1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin hơi.. buồn: Bác Paloma trong chuyến đi công tác vừa rùi bị tai nạn........... (Topic này sẽ được

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi tinh_la_may_bay, 01/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndc_thailand

    ndc_thailand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi 001% ở đâu vậy, có chỗ chỉ có 001% thôi mà mất thì khóc .
    cho hỏi thêm
    CPU thế nào - Ram có lỗi ko - case vỏ thế nào hay bẹp dúm - màn hình còn sáng sủa chứ ạ.
  2. thungrong_keuto

    thungrong_keuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bác ý về HN rồi. Chắc trong hôm nay topic sẽ được hạ.
  3. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bác Paloma đang đọc topic này, chắc bác ý đang xúc động không nói nên lời
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    là zì thế cưng Dạo này cải được mùa ghê
  5. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    bác quên usb rồi à
  6. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Pác Thùng to là bác ma xó nào đấy ạ?
    Vâng em về HN hôm qua. Tình hình là case chỉ bị xây xát nhẹ và kẹt cơ sơ sơ. Main chip RAM HDD.. không vấn đề.
    Vì sao em bị kẹt, là vì thế này.
    Mưa tầm tã quất vào mũ bảo hiểm. Gió nhét nước mưa vào mọi ngóc ngách áo quần, toàn thân ướt như chuột lột. Và đêm tối mịt mờ nuốt chửng lấy ánh đèn pha của con Wave lầm lũi và kiên trì chạy trong mưa, trong đêm, cõng trên lưng Paloma và Max_Jkai.
    4h45, mưa vẫn như trút, đêm vẫn đen kịt, thình lình một chiếc xe đạp run rẩy nguyệch ngoạc hiện ra trong tầm pha của con Wave ghẻ. Khoảng cách quá gần không kịp cho một phản ứng nào.
    Một tiếng động vang lên, hình như là Rắc + Uỳnh... nhưng nhanh chóng bị màn nưa nuốt chửng. 40m (Theo biên bản hiện trường của CSGT Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là quãng đường mà Paloma lăn lông lóc, trượt và quay mòng mòng cùng con Wave xấu số. Mọi ánh sáng tắt phụt. ÂM thanh duy nhất chỉ còn tiếng mưa quất ràn rạt vào chiếc áo mưa rách tả tơi.
    Sau 30s nằm im định thần xem cơ thể có đau đớn chỗ nào không.. không, Paloma cố bò dậy, nhưng không được. Bỗng nhiên có ánh sáng, và rồi một chiếc xe khách 24 chỗ dừng lại. Người trên xe túa xuống, và tiếng Max_jkai cất lên ''Anh P có làm sao ko?''. ''Anh ko bít, mày có sao ko?'' ''Em đau chân quá không đứng dậy được''.
    Cũng lúc đó những người trên xe khách, một số thì đập cửa nhà dân ngay gần đấy. Một số thì vây quanh Max_jkai, và một người cầm đèn pin tiến gần lại chỗ nạn nhân thứ 3, người đi xe đạp.
    Và, một tiếng kêu từ nơi có ánh đèn pin : ''Chúng mày đâm chết người rồi''. Như có một sức mạnh vô hình, Paloma vùng dậy chạy ngay đến chỗ người đàn ông kia nằm. Trong lúc đó, tất cả hành khách của chiếc xe khách lại lên xe tiếo tục cuộc hành trình vào bóng đêm. Cùng lúc, tiếng chó sủa vang lên, đèn nhà dân bật sáng...
    Đến bên nạn nhân, Paloma run rẩy đỡ ông ta dậy. Phù, mạch vẫn đều, vẫn còn thở, nhưng sao máu đầy mặt. Ngay lúc đó, người dân bị đánh thức đã kịp ra đến nơi, là một cậu trai tầm 15 tuổi, cùng Paloma khiêng ông già vào nhà. Khi ngang qua chỗ Max_Jkai nằm, chỉ kịp nói một câu ''Cố lên''.
    [Tay vẫn đau, tôi kể ngắn gọn vậy]
    Sau khoảng 20p thì cậu trai tốt bụng cũng đã tìm đ][cj chìa khoá xe máy và giúp Paloma đưa ông già, vâng, một ông già 69 tuổi, vẫn đang bất tỉnh, đến trạm xá gần đó. Trong khi đó những ngườikhác trong nhà cũng đã dậy, và Max_Jkai đã được dìu vào nhà.
    Đến khoảng 6h, ông già đã được chuyển lên VB tỉnh. Paloma và Max_Jkai vẫn ở lại trạm xá xã theo dõi.
    7h, các công chức xã đã có mặt đầy đủ, gồm 2 CA xã và một số đội viên dân phòng. Hình như lâu không có việc để làm, họ củ hành Paloma và Max_jkai mệt nghỉ, lục soát đồ đạc và bỏ túi mất cái MP3 (hic).
    Trưa đến chiều, bị nhột ở trụ sở CA xã (Xã Kỳ Giang, Huyện Kỳ Anh) và không có bất cứ thông tin nào về số phận ong già. ĐIện thoại cũng bị lấy mất 1, cái còn lại, chắc do ảnh hưởng của vụ tai nạn, không còn thực hiện được chức năng nghe gọi được nữa.
    Sẩm tối, CA huyện đến, với biên bản hiện trường đã lập sắn, dẫn cả 2 ra hiện trường. SAu một hồi cãi nhau về điểm đâm, Paloma đành ký vào biên bản. Cãi CA là ngu roài. Sau đó, cả 2 được đưa về CA Huyện. Bị tạm giữ ở đó, tối bị nhét vào một căn phòng khá sạch sẽ nhưng không có một cái ổ điện nào, và dĩ nhiên cả 2 lại phải trả qua tiếp 1 màn các câu hỏi đã phải trả lời hàng chục lần trong ngày gồm từ đâu đến, đi đâu...v.v...
    Hôm sau là 30/04, hình như mọi người ở CA Huyện quên bẵng đi việc họ đang tạm giữ 2 người, nên mãi đến trưa cả 2 mới được ra ngoài. Phù, may quá, xin sạc nhờ cái đt và bắt đầu nhắn tin cầu cứu.
    chiều, cứu tinh đến. Pác kehamtien116 đang đi nghỉ cùng công ty tại Cửa lò đã kịp vào viện trợ cho ít đạn để lót tay các chú. Gần tối, Max được thả.
    Paloma bị gia hạn tạm giữ, và các chú CA nhất quyết đòi người nhà vào nộp tiền (Bao nhiu, tầm 3tr, choáng) mới cho ra, tất nhiên giấy tờ vẫn ở lại.
    Hôm sau, sau nhiều lần năn nỉ, trình bày các kiểu, chú CSGT nhận hồ sơ vụ việc cũng đồng ý thả Paloma vì đằng nào Paloma cũng rách rồi không còn xu nào xì ra, và cũng khônggia hạn thêm lệnh tạm giữ được.
    CÒn ít tiền giấu trong đế giày (May mà giày ướt các chú không lục lọi), paloma thất thểu vẫy xe về HN. Hoạ vô đơn chí, trong cơn mệt nhọc trên xe, ví Paloma đã bay cùng với thẻ ATM, thứ giấy tờ duy nhất và quan trọng nhất lúc đó. Mất cả thẻ SIM, lưu số đt của thân nhân nạn nhân. Đã thế, xe (48k-0075) chỉ chạy đến Diễn Châu, Nghệ An rồi dừng. Khách bị bán. Và ngồi ngoài đường gần 4h, Paloma cũng được nhét vào một chiếc xe khác. Tưởng yên thân, không ngờ xe không về HN mà lại chạy thẳng về Hưng Yên, và Paloma bị vứt xuống Phố Nối, không còn gì ngoài túi quần áo vẫn còn ẩm ướt, lúc 4h sáng.
    7h, về được đến nhà nhờ mấy người hảo tâm cho tiền mua vé xe bus. Mệt mỏi, bẩn thỉu, việc đầu tiên là ngủ...
  7. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại Paloma đã khoẻ, vai bị rách cơ nhẹ, viết lách được nhưng cầm đồ nghề thì không.
    Max_Jkai cũng đã ổn, chân đã hết đau.
    Ông cụ đã được chuyển từ Vinh về Hà Tĩnh, nghĩa là tình hình đã khả quan hơn. Đang cố liên lạc.
    Xe cộ giấy tờ vẫn ở Hà Tĩnh.
    Tóm tắt thế, hì. Nói chung sự vụ không có gì nghiêm trọng lắm ngoài việc Paloma gặp hạn to.. Chưa biết chi phí thuốc men bồi dưỡng cho ông cụ như thế nào, ròi các chi phí để lấy giấy tờ + xe.. Tiền thì dồn cả vào cửa hàng mất rùi. Thảm.
    Người ngợm không sao, Main CPU RAM vẫn hoạt động được, là vui lắm rồi.
    Sắp tới Paloma sẽ lại vào để khắc phục hậu quả. Có bác nào quê Hà Tĩnh cho em tá túc một vài đêm nào.
    Bây giờ em đi vay tiền cái đã.
  8. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác Paloma
  9. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Tình hình là bác Paloma quá đen rồi. Bác sinh năm mấy bác nhỉ, có nên cúng sao giải hạn không?
    Anyway, bác có cần anh em trên này cùng giúp đỡ một điều gì đó không
    Sắp đến World Cup rồi...
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chia buồn sâu sắc tới bác Paloma và người đồng hành. Chúc ông lão sớm lành bệnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này