1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tin mới nhất đây

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi OP_ART, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hư quá, sao lại nói cụ như thế?
    À mà bác Chitto hôm nay nổi quá nhỉ. Đang được treo ngược cành cây kìa. Các bác nhìn lên trên mà xem.
    À mà tiếp, mai là SN "Cỗ lòng ngon nhất ttvnol" nhỉ. Các bác chuẩn bị chúc mừng nhé!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa Pakita ! Đang thơ con gĂi mà 'Ê muỏằ'n làm CU NỏảNG rại à.............kekekekeke

    OP_ART
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói là ở triển lãm dó còn có 1 bàn Bi_a hay lắm đúng không nhỉ , không biết là DÂCM va OP_ART va ..... có chơi vài ván không , nếu có thì các Bác thử nói cảm tưởng nhé .
    Cảm ơn trước !

  4. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trong tác phẩm "Chơi bi-a ở bàn ngiêng"( Game on the sloping billiard table) của Maria Eichhorn, chị đặt ra vấn đề về sự cảm nhận chủ quan. Chị đặt ra 1 cái bàn bi-a mà ở đó người ta có thể chơi được. Chỉ có những người chơi thạo mới phát hiện ra là mặt bàn nghiêng chút ít so với trục ngang. Sự nghiêm chỉnh trong cấu tạo của bàn, kết hợp với sự dịch chuyen nhỏ, trở thành ẩn dụ về sự ác ý của cái có thể nhìn thấy được, là sự rối loạn trong nhận thức. Trong trường hợp này sự ác ý nằm chính trong đối tượng và cái mà chúng ta nhận biết được chỉ là cái ko thực mà thôi.
    Ngưòi khách được mời tới chơi. Vì chỉ có bằng cách này anh ta mới biết được ở cái bàn có chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể anh ta mới biết đưọclà cái có thể nhìn thấy được cũng có thể trở thành nghệ thuật.


    OP_ART
  5. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    bác ơi thông cảm tui ko đi hôm khai mạc đâm ngu ngơ và chuối wá, nhưng hôm nghe bác noi tui thấy ý tưởng của họ thật oách,
  6. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đấu sao co Head , có người chả hiểu cái quái gì mà còn cứ thích cà khịa mới tệ chứ

    OP_ART

    Được OP_ART sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 28/01/2003
  7. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

  8. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    helo chị Pakita, nghe chị nói về bà cô làm ở triển lãm mà em thèm chết thôi, cũng là thành viên của Box thì ai cũng ham du lịch ko cần khoe, n mà xem mấy phóng sự đi thực tế của dân truyền hình, rồi đọc tuỳ bút của cánh nhà báo , nhà văn mà khóc hu hu muốn chuyển nghề wá trời!!, sao chị bận quá ko đi nổi sao? bà con trong box có ai có nguồn đi du khảo văn hoá, đi thực tế thế thì nếu có thể check sang cho các bạn trong box update, đi ngắm cảnh đâu có "fê" = đi du lịch mà khám phá cả các nền văn hoá, các vẻ đẹp từ con nguời đến tập tục, trang phục, lễ hội, các bác đồng ý với em ..hông zậy hửưưư?????????????
    tết này ai có vụ đi chơi nào hay thì rủ em với, em cũng ấp ủ dự định nhưng chán wá, bạn em toàn con trai mà chả tìm ra..tâm phúc, nghe mình bảo nhảy tàu đêm đi Lào cai một chuyến mà chúng nó im re, các bác ủng hộ em với, em mà là con trai thì chả thèm rủ thằng nào nhé, ôi bây giờ mới thấy tiếc ko học võ để yên lòng phụ huynh khi đi chơi xa !!
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
    Nào ngờ ở mãi đến hôm nay
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý quá đi chứ. Nhưng mà đời nó trớ trêu lắm em à. Lúc mình rỗi rãi thì lại phải cái tâm trạng chán đời + tiền không có, đến lúc yêu đời dào dạt, muốn đi chơi bao la bát ngát thì lại bận việc nọ việc nọ việc kia, không dám nghĩ đến đoạn đi du lịch xa. Thế cho nên là cứ loanh quanh luẩn quẩn vớ vẩn hết ngày. Hà hà mà đến bây giờ chị mới biết là trên này có cả box Du lịch đấy, dạo này mải buôn ở đây không lang thang đi đâu cả. Bọn em có ý tưởng gì hay không? Hay hôm nào tổ chức một chuyến đi Campuchia chơi đi, chị sẽ ủng hộ cả hai tay, tất nhiên là nếu lúc ấy có đủ time&money
    Thế ở Lào Cai có cái gì hay ho mà em máu đi thế? Bớ các bác con trai ở box này bác nào đi Lào Cai đợt này rủ em Chutichh2o đi với. Tết này thì chị chẳng có vụ đi chơi nào hay cả, bận bỏ xừ, thậm chí không có cả thời gian để mà đi chúc Tết bạn bè nữa ấy chứ. Chán ghê cơ, buồn như con chuồn chuồn
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này