp đỡ gian bếp vui lòng email:
    anhtraha@yahoo.com ( Me Đan Hà )- 0912016996
    thao_kitty@yahoo.com ( Ciderela )- 09032299819
    4. Các thành viên có đồ dùng tốt, có nhu cầu mang ra đấu giá ủng hộ từ thiện tùy tâm 50%, 100% hay 30% vui lòng email tới:
    phuonglinh@wru.edu.vn ( Mẹ Mía )- 0988554098
    5. Các thành viên có đồ cũ muốn ủng hộ 100% cửa hàng Chia sẻ tình thương vui lòng email:
    meminhmeo_oanh@yahoo.com ( Mẹ Minh mèo )
    Khu Nguyễn Chí Thanh- Quận Đống Đa, Ba Đình
    nguyen_minhhue@fpt.vn ( Hnm )-
    Khách sạn Sunway- Quận Hai Bà Trưng
    Ntm109@yahoo.com ( Hoa Mai )- 0912442944
    Đường Lý Thường Kiệt- Quận Hoàn Kiếm
    pqlam@vnn.vn ( Nezumi)- 9016726
    P 802, B8 Kim Liên, nhắn bảo vệ gửi chị Lam
    6. Tài chính vẫn sẽ do Lam Nezumi đảm nhận : pqlam@vnn.vn
    7. Các ý kiến góp ý, thắc mắc xin vui lòng email tới: tran_thanhtu@yahoo.com ( Tú Mèo )
    Là một trang Web phi lợi nhuận vì vậy BTC Hội chợ chỉ yêu cầu mỗi gian hàng đóng góp chi phí tổ chức là 100K và trích lãi ủng hộ bé Chu Thái sau khi đóng cửa Hội chợ. BTC không khuyến khích các gian hàng kinh doanh với mục đích cá nhân. Tất cả chi phí tổ chức, doanh thu và tiền đóng góp của Hội chợ sẽ được công khai tài chính ngay tại Hội chợ bởi thành viên BTC và trên topic này. Mỗi gian hàng sẽ được một ô dù, 3 bàn. Các gian hàng tự thiết kế, trang trí và marketing dưới sự hỗ trợ của Ban tổ chức và Admin của Webtretho.
    Rất mong thành viên tham gia nhiệt tình và giúp đỡ Hội chợ của WTT thành công tốt đẹp.
    Xin giới thiệu qua cho các thành viên mới :
    - Hội chợ từ thiện lần 1 : Mừng sinh nhật WTT 3 tuổi 12.03.2005
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=7696&page=12&pp=20
    - Hội chợ từ thiện lần 2 : 21.08.2005
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=12169&page=11&pp=20
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=699464#post699464
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Thứ sáu này ngày 1/12/2006 , nhân ngày thế giới phòng chống AIDS
    Từ 16h chiều
    Tại chùa Pháp Vân, Hà Nội (trên đường Giải Phóng, qua bến xa Giáp Bát khoảng 1,5 km)
    Có buổi lễ cầu siêu cho những người chết vì AIDS , trao quà cho những người sống chung với AIDS....
    Do nhà chùa và Unicef tại Việt Nam và một số đơn vị tổ chức
    Kính mời bà con có điều kiện tới dự lễ, ăn chay?
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Dien dan NKT va to chuc EFD se to chuc mot khoa tap huan ky nang quan ly cho Tinh nguyen vien voi cac to chuc, cac nhom... tu ngay 26 den 28 thang 1 nam 2007 tai Phong hop cua Dien dan NKT tang 4, so 214 Nguyen Luong bang, HN. Khoa tap huan nay se do anh Dan Enbysk - Tinh nguyen vien gay quy va giam sat quan he doi ngoai cua EFD giang day (se co dich sang tieng Viet). Hoc phi cho khoa tap huan la 300.000d/nguoi (da bao gom an trua, giua gio va tai lieu phat tay).
    Han dang ky la ngay mai, thu 5 ngay 11 thang 1 nam 2007.
    De biet them chi tiet xin moi lien he voi Lan Anh- can bo thong tin, tai forum@idea.org.vn hoac so dien thoai: 04 513 13 89 so may le 104
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Nhịp Sống Trẻ
    Lặng lẽ thắp lửa xoa dịu nỗi đau da cam
    Đại diện Quỹ Nhân ái trao quà cho đại diện Trung tâm Tự Lực - GS Nguyễn Xuân Hiền và bạn Đào Minh Phương
    Đúng với tên gọi, Trung tâm nhân đạo Tự Lực hoạt động lặng lẽ suốt 6 năm nay, gom góp những đốm lửa nhỏ sưởi ấm những số phận bất hạnh không may nhiễm chất độc màu da cam. Và Giám đốc trung tâm này là một cô gái còn rất trẻ!
    Chúng tôi biết tới Tự Lực, tình cờ qua một nhân vật khá nổi tiếng trong giới blogger Việt Nam - Trần Tuyên. Trên blog của mình, chàng thanh niên tên Tuyên đã mong muốn dành toàn bộ số tiền hỗ trợ cho mình sẽ được gửi đến các em nhiễm chất độc màu da cam ở Trung tâm nhân đạo Tự Lực.
    Trần Tuyên - chàng thanh niên đang chiến đấu với căn bệnh ung thư đã dành toàn bộ nhuận bút (1 triệu đồng) từ bài viết đăng trên báo Dân trí cho các em nhỏ ở Trung tâm nhân đạo Tự Lực.
    Nhân dịp này, Quỹ Nhân ái cũng hỗ trợ Trung tâm 2 triệu đồng, cùng với nhuận bút của Tuyên, số tiền gửi đến Tự Lực là 3 triệu. Tuy ít, nhưng đó là niềm động viên cho một trung tâm đã âm thầm hoạt động trong suốt 6 năm qua.

    Giám đốc Trung tâm, bạn Đào Minh Phương, ?olứa? đầu của thế hệ 8X nói rằng vô cùng bất ngờ khi biết điều này. Khi được báo Dân trí mời đến trao Quỹ Nhân ái, cũng là một bất ngờ lớn không kém. ?oChúng cháu hoạt động âm thầm, hầu như cộng đồng không biết đến nên thực sự cháu rất bất ngờ?, Phương nói chuyện với Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ Nhân ái.
    Nói về lịch sử ra đời của Trung tâm, Phương kể: Bắt đầu từ năm 2.000, một nhóm sinh viên tình nguyện của một số trường Đại học đã hoạt động tại các trung tâm bảo trợ trẻ em chất độc màu da cam như làng trẻ Hoà Bình.
    Được một thời gian, sự gắn bó giữa họ với một số em nhiễm chất độc màu da cam càng khăng khít, việc phải thành lập một trung tâm như là một tất yếu. Và Hội sinh viên Nhân ái ra đời. Sau này, trong quá trình hoạt động xã hội, nhóm bạn trẻ đã được Hiệp hội khoa học công nghệ ứng dụng tin học UIA đỡ đầu, trở thành Trung tâm nhân đạo Tự Lực, có đầy đủ tư cách pháp nhân.
    Phương kể rằng, hoạt động của Trung tâm rất lặng lẽ. Điều quan trọng là làm được gì cho những số phận, cảnh đời kém may mắn này. Tiêu chí truyền thông các hoạt động của trung tâm không hề đặt ra. ?oNhưng về sau mình thấy chính tư duy này cũng mang lại những bất lợi, như thế sẽ chỉ co cụm, không huy động được lòng nhân ái của cộng đồng?, Phương nói.
    Cũng bởi một lý do, Phương ?ogiữ ý?. Ngày càng nhiều tổ chức nhân ái, từ thiện xuất hiện, thậm chí nhiều nơi còn PR các hoạt động bề nổi để giành về sự nổi tiếng. Không phải tổ chức nào cũng trong sáng, đó là một thực tế đau xót trong xã hội. Có lẽ xuất phát từ nhận thức ấy, những hoạt động của Tự Lực càng âm thầm, lặng lẽ hơn. Hiện tại, Tự Lực đang là ngôi nhà chung của 16 em nhiễm chất độc màu da cam.
    Tháng 5-2006, Tự Lực lọt vòng chung kết cuộc thi ?oNgày sáng tạo Việt Nam? do World Bank tổ chức thường niên, với dự án: ?oThanh thiếu niên chất độc màu da cam lập tổ hợp tự lực ba trong một?. Như Phương giải thích thì ?oba trong một? gồm: Tư vấn tâm lý, Hướng nghiệp dạy nghề và Phục hồi chức năng. Dự án này đã đem về 10.000 USD từ World Bank. Phương và các đồng sự vui khôn tả. Số tiền ấy, mọi người có thể thuê nhà khang trang hơn, các em sống đầy đủ điều kiện sinh hoạt hơn?
    GS Nguyễn Xuân Hiền, nguyên là chuyên gia da liễu của Bệnh viện 108 giờ cũng sinh hoạt với Tự Lực với tư cách một thành viên. Ông Hiền năm nay đã 86 tuổi, những nhận xét của ông về Tự Lực đã xém làm Phương bật khóc, rằng: ?oTôi biết đến các cháu đã 6 năm nay. Và trong ngần ấy năm, tôi thấy các cháu hoàn toàn có động cơ nhân ái hoàn toàn trong sáng. Bản thân tôi cũng viết báo lấy nhuận bút, đóng góp một phần nhỏ nhoi cho các cháu thiếu may mắn ở đây?.
    Hiện tại, Tự Lực đang có hai cơ sở: Một tại phòng 106, D3 Trung Tự và một tại Bát Tràng, Gia Lâm. Những em nhỏ được học nghề miễn phí từ các nghệ nhân, đã có thể làm được những đồ thủ công và bán được ra thị trường.
    Theo Bảo Trung, Dân Trí

    [​IMG]
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=182238&ChannelID=7
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Đội cứu thương 8X dưới chân cầu

    Từ trái qua: Các đội viên dân phòng phường 4, quận 4 - TPHCM Nguyễn Thành Quang, Nguyễn Tấn Sáng, Chung Cõi Sơn Hà trên đường làm nhiệm vụ

    Không ngại phiền hà, lặng lẽ giúp người bị nạn, đó là những hành động đầy nghĩa tình của những chàng trai mới ở độ tuổi mười tám, đôi mươi ở chốt dân phòng phường 4, quận 4 - TPHCM nằm ngay dưới chân cầu Kênh Tẻ.
    ?oĐội cứu thương? bất đắc dĩ
    Nguyễn Tấn Sáng (SN 1989), một trong 4 người trong đội đưa sinh viên Lê Hoàng Trí đi cấp cứu, buồn bã nói với tôi: ?oTối hôm đó trước khi rời bệnh viện, tôi cảm thấy yên tâm khi bác sĩ nói rằng anh Trí sẽ được cứu sống. Tôi định về ngủ một giấc, sáng hôm sau sẽ hỏi thăm tin tức của ảnh, nào ngờ...?. Câu chuyện được Sáng và đồng đội nhớ lại.
    Khoảng 21 giờ tối 10-1, trong chốt có 5 đội viên gồm Long, Sáng, Hà, Hùng, Quang đang ăn tối để chuẩn bị đi tuần đêm thì nghe huyên náo ở chân cầu phía bên kia đường. Cả nhóm vội chạy ra thì thấy nạn nhân bê bết máu nằm bất tỉnh. Không ngần ngại, các anh gọi taxi gần đó, bế nạn nhân lên xe và cả nhóm 4 người chạy xe máy theo sau vào Trung tâm Y tế quận 4, riêng Long ở lại chốt để trông coi xe của nạn nhân và báo với CSGT.
    Sau khi tìm thấy giấy tờ tùy thân, biết Lê Hoàng Trí là người ngoại tỉnh, không có người thân, lại bị thương rất nặng nên cả 4 ngồi lại Trung tâm Y tế quận 4 chờ kết quả. Khi được tin phải chuyển nạn nhân qua Bệnh viện Nhân Dân 115, Sáng và Hà vội vàng lên xe cứu thương ngồi bên cạnh Lê Hoàng Trí, còn Hùng và Quang chạy xe máy theo sau. Cho đến khi nạn nhân được chuyển vào phòng cấp cứu và được bác sĩ cho biết tình hình, cả nhóm mới đi về. Họ không ngờ sau đó nạn nhân đã qua đời và càng không ngờ Bệnh viện Nhân Dân 115 đã không tìm cách báo tin cho người nhà của sinh viên Lê Hoàng Trí...
    Chuyện đưa người đi cứu thương đã không còn xa lạ đối với những chàng trai trẻ này khi họ trực chốt tại một điểm nóng về TNGT. Đội trưởng Trần Ngọc Long (SN 1982), trầm ngâm nhìn về phía cuối cầu Kênh Tẻ. Long về chốt này được hơn 1 năm mà đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ TNGT xảy ra trên đoạn đường này. ?oTừ khi có dải phân cách, tai nạn có giảm bớt nhưng một tháng cũng có khoảng 3 - 4 vụ? - anh nói. Những đội viên chốt dân phòng này luôn là người có mặt đầu tiên khi có tai nạn xảy ra để đưa nạn nhân đi cấp cứu.
    ?oEm nghĩ giúp cứu sống một mạng người còn hơn ngồi mà nói thật nhiều về lòng tốt?, chính suy nghĩ này của Sáng và những chàng trai 8X này đã giúp họ vượt qua nỗi sợ khi đối mặt với những vụ TNGT thảm khốc. Không ít lần về chốt, quần áo của họ đầy máu của nạn nhân. ?oCó nhiều người thân của nạn nhân đến tìm và cảm ơn chúng tôi, nhưng điều chúng tôi mừng nhất là nạn nhân còn sống? - Sáng nói.
    Nhiều nguy hiểm, không ít niềm vui
    Tám anh em trong đội thay nhau trực và trong quá trình làm việc, những chàng trai trẻ này đối mặt với không ít thử thách, nguy hiểm. Họ không thể quên những kỷ niệm đáng nhớ về những lần tuần tra, truy quét tội phạm trên địa bàn. Có lần cùng 3 anh em khác đi bắt nhóm hút chích, Lê Minh Tâm (SN 1983) đã bị một tên nghiện dùng kim tiêm đâm vào người, may mà đó là một ống tiêm chưa sử dụng.
    Một lần khác trên địa bàn bị cúp điện nhưng có một đám thanh niên tụ tập ăn nhậu khuya, Tâm đến nhắc nhở thì bị đám thanh niên này đuổi đánh, anh bị thương và phải nhập viện. Sáng cho tôi xem vết thương trên cánh tay chưa lành hẳn vì trong một lần đi ăn trưa mới đây, gặp nhóm bài bạc chơi ngay dưới gầm cầu, anh cùng một số đồng đội đến can thiệp và lập tức bị ném đá tới tấp...
    Nhưng giúp được người bị nạn cũng mang đến cho các anh rất nhiều niềm vui. Một lần trên đường đi thăm người quen, thấy đôi nam nữ đang chạy xe máy bị giật điện thoại, Nguyễn Thành Quang (SN 1990) đã lập tức đuổi theo khiến tên cướp phải ?obỏ của chạy lấy người?. Khi Quang trả lại đồ cho đôi nam nữ, họ đã mua một điếu thuốc mời Quang và đến giờ anh vẫn vui mỗi khi nhớ lại vụ việc. Vui hơn nữa là tình cảm gắn bó của người dân với anh em trong chốt.
    Mới đây chị Nguyễn Thị Ngọc Loan, ngụ tại số nhà 78/19 Khánh Hội, phường 4, quận 4, bị đau ruột thừa, không có người thân ở nhà, chị đã gọi ngay cho anh em trong đội đến giúp đưa chị đi bệnh viện cấp cứu... Anh Đặng Đức Tiến cho biết: ?oChốt dân phòng này là một trong những trọng điểm của quận, họ đã góp sức rất nhiều trong việc giúp chúng tôi phòng chống tội phạm trên địa bàn. Toàn là anh em trẻ, họ sống giản dị, lại vô tư giúp đỡ mọi người nên chiếm được tình cảm của nhiều người dân khu vực này?.
    Những chàng trai trẻ không ngừng nhắc tới anh tài xế taxi đã cùng họ đưa Lê Hoàng Trí đến bệnh viện cấp cứu. Anh đã phụ bế nạn nhân vào viện và lắc đầu khi một thành viên trong đội bảo anh tính tiền xe. Những nghĩa cử tốt đẹp của ?ođội cứu thương? ở chân cầu cũng như sự vô tư khi giúp người bị nạn của anh tài xế taxi hôm đó nói lên thật nhiều điều ý nghĩa. Chia tay tôi, Nguyễn Tấn Sáng tâm sự: ?oTôi nghe nói ba mẹ anh Trí sẽ xuống đoạn đường này thắp nhang cho anh, tôi rất mong được gặp họ để kể lại những giây phút cuối cùng bên anh ấy, mong rằng nghe chuyện, ba mẹ anh sẽ bớt buồn...?.
    Theo Thùy Vinh, Người lao động
    [​IMG]
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ấm áp tình offline

    TT - Blogger trẻ dieubong (Duy An) đang khệ nệ cùng các bạn mang sách tặng và vui chơi cùng học sinh lớp học tình thương của cô giáo Trần Thị Phượng Mai ở xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh (TP.HCM). Cuối năm, không hẹn mà gặp, nhiều blogger trẻ cùng nhau tổ chức những buổi offline làm công tác thiện nguyện.
    Các diễn đàn trên mạng như saigonvechai.com, tutam.net, uocmoxanh.org... cũng vận động tổ chức nhiều chương trình từ thiện: uocmoxanh.org vui tết với các em nhỏ lang thang tại TP.HCM, saigonvechai.com với chương trình ?oẤm áp mùa xuân 2007?...
    BÙI ĐỨC MINH
    [​IMG]
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Quảng Nam:
    315.000 USD cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng
    TT - UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho biết đã chính thức tiếp nhận nguồn viện trợ 315.000 USD từ hai tổ chức quốc tế Cứu Trợ Phát Triển (CRS) và Quan Tâm Thế Giới (WCDO) để thực hiện dự án hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng (thực hiện đến tháng 9-2008).
    Dự án nhằm giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và dạy nghề - việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật tại huyện Duy Xuyên, Hiệp Đức và thị xã Hội An.
    H.NHÂN
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=184997&ChannelID=7
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mời tham gia Công tác xã hội
    TT - Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP (Thành đoàn TP.HCM) sẽ tổ chức quét vôi, sơn sửa lại 14.000 phần mộ và chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.
    Các bạn có thể đăng ký tham gia hoạt động này tại trung tâm (số 1 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, ĐT: 08-8239735 - gặp anh Quang) từ nay đến hết ngày 6-2-2007.
    Dự kiến việc chỉnh trang nghĩa trang sẽ được tiến hành từ ngày 6 đến 11-2-2007.
    Q.L
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=185275&ChannelID=7
  10. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình hỗ trợ SV về quê ăn tết:
    Thông điệp Tết: Cùng làm điều hay!

    Các SV ĐHDL Hùng Vương vẽ tranh, viết thư pháp, làm thiệp chúc xuân gửi tặng trẻ em các mái ấm... trong chương trình - Ảnh: Trần Huỳnh
    TT - Hơn 3.000 tấm vé sum họp gia đình ngày tết đã đến tay SVHS. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV) TP.HCM những ngày phát vé xe miễn phí tràn ngập tiếng cười, đầy không khí tết.
    Cầm tấm vé xe úp vào ngực, Nguyễn Thị Minh (ĐHDL Hùng Vương) không nén được xúc động: ?oMẹ ơi, tết này con được về thăm mẹ rồi?. Đã ba năm rồi Minh chưa được về quê thăm gia đình ở Hà Tĩnh. Năm trước, cô SV nhỏ thó quê nghèo Can Lộc này từng làm công nhân để nuôi ước mơ đến giảng đường...
    ?oLàm việc cật lực chỉ đủ sống?, nên ngày tết dù rất nhớ nhà nhưng Minh chưa dám nghĩ đến tấm vé xe. Những ngày tết xa quê, một mình trong phòng trọ, Minh chỉ biết nằm co ro khóc...
    Với chàng trai người dân tộc Mường Đinh Thế Việt (Trường THDL Công nghệ thông tin Sài Gòn) thì xa ngôi làng ở tận Thạch Thành (Thanh Hóa) vào TP.HCM học đã hai năm rồi cũng chưa một lần về. Tết năm ngoái, suốt cả ngày và đêm giao thừa Việt vùi vào công việc ở các khu vui chơi vừa để kiếm tiền và nguôi đi nỗi nhớ nhà. Nhưng khi về đến phòng trọ, cảm giác mệt mỏi rã rời, buồn nhớ nhà càng quấn chặt lấy Việt. ?oTết nay không buồn nữa rồi...? - cầm tấm vé ước mơ Việt không giấu được niềm vui.
    Những SV nhận được vé xe không chỉ dừng lại ở đó. Trưa 31-1, ở ĐHDL Hùng Vương, vẫn còn nhóm SV say sưa với thư pháp câu đối xuân, vẽ tranh xuân, làm thiệp chúc xuân... Quên cả cơm trưa, họ bàn luận sôi nổi để có những bức tranh đẹp nhất.
    Anh Nguyễn Đình Nguyên - phó chủ tịch Hội SV ĐHDL Hùng Vương - cho biết: ?oÝ tưởng của các bạn SV được tặng vé xe năm nay đấy. Hội SV trường đã mời gọi CLB thư pháp cùng tham gia với các bạn làm quà tặng trẻ em các mái ấm?. Nguyễn Thị Minh nói: ?oĐược tặng vé xe về quê, mình hạnh phúc lắm, mong muốn có cơ hội để làm điều gì đó và muốn được sẻ chia niềm vui này. Thông điệp của chương trình thật sự ý nghĩa. Mình đã rủ bạn bè làm mấy món quà này, được rất nhiều bạn hưởng ứng?.
    Chắc chắn không chỉ có nhóm bạn trẻ ĐHDL Hùng Vương, những ngày này chúng tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ gặp nhau từ thông điệp này. Gặp Việt trong nhà xưởng nhỏ của một công ty ở quận Tân Phú (TP.HCM) quần áo lấm lem với bề bộn công việc những ngày cuối năm, Việt cho biết khi nhận được vé càng nỗ lực làm thêm ?okiếm ít tiền mua quà Sài Gòn về cho mấy đứa em...?.
    Những người bạn cùng phòng trọ cho biết thêm: ?oCả tuần nay Việt suốt ngày vui vẻ với biết bao nhiêu chuyện sẽ làm trong tết này...?. Một trong những việc chàng trai dân tộc Mường sẽ làm trong những ngày tết đến là chia sẻ niềm vui với mọi người. ?oVới người Mường, cây sáo là một vật rất quí. Mình làm cây sáo này như món quà may mắn đầu năm tặng các em thiếu nhi ở các mái ấm? - Việt vừa nói vừa tỉ mẩn gọt, chăm chút cây sáo.
    Chị Nguyễn Thị Mai, trưởng nhãn hàng cấp cao của Omo, cho biết: ?oBan tổ chức cũng tạo điều kiện cho SVHS tham gia chương trình có cơ hội làm được điều hay. Ngay trên chuyến xe trở về sum họp cùng gia đình ngày tết, các bạn sẽ tham gia các hoạt động tập thể, tặng quà (Omo tài trợ) cho trẻ em ở các mái ấm, nhà mở... để mang xuân đến cho các bạn nhỏ những nơi này?.
    Chương trình ?oTết làm điều hay? - hỗ trợ SV về quê đón tết do TTHTSV TP.HCM và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức; nhãn hàng Omo - Công ty Unilever VN tài trợ tổng số tiền hơn 770 triệu đồng. Hơn 3.000 SVHS các trường ĐH, CĐ và THCN ở TP.HCM và Hà Nội đã được xét chọn tặng vé.
    * Dự kiến sáng 7-2 sẽ có hai chuyến xe đầu tiên khởi hành từ TP.HCM về Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Lễ tiễn SV về quê đón tết tổ chức sáng 9-2-2007 tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1) với 35 chuyến về các tỉnh. Các chuyến còn lại sẽ tiếp tục khởi hành ngày 12-2.
    * Tại Hà Nội ngày 11-2, 30 chuyến xe cũng đồng loạt xuất phát tại ba địa điểm: Hội SV TP Hà Nội, công viên Thống Nhất và ĐHQG Hà Nội.

    TRẦN HUỲNH

Chia sẻ trang này