Tin Khẩn.... Em nè,các bác nhận ra em không ạ?Hi`.Mấy hôm nay bận thi quá không tiếp kiến các bác được,vậy cho em hỏi mọi người co khoẻ không ạ?Đã ai sắp tỏi chưa vậyyyyyyy. Thế nhé,điểm danh chút thôi,em nghỉ đây,đang bị quai bị nè,híc,khổ cái thân em,chẳng ai hỏi thăm....
Ừ, hỏi thăm em, mong em chóng hết bệnh, khoẻ, hay ăn chóng nhớn rùi đi lấy chồng, lấy anh nào trong 7X này cũng được.... When you are in needed of someone, my heart won't deny you......
Liệu có ai đủ dũng cảm để hy sinh không? Chắc 7X chỉ có mỗi truongdu, Dê hoặc Tulipsblack đảm đương nổi thôi. He he Dr. Lion King
Híc,em không lấy chồng là 7X đâu nhé,đừng có mà mơ.Mà cũng không lấy mấy bác đó đâu,họ lắm hàng lắm,em không đọ nổi.
hơ hơ, hê hê, bé không lấy chồng 7X bởi bé biết không với tới. Gì mà tự ti thế bé, phải có ít nhất một tí tự tin chứ, Nhưng nếu bé bị ốm thật cũng chúc cho bé mau lành. Chúc bé đạt kết quả tốt trong kì thi này, để còn vào đây tán chuyện với bọn anh cho vui. truongdu
Này bé HONGTIM ơi thôi cứ khỏi ốm đi cái đã rồi mới có thể nói nhiều được. Anh chỉ sợ bé gặp mấy anh 7X rồi lại nhảy xổ vào không dứt ra được mà lại còn tranh nhau giống như hai cái cô QM và TDH kia kìa. Thế nhá, cứ như vậy, he he he. Nhưng mà cũng phải chúc bé mau khỏi bệnh cái đã để còn hồi sau tính tiếp Tulipsblack Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
HONGTIM là ai ấy nhỉ bản tăng hổng biết mặt ra làm răng....thế hôm nào định ra mắt 7X vậy hà. Phuong St
Chị uiiiiiii. Em là gà công nghiệp đây ạ gà của thể công đó ạ.Chị biết rùi thì đừng ăn thịt em nhé,không thì em sợ lắm ạ...Bao giờ 7X thích thì em sẽ ra mặt.