1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin khẩn dành cho những ai thi ĐH năm nay(nhất là những người thi ở trên HN) xem chi tiết cuối trang

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi girlyeumautim, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    vâng xin cảm ơn!hoan nghênh bạn đên câu lạc bộ chúng tôi!
    osama bin laden
    [​IMG]
  2. khonggucnga

    khonggucnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Solitaire​
  3. khonggucnga

    khonggucnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Con moi nguoi thich sang day choi thi san sang don tiep,nguyen lam huong dan vien du lich gratuit cho cac ban!
    Bienvenue en France!
    [​IMG]
    Solitaire​
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hiện nay box mình bắt đâu lại sa sút tiếp thêm rồi đó. Mình đã nhận được nhiều ý kiến của các thành viên mới là: bõ xnày quá chán, chẳng có topic nào ra hồn, toàn nói chuyện phiếm với nhau, khiến cho các thành viên mới vào mà chẳng biết pót bài vào đâu. pót vào thì mọi người toàn bơ lác đi thôi. Chán quá. Có cách nào ko hả các bạn?
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  5. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên thông cảm vì hiện thời mọi người trong box đều đang tập trung học , ôn thi.
    Về chất lượng bài viết và việc chat chit thì tớ nghĩ chưa thể nâng cấp được ngay, bởi vì thực tế là thời gian này hầu như box nào cũng như vậy, các chủ đề quen thuộc về Tình yêu, tình bạn, .... đã quá nhàm .
    84 HN ý , box vẫn rầm rộ được như vậy là do offline nhiều.
    Còn về việc các thành viên mới post bài mà bị chúng mình bơ lác......... thì tớ biết là có, nhưng mà đó là cảm nhận chung của bất kỳ thành viên nào mới vào box thôi mà, chỉ bởi vì chúng mình viết bài nhiều khi đã câu nọ câu kia qua những thành viên quen thuộc, nên các bạn mới cảm thấy khó hoà đồng.
    Tránh tình trạng này, mời các bạn mới đăng ký thành viên đi sinh nhật box tháng 3 đông đủ, để làm quen với mọi người nhé................bọn tớ chờ nhất là các cậu đó.
    Tớ chịu, tớ không bít, tớ đầu hàng
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thôi......okie......no problem.....
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Nhiều khi bạn cũng cảm thấy thất vọng về 1 người mà bạn tin tưởng phải ko? Vậy thfi bạn đã giống tôi rồi đó. Tôi đã từng thất vọng như thế này mấy lần rồi, nhưng lần này là lần tôi cảm thấy khó chịu nhất. bạn bảo rằng tôi chỉ biết mình tôi ích kỉ, bạn cũng ích kỉ ư? Nhưng bạn có biết trong tôi thì bạn luon là đứa bạn tốt nhất, là đứa hiền lành, vị tha, chưa bao giờ ích kỉ hay ko? Tôi có thể là người ích kỉ, nhưng bạn thì ko? Tôi luôn tin là vậy, vì sao lại ra thế? Bạn từ trước đến nay vẫn thế, từ khi quen nhau tới giờ, mình cũng pahỉ hiểu bạn chứ, bạn rất hay thay đổi, nói ra điều này chắc bạn sẽ giận nhưng tôi pahỉ nói, bạn luôn thay đổi, đúng vậy ko? Bạn là người tình cảm, nhưng tình cảm ấy lại sớm thay đổi. Có đúng vậy ko? tớ biết cái gì mới cũng hay, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ qua cái cũ,bạn đã nói rằng tớ thế nọ thế kia, bạn thích nghxi thế nào thì tuỳ cũng được, tớ ko dám có ý kiến gì nữa đâu. tớ chỉ biết nói vậy thôi. Tuỳ bạn nghĩ thế nào thì nghĩ, đối với tớ thfi bạn vẫn cứ là bạn, nhưng xin lỗi, tớ ko thể như xưa được nữa. 4 đưá bi giờ chẳng còn đứa nào cả, hy vọng rằng tình bạn giữa bạn và người bạn kia sẽ thuận lợi và bên vững.
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Này ông này, sao bữa nọ tôi nghe ông nói là không uống rượu kêu sợ chảy máu thành dạ dày là sao ? Uống rượu một mình nhanh xỉn lắm...Để hè này tôi qua chỗ ông chơi....Nhậu cùng ông hen...
  9. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá chạy theo mục đích vì những mịc tiêu đâu đâu...Hãy thực tế, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, có bao nhiêu vui bấy nhiêu...Đừng có gượng ép người khác....
    Các Admin của TTVN là phi lợi nhuận, nhiệt tình...Họ bỏ thời gian ra quản lý các Box là tốt rồi...Còn nếu muốn yêu cầu cao, thương mại hoá TTVN đi = = > 10 năm nữa cũng chưa đủ yêu cầu...
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 10/04/2003
  10. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về 1 người bạn ư?Cũng có thể.Nhưng bạn đã thực sự là người bạn thân của bạn bạn chưa?Nếu là rồi thì bạn.........1 tình bạn đẹp xây dựng ko phải là dễ trong thời buổi bây giờ.Con người thì chắc hẳn ko thể hoàn hảo được.Có những lúc bạn cũng phải mắc lỗi chứ? (nhưng nhiều hay ít và nghiêm trọng hay ko nghiêm trọng mà thôi).Đã là bạn (đặc biệt hơn là bạn thân) thì hãy lên bỏ qua cho nhau 1 chút,những lỗi tưởng chừng như người ngoài nhìn vào thấy nó chẳng có gì,nhưng vì tính "tự kiêu" của mình mà các bạn quan trọng hoá nó lên.Để rùi "giận dỗi" nhau,nếu như ko có người nào chịu xuống nước thì tình bạn của các bạn sẽ bị mất đi?Sau 1 thời gian khi nghĩ lại các bạn sẽ thấy rất ân hận (mình chỉ nói là NẾU thôi đấy nhé,chứ thực ra mình rất mong các bạn sớm làm lành với nhau).Mình nhớ có lần girltim viết 1 bài về tình bạn rất hay,girl nói dù thế nào girl cũng ko để mất tình bạn này.Vậy bây giờ chính là lúc girl thực hiện lời nói của mình đó.Nếu như có thất vọng vì 1 điều gì đó thì sao ko ngồi lại với nhau để chỉ rõ khuyết điểm của từng người(vì các bạn là bạn thân của nhau cơ mà),nói xong thì các bạn có phải "nhẹ" người ko,cứ như tình trạng bây giờ nhìn thấy nhau mặt nặng mày nhẹ thì chán lắm.
    Tớ thì chẳng phải là bạn thân gì của các girl,nhưng tớ mong các girl hay vui vẻ với nhau càng sớm càng tốt.Tớ viết bài này có gì ko phải mong các girl bỏ qua cho!
    Good friends!
    Mạnh Hùng

Chia sẻ trang này