1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mới đây!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi hungsheva2004, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tin mới đây!

    Shevchenko đoạt Quả bóng vàng châu Âu 2004

    Áp đảo với 175 điểm, hơn Deco (139) và Ronaldinho (133), Shevchenko, xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu năm 2004. Như vậy, tay săn bàn 28 tuổi này là cầu thủ thứ ba của Ukraina có được vinh đự này, sau Blokhin (1975) và Belanov (1986).

    Shevchenko, tác giả của 102 bàn thắng tại Serie A cho Milan , tâm sự trong lễ trao thưởng: "Tôi rất hạnh phúc và tự hào với phần thưởng này. Đó là danh hiệu cao quý nhất mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn nhận. Tôi xin phép được tặng nó cho toàn thể nhân dân Ukraina bởi tôi cũng là một công dân của đất nước tươi đẹp này. Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã giúp đỡ để tôi có được ngày hôm nay".

    Shevchenko trở thành cầu thủ thứ 5 của Milan đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu. Trước đó là Gianni Rivera, Ruud Gullit, Marco van Basten (3 lần) và George Weah. Anh cũng gia nhập danh sách 4 cầu thủ thuộc Liên Xô cũ có vinh dự được tạp chí France Football bình chọn là Cầu thủ hay nhất châu Âu sau Lev Yashin (1963), Oleg Blokhin (1975) và Igor Belanov (1986).

    Quả bóng vàng châu Âu là danh hiệu được tạp chí France Football trao hằng năm cho cầu thủ nào nhận được số phiếu cao nhất của 52 nhà báo tới từ 52 quốc gia từ khắp châu Âu. Trong cuộc bình chọn năm nay, Shevchenko được 175 điểm và xếp trên Deco (139), Ronaldinho (133). Thierry Henry và Theodoros Zagorakis lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và 5.

    Đôi nét về Quả bóng vàng châu Âu năm 2004

    Sinh ngày: 29/9/1976 tại Dvirkivschyna, Ukraina
    Năm 1988: gia nhập đội trẻ của Dynamo Kiev khi mới 12 tuổi.
    Năm 1990: lần đầu tiên tới thăm sân San Siro trong khi đang tham dự giải vô địch giải trẻ diễn ra tại miền bắc Italy.
    Năm 1993: ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với Dynamo.
    Năm 1994: ghi bàn trong trận đầu tiên tại giải vô địch quốc gia, đóng góp vào chiến thắng 3-1 trước Shakhtar Donetsk. Lúc đó, Shevchenko với 17 tuổi.
    Năm 1995: lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo của tuyển quốc gia Ukraina, trong trận gặp Croatia tại vòng loại Euro 96.
    Mùa bóng 1997-98: lập hat-trick, giúp Dynamo đè bẹp Barcelona với tỷ số 4-0 trong khuôn khổ Champions League để đội bóng Ukraina lọt vào tứ kết.
    Mùa bóng 1998-1999: ghi cả 2 bàn trong thắng lợi 2-0 của Dynamo trước Real Madrid tại Kiev trong khuôn khổ trận tứ kết Champions League. Ở bán kết, Shevchenko ghi thêm hai bàn nữa, đóng góp vào trận hoà 3-3 đầy khó khăn trước Bayern Munich. Sau đó, ở trận lượt về, thất bại 0-1 trên đất Đức đã kết thúc giấc mơ của người Ukraina.
    Tháng 7/1999: thi đấu cho Milan với giá chuyển nhượng 25 triệu USD sau khi đoạt 5 chức vô địch Ukraina với Dynamo.
    Năm 2000 - đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở Serie A với 24 bàn. Tuy nhiên, niềm vui của Shevchenko không trọn vẹn bởi đội tuyển quốc gia Ukraina không thể tham dự Euro 2000 sau khi để thua Slovenia trong trận play-off.
    Năm 2001 - ghi được 24 bàn tại Serie A.
    Năm 2002 - vắng mặt tại World Cup diễn ra tại Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi chịu thất bại trong trận play-off với Đức, đội sau này là á quân.
    Năm 2003 - Ghi bàn thắng quyết định, giúp Milan hạ Inter tại bán kết Champions League. Ở trận chung kết, Shevchenko thực hiện thành công cú sút penalty cuối cùng để Milan đăng quang tại đấu trường này.
    Năm 2004 - đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 24 bàn và cùng Milan giành scudetto.
    Ngày 13/12 - giành Quả bóng vàng châu Âu.
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài bình luận nữa!
    Là Shevchenko!
    - Không nằm ngoài dự đoán, danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2004 đã chính thức thuộc về Andriy Shevchenko, tiền đạo của CLB AC Milan và ĐT Ukraina.
    Quả bóng vàng châu Âu- danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của bóng đá châu Âu - đã có chủ nhân mới. Đó là Andriy Shevchenko, tiền đạo của của CLB AC Milan và ĐTQG Ukraina. Sheva đã về nhất trong cuộc bầu chọn của các nhà báo thể thao hàng đầu châu Âu, vượt trên 2 ứng cử viên nặng ký khác là Deco và Ronaldinho.

    Theo kết quả được tạp chí bóng đá France Football công bố, Shevchenko giành được 175 điểm, Deco được 139 điểm và Ronaldinho được 133 điểm. Về thứ tư là Thierry Henry, tiếp đến là Theo Zagorakis của Hy Lạp.
    Năm 2003, Shevchenko về thứ tư trong cuộc bầu chọn. Với việc Quả bóng vàng châu Âu được trao cho Shevchenko, đây là lần đầu tiên danh hiệu cao quý nhất của bóng đá châu Âu thuộc về các cầu thủ Đông Âu trong 2 năm liên tiếp. Shevchenko trở thành cầu thủ Ukraina thứ 3 trong lịch sử giành Quả bóng vàng'''', sau Oleg Blokhin năm 1975 và Igor Belanov năm 1986. Sheva cũng là cầu thủ thứ 7 của Milan giành danh hiệu này.
    Xứng đáng
    28 tuổi, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhiều người nhận xét nếu Sheva không giành Quả bóng vàng châu Âu năm nay thì có lẽ sẽ không bao giờ anh giành được nó. Nhưng Sheva và những người hâm mộ anh đã không phải chờ đợi, Quả bóng vàng châu 2004 đã chính thức thuộc về anh. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho những cống hiến to lớn của Sheva trong những năm qua.
    Đến AC Milan từ năm 1998, Sheva luôn là chân sút số 1 của đội bóng Đỏ - Đen. Ngay trong mùa bóng đầu tiên khoác áo AC Milan, Sheva đã trở thành Vua phá lưới Serie A với 24 bàn thắng, điều mà chưa cầu thủ nào làm được trong mùa bóng khởi đầu tại GVĐQG khó chơi nhất thế giới này. Năm 2004 là một năm đáng nhớ với Shevchenko khi anh lại là Vua phá lưới mùa giải 2003-2004 cũng với 24 bàn.
    Phong độ ổn định của Shevchenko là một trong những yếu tố chủ chốt giúp AC Milan luôn có được vị trí cao tại Serie A cũng như trên đấu trường châu Âu. Những tháng cuối năm 2004, Sheva càng chơi nổi bật hơn khi anh ghi đến gần nửa số bàn thắng của CLB, giúp AC Milan bám đuổi Juventus (tại Serie A) và lọt vào vòng 2 Champions League ở ngôi đầu bảng F.
    Trong màu áo ĐTQG Ukraina, Shevchenko cũng toả sáng rực rỡ. Những bàn thắng của Sheva vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ ngay trên sân khách giúp Ukraina vững vàng ở ngôi đầu bảng 2, bảng đấu có sự góp mặt của Đan Mạch và nhà vô địch châu Âu Hy Lạp, với khoảng cách 5 điểm so với đội đứng thứ hai.

    Có lẽ chính sự toả sáng trong ĐTQG đã giúp Sheva bứt lên khỏi các ứng cử viên khác và bứt lên so với chính anh trước đây. Trong các mùa giải trước, Sheva cũng thi đấu toả sáng trong màu áo AC Milan, thậm chí năm 2003 anh còn cùng CLB này đoạt chức vô địch Champions League. Nhưng việc thiếu vắng thành công trong ĐTQG luôn cản trở Sheva tiến gần đến danh hiệu. Thật may là năm 2004, Sheva đã giải được bài toán khó này.
    Một yếu tố khác cũng làm lợi cho Sheva là EURO 2004, giải đấu quan trọng nhất trong năm, lại có quá nhiều bất ngờ khi các đội bóng lớn lần lượt bị loại. Do đó, các cầu thủ nổi tiếng và cũng là những ứng cử viên nặng ký như Henry... mất điểm khá nhiều. Chỉ có duy nhất Deco là toả sáng trong cả CLB lẫn ĐTQG nhưng cầu thủ này lại chịu thiệt thòi về mặt thời điểm (không có phong độ tốt trong những tháng cuối năm) và cũng không được giới truyền thông ưu ái.
    Trong khi đó, Sheva nhận được sự ủng hộ của hầu hết các đồng nghiệp tại Serie A và giới truyền thông nước này. Gần như có hẳn một chiến dịch quảng bá cho Sheva, giúp hình ảnh của anh luôn xuất hiện vào đúng những thời điểm quan trọng nhất. Có thể thấy điều này qua cuộc thi bình chọn Quả bóng vàng châu Âu 2004 tại Việt Nam do TheThaoVietNamNet tổ chức, Sheva luôn dẫn đầu số phiếu và bỏ rất xa các đối thủ tiếp theo là Ronaldinho, Deco và Henry.
    Xin chúc mừng Sheva và những CĐV của AC Milan hay ĐTQG Ukraina. Họ xứng đáng với niềm vui này!
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 14/12/2004
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 14/12/2004
  3. Forza

    Forza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điều này không co gì là bất ngờ cả, điều này đã được dự báo từ trước. Sheva quá xứng đáng. Nói một cách tóm lại Deco và Ronal chỉ xứng đáng xách giầy cho Sheva mà thôi. Sheva và Milan năm nay sẽ lại làm cho cả thế giới cúi rạp đầu trước mình mà thôi. He he
    Milan và Paolo muôn năm.
    Forza Milan
    Forza Maldini
    Vì Milan thân yêu
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Shevchenko và hành trình vươn tới Quả bóng vàng
    Nhận danh hiệu Quả bóng vàng năm 2004 với số điểm áp đảo, Shevchenko xứng đáng được tôn vinh như vị "Vua mới" của làng bóng đá châu Âu. Nhưng để có được vinh quang của ngày hôm nay, tiền đạo người Ukraina đã phải vượt qua biết bao khó khăn, trắc trở.

    Shevchenko thuộc mẫu sát thủ bẩm sinh, mà kỹ năng làm bàn được kết hợp hài hòa giữa tốc độ, kỹ thuật, sự chuẩn xác và nhãn quan nhạy bén trước khung thành đối phương. Hiếm tay săn bàn nào trên thế giới hiện nay sánh kịp tiền đạo người Ukraina ở khía cạnh ổn định về phong độ, và đa dạng trong phong cách ghi bàn. Shevchenko có thể tạo đột biến từ mọi vị trí và trong mọi tư thế. Khả năng chơi đầu, sút xa, đá phạt, dứt điểm bằng cả hai chân của Shevchenko đạt trình độ điêu luyện. Hiện tại, ở tuổi 28, giai đoạn chín nhất về tài năng, Shevchenko chứng tỏ đẳng cấp của mình trong mỗi bước chạy và nâng kỹ năng săn bàn tới mức nghệ thuật. Sau những năm tháng đầy thăng trầm, tài năng của anh đã được tôn vinh vào đêm qua, với danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu, dành cho cầu thủ hay nhất lục địa già trong năm và được chính các nhà báo thể thao hàng đầu châu lục bình chọn. Chính tiền đạo người Ukraina đã bộc lộ niềm hạnh phúc vô bờ trong cuộc phỏng vấn: ?oĐối với tôi, 12 tháng qua là khoảng thời gian không thể nào quên. Tôi đoạt scudetto, giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A, lập gia đình, sinh con, và bây giờ là Quả bóng vàng. Tôi đã khẳng định được tài năng của mình tại châu Âu, và thực sự hạnh phúc bên gia đình?.
    Shevchenko cất tiếng khóc chào đời ngày 29/9/1976, tại Dvirkivshchyna. Tuy nhiên, gia đình anh buộc phải di cư tới vùng Maceivka, gần biển Đen, để sinh sống sau sự kiện rò rỉ chất phóng xạ ở nhà máy điện nguyên tử Chernobyl năm 1986. Người dân Ukraina, trong đó có gia đình anh, sẽ không bao giờ quên cái đêm tháng tư kinh hoàng đó. Trong lúc đang chìm trong giấc ngủ, cậu bé Shevchenko, khi ấy mới 9 tuổi, bị dựng dậy và lập tức phải rời tư gia mà không kịp mang theo bất cứ thứ gì, kể cả một bộ quần áo hay một mẩu bánh mỳ. Shevchenko hồi tưởng trong nỗi kinh hãi: ?oKhông có ai thông báo cho chúng tôi về thảm họa chết người đó trong suốt 3 năm trời. Hình ảnh người dân sống cạnh lò phản ứng hạt nhân Chernobyl hớt hơ hớt hải rời ngôi nhà của họ thực sự ám ảnh tâm trí tôi?.
    Cũng năm đó, Shevchenko tham dự cuộc tuyển chọn cầu thủ ở một trường thể thao nhưng bị loại ngay từ vòng đầu. Và lý do mà ban tổ chức đưa ra là anh quá kém trong kỹ năng đi bóng. Là con của một chiến sỹ thuộc Hồng quân Liên Xô, anh kế thừa từ người cha của mình đức tính kiên trì, chịu khó và không chịu khuất phục. Và thất bại trước mắt đó chỉ làm cho cậu bé 9 tuổi thêm quyết tâm. Bỏ học trong 10 ngày liền, Shevchenko dành trọn thời gian để quan sát, tập luyện và rút ra những phương pháp đi bóng hiệu quả nhất cho riêng mình. "Lúc đó, quá nhiều khó khăn trước mắt. Và khi đối mặt với thách thức càng lớn, tôi càng cố gắng vượt qua. Giờ đây, khi kết thúc một trận đấu mà không có được bàn thắng, tôi vẫn tự tin và trong đầu luôn tâm niệm một điều rằng ở trận tới mình sẽ ghi bàn và còn có thể làm được nhiều điều to tát hơn thế?, Shevchenko tâm sự.
    14 tuổi, Shevchenko nhận được món quà ý nghĩa đầu tiên. Đó là một đôi giày đá bóng mà huyền thoại Liverpool, tiền đạo Ian Rush, như nguồn động viên cho một sát thủ triển vọng nhất vào thời điểm đó. Sau đó, vào năm 1990, khi tham dự giải vô địch trẻ châu Âu diễn ra trên đất Italy, Shevchenko lần đầu tiên được tận mắt ngắm nhìn toàn cảnh sân San Siro. 7 năm sau, những quan chức của Milan lần lượt theo dõi anh chơi trong các trận đấu ở Champions League. Và từ đó, Sheva hiểu rằng tương lai của anh là ở San Siro. Tuy nhiên, có nhiều người khuyên không nên chọn Milan bởi trong lịch sử, chưa một cầu thủ nào thuộc Liên Xô cũ thành công trên đất Italy. Nhưng đó là trước khi Shevchenko đến với đất nước nằm bên bờ Địa Trung Hải. HLV Lobanovskyi đã đúng khi khẳng định trong một câu nói ngắn gọn nhưng cương quyết - "nên ra đi". Và hôm nay, đích thân Phó chủ tịch CLB AC Milan Adriano Galliani và các cộng sự đã đứng ra tổ chức lễ ăn mừng danh hiệu Quả bóng vàng cho anh.
    Từ một viên ngọc thô, Shevchenko được người thợ chế tác khéo tay Lobanovskyi rèn giũa để giờ đây trở thành một trong những mũi tấn công tinh xảo vào bậc nhất thế giới. Và năm 2003, anh mang chiếc Cup vô địch Champions League về đặt trước tượng của người thày cũ, như để báo cáo rằng anh đã hoàn thành tâm nguyện của ông. Anh tâm sự trong xúc động: ?oLobanovskyi đã dạy cho tôi những bài học đầu tiên cùng các tuyệt kỹ trong bóng đá. Trong giây phút đăng quang, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là ông?. Giống như Oleg Blokhin và Igor Belanov, hai người Ukraina đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu, Shevchenko cũng khởi nghiệp tại Dynamo Kiev. Trong 5 mùa bóng ở đó (1994-1999), anh cống hiến cho đội bóng 60 bàn sau 118 trận ở giải nội địa và giành 5 chức vô địch Ukraina cùng hai Cup quốc gia. Ở Champions League, Shevchenko cũng tỏa sáng trong màu áo Dynamo, và sút tung lưới đối phương tới 8 lần, trong đó có cú hat-trick ngay trên thánh địa Nou Camp, giúp Dynamo hạ Barca với tỷ số đậm đà 4-0, đưa đại diện của bóng đá Ukraina trở lại bản đồ bóng đá châu Âu.
    Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Shevchenko chính là quyết định đầu quân cho Milan năm 1999, với bản hợp đồng 25 triệu USD. Mùa bóng đầu tiên, khi mới chân ướt chân ráo rón rén bước vào đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới - Serie A, anh đã làm hài lòng cả những CĐV khó tính nhất bằng màn ra mắt hoàn hảo trong trận đấu với Lecce ngày 29/08/1999. Tên tuổi và hình ảnh của anh ngay lập tức có mặt trên trang nhất của nhiều tờ báo thể thao uy tín tại Italy với hàng tít: "Một Van Basten mới vừa tới San Siro". Những vòng đấu sau đó, phẩm chất của một tiền đạo thực thụ giúp anh bay cao cùng Milan và biến anh thành một phần không thể thiếu trong những thành công của đội áo sọc đỏ đen sau này. Những hậu vệ ở Italy, vốn nổi tiếng với biệt tài phòng thủ, bỗng chốc bị biến thành "người thừa", thành "thằng đần" sau nhưng pha ảo thuật với bóng mang tên Sheva.

    Chưa hết, Shevchenko còn đoạt danh hiệu Vua phá lưới ngay trong mùa bóng 1999-2000, và trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên giành Chiếc giày vàng ở Italy ở mùa bóng đầu tiên. Năm 2003 mang đến cho Shevchenko nhiều may mắn. Tiền đạo cao 1m83 này ghi bàn thắng quyết định để loại Inter tại bán kết Champions League. Và sau đó, chính anh đặt dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch châu Âu của Juventus bằng cú sút luân lưu thành công, để rồi tiếp tục đoạt Siêu Cup châu Âu cùng AC Milan sau khi đánh bại Porto (1-0). Một mùa bóng tuyệt vời kết thúc với cam kết ở lại San Siro tới năm 2009. Tới thời điểm này, Shevchenko đã ghi tổng cộng 102 bàn thắng cho đội áo sọc đỏ đen, chỉ tính riêng ở đấu trường Serie A. Mùa bóng 2004-2005 cũng đang diễn ra thuận lợi với cá nhân tiền đạo người Ukraina với 11 lần sút tung lưới đối phương ở giải vô địch quốc gia.
    Tuy nhiên, dù sở hữu hầu hết những danh hiệu cá nhân cũng như ở cấp CLB, nhưng Shevchenko, với tư cách là tiền đạo của tuyển quốc gia Ukraina, chưa được tham dự một giải đấu quốc tế lớn nào. Ukraina liên tục lỗi hẹn với những giải đấu lớn, cho dù nhiều lúc, họ gần như chắc chắn có được một suất. Không thể tham dự Euro 2000 sau khi để thua Slovenia trong trận play-off, giấc mơ góp mặt tại World Cup 2002 của Shevchenko và tuyển Ukraina một lần nữa vỡ tan sau thất bại ở trận play-off với Đức. Nhưng hiện nay, Ukraina đang dẫn đầu bảng 2 vòng loại World Cup 2006, và hơn đội thứ nhì Đan Mạch tới 5 điểm. Có lẽ, một giai đoạn mới của tuyển Ukraina đã bắt đầu. Và với sức kéo của "đầu tàu" Shevchenko cùng các đồng đội, con tàu đến từ Đông Âu hoàn toàn đủ sức đi xa hơn trong thế giới của trái bóng tròn.
    Minh Hải
    Đôi nét về Shevchenko
    Tên đầy đủ: Andriy Shevchenko
    Sinh ngày: 29/9/1976, tại Dvrkivshchyna, Ukraina
    Chiều cao: 1m83
    Cân nặng: 72 kg
    Số áo: 7
    Biệt danh: Sheva
    Sở thích: hockey trên băng, câu cá, tennis và đọc sách.
    Cầu thủ yêu thích: Van Basten, Johan Cruyff và Gabriel Batistuta.
    Thêm một chi tiết ngoài lề:Bố Sheva là chiến sĩ Hông quân từng có thời gian đóng tại Đông Đức.
  5. flying_steps

    flying_steps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ko co gi phai tranh cai ca,Sheva la tien dao duoc danh gia la hoan thien nhat The Gioi bay gio ma.Van Basten thu 2 cua AC.
  6. tutrung1170

    tutrung1170 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình đang học tại Kiev, mình hoàn toàn nhất trí với đánh giá của các bạn. Dinamo Kiev là đội bóng mình yêu thích từ thời LX chưa sụp đổ. Mình cũng là fan cua Sheva, thật là hạnh phúc khi Sheva được nhận Quả bóng vàng CA. ACM cũng là đội bóng mình rất yêu thích cùng với Bacelona. Trước đây mình cũng rất yêu thích Basten va bây giờ là Sheva.
    Bravo Sheva!
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Ukraina tự hào về Shevchenko
    Tổng thống Leonid Kuchma khẳng định, danh hiệu Quả bóng vàng của Andriy Shevchenko làm cho cá nhân ông và toàn thể người dân Ukraina tự hào. Bên cạnh đó, những người Milan cũng dành cho tiền đạo 28 tuổi những lời tôn vinh.

    Tổng thống Leonid Kuchma thổ lộ: "Thật khó miêu tả cảm xúc của tôi lúc biết được tin Shevchenko giành Quả bóng vàng châu Âu. Đó là một phần thưởng quý giá và là niềm mơ ước của bất cứ cầu thủ nào. Tôi rất tự hào vì những tài năng thể thao được ươm trồng trên đất nước Ukraina đã được cả thế giới công nhận".
    Chủ tịch AC Milan, Silvio Berlusconi, lại thể hiện niềm vui của mình với kênh Canal Plus: "Tôi đánh giá cao tài năng mà Shevchenko thể hiện trong mỗi trận đấu. Ngoài ra, cậu ấy cũng là một cầu thủ rất chuyên nghiệp. Shevchenko không chỉ là nhà vô địch trên sân cỏ mà còn là tấm gương trong cuộc sống thường nhật mà các đồng đội và CĐV Milan noi theo".
    Phó Chủ tịch Adriano Galliani của Milan hồi tưởng: "Tôi vẫn nhớ cái lạnh -18 độ ở Kiev khi đi xem những trận bóng đá tại Champions League của Dynamo. Tôi và Giám đốc Ariedo Braida từng săn đón cậu ấy trong 18 tháng trời. Giờ đây, cậu ấy đã chứng minh đẳng cấp và giá trị của mình ở Milan. Ký hợp đồng với Shevchenko là quyết định sáng suốt nhất của ban lãnh đạo trong nhiều năm qua".
    HLV Ancelotti, người trực tiếp làm việc với Shevchenko, thì tâm sự: "Sẽ chẳng có ai xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng hơn cậu ấy, đơn giản vì Sheva đã trải qua một năm cực kỳ thành công trên sân cỏ. Có cậu ấy trong đội hình, tôi cảm thấy tự tin hơn mỗi khi thi đấu".
    Minh Hải (theo Reurters)

  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Kết quả bốc thăm đây :
    1. Real Madrid CF v Juventus FC
    2. FC Porto v FC Internazionale Milano*
    3. FC Barcelona v Chelsea FC
    4. Werder Bremen v Olympique Lyonnais
    5. Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen
    6. PSV Eindhoven v AS Monaco FC
    7. Manchester United FC v AC Milan
    8. FC Bayern München v Arsenal FC
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn Shevchenko - Quả bóng vàng châu Âu 2004


    Cầu thủ người Ukraina Andriy Shevchenko đã dành cho phóng viên trang web chính thức của CLB AC Milan (www.acmilan.it) cuộc phỏng vấn sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2004.
    Shevchenko, cảm giác của anh ra sao khi giành danh hiệu Quả bóng vàng 2004?
    Thật kỳ diệu vì tôi đã chờ đợi phần thưởng này từ lâu lắm rồi. CLB AC Milan cần nhận được nhiều sự khen ngợi như thế. Nhưng cũng thật tình mà nói, tôi cảm thấy khá căng thẳng. Tôi phải chuẩn bị nhiều thứ để nói vì tôi biết mình sẽ trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng khi trở về nhà, tôi cảm thấy hòan tòan thỏai mái.
    Quả bóng vàng có nặng không?
    Nó cân khá nặng. Bây giờ, tôi phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Tôi phải lao động cật lực để chứng minh mình xứng đáng với những gì được trao tặng.
    Anh nghĩ đến điều gì nhiều nhất khi nhận Quả bóng vàng?
    Tôi nghĩ hồi còn nhỏ, tôi mơ trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Bây giờ, điều này đã xảy ra và cảm giác của tôi thật sự đặc biệt...
    Cảm giác của anh ra sân khi lần đầu tiên đặt chân đến Ý?
    Tôi nhận ra trách nhiệm trở thành một cầu thủ giỏi đến từ các quốc gia thuộc khu vực Đông Âu. Mọi người nói, tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn thành công. Điều này cũng đã xảy ra đối với những cầu thủ Đông Âu trước đó.
    Anh sẽ mang Quả bóng vàng đi đâu?
    Tôi sẽ mang nó đến Kiev và chứng minh cho các cầu thủ trẻ đang chơi cho CLB Dynamo Kiev hiểu rằng, giấc mơ của họ có thể trở thành hiện thực.
    Anh còn có những điều gì khác để làm ở Ý?
    Tôi còn có nhiều chuyện làm quan trọng khác, trong bóng đá và những chuyện mang tính cá nhân.
    Sự nghiệp của anh đã bắt đầu bước sang một trang mới khi anh xuất hiện trong trận chung kết Champions League mùa năm ngóai tại Manchester?
    Chiến thắng tại Manchester có ý nghĩa rất lớn đối với vị trí cá nhân của tôi. Nhưng chắc chắn chiến thắng đó đã giúp tôi nâng cao uy tín của mình.
    Anh đã ngang bằng với huyền thọai Hà Lan Van Basten?
    Tôi có con đường riêng của mình. Van Basten là Van Basten.
    Anh nói gì trước trận gặp Juventus cuối tuần này?
    Một kết quả tốt rất quan trọng với chúng tôi. Nhưng tôi không nghĩ đây sẽ là trận mang tính quyết định.
    Cầu thủ Juventus nào mà anh không thích đương đầu?
    Khỏang 5 hay 6 cầu thủ gì đó. Họ đều là những tên tuổi lớn...
    Theo Tuổi Trẻ, Vnexpress
  10. Alan_Hill

    Alan_Hill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    chơ? lâu lắm rô?i mới có dịp thấy Milan nha? mi?nh bóp mufi mấy ông Man tệ nạn

Chia sẻ trang này