1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tin mới nhất đây

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi OP_ART, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    SỰ GIAO TIẾP THÔNG QUA............
    VÀ...........THÔNG QUA SỰ GIAO TIẾP.
    OP_ART thực hiện tác fẩm này với sự giúp đỡ của DACAM và 1 người ban nữa. Xin chân thành cám ơn!
    Loài nhuyễn thực vật có mặt đầu tiên trên trái đất . Thông qua sự giao tiếp, tiến hoá, kết hợp ......tạo nên và fát triển nền văn minh nhân loại. Sự giao tiếp này mang tính xây dựng và fát triển, nhưng từ khái niệm này vấn đề nảy sinh: Giao tiếp sơ khai- giao tiếp thông qua những fát minh nhân loại và những ngịch lý của nó. Sự giao tiếp sơ khai và những thành quả của nó đem lại cho chúng ta thì ko ai có thể fủ nhận được. Nhưng hiện tại chúng ta đang giao tiếp thông qua những fương tiện KHKT hiện đại để mở rộng tầm nhìn và fát triển xã hội; Vấn đề tôi muốn nói ở đây , trong khuôn khổ box Mỹ Thuật này và mong muốn mang tới cho các bạn thông điệp : Các bạn đã , đang và sẽ làm gì để xây dựng và fát triển.......? Thông qua sự giao tiếp sơ khai và sự giao tiếp thông qua fương tiện hiện đại cái nào có tính xây dựng và fát triển hơn? Tôi xin trả lời luôn rằng: Các bạn quá trì trệ và ko biết tận dụng những thành quả mà thông qua sự giao tiếp sơ khai, Xã hội đã đem lại cho chúng ta.
    Dựa trên những tác fẩm sẵn có , chỉ cần thêm vào những hành vi nghệ thuật đơn giản, tôi đã cống hiến cho xã hội những tác fẩm nghệ thuật Hành Vi (performance art) . Và quan điểm của riêng tôi là: Mọi vấn đề và sự vật nếu ko có sự giao tiếp nó sẽ ko vận động và fát triển . Tôi mong muốn và sẽ đem lại cho nó cuộc sống trường tồn và xoá đi mọi giới hạn của nó.

    Được OP_ART sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 17/01/2003
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa các bác NGHỆ THUẬT-HÀNH VI NGHỆ THUẬT-NGHỆ THUẬT HÀNH VI,đó là cái mà bác OP-ART muốn nói với chúng ta qua hai bức ảnh đó.Trong bức ảnh đó tôi cũng là một công cụ,một chất liệu cấu hình nên tác phẩm...Đến lượt bác OP-ART hoàn thành nốt thông điệp của mình.
    DACAM
  3. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    DACAM ơi ! mọi ngưòi ở đây làm anh buồn quá. Chả ai hiểu anh em mình cả?????????/

    OP_ART
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mới vào diễn đàn có khác. Buồn vớ buồn vẩn. Bác phải hiểu là trong cả đống người tìm được 1 đứa hiểu mình là may lắm rồi. Quay ra mà cạch cốc với DACAM đi. Còn cái tác phẩm của các bác thì đúng là em chả hiểu gì thật.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Bác đừng buồn.
    Tớ không dám nói là hiểu được bác hay những tác phẩm của bác, nhưng cũng có thể hiểu được tâm trạng của bác khi tham gia diễn đàn, viết những tâm huyết của mình, mà lại có ít người hiểu được.
    Nhưng cái sự trên diễn đàn nó như vậy.
    Trong 65 nghìn thành viên, có ít nhất 3 người hiểu được bác và Nghệ thuật của bác, tức là trong 65 triệu dân Việt có 3 nghìn người hiểu bác rồi. Thế là nhiều đấy chứ. Nghệ thuật không phải lúc nào cũng có thể hiểu được, cảm nhận được ngay, nhất là nghệ thuật hình ảnh cao như thế này.
    Cuộc sống bình thường của con người bình thường ít có chỗ cho những tác phẩm, ít thôi, chứ không phải không có. Khi nào người ta có điều kiện, mở được cánh cửa ra, thì họ sẽ hiểu bác, những người của bác, và nghệ thuật của bác.
    Sự thưởng thức đâu phải là đông đúc rầm rộ, ồn ào náo nhiệt.
    Sự thưởng thức nằm ở trong lòng chứ không phải nằm trên cái bàn phím.
    Bác mà thích đông đúc náo nhiệt, tớ xin phép bác đem bưng một bức qua bên Thảo Luận, đặt một cái tên rõ hay, thì chả mấy chốc đông như kiến, và rồi sẽ đi xa thật xa như kiểu : Chính sách đãi ngộ với Nghệ sĩ, làm thế nào để phát triển nghệ thuật nước nhà, giáo dục nghệ thuật thẩm mỹ trong các trường học...
    Nói vui vậy thôi, điều quan trọng nhất là chính bác.
    Tất nhiên có nhiều người biết đến thì cũng thích, nhưng nhiều quá thì hình như cũng không phải là cách người ta thưởng thức. Tớ nhiều lúc phải đi tìm cái góc yên tĩnh của mình trên diễn đàn. Cái góc để mình nói với mình, và có thêm một người đã là may lắm.
    Vài lời với bác vậy thôi. Tớ vì không hiểu được tác phẩm của bác nên không dám nói nhiều, chỉ lảm nhảm về cái forum thôi, cái mà tớ thông thạo một năm nay. Tớ im lặng là vì tớ tôn trọng cái vẻ đẹp của các bác tạo ra, không thể nói bi bô lăng nhăng được. Chứ còn tớ vẫn xem hết, theo dõi hết.
    Có em Pakita ở đây, các bác lai vẫn buồn sao?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Canh thiu đã an ủi tui ! Ông nói thế chứ em Pakita toàn hắt hủi tôi thôi chứ có tốt bụng như ông an ủi tôi đâu, thế mới buồn chứ

    OP_ART
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hic, say quá...
    Tôi không uống được nhiều, chỉ bằng nửa thế là lăn quay cả chấy ra rồi.
    Em Pakita dạo này hư thế nhỉ, dám hắt hủi các anh, toàn những bút vàng tay bạc môi đồng đen thế à.
    Thế không biết khi anh về gặp em có hắt hủi không?
    Tiếc nhất là đến bây giờ vẫn chưa biết mặt em Pakita đấy. Mấy lần hụt mất rồi.
    Bác nào chịu khó tìm "tin mới" về Pakita lên đây cho tớ biết với. Hoặc bác nào nhớ lại mà phác họa chân dung em thì tốt. Nhưng nhớ là mắt tớ phàm tục lắm, nên đừng phác hoạ theo trường phái lạ, mà tả chân một tí.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bác OP _ ART gì đó lần sau nhớ ghi đúng ngày kết thúc triển lãm nhá , hôm nay mới là 21 mà tôi đến triển lãm đã chẳng còn gì nửa ngoài : Tiêu chuẩn và chỗ bạn cua OP_ ART va DA CAM là : NGHỆ THUẬT _ NGHỆ THUẬT HÀNH VI _ HÀNH VI NGHỆ THUẬT mà thôi . Đang háo hức đến xem vậy mà...... chán Bác thật đấy
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Sư cụ đang tu ở chùa nào đấy? Zimbabwe Pagoda à?. Bác bây giờ chẳng chịu nói tiếng Việt, toàn nói tiếng Zimbabwe nhỉ. Đến cả một kẻ tự nhận là dân Zim như em cũng phải ngạc nhiên quá đi.
    Thông tin mới nhất về em í hả? Đang typing.
    Cái mặt em í hả? CÁI MẶT KHÔNG CHƠI ĐƯỢC
    À chẳng phải là em có cái chân dung tự họa treo ở 7X đấy sao? Tả chân 100% đấy.
    Bác Ếch Ộp ơi, em an ủi cũng đâu có ý nghĩa gì. Bác đã được an ủi bởi một người được được mệnh danh là "Người có cỗ lòng ngon nhất ttvnol" rồi cơ mà
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa ỏằY giỏƠy mỏằi ghi rà ngày cặĂ mà, ko hiỏằfu sao lai bỏ mỏĂc sỏằ>m thỏ ko biỏt. tiỏc quĂ nhỏằ? Còn Pakita làm gơ mà dỏằ tỏằÊn vỏưy, 'úng là 'ỏằ" con gĂi 'anh 'Ă...................

    OP_ART

Chia sẻ trang này