1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN MỚI NHẬN : Thủ môn Đỗ Thành Tôn vừa chết tại nhà riêng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thao_arch, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_arch

    thao_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    TIN MỚI NHẬN : Thủ môn Đỗ Thành Tôn vừa chết tại nhà riêng

    http://thethao.vietnamnet.vn/chuyende/trongtai/2006/01/531805/
    Tới hồi gây cấn rồi đây !!!
  2. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Tôn ....
    Sao mà phải nghiệt thế hả anh ... .
  3. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Vĩnh biệt anh. Đến bây giờ vẫn chưa có thằng nào bắt hay bằng anh.
    Chết là hết rồi nên đề nghị mọi người đừng bàn luận linh tinh.
  4. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Không thể tin nữa rồi, ngày xưa mình hay đi với mấy ông anh lên Hàng Đẫy xem, Tôn bắt dính lắm mà, đặc biệt là những trận derby de'' Hà Nội với Thể Công, Tôn bắt rất hay và quyết liệt
    Vĩnh biệt anh
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 12/01/2006
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một trong những fan của CAHN với những LXT, Minh Hiếu, Hữu Lợi, Thành Tôn... hơn 10 năm về trước, thời điểm mà họ bắt đầu gây ấn tượng bằng một loạt chiến thắng ở Cúp quốc gia và lên hạng 1.
    Dù thực sự có một số điều tiếng về họ, nhưng không thể phủ nhận rằng Thành Tôn và những cầu thủ cùng lứa với anh đã tạo nên một bản sắc rất riêng cho bóng đá cá tính Hà Nội một thời (giai đoạn đầu).
    Buồn!
  6. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Cựu thủ môn đội bóng Công An HN vừa chết tại nhà riêng ở tuổi 30. Trong giới cầu thủ, ai cũng biết Đỗ Thành Tôn cờ bạc và bị nghiện.
    Quê gốc Hà Nội, năm 1990, khi 14 tuổi, Đỗ Thành Tôn được tuyển vào lứa cầu thủ cuối cùng của tuyến trẻ CA Hà Nội. Khi 16 tuổi, thủ môn này đã được bắt chính. Trong suốt 10 năm chơi bóng tại CAHN, Đỗ Thành Tôn luôn là thủ môn số 1, không có đối thủ cạnh tranh.
    Bên cạnh tài năng, cầu thủ này cũng nổi tiếng với việc ăn mặc loè loẹt cùng với những sự nóng nảy trên sân. Sau khi giải nghệ, Thành Tôn cũng gần như cắt đứt liên lạc với tất cả các đồng đội cũ. Theo một số đồng đội cũ ở CLB, Tôn chơi thân với Lã Xuân Thắng. Tới chiều nay, ngay cả đội trưởng Vũ Minh Hiếu cũng sừng sờ khi được báo tin.
    Theo các đồng đội của Tôn, cầu thủ này cờ bạc nặng và nghiện từ lâu. Do vậy, cầu thủ này đã rơi vào cảnh túng quẫn đến mức phải bán nhà.
    Nhưng sau khi đội bóng chuyển đổi phiên hiệu, cầu thủ này cũng quyết định nghỉ thi đấu đỉnh cao để chuyển sang đoàn tụ với vợ và 2 con trai đang sinh sống tại Hà Lan. Tuy nhiên, ý định không thực hiện được nên Thành Tôn lại xin trở lại đội bóng nhưng không được chấp nhận.
    Sau đó, Thành Tôn đã xin chơi cho một vài đội bóng nghiệp dư. Năm 2004, cầu thủ này cũng chơi cho Bia Đỏ nhưng không bám trụ được lâu do phong độ và thể lực đã giảm sút.
    Theo một cựu cầu thủ của CAHN, bạn cầu thủ của Tôn chỉ có Lã Xuân Thắng - cựu cầu thủ của Công an Hà Nội có "cú đá phản lưới nhà lịch sử", và sau đó còn lớn tiếng: "Tôi làm có phải chỉ vì mình tôi đâu". Đó chính là pha bóng ở trận đấu CAHN thắng An Giang 4-3 ở mùa giải 1997-1998, mà trung vệ Lã Xuân Thắng bất ngờ tung chân đá bóng vào khung thành đội nhà ở phút 90, khi thủ môn Đỗ Thành Tôn đã dâng cao.
    Thành Tôn là em của Đỗ Đức Toàn. Đức Toàn có biệt danh Toàn "Còi" bị nghi ngờ có dính líu tới nhiều phi vụ bán độ.
  7. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Ối bác Tôn !!! Bác ra đi để lại bao uẩn khúc... Nhớ những pha thể hiện của bác ngày nào.
    [​IMG]
    Pha vào bóng nổi tiếng !​
    Tình hình này khéo CA phải để ý đến nhiều nhân vật cộm cán nữa đây.
    Được jb sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 12/01/2006
  8. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho một tài năng! Xin gửi lời chia buồn tới gia đình anh.
    Ngày xưa đi xem CAHN đá chỉ thích xem anh lao ra bắt bóng khuyến mại thêm quả song phi, không thằng tiền đạo nào dám vào.
  9. socialist

    socialist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Môi trường bóng đá Việt Nam đúng là Chốn Giang Hồ Hiểm Ác, mọi tài năng dấn thân vào đó đều có kết cục đau thương. Vì đâu nên nỗi! Trả lời câu hỏi này một mình VFF không làm nổi.
  10. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đời ông Tôn này cũng khổ, biết thế này sao ông không cố gắng mà sang HL cùng vợ con? chết thế này thì thảm quá

Chia sẻ trang này