1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mới nhận buổi offline của hội 84 đang diễn ra hết sức tốt đẹp ! Những người mới đến bắt nhịp rất

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi 84clubreporter, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ko ai có quà cho em hết à? Em đăng ký rồi cơ mà
    Xung fong!!!
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    em vừa mới ngủ dậy, chưa kịp ăn tối, hic hôm nay đi mệt quá, may còn được ăn chút bánh gối, bánh bao, quẩy nóng...nước ngọt....nên ko bị đói.
    Nothing is impossible
  3. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    khổ thân đại sứ đặc mệnh toàn quyền quá . Bọn HCM kia seo bỏ bom người ta thía hả [
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Khờkhờ hôm nay đi về chả ai tường thuật hết (chắc tại lúc cuối mệt quá, chưa kịp fân công ) Hôm nay công nhận đi vui vẻ vựt vã, ngoại trừ cái khoản fải nộp fạt 0.5K hớ hớ.... tớ vẫn đến muộn như mọi lần nhưng mà lại may ko chịu đc, đc những 2+1 món quà khớkhớ... cái góc thuyvu,SC,CBHN đừng có ghen tị nhá (ai bảo ngồi cạnh nhau, xui nà fải ) Lúc chơi cái trò truyền thống thì chả mất xu nào, chỉ tốn sức thôi... mà buồn cười ko chịu đc, lần này toàn luật mới (luật "rừng" ác ôn ko chịu đc) đến mức mà IH bị tuột dây giầy ko dám ngồi xuống để buộc lại . Còn mấy vụ chuối chuối "lỡ mồm" nói từ "ấy" ra thì ko chấp cái tội lắm mồm toe toe.... tớ đã dính chưởng lần trước rồi nên lần này cứ là yên vị .
    Túm lại là boythanglong bị chăn nhiều nhất: 15K + .... khoản nháy nhỏ ko nhớ Tớ với cafe hơi "nghề" chả bị nhát nào, cafe nhở À bạn Bách cho tớ xin lỗi quả 4 người biểu quyết ấy nhá tại tên ấy dễ nhớ nên "hô" luôn hehe.. mà hôm nay ko ngờ vì mấy cái nháy 0.5K mà thuyvu ko ngần ngại nhận mình là mono, Bách cũng suýt... khặc khặc.... từ cái hôm mùng 6 tết tớ đã biết thuyvu thế nào rồi mà .
    Còn vụ babétnhè của Alone, cả họ hàng nhà khỉ lên biểu diễn cho cả hội xem hệt như dạo bé tớ đi xem trong rạp xiếc tốn hết cả xăng nhớt bạn Alone.
    Hôm nay ai ko đi đúng là fí fạm của jời, đã bảo là sau 8/3 sẽ ít gặp nhau lắm, một số người trụ cột sẽ ko đi với hội nữa rồi chả tin, thôi thì đợi đến hè nhá. Tớ mong mọi người cắt đc net để tập trung vào học, thi đỗ đi rồi đú sau .
    hmmm gd
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chị WC nói thế là thế nào thế,còn cái vụ đú định kì thế nào??chị cũng fải trách nhiệm tí đi nhờ....hehe...học là học mà chơi là chơi chứ...lằn ranh chẳng rõ ràng gì cả,hi`....em là em vẫn đi đấy nhé
    Sáng nay 9 mới mò dậy,người đau ê ẩm tưởng không đứng lên được nữa,he...hôm qua chỉ cái tội mồm le te mà đi đứt 5K....lần sau rút kinh nghiệm....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  6. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Lần sau CBHN nhớ rút kinh nghiệm nhé(thế là đỡ tốn rồi) tưởng là lấn sau đi với hội mất thêm vài chuc K chứ.
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    híc!! 2 lần đi học thêm và học chính mất nhiều xiền quá... chắc từ bây giờ đến cuối tháng phải nhịn ăn mất
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Buổi họp 8/3/2003 đã thu hút đông đảo bà kon đủ mọi ..quận huyện trong và ngoại thành Hà Nội , từ "tây tây" ú ớ (Tây Sơn) đến trại Trâu Quì (Gia Lâm); đủ mọi giới: "nam thanh", "nữ tú", mono xăng fa nhớt. Còn có sự tham za của 2 đồng chí Hải Phòng:giadung & lamtruong_hp đáp "máy bay" Hải Âu đến. Tất cả mọi người trong ko khí náo nức, đổ dồn về "quảng trường" Dilmah Ams. (Nghe cứ như là lễ hội cái bang).
    Đến tham dự buổi họp chúng ta ngày hôm nay, có các thành viên mới : bác boy_thang_long ( hay còn gọi là boy_thích_ăn_lòng, mết em nào bán Lolotica rồi hả chú), khung_chuot( ban đầu em cứ tưởng là khùng chuột= chuột bị khùng, hoá ra là khủng_chuột - em họ của khủng long); tictactoetop( nick thật là tictac teo tóp), spioler hay là spoiler( nói chung sờ-pi-ô-lờ hay sơ-poi-lờ thì em cũng chả hiểu là zì, quê em chưa được học), bigghot(<= hic cái này em cũng tịt, bác nào đem "ánh sáng văn hoá" xoá mù cho em với). Ngoài ra còn có các thành viên vắng bóng trên online cũng như offline "1 thời" (cách đây 2 tháng): chuot_u (gọi tắt là chuột_đú ơ mà hình như gọi này dài hơn), star-moon (hic nick trăng-sao nghe tưởng kon gái ai dè...hay lại mono nốt đây) và thành viên hầu như chỉ đi đá bóng (mới gần đây có xuất hiện vài bài) bác dungvtr(dịch ra tiếng VN là dũng-vô-trùng => bác này qua kiểm nghiệm của viện Pasture rồi hay sao í, chắc sắp được xuất khẩu). Còn lại là những thành fần trong 84du.com.vn. Sau đây là diễn biến của buổi họp:
    Đảng trưởng Bách sau khi đi xem bói ở bà XYZ, đã chọn được "giờ lành" là 10am để tiến hành nghi lễ, tuyên thệ. Nhưng...rất tiếc, dân 84 "cao su siêu sao vàng" đúng 11am buổi lễ được tiến hành. Đảng trưởng thay mặt kon zai 84 đọc lời chúc mừng chị em fụ nữ (lưu ý lúc đọc này là 1/2 nam của Bách).
    Ghi chú Bách hôm nay đầu vuốt keo nhưng ko fải "bóng mượt ruồi bị trượt" mà đầu bác ý keo vuốt "khô như rơm" chắc chưa dùng Dove, ruồi bậu vào bị kẹt ko thoát ra được, chắc bác làm thế cho nó "dính bụi fong trần" cho 1/2 nam át bớt 1/2 nữ đi ko thì mono quá
    Sau màn giới thiệu siêu tốc mang tính xã giao vì lúc đấy giới thiệu 1 lô thì cũng chả ai kịp nhớ (đặc biệt là các bạn nữ, sốt ruột quá mà). 1mũ + n phiếu, bác Bách đi đến từng bạn nữ để bốc thăm. Eo ơi núc lày hồi hộp cứ như là tung cầu để chọn chồng ý , tay run run xế mà bác Bách nại giục chúng em bốc nhanh nại còn lói " Bốc 1 fát lấy luôn; ko được sờ, chọn phiếu". Bác Bách thể hiện rõ bản chất mono khi lo sợ các bạn nữ sờ fiếu sờ nhầm tay bác í. Thực chất, bọn em chỉ sờ phiếu nào mới còn lấy quà, fiếu nào cũ thì loại, ko thì ko được quà. Chả hiểu sao những đứa ngồi cạnh khu vực để quà đều bốc được 2 quà, chúng em vùng sâu vùng xa được mỗi 1 món mặc dù đã sờ mãi tìm tờ phiếu mới rồi. À thể lệ tặng quà là: Mỗi bạn nữ bốc tên bạn nam nào sẽ được bạn nam đấy trao quà cùng với , rồi "ôm hôn thắm thiết" (nhưng việc này 100% bị thất bại). Kết quả cuối cùng : cafe_chieu_thu bay, chuot_u, nhatgiang &WC được 2 món quà+, các bạn nữ còn lại được 1 món quà +(hic trong đó có em, mà em đăng ký 2 fần quà rồi kơ mà, maruko+thuyvu => 2 món quà chứđã thế chú nào lại bảo cả 2 mono cộng lại mới được 1), riêng 1/2 nữ của Alex mono được bigghot tặng còn lại, chúc mừng Alex.
    1pm khởi hành lên Bãi Tre -địa điểm quen thuộc của 84HN. Nhưng có thức ăn thì 2 pm, 2.30pm em quay lại thì hết sạch (chưa kịp ăn 1 miếng bánh mỳ +nem chua nào)ko đứa nào để fần cả .Cũng may, chú Bách thủ sẵn 2 đôi nem chua, em cũng ngượng cho Bách lắm nhưng mà quê bạn Bách nó thế thì đành fải chịu thôi, mà em thì cũng đói. Em nghi bọn "sòng bạc" lắm, chúng nó chắc ăn no rồi nên mới fè fỡn chơi tá lả rất chuyên nghiệp. Cô -bé -HN và Sắp-chết --2 "tuyển" cờ bạc nữ HN đấu với giadung& lamtruong_hp --tuyển nam HP, ko hiểu thắng thua ra sao, ếch quá em ko chú ý nếu ko ra sơ múi 1 ít.
    3pm lại đi mua thêm thức ăn nữa, 3.30pm em quay lại thì patê hết sạch chỉ còn vài mẩu bánh mỳ khô không khốc =>thảm quá.
    3.40pm, "trò chơi truyền thống" (hay còn gọi là trò "người bóc lột người" hay "thế lực đồng tiền" hay "bán rẻ bạn bè"....tóm lại mọi cái zì dã man nhất đều có thể gọi tên cho trò này) chính thức được khai mạc. Các vận động viên tham dự có 21 chú. Còn 2 chú Alex và Bigghot ngồi ngoài "tâm sự" với nhau(lúc này Alex 1/2 nữ) (hình như bạn Bigghot bị đau chân, nhưng Alex thì chả bị làm sao cả nhưng "kố tình" ko chơi ngồi cùng bạn Bigghot => bằng chứng cho sự mono ). Luật chơi cũng được phổ biến kĩ (mà đáng ra ko nên fổ biến kĩ quá, bị fạt tiền rồi sẽ thuộc luật luôn): không được nói từ "nghỉ", ko được nằm, ko được ngồi, gọi sai fạt...nói chung sau khi bị fạt các bạn mới đều thuộc luật như chuyên nghiệp. Tuy thế, dù zì các bạn mới chơi cũng bị chăn dắt khá nhiều: tiêu biểu là chú boy_thang_long kỉ lục >=15k, nemo_rock nam, khung_chuot, tictactoetop, cobehanoi...Chú ếch Scorpion tuy lão làng, nổi danh với hành động bám chặt lấy Alex mà cứ hô "bỏ tao ra đừng bám vào tao" , nhưng vẫn lỡ mồm nói 2 lần cái từ ấy. Dại dột quá. Hay chú Fan cuống lên, đếm 20 người rồi mà vẫn gọi 4, chú nhăm nhăm vơ lấy 3 người gần đấy nên quên mất 20 chia hết cho 4=> mất tiền, ếch to quá. Còn chú Hungln ko hiểu mỗi lần bị đẩy ra, chú đều bị chuột rút, nhưng chuột rút cũng đâu có nghĩa là ko mất tiền. Chuột rút thì kệ chuột rút. tiền thì vẫn cứ fải thu. Chị WC cũng chiến đấu ác liệt ko kém, chúng nó lôi kéo ủn nhau xềnh xệch, chị WC vẫn trụ hạng, mỗi 1 chiếc giày của chị bị tung cách nhau 100m, ko có sao, ko mất tiền là được rồi, giày bà tuột thì tí nữa bà sỏ lại. CobeHn bị fạt lần 2( mà chả hiểu có fạm qui thật ko, chỉ thấy đứa nào hô fạt thì cả lũ cũng hô theo), cãi chày cối, sau thấy dân tình ko đồng ý (lại zở cái trò biểu quyết "ai nhất trí fạt cobeHN nào?" 100% zơ tay), chị ta zở bệnh Chí ph..ra "bắt tớ bị phạt lần này, tớ ko zả tiền lần trước nữa đấy" => pó tay. Chú Alex ở ngoài cứ nói "Nghỉ đi! Nghỉ...", để lừa chú nào ếch lại đồng ý với Alex thì bị fạt tiếp => hic, công nhận "đời nhiều cạm bẫy".
    5pm, Nghỉ được HT Scor thay thế =từ hoãn ( mặc dù giao hẹn trước là 5h nghỉ nhưng đến fút cuối thì cũng chả ai tha cho đâu), tổng kết lại thu được số tiền khoảng 100k. Chú nemo_rock nam cứ than biết thế ko chơi trò này về đủ mua hoa tặng cả nhà nemo_rock nữ=> tội nghiệp 1 fút nông nổi của tuổi trẻ. Buổi offline về cơ bản đã kết thúc tại đây. 1 số chú mò lên VDC, 1 số chú đi tiếp vì có đứa nào khởi xướng đi ăn.. nhưng ăn mầm đá. Nhưng ăn mầm đá thì vẫn có nước để húp, 1 số chú ko kiên nhẫn được tưởng bị lừa đã về, các chú còn lại đóng quân tại quán quẩy Bách Khoa. Ngồi trong không gian thoáng mát (sân rộng và dưới bóng cây => nãng mạn) các chú lại buôn dưa lê về các kiểu chết. "Có bà vợ tự tử từ tầng 3 xuống, nhưng đến tầng 2 nhìn thấy ông chồng đang đi ở dưới sân, ko hãm phanh kịp; sau đó cảnh dưới tầng 1, bà vợ gãy chân, ông chồng chết...". Buôn xong các kiểu chết thì cũng là lúc các loại quẩy, bánh gối, bánh bao, nước ngọt đều hết. Tuy buôn nhưng vẫn hoạt động năng suất, có chú mồm chê "nước chấm có mùi cồn, đu đủ sống quá mày ạ" tay vẫn chấm đều.
    7pm, kết thúc buổi offline lịch sử 8/3, tạm thời khép lại thời kì offline chính thức để chờ đến hè với nhiều thành công rực rỡ hơn.
    Nothing is impossible
  9. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xong bài tường thuật (tạm gọi là cuối tính từ bây h cho đến hè) => choáng. Đấy là bài viết thứ 200 của em đấy, chúc mừng cái nhỉ.
    Hit ơi, học chính với học thêm ở 84du.com cơ mà À mà cái vụ offline này gọi là tổng kết học kì hay tổng kết cuối năm à
    Nothing is impossible
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    bravo...bravo anh t_huy_vu.....cảm ơn anh nhờ....hẹn nhau vào hè nhé!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...

Chia sẻ trang này