1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mới nhận buổi offline của hội 84 đang diễn ra hết sức tốt đẹp ! Những người mới đến bắt nhịp rất

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi 84clubreporter, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cái trò đó, mới nghe mọi n` doạ khiếp quá, mà chả hiểu giè hết, (may mà lúc đầu bám lấy ông fu quân hehe). Hừm , cái lúc gọi 2, suýt nữa thì tớ được...50 của bác Bách nhà ta, thế mà ko thể nào đẩy cái tên kia ra đc, tội nghiệp tớ...bị giằng co suýt rách cả áo, dã man quá....dưng muh tớ chả bị mất đồng nào cả, hehe kể ra m` cũng giỏi ấy chứ....
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cả hai cái này của mình đều không thể bỏ được. mất thì coi như mù dở . nghe vẫn thấy ghê. hic tiếc về nhà chưa có hỏi ai chuyện này cả. đã nói roài iem về là các bác không chơi nữa muh......WC bà cứ doạ đi........ bao giờ thằng bạn mình về sẽ chơi thử với hắn 1 lần với hắn cho nhớ đời roài biến.
    ...To where U are!!!
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    trời lại sắp mưa rùi. sướng wé đi thui. thời tiết này Bangkok thật tuyệt vời. thế mới khoái chứ nắng mãi chán ốm đi được.
    Darkprince...ông bỏ bom tui 2 hôm nhé. nhớ đấy may mà hôm qua đi mua roài không thì chờ ông chắc khỏi có quà luôn. hic hứa cho tui mượn đĩa mà biến mất tăm. về nhà roài sẽ lấy luôn cái đĩa đấy theo lời gợi í của ông cho đỡ khổ. không bít bi giờ đã rời Bangkok chưa hả?
    còn hai hôm nữa thui mọi người ah. chả hiểu sao sắp về đến nơi rùi vẫn cứ đếm từng ngày như thế nữa. sang đây được hơn 4 tháng gần 5 tháng roài....nhanh vật...vèo cái học xong thui nhi`...4 năm nhanh i muh
    ...To where U are!!!

Chia sẻ trang này