1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<TIN MUFC SÀI GÒN>MUFC SG vs SLNAFC : 1 - 1

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi On4U, 09/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Các bác MU đá thế nào mà để NTC kêu quá vậy hả ? Họ nói rằng các bác MU của ta đã bắt tay với HCMC để không cho NTC đoạt chức vô địch. Chuyện này có không vậy hả Cường ?
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, bọn đấy bị ấm đầu à, bắt tay thế nào được, bọn NTC có quyền tự quyết định số phận của mình cơ mà, muốn vô địch thì thắng 82-83 đi, còn nếu thua thì đừng đổ tại.
  3. Generalcsc

    Generalcsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    MU đã bị đổ lỗi.Tự dưng đá xong nghe 1 người nói rằng.Đá đấm thế nào để tụi NTC nó ẵm cúp nghe có tức ko chứ.Có thì phải đi hỏi mấy đội kia đá ra sao.Ngoài ra Kết quả trận đấu cuối Mu thắng 5-3.Hiệp 1 Mu bị dẫn trước 3 trái,nhưng hiệp 2 gỡ lại 5 bàn.Rất kịch tính và rất nhiều bàn thua lãng xẹt do William tạo ra.Tường thuật thì xin miễn/Đang bạn ai có lòng thì giúp dùm.
    KQ:
    NTC vô địch.
    Mu Á quân.
    Giải đã kết thúc 1 bàn thua cho BTC và TV tham gia.NTC bỏ về gần hết,chỉ để lại vài người nhận cúp,á quân ko có vinh quang gì!??Ai lại về nhà người ấy chán....1giải buồn cho cả người tham gia lẫn người xem hi vọng lần sau sẽ tốt đẹp hơn.
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, 2 trận đấu cuối cùng của giải bóng đá TTVNOnline Sài Gòn lần I đã kết thúc. Kết quả đúng như mọi người đã dự kiến...
    Ở trận đấu thứ nhất NTC đã dễ dàng đè bẹp đội bóng Liên quân 82+83 với tỷ số 4-2. Trong trận thi đấu này David_Tran lại lập thêm 1 hat-trick và ẵm luôn Giải vua phá lưới của giải lần này với 9 bàn thắng... . Liên quân 82+83 tưởng chứng đã gây được bất ngờ khi họ đã dẫn trước NTC 2-1 trong hiệp 1 nhưng quả phạt đền oán oăn đã làm họ mất tinh thần và thua liên tiếp 2 bàn ngay sau đó. Tỷ số hiệp 1 là 3-2 nghiêng về NTC. Sang hiệp 2 cả 2 đội đều gia tăng tốc độ trận đấu hòng tìm chiến thắng về cho đội nhà nhưng chỉ 1 bàn thắng nữa được ghi cho NTC... Tỷ số chung cuộc NTC thắng Liên quân 82+83 : 4-2
    Ở trận thi đấu thứ 2 lại là 1 trận kịch tính khác của MUFC nhưng lần này họ đã vượt qua. Ngay trong hiệp 1, do sự xa sút phong độ một cách khó tin của thủ môn William đội HCMCC đã dễ dàng ghi liên tiếp 3 bàn thắng do công của Gladiator, 2Achutgido. Sang hiệp 2, MUFC có sự thay đổi ở đội hình thi đấu. Thủ môn dự bị thứ 3 được tung vào sân, dự bị hạng sang On4U, tiền đạo UMBRO_ManUtd trở lại sau 2 trận thi đấu vắng bóng, David_le, HiepsiTinhyeu sau 1 thời gian dài không thi đấu... Và bóng đen bàn thắng đã bao trùm lên khung thành HCMCC. Phút thứ 40, On4U bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách cho MUFC. Nhưng chỉ vài phút sau đó UMBRO_ManUtd ghi bàn từ một nỗ lực cá nhân rút ngắn cách biệt và bàn thắng này đã vực dậy tinh thần thi đấu cho MUFC. Phút 50, Hung vào thay cho On4U đã thi đấu không hiệu quả và ngay lập tức anh đã ghi bàn thắng thứ 8 của mình trong mùa giải năm nay... . Tinh thần của MUFC hầu như đã hoàn toàn khôi phục và họ đã dồn toàn lực lên tấn công. HCMCC gần như chỉ còn là chiếc bóng của mình ở hiệp 1 họ chống trả 1 cách vô vọng, nhiều khi họ còn đưa bóng vào chân tiền đạo của MUFC và các tiền đạo này đã tận dụng được tối đa các cơ hội này. Đầu tiên là , sau đó là UMBRO_ManUtd và lại là Vũ... 3 bàn thua liên tiếp đã phá tan thế trận... MUFC làn chủ hoàn toàn trận đấu cho đến hết trân... HCMCC đành ngậm ngùi rút chiếc tay khỏi chiếc cúp vô địch mà họ gần như đã nắm chắc trong hiệp 1.
    Chiếc cúp đã rời khỏi Tp.HCM như bất cứ chiếc cúp nào của Tp.HCM (cúp ĐỘC LÂP, cúp LG...) và đội Nha Trang (NTC) đã xứng đáng nhận chiếc cúp đó. Mặc dù chỉ ở vị trí á quân nhưng MUFC lại là đội bóng chiếm được cảm tình của CĐV nhiều nhất, những trận đấu của họ luôn rực lửa và đầy kịch tính...
    Tạm biệt giải bóng đá TTVNOnline Sài Gòn lần I... hẹn các bạn vào năm sau nhé...
    All for you
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 23/12/2002
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thông tin tổng kết
    Tỉ số các trận đấu
    Ngày 24/11
    MUFC - NTC : 4 - 5
    HCMCC - ĐHBK : 4 - 2
    Ngày 01/12
    MUFC - 82+83 : 5 - 3
    NTC - ĐHBK : 4 - 2
    Ngày 08/12
    HCMCC - 82+83 : 0 - 0
    MUFC - ĐHBK : 5 - 5
    Ngày 15/12
    ĐHBK - 82+83 : 1 - 3
    NTC - HCMCC : 3 - 4
    Ngày 22/12
    NTC - 82+83 : 4 - 2
    MUFC - HCMCC : 5 - 3
    Tổng số bàn thắng được ghi 64 bàn
    Cầu thủ ghi bàn
    9 bàn (1 cầu thủ): David_Tran(NTC)
    8 bàn (1 cầu thủ): Hùng(MUFC)
    4 bàn (2 cầu thủ): Tung(NTC), 2A(HCMCC)
    3 bàn (2 cầu thủ): Khanhbmt(82+83), nonick(HCMCC)
    2 bàn (12 cầu thủ): Schole(MUFC), KienTrungTK21(MUFC), Saladin(ĐHBK), Dujek(ĐHBK), On4U(MUFC), Toàn(ĐHBK), PTAnh(ĐHBK), KhanhCho(82+83), PhuongNam(82+83), chutgido(HCMCC), UMBRO_ManUtd(MUFC), Vũ(MUFC)
    1 bàn (9 cầu thủ): Tú(MUFC), Banhk(NTC), kawaguchi(NTC), HTho(ĐHBK), HA(ĐHBK), số 20(HCMCC), Genious(82+83), Hào(NTC), Galadiator(HCMCC)
    Bảng xếp hạng
    Hạng / Tên đội / Điểm / Hiệu số / Số bàn thắng bại
    1 / NTC / 9 / +4 / 16-12
    2 / MUFC / 7 / +3 / 19-16
    3 / HCMCC/ 7 / +1 / 11-10
    4 / 82+83 / 4 / -2 / 8-10
    5 / ĐHBK / 1 / -6 / 10-16
    Cầu thủ nhận thẻ vàng (10 cầu thủ)
    On4u(MUFC), Nguyenvanthe(82+83), Star defender (82+83), HA(ĐHBK), Saladin (BKSG), 2ELL2k3(HCMCC), Gladiator(HCMC), Hayyeutoi(NTC), Canback (NTC), KienTrungTK21(MUFC).
    Những kỷ lục của giải
    Bàn thắng nhanh nhất thuộc về tiền đạo David_Tran của đội NTC khi anh đã ghi bàn mở tỉ số trong trận khai mạc khi chưa đầy 1 phút.
    Thẻ vàng đầu tiên dành cho trưởng BTC kiêm cầu thủ MUFC On4U... trong trận khai mạc NTC vs MUFC
    Thủ môn bị lủng lưới nhiều nhất thuộc về thủ môn của MUFC và ĐHBK... cùng bị thủng 16 bàn
    Vua phá lưới thuộc về David_Tran của NTC
    MUFC có hiệu suất ghi bàn cao nhất 4,75 bàn/trận
    All for you
  6. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng anh em đã đạt ngôi á quân

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  7. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    kekekekeke ! Chùi còn công của em đâu. Từ khi vào sân thì chỉ còn một mình em thủ cùng thủ môn mà có còn để bị lủng lưới trái nào đâu. HCMC ào ạt tấn công muh thủ chắc thế mà không khen tiếng nào hết anh On4U !!!!!!!!!!!

    Hiệp sĩ Tình yêu

    Admin - Nhatkymatngoc
    Liên lạc với tôi
  8. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hì, em giai reddevils quả cũng có phần sáng suốt, ; bây giờ MUFC-HCM do lão On4U quản lý trông khá phết, nổi tiếng ầm ầm, oách lên oách xuống, hehe. Quả giải này đội ta đạt được hạng 2 kể cũng hay rồi, nếu 0 vì trận thua vớ vẩn NTC thì...
    (hịhị, bác On4U cho em hỏi nhỏ tẹo : cớ gì NTC bỏ về gần hết, chỉ chừa cho vài chú lãnh giải? giải này phần thưởng nó bèo lắm á? hay là... vì 1 lý do vui vui nào khác? quả thật 0 khiến thằng em phải ngờ ngợ...)
    MUFC-HCM hiện phát triển khá tốt, công lớn cũng nhờ bác On4U siêng năng. Hy vọng anh chị em tiếp tục ủng hộ, giúp sức vào cái kế hoạch to đùng của bác í, . Tuy nhiên, cũng mong mọi người nhìn vào thực tế 1 tẹo, thật 0 dễ dàng làm này làm nọ trong cái đất HCM khó khăn, trăm công nghìn việc này. Quen biết um sùm như anh Hòa của MUFC hồi trước mới được tài trợ này nọ, các thành viên phần lớn đều có khả năng kinh tế,... rồi cuối cùng cũng chỉ quanh quẩn 1 đội bóng đá chơi hàng tuần thôi (lại còn thiếu lên hụt xuống nữa).
    MUFC-HCM ta (& cả MUFC trên ttvn này) đa phần trẻ tuổi, sinh viên học sinh cả thôi, đi kiếm tiền đã được bao nhiêu mạng nào? tâm huyết thì chắc dư bà cố rồi, nhưng... khả năng tài chính, thời gian,...này này nọ nọ thì phải nói là khó khăn rất nhiều. Cái kế hoạch của On4U nghe hay, nhưng để nó thực tiễn hơn thì phải 1 thời gian nữa.
    hờhờ, cái này 0 phải là em tạt xô trà đá vô mặt các bác, ngứa mồm bép xép vài câu thôi. Chỉ mong là các bác phải thực tế, từ từ mà chơi để... khỏi hụt hẫng, . Thiếu lên thiếu xuống dăm ba phát là dể nản lắm chứ chả đùa. Cái việc họp nhất MUFC gì đó, thì chỉ online là đủ. Còn hoạt động offline thì như On4U nói rồi, mạnh chỗ nào chỗ nấy chơi đi, giả như có ai từ HN hay HP vào HCM du lịch (or ngược lại) thì hú 1 phát, anh em sẽ tiếp đón nồng hậu, chiêu đãi... bét nhất cũng bò bía, trà chanh,... , thế thôi.
    Cái quan trọng là chúng ta xây dựng được những tổ chức nhỏ bền vững cái đã, còn chuyên nghiệp được hay không, hịhị, có lẽ phải đợi c/ta lớn thêm vài năm hẵng hay đi. Chứ em hỏi thật, thấy các bác nói sung lắm chứ (nào là tìm người có khả năng, rồi bay ra bay vào họp hành, rồi làm thẻ hội viên, làm marketing,...), nhưng để chuyên nghiệp MUFC (online lẫn offline) trên phạm vi toàn quốc, thì với lực lượng hssv đông đảo hiện nay, c/ta có khả năng hay 0? khả năng đó dựa vào cái gì? & c/ta đã có cái gì? trả lời các vấn đề này rồi hẵng tính tiếp. Ý em là thế,
    Ah, riêng về đội bóng MUFC-HCM 1 tý, hy vọng chú Khiêm quản lý cho nó khéo 1 tý, đừng để 1 số anh em phải thấy khó xử; về chuyện gì thì chú rõ bà cố rồi còn giề nữa?
    hehehe, dạo này em bị nhiều anh cua trên vietchat í, thành ra e thẹn, ít nói hẳn đi, sẵn lâu 0 vào đây nên bi giờ nói cho đã, . Tổng chào luôn các bác. Mí lại dăm ba hôm nữa em nhắn tin phát anh em MUFC-HCM ra cafe 1 bữa đi, muốn tặng quà gì cho em thì tặng luôn thể, hehe, chứ CN tới là em lên đường rồi. Có còn đú đởn gì được nữa đâu?
    Thôi em đi ăn sáng đây, hehe, con sói ơi là con sói à, .
    reddevils
  9. Generalcsc

    Generalcsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt là MUFC ko hề có thông đồng gì trong việc Để NTCKo dành được cướp.Dù sao NTC cũng là box quê hương của mình.Nói cho cùng thì cũng có 1 số dư luận của cả hai bên khiến cho MUFC phải há miệng mắc quai.Ko biết giải thích thế nào cho thoả đáng.Nếu MUFC mà thua thì theo suy nghĩ của mình thể nào cũng có chuyện.Cũng may ko có chuyện đó xảy ra,và Mufc đã đá 1 trận máu lửa hết sức mình.Đến tui cũng kotin vào kết quả đó,để giúp NTC dành cúp.Còn cái Chuyện đưa MUFC thành chuyện nghiệp hơn thì ko có ý kiến chuyện của người lớn ko liên can.Nhưng nghe nó có vẻ hơi phi thực thế,nếu ko có 1 mạnh thường quân thật sự đứng ra giúp đỡ.
  10. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Sao những cái này các bác không post vào trong cái topic chuyên nghiệp ấy, cho khỏi lạc đề. Thực ra cái gọi là chuyên nghiệp này đâu thể nói là chuyên nghiệp theo kiểu kinh doanh đâu, nói là chuyên nghiệp cho nó oai chứ thực ra chỉ là hoạt động có quy củ thôi mà. Vả lại mọi thứ đều dựa trên sự đóng góp của thành viên thôi mà, ví dụ như cái tạp chí, có phải làm mấy đâu, hầu hết chỉ là sưu tập lại các bài viét ở đây, chỉnh sửa lại, thành viên nào muốn có thì có thể đóng góp chút ít, in ra rồi phát cho thành viên, đâu có phải kinh doanh gì đâu mà cần mạnh thường quân. Tương tự là về việc thành viên đi xem bóng đá được giảm giá, giảm giá đâu phải vì MUFC bao 1 phần, giảm giá được chẳng qua mình đảm bảo cho nhà hàng người ta luôn có 1 số lượng khách hàng nhất định.
    Về phần ofline thì không có ý kiến, vì cái đó nằm ngoài khả năng của tớ, quan tâm làm gì

Chia sẻ trang này