1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mừng tin mừng, đúng như tính toán của các đại cao thủ , Cáo đã liên lạc lại, nhờ các đại cao thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gachancao, 08/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    - em phải lập topic mới vì nghĩ toppic : Chủ đề: Liệu có phải e bị lừa ,gặp phải Siêu Cáo ,nhờ các cao nhân chỉ giáo, ( không tiếp chém gió vớ vẩn ko hiểu biết mà hay phán bậy )
    http://ttvnol.com/tvty/1502241/page-2
    vì nghĩ top pic kia mọi người chắc ko mún vào đọc rùi :
    - 1.Tình hình đúng như lời các Cao thủ đã chỉ giáo, Cáo vừa liên lạc lại với e. Sáng nay ngủ dậy thấy cái tin nhắn :
    " A nhô, anh đã khỏi hẳn ốm chưa thế ? "
    hì, tại hôm trước gặp nhau trên mạng, em bảo em bị ốm , chắc tại vì dính mưa.
    Lý do là tại hôm cáo nói dừng gặp măt, im lặng để nó suy nghĩ, em lại cứ xồn xồn chạy xuống chỗ nó ,cách nhà 30km,
    trời thì mưa, 11h30 đêm đến nhà , gọi điện, nhưng nó ko nghe máy, trong phòng tắt đèn, đi ngủ,
    em cũng ko gọi vì đứng ngoài cổng, gọi to sợ làm phiền hàng xóm, ( sau nó bảo là máy nó để chế độ im lặng khi ngủ )
    sáng hôm sau lại chạy đến , trời mưa, lại ướt , nó vẫn làm cái điệp khúc cũ, em cần thời gian, khi nào em bình tâm lại và suy nghĩ thông suốt tư tưởng , em sẽ liên lạc với anh
    Nghĩ ra em đúng là con gà....chẹp chẹp - không có các cao thủ chỉ giáo chắc thành gà quay trên miệng cáo quá.
    2 . Hiện giờ em vẫn chưa nt lại , định để đến chiều nt mới nt lại : lý do : a bận wa
    3. Giờ em đang tính cách Vờn lại cáo, như bác Virvu nói :
    " Anh thấy tình yêu của anh có lẽ chưa đủ làm e thực sự thấy hạnh phúc, thế nên mình hãy chia tay nhau đi.. "
    Nhưng đang nghĩ cách thể hiện cho nó hợp lý , đủ để em nó bị mềm ra rùi xử lý cho nó ngon lành, nhưng không để Cáo biết mình đang bị dẫn theo trò chơi của Gà .
    .
    4. Mong các đại cao thủ giúp đỡ tận tình trong cuộc chiến cân não này .
  2. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Kia chỉ là câu hỏi bình thường, không hề có ý thúc đẩy gì cho mối q.he cả khiến gà lầm tưởng.
    trả lời bt:
    cam on e nhiu!!

    Sau đó, tỏ ra hờ hững với gái bằng những cái tin tương tự. Bởi vì sao?? Vì gái có hay còn cảm tình với chú nó mới hỏi những câu dưới, còn nếu nó k và nó thực sự coi chú là con gà nhắm ăn dần thì nó never hỏi. Cái cốt là nâng cảm xúc ở dòng đỏ cậu liệt mà tôi từng kê vào!! VD:(*)

    a the nao: --van binh thuong.
    a gap chuyen gi a: --van on.
    toi nay bon minh gap nhau di: --a k mun di.
    toi nay e thich an kem: --e ra tap hoa tu mua di
    .

    sau đó, nếu thực sự nó xoắn chú và hỏi anh bi lam sao thế? Thì chú từ tốn mà oach tạc rõ ràng từng cách gạch đầu dòng. Liên tiếp xoáy vào để hỏi:

    --A cảm thấy e vẫn chưa tin tưởng a lắm thì phải?
    --Vậy sao chọn giải pháp xa nhau 1 thời gian?
    --T.Cảm của em thì chính em biết chứ?
    --Cho e thời gian chính là a và e tự xây nên 1 bức tường vô hình, bằng chính thời gian e suy nghĩ!! Thời gian e nghĩ càng lâu thì bức tường càng dầy và cao.

    --Không phải ư? Thế thì là việc gì? Hay em không tin tưởng a nữa?

    Xong nghe nó phân tích 1 hồi, cậu có thể nói thẳng 1 lèo 1 đoạn sau đây:
    [FONT=&quot]Anh đã để cho em thời gian suy nghĩ chin chắn hơn. Vi` với a, em là 1 cô gái cũng hiểu biết. nhưng những gì e đã nói thực sự khiến a suy nghĩ rất nhiều và khiến a quá thật vọng, vì bằng đấy khoảng thời gian chúng mình đến với nhau, chia sẻ thấu hiểu nhau. Đủ để đã xác đinh là mình sẽ gắn bó với nhau cả đời mà vẫn chưa đủ để cho em tin anh, tin vào tình yêu của chính mình. Anh thấy tình yêu của anh có lẽ chưa đủ làm e thực sự thấy hạnh phúc, thế nên mình hãy chia tay nhau đi, anh cũng không cần 1 người yêu mình mà ko tin mình như thế. Chúc e sẽ tìm thấy hạnh phúc với 1 người tốt hơn anh. Chào em !![/FONT]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
    Đây không phải bài liều. Mà là 1 cách thức để thử lòng gái cũng như để lấy lại sự chủ động của bản thân. Chúc cậu mai mắn!!



    p/s: Chú nên nhớ 1 điều. Khi gái đã " cạn " cảm xúc thì câu nhắn tin trên chỉ là 1 cách hỏi xã giao, không hề có ý thúc tiến. Và cách chú tỏ ra "lãnh đạm" với gái, 1 nếu gái thích làm hàng, và 2 gái không còn cảm xúc, gái sẽ không bao giờ hỏi chú những thứ linh tinh nhằm níu kéo như ở (*).
    Và chú cần xác định ngay, con này nó chả còn tc gì với chú cả. Mọi sự cố gắng và kiên trì sau này của chú cũng chỉ là ngu xuẩn và vô ích!!
    Nhấn mạnh cho câu chốt. Đây chỉ là 1 cách chống gái làm hàng và khiến chú có thể lấy lại sự chủ động.
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Vấn véo gì nữa...cáo này như nằm trên thớt chờ chú lột da rồi... vấn đề của chú là làm sao đừng để thằng khác nó lột trước chú mà thôi!
  4. gacondatinh1985

    gacondatinh1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào cáo nó đang định nắn gân cậu ko nhỉ?
    Nếu cậu bệnh vì lo chạy theo sự nắng mưa của nó thì có thể thử:

    "Cảm ơn em, anh ổn. Đây là lần đầu nhưng cũng là lần cuối cùng anh cho phép mình bệnh".

    Đừng trả lời liền, cứ từ từ đến chiều rồi nhắn. Sau đó nó nhắn gì thì kệ tía nó. Ko trả lời.
  5. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Làm như cách bác virvu khá ổn rồi. Nhưng nói ngoài lề tí phòng trường hợp gái là loại cao thủ.

    Gái nó cũng sẽ chơi trò tâm lí chiến với gà: "Em biết tình cảm anh dành cho em. Em biết chứ nhưng có những chuyện khiến em phải suy nghĩ nhiều. Có nhiều chuyện anh không hiểu được đâu. Cảm ơn anh vì những ngày qua. Anh ngủ ngon."

    Sau đấy gái cũng lặn mất tăm giống như gà. Nếu tình huống đó mà xảy ra thì lên thông báo nhé.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nhiều tình huống quá nhỉ! Còn 1 tình huống nữa mà cáo sẽ nhắn là: "Anh ạ, em biết dd TTVN từ lâu rồi" >:)
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    gái: em thấy anh với thằng virvu hợp nhau nhỉ
  8. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hu hu em phải thật thấm nhuần cái chữ Nhẫn mới được. Cái tính em nó nóng vội quá, đâm ra hỏng hết bánh kẹo.
    Trước tiên :
    Em xin cảm ơn các đại cao thủ đã tận tình giúp đỡ.

    Em xin tường thuật lại cuộc nc giữa nó và e :
    - A nhô , anh khỏi ốm chưa
    - Hức hức, anh đâu rùi.
    - 2 tiếng sau :
    - Anh đây, a bận việc nên ko liên lạc với e được.

    ( sau đó nói mấy chuyện vớ vẩn ....bla bla bla..... đại ý dạo này cuộc sống khó khăn, tiền nong ko có , lại phải cố gắng đi dạy .., em thì cứ bình thường ko tỏ thái độ gì cả......).rùi dừng liên lạc.

    Độ 15 phút sau lại gọi điện nhờ e tư vấn cho việc của nó, số là nó đi phỏng vấn , được đánh giá tốt, nhưng chưa có kết quả thông báo

    lần2, thì có 1 anh già là trưởng phòng hành chính quản trị,rủ nó đi caffe nhưng mà nói chuyện ỡm ờ, nó hỏi là có nên đi gặp ko, có cần

    phong bì phong bao 5 trăm, 1 củ trước gọi là cảm ơn đặt vấn đề ko............. .

    Nó cũng tinh lắm, nó bảo nếu là xin vào mà mất nhiều tiền là nó cũng thôi ngay.

    Mà nếu anh già có ý định lừa tình thì nó cũng cho out ngay, nó ko cần .

    Được thì được chẳng được thì thôi. Nó thích đi lên bằng đôi chân của nó.

    Sau đó em cũng tư vấn lại, theo kiểu đùa đùa...............

    Sau rùi e nhắn tin chốt 1 câu : " Anh nói thật, với anh già này thì em cứ đi gặp thì đi gặp thôi, cũng không hy vọng gì đâu. Chứ đừng phong

    bì, phong bao gì cả. Anh nói câu này chắc cũng thừa, bởi e là 1 cô gái thông minh."

    - CÁo nhắn tin lại : Èo, em thì thông minh gì, mà .keke. Mấy khi được đi uống cà phê , hjhj

    - CÁO : Cũng may, tầm 1 tuần nữa e mới có lịch đi phỏng vấn tiếp nên giờ em muốn đi xa xả street, cơ mà giờ chưa biết đi đâu.

    - GÀ : Có thời gian thì đi du lịch, a cung mong có chút tg rảnh, dạo này anh bận quá, việc ngập đầu .

    Cáo : Hj, đi du lịch ah, em chỉ muốn đi đâu đó gần gần thui, rùi tối còn về đi dạy nữa mà. A làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.

    GÀ : anh cũng biết mấy chỗ , nhưng dạo này bận quá. em yên tâm , dạo này a chăm thể dục , thể thao lắm.

    Cáo : thế cơ ah, anh biết chỗ nào , chỉ e với, để em vác xe máy đi nào.

    GÀ : chỉ đến mấy khu sinh thái là hay nhất thôi, không đi công viên nước cũng được

    , hoặc thiên đường bảo sơn , mấy chỗ gần Hà nội, vui, thoải mái, mà chiều vẫn về Hà nội được.

    Cáo : Công viên nước, thì e chả biết đường , bảo sơn thì e đi rùi, chán lắm chẳng có gì, tênh hênh này là e đi .............lên giường, keke.

    GÀ : phương án hay, ước gì mình cũng được như cô ấy, thêm cái gối ôm nữa là tuyệt.

    Cáo Hj, e đi lên giường đây, hix

    Gà : Em cứ lên trước đi :P

    CÁo : im lặng rùi ko liên lạc nữa. ( chắc đi ngủ thật - hoặc chán nói chuyện với mình ).

    GÀ : đợi 1 tý rùi chạy lên toppic viết cái sự dại của mình ra, nhờ các cao thủ tư vấn,
    ==============================

    Nói chung là em hơi ngu, cứ vào thẳng vấn đề như bác Virut nói, thực hiện phương án Lạnh lùng , rùi vỗ mặt em nó....................đỡ phải rông dài mất thời gian.
    Em cũng xác định với loại con gái tham lam thế này , ko tồn tại lâu dài được, chỉ cần kiếm chác tý ty ......rùi xổ toẹt mọi suy nghĩ và âm mưu của nó ra., dạy cho nó 1 bài học . Thế là xong.
    Nói chung em thấy như nó nhắn tin với e thế kia là có ý để mình làm tý nhỉ ( có đúng ko nhỉ ) , nhưng mà giờ đầu tư nhiều cho em này

    cũng ko ổn.Không phải là tiếc tiền ,nhưng mất nhiều tiền quá thì nó lại bảo mình ngu thôi vì nếu là người yêu mình thật thì mình chẳng tiếc,

    đây lại là Hunter boy ( 1 củ thì được, chứ 5, 3 củ thì quá gà, mất công anh em chỉ giáo cho ).

    ==================================================
    Làm như cách bác virvu khá ổn rồi. Nhưng nói ngoài lề tí phòng trường hợp gái là loại cao thủ.

    Gái nó cũng sẽ chơi trò tâm lí chiến với gà: "Em biết tình cảm anh dành cho em. Em biết chứ nhưng có những chuyện khiến em phải suy nghĩ nhiều. Có nhiều chuyện anh không hiểu được đâu. Cảm ơn anh vì những ngày qua. Anh ngủ ngon."

    Sau đấy gái cũng lặn mất tăm giống như gà. Nếu tình huống đó mà xảy ra thì lên thông báo nhé.

    ======================================================

    Cái này nếu em chén được nó rồi thì không cần phải nói. Nhưng nếu chưa chén được chắc chắn khả năng 100% này sẽ xảy ra . Nó là

    đứa thông minh, siêu cáo mà, ý định của nó bây giờ là vờn mình cho chết thôi rồi dùng mình vào những mưu đồ của nó.

    ==============================

    Em là con gà , ngu ý viết được vài dòng như trên, các đại cao thủ chỉ giáo cho em những bước tiếp theo nên làm thế nào cho hợp lý

    ( Có gì không phải các anh bỏ quá cho , chứ gà thì hay nói dại, nói ngu, các anh thông cảm ).


    Bước tiếp theo của em bi giờ theo e nghĩ là :
    1. Ở lần tiếp theo khi nó liên lạc lại sẽ sử dụng phương án lạnh lùng rồi vỗ mặt đúng như Anh Virvu đã chỉ dạy
    2. Nếu nó khóc nhè, rùi tạo cơ hội là em xử lý nó ngay.
    3. Nó lại chơi cái kiểu : "Em biết tình cảm anh dành cho em. Em biết chứ nhưng có những chuyện khiến em phải suy nghĩ nhiều. Có nhiều

    chuyện anh không hiểu được đâu. Cảm ơn anh vì những ngày qua. Anh ngủ ngon."

    Sau đấy gái cũng lặn mất tăm giống như gà.

    ======================>>>> vấn đề nan giải chưa nghĩ ra kế sách. Anh cho em xin bước chỉ thị
  9. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên là hợp và rất hợp rùi.

    Không biết thì phải hỏi, hỏi thì phải lễ phép. Được cao nhân chỉ dạy rồi thì rửa tai mà lắng nghe, rùi cái đầu mình cũng phải biết suy nghĩ , vận

    dụng để đưa nó vào tình huống của mình cho nó thích hợp. Gà thì cũng phải biết nghĩ, không thì cao thủ chỉ dạy phí công phí sức à.

    Thực ra em cũng không phải chuyên gia đi sát gái để phục vụ những nhu cầu bản thân. Nhưng bây giờ xã hội thật giả lẫn lôn, thật trong giả , giả

    trong thật. Nhất là chuyện chọn vợ chọn chồng liên quan đến hạnh phúc cả 1 cuộc đời con người, phải cẩn thận. Một người đàn ông từng trải

    thì mới đem lại được hạnh phúc cho 1 người phụ nữ. Nên quan điểm của e giờ là cứ chơi đi, cứ yêu đi, ( miễn là mình không làm gì quá đáng

    để sau này phải quá ân hận ), có như thế mới có cơ hội tìm được người phụ nữ thực sự của đời mình. Còn nếu gặp mấy em đú, em cáo,

    sống tham lam, vật chất, tầm thường thì ta liệt vào dạng để vui chơi thôi. ( Nói chung như thế nó mất, mình mất, nó được, mình được , sòng phẳng mà ).
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ===================

    Vấn đề này có xảy ra cũng bình thường thôi, cái quan trọng là nếu em nó nói câu đấy thì bác có câu trả lời như thế nào , khiến cho nó phục bác sát đất, cam tâm tình nguyện để bác làm thịt nó mới quan trọng.
  10. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Gái alo với mục đích đang khoe háng, và muốn gà phải ngồi "nhìn!"


    Những gì anh viết phía dưới đây là tình huống khi "gái thực sự có cảm xúc" với chú!!

    Việc tiếp theo chú nên làm là cứ kệ, cuối tuần lấy cớ rảnh, muốn đi xả tress tiện rủ gái đi cùng. Đi chơi vui vẻ, hát hò chỉ 2 đứa. Xem phim + chơi game tại chỗ (nếu có) cũng chỉ 2 đứa.vv.. cậu có thể nghĩ thêm!!
    Đặc biệt không được bốc phét hay tự tâng bi nói về công việc, cuộc sống tâm sinh lý mấy ngày qua. Nói chung là "nín", không nói nhiều. Ra vẻ thờ ơ, không hôn hít, kể cả ôm ấp nắp tay hay động chạm vào gái, kiểu cách như với em anh hết "hứng" rồi!! Nếu có vui thì chỉ nhếch mép cười nhạt!!
    Khi đưa gái về, ta cũng về. K hỏi han hay chúc chích gì. gái có nhắn thì lạnh, nhắn liên tục cũng lạnh. bơ lác đến ngày hôm sau nếu gái cảm thấy cần chú nó lại gọi tới lần 2 thì vẫn trả bài rất điềm đạm kiểu thờ ơ: gọi anh có việc gì vậy?/ anh bị sao vậy?/ vẫn bình thường ....

    Còn nếu gái không có cảm xúc với chú, việc chú "bám càng" gái tự nhiên chú đánh mất giá trị của bản thân, dần dần chú sẽ trở thành 1 thằng lụy gái lúc nào không biết. Và chú có thể tự hỏi:gái nó có cần 1 thằng đang lụy vào nó hay không?

    Với chú ở thời điểm này, anh không phân tích nhiều. Bởi càng phân tích tâm lý chú càng rối.

    Điều anh khuyên chú lúc này chỉ là: làm việc không được nghĩ đến gái, ăn cơm cũng không được nghĩ đến gái, ngủ , hay đi vs cũng không được nghĩ tới gái!!

    Nếu cảm thấy nhớ, thì tìm cách tự xả tres, lao động hăng say, thể dục thể thao cho nó mỏi mệt rệu rạo. Đêm đêm thì online xem hài... kinh dị v.v.v không hỏi hay nhờ vả bạn bè gái tác động đến gái cứ_ kệ _nó!!

    Nên nhớ, các anh em trên này luôn có 1 chân lý rằng: 1 thằng đàn ông phải tìm cách chinh phục chứ không phải nghĩ kế lấy lòng gái!!

    Tuy nhiên chú cũng phải tình táo để nhận ra rằng. Lúc nào nên " lạnh " mới là hợp lý.. Anh thì cũng không phải là chú nên tường tận để chỉ bảo chú từng tí ly 1, cách trên của anh chưa hẳn là hay, nhưng anh đã từng gặp trường hợp này và anh xử thấy phần hợp lý!!

Chia sẻ trang này