1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mới!!! tin mới!!! cho những Fan movie của 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi mitlo, 18/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ai bảo cậu Invisible.
    Mà tiếc làm gì, còn bé Gaby cũng chưa đi xem kìa, phone cho bé ấy rủ đi, có đôi xem cũng đỡ chán hơn.
    Scorpion nói phải đấy, ghen thì rình cho nó nửa hòn gạch.

    truongdu
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Của Mỹ đâu mà của Mỹ, bộ phim này là của Nga đàng hoàng đấy, thậm trí không thèm hợp tác nữa hay sao ý. Đạo diễn của bộ phim là một diễn viên, đạo diễn rất nổi tiếng của nền điện ảnh đương đại Nga - Nikita Mikhailkov. Nhưng bộ phim này được sản xuất theo kiểu phương Tây, và cũng với mục đích mang chuông đi đánh xứ người, nên rất khác phim Nga và lời thoại hầu như bằng tiếng Anh. Có thể vì thế nhiều người nhầm tưởng đó là phim Mỹ.
    Thế các bác đã đi xem chưa, thích không? Bây giờ ở nhà mình mới chiếu à? Em xem lâu lắm rồi, phim ra hình như từ năm 99 cơ đấy. Hay cực, cảnh quay dẹp, hùng vĩ, diễn viên xinh, đẹp trai , và nhất là cốt truyện thì tuyệt vời! Híc, xem những bộ phim như thế này cứ gọi là khóc ra tiếng Mán.
    NMH
    Được sửa chữa bởi - sweet_fa vào 23/01/2002 21:39
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đạo diễn là người đóng vai nhà vua.
    Chuyen này quan trọng hơn
    Ai đi xem chưa trả tiền Mit thì yêu cầu lien lạc lại trả tiền ngay, không được "quên" một cách vô duyên như vậy
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Gaby ơi, đau khổ làm gì hở em.
    Anh cũng chưa xem phim đó đâu. Hì hì, hay hôm nào anh với em, chúng mình rủ nhau đi xem đê.
    Đảm bảo em sẽ thấy bộ phim đó hay và cảm động hơn rất nhiều đấy.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  5. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    He he, các bác nếu có định đi xem thì nhớ là chỉ rủ thêm một cô bạn thôi. Vừa xem vừa **** thích lắm. Hôm đó tôi với bà xã đi xem cùng nhau, không gì tuyệt hơn. Cũng phải cám ơn các bác 7x HN, nói thật là các bác quá tuyệt, các bác lại dành nhau lên trên ngồi hết sạch, còn hai vợ chồng em ngồi ở dưới, kekeke. Phim đó rất đáng xem đó. Nhưng hình như các bác chỉ để ý đến tình yêu của chàng lính Nga với cô đào Mỹ, không biết có ai để ý đến tình yêu Nga mà cô gái Nga dành cho chàng trai đó không. Tôi đánh giá cao sự hi sinh của cô gái Nga dành cho chàng trai đó. Một sự hi sinh cao cả, sẵn sàng chịu đựng mọi gian khó, và cũng sẵn sàng "giết" ai làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của cô. Cô rất hiểu chồng mình. Cô hiểu rằng chồng cô cũng vẫn còn nhớ tới cô gái Mỹ, và sự xuất hiện của cô gái đó có thể làm cho hạnh phúc của cô biến mất. Biết sống vì người mình yêu, hi sinh vì người yêu và hạnh phúc gia đình. Không biết đó có phải là tình yêu Nga, tính cách Nga không nhỉ? Hay là tất cả những người phụ nữ trên thế giới này đều như vậy nhỉ ? Kết thúc phim cũng là một kết thúc đẹp, một người đàn ông cũng không thể bỏ tất cả để chạy theo một tình yêu, nhất là khi người đó đã có một gia đình. Tuy nhiên, chàng cũng đã có một đứa con, một con người mang dòng máu Nga _ Mỹ, một con người tiếp tục cái tính cách kiên cường của một chàng trai Nga.
    Sutumom
  6. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    May mà mình chua đăng ký mua vé, Phù, suýt toi túi tiền còm của mình!
    hu hu hu
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là phim Nga hoàn toàn nhỉ.???
    Nếu không nhầm thì nữ diễn viên chính là một diễn viên nổi tiếng của Mỹ đã nhận 3 giải Oscar thì phải.
    Mà chắc chắn diễn viên đó không phải là diễn viên Nga, vì các cô gái Nga không có khuôn mặt kiểu đó.
    Còn về vấn đề tiền, hôm nọ tôi đăng kí 4 vé, nhưng chỉ có một người đi, đến rạp cũng bán được một số vé, và như ATC nói là bấn được đến 2 vé cuối cùng, thế tôi vẫn phải đóng cả 3 vé kia à.??? thế thì hết tiền rồi, hẹn em Mitlo khi nào có tiền anh trả nhé. .

    truongdu
  8. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguời nói hết ý rồi hực hực
    Em rất thích những bộ phim kiểu này , vì xem xong nó mở ra một khoảng suy tư rộng cho mọi nguời . Nhiều hình ảnh hài huớc và xúc động , nhung có lẽ cảnh quay cuối phim là ấn tuợng nhất ! Cánh rừng xin xít những cây lá đã ngả sang màu vàng bên cạnh những cây xanh muơn muớt đầy sức sống . Tình yêu là một quy luật nằm ngoài tất cả các quy luật sống , nó tồn tại trong cả sự chân thật và giả dối , trong cả niềm tin yêu lẫn sự nghi ngờ , khinh rẻ , đối với cô gái thì nó là một sự bừng tỉnh và khiến cô phân biệt đuợc rằng tất cả những gì bám đầy trên thân thể cô truớc kia chỉ là một sự nhơ nhuốc ,xa lạ ; đối với chàng thanh niên nó là ngọn lửa khiến chàng dám đập tan kỉ luật thép của quân đội , rũ bỏ lí tuởng hiến thân cho Nga Hoàng ...và trở thành nạn nhân của tình yêu một cách tự nguyện ...
    chàng lính Nga trẻ trung giờ đã trở thành một "ông già thợ cạo " nhưng ánh mắt sáng quắc huớng về phía thảo nguyên mênh mông ...phía bên đó , cỗ xe ngựa dũng mãnh đang phi qua như trong một thoáng mơ mơ ảo ảo , trên cỗ xe vẫn nguời đàn bà xinh đẹp ,trẻ trung , đầy cá tính và kiên định sau bao năm ...
    Cám ơn chị Mitlo , bộ phim hay quá
    The fool
    Được sửa chữa bởi - quang vào 24/01/2002 14:22
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Theo quyết định của các thành viên có mặt hôm đó (bao gồm cả Truongdu). Để những lần tổ chức tiếp không gặp trục trặc. Tất cả các thành viên đã đăng ký đi mà không đi đều phải nộp tiền vé. Còn tiền bán vé sẽ để xung công quĩ của 7X Hà nội. Không làm vậy, thì còn ai dám đứng ra tổ chức cho các cuộc vui chơi của 7X nữa đây. Hì, thế cho nên, TD coi như nợ quĩ số tiền 3 vé nhé. Không chạy được đâu, Truongdu ơi. Hì hì
    ATC
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Em Quang ơi, anh thì chỉ khuyên các chú con trai đừng mà học tập thằng kia, dại lắm đấy.
    Thế hắn đã được cái gì.??? Công danh sự nghiệp coi như Đặng thị Tèo, cả người đàn bà kia.
    Hắn làm thế để chứng minh điều gì, rằng hắn có thể hy sinh tất cả cho tình yêu ư.??? rằng hắn là một con người khảng khái ư.???
    Để rồi hắn đã làm khổ bao nhiều người, kể cả người đàn bà mà hắn yêu quí, cả mẹ hắn.
    Có nhiều cách để bảo vệ tình yêu của mình, chứ đâu phải hành động mù quáng, ngớ ngẩn, dở hơi như thế.
    Dù sao bộ phim cũng đã để lại cho các thành viên 7X (ít nhất là Scorpion) hiểu rằng, không nên quân tử với thằng tiểu nhân. Có ngày đi đày ở Serbiria thì khốn.
    To : ATC dạ vâng ạ, em sẽ trả nợ ạ, (đành phải rút vợi tiền mừng tuổi của bọn trẻ hic hic hic)

    truongdu

Chia sẻ trang này