1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mới dành cho tất cả các thành viên cũ và mới của Box Dancing, Những ai quan tâm đến câu lạc bộ D

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tin mới dành cho tất cả các thành viên cũ và mới của Box Dancing, Những ai quan tâm đến câu lạc bộ Dancing của TTVNOL thì vào đ

    Sau một thời gian gián đoạn một số lí do khách quan:
    - Tinh thần mọi người hơi "nguội" sau buổi giao lưu, vì hôm đó đã nhảy hăng quá
    - Không có địa điểm để tập.
    - Một số thành viên chủ chốt lại bận, thành viên mới thì đắn đo chưa biết sẽ tham gia vào câu lạc bộ của ai.
    Hiện tại Mit đang liên hệ và thuê một địa điểm mới (giá cả phải chẳng, địa điểm hợp lí cho phần lớn người tham gia), chuyện tìm và thuê địa điểm đã khá ổn định. Chúng ta lại có thể bắt đầu cùng nhau luyện tập những điệu nhảy yêu thích.

    To những thành viên mới: nếu các bạn yêu thích Dancing và TTVNOL thì mong các bạn tham gia câu lạc bộ Dancing này của TTVNOL, chúng ta sẽ cùng trao đổi và tập luyện với nhau trong những điệu nhảy yêu thích nhé

    To các thành viên cũ: câu lạc rất cần sự tham gia và cổ vũ của mọi người, go..go..go..ale..ale...dancing

    Rất mong mọi người chung sức giúp cho câu lạc bộ của chúng ta lớn mạnh hơn


    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 18/04/2002 15:07
  2. ILW

    ILW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tui tưởng chỉ có một club dancing trên TTVN thôi chứ.Hoá ra còn có nhiều câu lạc bộ con nữa a`.Tui là thành viên mới,không biết vào câu lạc bộ nào bây giờ,Cho tui thêm một lời khuyên đi Mit (Mit giai hay mit mật đấy)hi`hi`.
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì lên sàn vào tối Chủ nhật tuy rằng hơi đông thật nhưng mà ít ra thì còn có nhiều người rỗi. Nếu mà lên sàn vào ngày khác, e rằng người này bạn việc , người kia bận học, khó mà đông đủ được.
    Không biết mọi người tính thế nào ???
    Thế còn viẹc tìm địa điểm sinh hoạt cho hội, thì mọi người ai có ý kiến gì thì giúp Mitlo với.Thành lập được một hội, thì cố gắng đi đầy đủ, làm sao nhanh chóng luyện được mấy bài đặc trưng chơi cho thiên hạ loé con ngươi chơi ....

    *$*zazu*$*​
    Được sửa chữa bởi - zazu vào 18/04/2002 17:47
  4. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Mit vất vả quá, thật mệt đấy
    Hẹn khi nào gặp sẽ mời vài điệu nhé. Thích điệu nào chìu điệu ấy.
    Góp ý : Thông báo này chung chung quá. Những người mới không hiểu được đâu.
    To các thành viên mới:
    Hiện căn cứ tạm thời vẫn là 114 Mai Hắc Đế,. Bạn nào yêu thì xin mời tham gia. Tạm thời sinh hoạt CN hàng tuần, thứ 5 là buổi giao lưu chơi sàn của TDC . Nếu có thay đổi sẽ báo sau.
    Dancing có sức hấp dẫn lắm đấy. Không tin cứ thử sẽ đâm mê ngay.
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Dự định của CLB TDC sẽ là thuê 01 sàn độc lập để sinh hoạt, có thể sẽ là 01 buổi / 1tuần, nếu các thành viên tích cực tham gia sẽ tăng số buổi lên.
    www.vietnet.fr.st
  6. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng rằng câu lạc bộ của chúng ta sẽ ngày càng phát triển.
    Tui xin đăng ký một suất.
    K@
  7. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    To ILW: Mit là Mit nhiều gai đấy, còn mật hay dai thì "it's up 2 u" hi hi hi
    To Olympic: cám ơn các điệu nhẩy hôm quá nhé, tuyệt lắm, đúng là thích điệu gì chiều điệu ấy he he
    Mit@
    I believe I can fly
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt
    Câu truyện này tôi viết chẳng cho ai
    Ngày nhỏ, cô luôn sống trong sự yêu chiều của gia đình. Mọi người luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô và cô coi đó là sự hiển nhiên. Xinh đẹp và kiêu căng ,trong cô không biết tự bao giờ đã dần xuất hiện một nàng công chúa.
    Hắn ì ạch nâng tải cát cuối cùng rồi uể oải nhận tiền công từ tay ông phụ trách. Mệt rã rời hắn dạo bước về nhà định bụng sẽ ghé qua chợ mua con cá quả thật to về cho u nấu canh chua. Khấp khởi trong lòng, hôm nay hắn tuy mệt nhưng được trả công cũng kha khá. Trong túi hắn có một sợi dây truyền bạc thật đẹp mà hắn đã chắt chiu cả năm trời để mua tặng My- cô em gái của hắn. Nghĩ tới mẹ và cô em gái hắn lại thấy vui vui. Miệng lẩm nhẩm mấy câu hát hắn gò người đạp mạnh pêđan. Chiếc xe cà khổ rung lên trên đường.
    ..................
    Hai cảnh đời traí ngược nhưng tình cờ họ lại gặp nhau trong cùng một lớp. Nàng thì chẳng bao giờ thèm nói với hắn 1 câu, điều duy nhất nàng biết hắn tồn tại là hắn học rất giỏi, lắm tài lẻ .... và là khi hắn nhắc nàng trật tự cho hắn học. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám mắng nàng như vậy.
    .............
    .............
    *Cô em này xinh nhỉ hê hê
    *Đi chơi với bon anh đi
    *Ngon ghê!
    ...
    Mấy thằng choai choai vây quanh nàng trêu chọc. Do cái bản tính cứng đầu mà nàng tự động bỏ dở bưa tiệc sinh nhật sau khi bất đồng ý kiến với 1 người bạn khác. Con phố vắng như không thể cứu được cô gái đang giữa vong vây của 5 thằng lưu manh.
    ..... Bốp
    Hự,,,
    .....
    .....
    Một bàn tay đưa cho nàng một chiếc khăn mùi xoa:
    Bạn không sao chứ?
    Cầm lấy này.
    ......
    Trước mặt nàng là cậu bạn học đã làm nàng giận dữ. Và rồi sự im lặng được phá vỡ khi hắn nói:
    Mình đưa bạn về nhé!
    ............
    Sau cái buổi tối hôm đó, chẳng biết do cái gì mà trong nàng luôn có hình ảnh của cái kẻ nửa đáng ghét, nửa đáng .... yêu kia. Càng cố xua ra khỏi đầu thì h/a ấy càng in sâu vào tâm trí nàng.
    ....................
    Thấm thoát hai năm đi qua tình cờ tôi (tác giả bài viết này chứ không phải nhân vật trong bài đâu) nhìn nàng trong một buổi giao lưu các CLB Dancing. Nàng đang cùng cái cậu đáng ghét của nàng lướt đi trong điệu Van êm ái. Khuôn mắt của nàng giờ là khuôn mặt của một kẻ đang yêu. Tôi mỉm cười nhớ lại lời có lần nàng nói khi tôi bảo với nàng rằng ghét của nào trời trao của ấy: Ai kia? Mình mà thích tên ấy thì thà mình ăn cho béo nứt để chết già còn hơn

    Chắc bạn đọc thấy lạ vì bài viết này nhưng đó là câu chuyện của Mitlo nhà ta đấy. Có thể vì lời nói xưa mà có tên là Mit. Ai thấy chưa thoả đáng xin liên hệ với Nit để biết rõ hơn.
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Có giỏi ra đây coi, dám xuyên tạc một câu chuyện cổ tích hay như thế hả, cứ liệu thần hồn không lại bảo chị mit "đáng yêu" nhá
    Mit@
    I believe I can fly
  10. HaLam

    HaLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói về club rất thú vị, tôi rất muốn tham gia nhwng không biết phải làm thế nào, các vị tiền bối co thể giúp đỡ không?. Hơn nữa tôi lai hơi nhát. Rất mong sự giup đỡ nhiệt tình của mọi người.

Chia sẻ trang này