1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mừng tin mừng, đúng như tính toán của các đại cao thủ , Cáo đã liên lạc lại, nhờ các đại cao thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gachancao, 08/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú nghĩ thế là tốt. các cao thủ trên này không thể bám sát tình hình bằng người trong cuộc được, nên ý kiến dù có hay đến đâu chỉ mang tính tham khảo. cái chính là bản thân mình. khi xử lý tình huống, cái mình phả lưu ý đầu tiên là người đã tạo ra tình huống đó (tính cách, mức độ va vấp xã hội, suy nghĩ...của họ). khi luyện đến mức độ mới chém gió 1 lần mà chú nắm được thóp của đối phương thì tự khắc sẽ đưa ra phương pháp hợp lý nhất.
    bây giờ dám chinh chiến dĩ nhiên sẽ chịu nhiều đau đớn, nhưng sau này không ai có thể làm chú đau được.
    chúc may mắn
  2. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ======================================

    chuẩn không cần chỉnh.
    Em xin cảm ơn các cao thủ đã chỉ giáo .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thanks bác
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mừng cái dek gì mà mừng. Con này nó là bà cô tổ của cáo rồi, nó mới chỉ tung vài chiêu có chút thủ thuật cái là thớt đã mất ăn mất ngủ với nó rồi, giờ có khi nt với nó còn run tay, nc qua điện thoại còn hồi hộp không làm chủ được hơi thở ý chứ.
    Giờ chú định thế nào, định lấy nó làm đối tượng để luyện cho lên trình, đong để đập hay xác định lâu dài?
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nó nói câu đấy thì sống chết cũng phải cãi là "Có khi em nhìn nhầm thế nào. Anh thề, anh chỉ gửi bài bên Voz với Webtretho thôi" [:D]

    Nói chung ca này loằng ngoằng khó đoán quá!
  5. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    =====================================

    Chỉ có đại cao thủ thì mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra thôi.
    - Thật trong giả, giả trong thật
    - Trong tình có dâm, trong dâm có tình.
    - Thế mới sinh ra gà và cáo - thợ săn và con mồi.
    - Đừng chết vì thiếu hiểu biết
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh F5F5 định nói cái gì ý nhỉ, chắc là chửi bậy nên ban quản trị ẩn bài rùi:))

    ( đùa a 1 tý đừng có giận nhé )
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ah , cập nhật thêm tình hình cho anh em nhé :
    - tối qua cáo gọi cho e 2 cuộc lúc 9h, e ko nghe, cuộc thứ 3 e tắt máy gọi lại :
    - em ah, gọi a có việc gì vậy
    - thế cứ phải có việc mới gọi cho a được ah.
    - ờ, ko ( câu này nói ngu, đáng lẽ phải bảo là uwh mới chuẩn.
    - Anh đang bận ah
    - uh.
    - Vậy a làm việc đi nhé.

    10h30'- 11h30' : gọi cho e 4 cuộc + 2 tin nhắn :
    - Anh hết bận chưa
    - Anh ơi, anh đâu rùi.
    Em : kệ ko gọi lại, ko nhắn tin ( đi ngủ cho nó lành )

    Sáng nay : e nhắn tin lại :

    - Tối qua a ngủ sớm , có việc gì ko e
    - Ko có việc gì đâu anh ah
    - uh

    30' sau : Chắc anh bận và mệt mỏi nên ko có chuyện gì thì e ko có cớ để nc với anh rồi ( đá đểo kinh thật )

    em : mặc kệ nó, cứ vần cho mầy nhừ ra đã, ta nói chuyện sau .
    - Nói chung theo e đoán thì : rùi vài ngày nữa nó cũng hiểu ra là đang bị mình chăn ngược nên nó sẽ mặc kê, rùi lại đi tìm nối khác để chăn thôi. ( Cáo thì thế thôi ). heheheheh
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đã k trọng người ta, thì làm người quen cũng đã k cần thiết nữa, chứ việc gì mà phải nhọc công vì một "con hàng"? Chẳng lẽ đời bạn, tgian bạn, trí lực bạn thừa thãi đến độ bạn dùng cho những "con hàng"?
  7. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ===============================

    Rút kinh nghiệm về văn hóa ứng xử.

    - Giửi bạn :
    - nếu bạn có tình cảm thực sự với 1 người, và phát hiện ra người ta lừa dối mình để lợi dụng tiền bạc, công sức, .....và nhiều thứ

    khác thì bạn sẽ làm như thế nào.
    - Có thể bạn nói quên cô ta đi, dành thời gian cho việc khác, cô ta không xứng đáng đâu. ok, không vấn đề gì.
    - Nhưng nếu bạn muốn dạy lại cho cô ta 1 bài học thì bạn sẽ làm như thế nào.
    - Tôi đã nói rồi, thực và giả lẫn lộn, không biết thế nào mà lần.
    - Tôi nói thực, mỗi người mỗi suy nghĩ, và nếu bạn nói rằng tôi là 1 thằng vớ vẩn, vô học, mất dậy, vô công rồi nghề, thì bạn đừng đọc bài viết
    của tôi và cũng đừng chỉ trích tôi làm gì, bởi như vậy bạn cũng đâu khác gì tôi.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Việc tôi chỉ trích bạn không làm tôi giống bạn đâu.

    Khi nào tôi quen anh nào mà tôi gọi đó là thằng tởm, thằng đểu, nói toáng lên với mọi ng quen người lạ, mà tôi cứ tiếp tục dây dưa mãi với anh chàng đó, thì tôi mới giống bạn được.

    2/ Đỏ 2: Suy diễn nhiều quá dựa trên chữ nếu. Tự bạn làm ra vẻ to tát. Đúng cái kiểu tự bịa chuyện cho cô kia.

    3/ Đỏ 1: Cô kia lợi dụng gì của bạn ghê dữ vậy? Tôi đọc lại mà không thấy gì to tát, hay tôi nhìn nhầm?

    ĐỌC KỸ LẠI CHÍNH LỜI MÌNH NHÉ, CHỦ TOPIC:

    Cô kia có xin / vay / mượn tiền chủ topic không?

    Không.

    Nhưng chủ topic vẫn suy đoán như thế, trái ngược với thực tế là cô này nói "không cần."

    Và sau 1 ngày tự sướng thì chủ topic đoan chắc là: SAU NÀY CÔ TA SẼ LỢI DỤNG TIỀN BẠC / VỊ THẾ CỦA TÔI.

    Tóm lại là cô này không hề lợi dụng tiền bạc của chủ topic gì cả. Còn 2 bên có cảm xúc dành cho nhau thì dĩ nhiên cả 2 bên đều phải mất tgian nói chuyện, chat chit, đi chơi với ng kia.

    Cả cái topic tóm lại chỉ có thế kia thôi:

    1/ Cô kia chưa từng lợi dụng tiền bạc hay vị thế của chủ topic.

    2/ Chủ topic chưa từng cho tiền hay giúp cô kia kiếm được việc.

    3/ Chủ topic khăng khăng là cô kia "thực sự rất có tham vọng và lợi đụng đàn ông để vươn lên trong xã hội mà thôi" và rằng "SAU NÀY cô kia sẽ lợi dụng tiền bạc và vị thế của chủ topic."

    4/ Chủ topic muốn tỏ ra phũ phàng để tự nâng giá mình, nhưng thực tâm thì rất tự ti nên mới hỏi "phũ như lời bạn hướng dẫn thì có kiếm được cơ hội để quay lại không?" =))

    Tóm lại là chủ topic tự ti. Cô gái không vồ vập chủ topic thì chủ topic càng thấy tự ti và muốn thể hiện ra ngoài rằng mình tự tin lắm. Tự ti quá nên sinh tự kiêu ấy mà.

    Và chủ topic sĩ diện. Bị 1 cô gái làm lơ, ngúng nguẩy, thì thấy mình thất thế, mà vì sĩ diện nên muốn trả thù này nọ (post reply tôi thì chủ topic nói là "con hàng" này lợi dụng tiền bạc, công sức của chủ topic.) Sĩ diện quá sinh bệnh tật, cứ ngỡ là cô kia đang lợi dụng gì mình, mà vì "rõ ràng mục đích" của cô ta là lợi dụng, cho nên phải trả thù.

    =))

    Tự sướng rằng SAU NÀY cô ta sẽ lợi dụng tiền bạc và địa vị của mình nên BÂY GIỜ mình phải trả thù cô ta. Ối trời ơi, cười chêt mất! :))

    Hóa ra 1 đống bạn vào post reply mà chỉ 1 bạn ở topic trước thấy là "cô kia k hề lợi dụng gì", còn lại thì ai cũng hoan hỉ tin lời bịa đặt của chủ topic "nó muốn sau này lợi dụng tôi" à. :))
  9. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ===============================================


    Tôi chỉ xin dẫn chứng 1 câu nói của anh F5F5 "

    " Con này nó cáo mie nó rùi , theo anh ca này chú nên nghỉ, chú chưa đủ trình để điều khiển nó đâu. Nó đang làm cho chú chết hẳn để dễ đồ thực hiện mưu đồ của nó đấy, nếu tiếp tục chú đễ dính phốt nặng. ""
    Thực ra đây là đại ý của anh F5F5 nói với tôi. tôi cũng không nhớ rõ từng câu từng chữ nữa. Tại sao ? tại vì Chính bạn đã xóa toàn bộ những lời anh F5F5 đã từng nói với tôi.
    Có điều gì mà phải che dấu . Bạn bảo vệ sự trong sáng của diễn đàn chăng. Chắc là vậy vì bạn là Admin mà .
    Bạn chỉ trích tôi, chê bai tôi, và chê bai luôn cả những cao thủ khác đã tậm sự với tôi. Theo bạn , tôi là 1 thằng vớ vẩn, và họ đang bị tôi lừa. Xin lỗi bạn , họ thông minh, hiểu biết, hiểu đời, và hiểu người hơn tôi và bạn rất nhiều.
    Tốt nhất là : Không cùng chiến tuyến khó luận bàn. Bạn cứ tiếp tục làm người tốt đi, trong sáng đi, thánh thiện đi và tốt nhất chúng ta ko cần phải tranh luận với nhau nữa. Đây là toppic của tôi, tôi không hoan nghênh bạn, còn bạn là Addmin bạn thích nói gì thì nói, viết gì thì viết, chửi gì thì chửi , ẩn bài ai thì ẩn - vì đó là quyền của bạn.
  10. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tôi đã hiểu - tôi đang gặp 1 vị thánh - chết cười - tưởng ông thế nào hóa ra cũng chỉ thế thôi

Chia sẻ trang này