1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin hơi.. buồn: Bác Paloma trong chuyến đi công tác vừa rùi bị tai nạn........... (Topic này sẽ được

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi tinh_la_may_bay, 01/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    thôi, của đi thay người, tính mạng là hơn hết bác ạ
    Chúc bác may mắn
  2. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác đã trở về, tặng bác về đem cắm...bàn thờ để cảm ơn tổ tiên đã phù hộ cho bác về nhà đoàn tụ với gia đình
  3. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Olàla... hum nay em mới bít có topic nói về "sự kiện" mới nhất của anh P. Thấy mọi người nói tình củm quá em cũng phải chảy cả nước mắt. Hik! Đã cố quên vụ đó rùi mà ko quên nổi, nhớ lại thấy ức ông trời ko chịu được, ức cả tụi công an láo lếu mất dạy nữa (cướp mất mp3 của em) Số anh P đã xui giờ còn xui hơn, đúng là chó cắn áo rách, mà rách do tụi "chó đẻ ăn ống bơ" chứ bộ (cách nói "văn vẻ" gọi cớm ý mà) Mong rằng các anh các chị sẽ luôn ủng hộ anh P như thía này. Em xin cám ơn!!!
  4. sobay

    sobay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mừng bác trở về còn ngon nghẻ, của đi thay người. Em love tức làm gì. Dạo này nhiều tai nạn quá.
  5. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    cái câu này...quen quen
  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Độ này lắm bác đụng hàng với mình quá còn lão Seadog bó ngay cái Anyway ở trên đi
  7. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật chia buồn cùng bác ! Đợt 23 Tết vừa rồi em cũng dính vụ như bác, nhưng lại là người ngồi sau em - cô hàng xóm_ bị chấn thương sọ não ! theo dõi mất hơn 1 tháng.
    ( Cô ấy bị ngã ngửa người ra sau, đập gáy xuống nền đường )
    Tết đến mà 2 nhà buồn so, lo lắng , nhưng vẫn còn may là sau đó kết luận là chỉ bị nhẹ thôi ! Cả nhà em và nhà cô ấy đều nghĩ rằng: Mạng sống con người là quan trọng - mọi của cải vật chất con người có thể làm ra chứ mạng sống thì ko thể lấy lại ! Còn sống là còn làm ra của bác ạ ! Chú chồng cô ấy còn bảo : Như thế là cũng là nhờ hồng phúc bao đời mới qua được đấy
    Xin chia sẻ cùng bác : Của đi thay người ! Bác bay 40m mà ko sao thì mạng bác còn cao lắm ! Phúc nhà bác vẫn còn nhiều lắm, để dành và tích thêm thế nào con đầu lòng của bác chả là con trai ! Thôi chúc bác cố gắng vượt qua đận này ! nếu có khăn gì xin bác cứ nói với chúng em 1 tiếng. Chúng em sẽ hết sức giúp đỡ bác !!!!!!!!!!!! Phải không bác bạn ???????
  8. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, thế cái chị hàng xóm í bị ngã là do bác máy bay bà già phóng xe ẩu quá hả
  9. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị bệnh gì thế? Tự cho mình là cao siêu về ngôn ngữ không cho ai dùng từ đã có trong bài viết của mình rồi à?
    At paloma: mừng bác trở về, còn mạng sống là còn tất cả
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng chấp cả con gái à? Em nó đùa vô tư mà. Bác đừng so đo thế chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này