1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN MỚI NHẬN : Thủ môn Đỗ Thành Tôn vừa chết tại nhà riêng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thao_arch, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tin này quả là sững sờ ! Hôm nay đang ngủ chả hiểu sao bật dậy vào mạng thấy cái này !!! Đây rất có thể là vụ bịt đầu mối . CHi tiết TÔN là em của TOÀN còi !! Hừm rất đáng ngờ !
  2. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cựu thủ môn CAHN Đỗ Thành Tôn tự tử?
    (NLĐO)- Sáng nay (12-1), cựu thủ môn lắm tài nhiều tật của đội Công An Hà Nội Đỗ Thành Tôn đã đột ngột qua đời tại Hà Nội.
    Cái chết đột ngột của thủ môn Đỗ Thành Tôn đã khiến nhiều người bất ngờ. Đặc biệt là vào thời điểm các vụ nghi án bán độ ở bóng đá VN đang bị phanh phui, bóc gỡ và đưa ra ánh sáng, kể cả những phi vụ đen trong quá khứ.
    Có nguồn tin ở Hà Nội cho rằng, cựu thủ môn đội CAHN này đang nợ 6,3 tỷ đồng . Tối qua 11-1, sau khi uống rượu say, Đỗ Thành Tôn cãi nhau với vợ và sau đó anh đã tự vẫn. Thậm chí có nguồn tin cho rằng, việc Đỗ Thành Tôn tự tử là một cú diệt khẩu vì những dính dáng vào bán độ, dàn xếp tỉ số của thủ môn này trong quá khứ.
    Trao đổi với PV Người Lao Động Online lúc 15 giờ, cựu HLV trưởng đội CAHN (Hàng không VN) Nguyễn Văn Nhã xác nhận rằng, Đỗ Thành Tôn đã qua đời nhưng việc tự tử hay không còn là một dấu hỏi lớn. Ông Nhã cho hay, ông vừa nhận được tin xấu trên khi được cựu tiền vệ, đội trưởng CAHN Vũ Minh Hiếu thông báo qua điện thoại. Minh Hiếu nói rằng, Đỗ Thành Tôn qua đời do bị cảm đột ngột chứ không phải do tự tử.
    Thời còn tung hoành trên sân cỏ, thủ môn Đỗ Thành Tôn luôn là sự lựa chọn số một trong khung thành đội CAHN. Thủ môn này được đánh giá là có phản xạ tốt, nhanh nhạy và bắt bóng cực kỳ ngẫu hứng. Thủ môn này cũng luôn có những pha điệu đàng, bày trò trên sân cỏ. Tuy nhiên, Đỗ Thành Tôn cũng luôn để lại những dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ đội CAHN vì bị nghi ngờ có liên quan đến một số nghi án bán độ của đội bóng này.
    Đặc biệt, Đỗ Thành Tôn chính là em rể của Vũ Mạnh Hùng (tức Mạnh ?obệu?) và là em trai của Toàn ?ocòi?. Đây đều là 2 đối tượng được coi là những ?otrùm? cá độ bóng đá ở Hà Nội. Mạnh ?obệu? từng liên kết với Thắng ?otài dậu? để tạo lên đường dây cá độ hoành tráng bậc nhất ở đất Hà thành. Trong khi đó, Toàn ?ocòi? (hiện đã bỏ trốn) được coi là tham gia vào những vụ dàn xếp trong nghi án bán độ của đội U23 VN tại SEA Games 21 ở Malaysia.
    Thủ môn Đỗ Thành Tôn sinh năm 1976. Anh sớm nổi danh trong khung gỗ của đội CAHN và giữ vị trí chính thức từ năm 18 tuổi. Sau khi đội CAHN chuyển thành Hàng không VN và kế đó là LG HN ACB của bầu Kiên, một trong những lý do khiến thủ môn này bị từ chối là vì những nghi án bán độ trong quá khứ. Có thời gian, thủ môn Đỗ Thành Tôn đã được tuyển vào biên chế ngành công an. Tuy nhiên, sau khi có ý định ra nước ngoài sinh sống cùng vợ, Đỗ Thành Tôn đã xin ra khỏi ngành. Nhưng sau đó, Đỗ THành Tôn lại không xuất ngoại.
    nguoilaodong
  3. nameless_vn

    nameless_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thở dài!
    30 tuổi, độ tuổi mà ở vị trí thủ môn, tài năng đang đi vào độ chín!
    Nếu anh đừng sinh ra ở VN, có lẽ anh vẫn còn là một ngôi sao sáng.
    Ôi bóng đá Việt Nam!!!
    Được nameless_vn sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 12/01/2006
    Được nameless_vn sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 12/01/2006
  4. ikloo

    ikloo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thôi thì em xin thắp một nén nhang tưởng niệm người quá cố - anh Tôn đã đi rồi thì những chuyện trong quá khứ coi như cũng theo anh tan biến vào cõi hư vô ...
  5. marylandka

    marylandka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thương tiếc và buồn cho Thành Tôn.Tôi nhớ hồi còn nhỏ,thời Thể Công có bộ 3 H.S Q.H và V.H lúc đó cũng rất mạnh,có lẽ chỉ duy nhất ở Hà Nội mới có trận derby quyết liệt giữa Thể Công và CAHN với Minh Hiếu,Danh Minh,Tuấn Thành..và cũng có Thành Tôn.Giờ anh chết đi,cũng có lẽ đã mang theo những bí mật của bóng đá Việt Nam thời đó...
  6. SunYeuCongChua

    SunYeuCongChua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chẳng qua Thủ môn Tôn cũng là nạn nhân trong 1 xã hội thối nát,trong 1 môi trường bóng đá bẩn thỉu,nếu bọn lãnh đạo VFF biết tự trọng thì chắc cũng tự tử rồi,trơ trẽn !!!
  7. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, anh đi rồi khoản tiền 6.3 tỷ kia ai trả cho bọn chúng. Đề nghị các bác thanh tra cho hội trùm sò cá độ được đi theo để đòi nợ anh Tôn.
  8. h1970

    h1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn, ông em này không thi đấu cho đội tuyển hay CLB hạng nhất nào trong hàng top thì làm gì có chuyện các hội trùm sò cho nợ nhiều thế. Mấy bố phóng viên này cứ nghe đồn nhảm là viết chả có chứng cứ đ gì, tin thế qué nào được
  9. Tramyhaykhoc

    Tramyhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Người chết thì đã chết rồi. Mọi chuyện đã qua xin đừng mổ xẻ làm gì. Xin ngả mũ vĩnh biệt anh, một cầu thủ đầy cá tính của BĐVN
  10. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ mấy thằng ở VFF mổ bụng tự tử đây?

Chia sẻ trang này